Hãy cùng chia sẻ những câu nói có ý nghĩa đối với bạn

_Joey_

Cố gắng lên...sẽ tốt thôi ^^
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/12/2012
Bài viết
831
Trong cuộc sống có những câu nói rất là tuyệt....

Mình lập ra topic này hi vọng các bạn hãy cũng nhau sẻ chia những câu nói mà các bạn cảm thấy hay và tràn đầy ý nghĩa ....

Hãy cùng chia sẻ những tình cảm và cảm xúc đối với những câu nói ấy....như đang thả người trôi theo giai điệu vốn có của ngôn từ...

...Và...có thể câu nói đó sẽ trở thành châm ngôn sống của bạn.......
Mình mở đầu trước nhé

KenhSinhVien-399763-223359057793266-505464830-n.jpg


Câu nói này mình đã chọn làm chữ ký và mình rất thích...

Dù làm bất cứ công việc gì chăng nữa, cứ hãy tin tưởng vào bạn thân, bạn sẽ hiểu được cuộc sống sẽ như thế nào......Mọi việc rồi sẽ ổn thôi........
 
có câu này mới nghe được

Còn tiền còn bạc còn huynh đệ
Hết mồi hết nhậu Hết anh em
 
có câu này mới nghe được

Còn tiền còn bạc còn huynh đệ
Hết mồi hết nhậu Hết anh em
Câu này thì nói cũng đúng....Thực tế thì cũng nhiều :KSV@08:Nhưng mà bạn ơi, câu này nghe không thấy lời hay ý đẹp gì cả chỉ là người ta chế ra thôi :KSV@08:
 
Câu này thì nói cũng đúng....Thực tế thì cũng nhiều :KSV@08:Nhưng mà bạn ơi, câu này nghe không thấy lời hay ý đẹp gì cả chỉ là người ta chế ra thôi :KSV@08:

vậy thế nào là lời hay ý đẹp
 
vậy thế nào là lời hay ý đẹp
Bạn đọc lên không cảm nhận được nó đẹp hay không sao? Sao lại hỏi như thế?
 
Thanh kẹo ngọt thì rất dễ mua nhưng 1 trái tim ngọt ngào thì rất khó kiếm
_Cuộc sống dừng lại khi bạn ngừng hi vọng
_Hi vọng tắt khi bạn ngừng tin tưởng
_Tình yêu mất đi khi bạn ngừng quan tâm
_Tình bạn k còn khi bạn ngừng chia sẻ
Vì thế hãy cho đi mà không cần phải nhận lại.:KSV@05:
 
cho đi yêu thương mà ko cần nhận lại thì sẽ được niềm vui lâu dài........................................................................................................................................ Cuộc sống luôn có những khu vườn tràn đầy hoa hồng nhưng để đến đc những khu vườn đó thì không bao giờ là những con đường trải đầy cỏ thơm.................... Con đường phẳng là con đường vô nghĩa
 
Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người ko có chân để đi giày (Helen Keller)
 
Lúc phải đưa ra quyết định, rất tốt nếu quyết định đúng, cũng rất tốt nếu quyết định sai, nhưng thật tệ khi không quyết địng gì.
 
bài ca cổ ; Thở trước tui yêu tươn thành tâm thật tánh,tui thật thà thương tương thấm thiết tui thiết tha trao trọn trái tim thề.tui tưởng tình tui trong trấng tràn trề,tui tưởng tình tui thiên thu thấm thiết ,tại thiếu tiền nên tan tác tấm tình thơ .tươn thì thương tiền tui thì tha thiết thương tươn ,tui thất tình thành tấm thân tàn tạ tê tái tấm tui thất tha thất thiết tan tác tấm tâm tình tươn tưởng tườn tươn?
 
×
Quay lại
Top