Hãy luôn mỉm cười và yêu đời vì hạnh phúc luôn ở quanh ta :)

feeling

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/12/2011
Bài viết
66
anh2008523153416co4la.jpg


Một hôm nọ , Lợn con hỏi lợn mẹ :

Mẹ ơi , hạnh phúc ở đâu hả mẹ ?

Hạnh phúc ở ngay cái đuôi của con đó. Lợn mẹ đáp .

Vậy hả mẹ !

Lợn con nghe vậy thì cảm thấy rất phấn khích, nó không ngờ hạnh phúc mà người lớn hay nói đến lại gần đến vậy, ngay phía sau lưng mình thôi. Thế là nó cố quay người lại, cố gắng dùng mõm để cắn lấy chiếc đuôi của mình, nhưng nào có được! Cái đuôi quá xa và nó cứ thế quay vòng vòng một chỗ trông rất buồn cười và ngộ nghĩnh. Được một lúc, nó quay sang hỏi mẹ :

Sao con không thể nào mà túm lấy được hạnh phúc hả mẹ?

Lợn mẹ cười và đáp :

Thế đấy con ạ, con đừng bao giờ cố gắng chạy theo hạnh phúc mà hãy cứ sống tốt đi đã, khi ấy hạnh phúc sẽ tự động mà chạy theo con.

Lợn con dường như đã hiểu ra, nó lại tung tăng chạy nhảy khắp nơi, với chiếc đuôi ve vẩy phía sau mình.

Vì thế, đừng bao giờ nghĩ mình phải sống sao để có thể có được hạnh phúc đây mà thay vào đó hãy cứ sống đi, vì hạnh phúc ở ngay phía sau lưng bạn mà thôi!
1.gif
Hãy làm cho cuộc sống của bạn tràn đầy sự ngọt ngào.Hãy nói những lời nói thân thương khi bạn còn nghe được và khi tim bạn còn rung động...
 
uk hạnh phúc gần thật ứoc gì mình cug có thể sống như thế:KSV@12:
 
sao hok chặt cái đuôi ra cho con lợn con nó cắn thử phát nhỉ.thế mới biết hạnh phúc là gì chứ :-"
 
uk hạnh phúc gần thật ứoc gì mình cug có thể sống như thế:KSV@12:
chỉ cần có lòng tin,sống thật vui thì chắc chắn sẽ nhận được hạnh phúc.chúc bạn sẽ luôn luôn hạnh phúc :KSV@03:

----------

sao hok chặt cái đuôi ra cho con lợn con nó cắn thử phát nhỉ.thế mới biết hạnh phúc là gì chứ :-"
omg :KSV@19:1 khám phá rất mới mẻ :KSV@05: tớ thấy hạnh phúc là đi liền sau bạn,nếu chặt đi khác nào bỏ đi hạnh phúc.cũng như cái đuôi chặt rồi thì không mọc lại được phải k bạn :P
 
hihi,mình chỉ nói vui vậy thôi mà,sao mà có thể tự mình chặt bỏ đi hạnh phúc của mình đc :-"
 
hihi,mình chỉ nói vui vậy thôi mà,sao mà có thể tự mình chặt bỏ đi hạnh phúc của mình đc :-"
chuẩn :KSV@04:cuộc sống là 1 điều thi vị,thiếu hạnh phúc thì cuộc sống cũng k còn thi vị nữa :P chúc bạn sẽ gặp được hạnh phúc và luôn luôn hạnh phúc nhé :KSV@03:
 
nhưng nếu cần cũng phải đấu tranh cho hạnh phúc của mình chứ nhỉ?
 
nhưng nếu cần cũng phải đấu tranh cho hạnh phúc của mình chứ nhỉ?
Em thấy cần đấu tranh khi hạnh phúc thuộc về mình nhưng vì lí do nào đó bị mất đi hoặc bị người khác cướp đi mất,hoặc đấu tranh cho 1 mục đích nào đó.Em nghĩ định nghĩa về hạnh phúc của mỗi người một khác,hạnh phúc đối vs người này là những điều giản dị nhưng đối vs người kia là sự quyết định thì lúc đó chắc chắn phải đấu tranh giành hạnh phúc :D
 
hạnh phúc ở quanh ta nhưng ko dễ dàng jì để có nó 1 cách trọn vẹn
 
hạnh phúc ở quanh ta nhưng ko dễ dàng jì để có nó 1 cách trọn vẹn
Em nghĩ cuộc sống vốn không trọn vẹn,hạnh phúc là 1 mảnh ghép trong bức tranh cuộc đời mỗi người.tuy rằng sẽ không thể trọn vẹn nhưng chắc chắn niềm vui trong cuộc sống sẽ lấp đầy khoảng trống đó :) chúc chị sẽ có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc :KSV@03:
 
1 mem mới của KSV
với sự nhiệt tình của e và đối đáp rất nhẹ nhàng của e
e sẽ tiến bộ nhanh và đc mọi người yêu quý đó
chúc e thành công trong công việc của mình nha:KSV@06:
 
1 mem mới của KSV
với sự nhiệt tình của e và đối đáp rất nhẹ nhàng của e
e sẽ tiến bộ nhanh và đc mọi người yêu quý đó
chúc e thành công trong công việc của mình nha:KSV@06:
em rất vui khi được mọi người chào đón.cảm ơn đã cho em cơ hội được nói lên những suy nghĩ của mình:KSV@04:em nhất định sẽ cố gắng hơn nữa.
 
hạnh phúc là khi bạn làm người khác hạnh phúc:KSV@03:

đúng rùi
người thân hạnh phúc mình cũng vui
nhưng
đừng chúc phúc cho người mình yêu với người bạn e
e sẽ hối hận đó pé ak ;))
 
Sống thoải mái là đc roài!!!!!:KSV@04:
 
hạnh phúc là khi bạn làm người khác hạnh phúc:KSV@03:
Chỉ khi nhìn thấy nụ cười của bạn và mọi người xung quanh mình thì mình biết mình đã làm được 1 việc giúp mọi người hạnh phúc.do đó bạn phải luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé :)
 
em rất vui khi được mọi người chào đón.cảm ơn đã cho em cơ hội được nói lên những suy nghĩ của mình:KSV@04:em nhất định sẽ cố gắng hơn nữa.

đừng cảm ơn a
e hãy cảm người của nhân của KSV
mà e biết....đó là ai ko e????
:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
đừng tin lời dụ dỗ của Kaiza e ạ, nguy hiểm lắm. =)) con gái, nên nghe lời con gái và phụ nữ, chớ nghe lời người lạ. kẻo hộ dụ dỗ bán sang Trung Quốc đó bé iu. =))
 
×
Quay lại
Top