Hey, vợ tương lai của anh

tieu yen tu

TYT.FDC.KSV
Staff member
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/9/2011
Bài viết
3.809
34391_126433367409773_125971817455928_144883_6572025_n.jpg


[FONT=微软雅黑]Gửi em, người vợ tương lai yêu quý của anh![/FONT]
[FONT=微软雅黑]Anh đang ngồi trước một cô 17 inch, mỏng và đẹp lắm, tụi anh quen nhau lâu rồi, nhưng thường chỉ nhìn nhau âu yếm chứ chưa trò chuyện vì cô ấy… không có loa.[/FONT]
[FONT=微软雅黑]Anh luôn biết, em sẽ đẹp hơn cô ấy nhiều và ít nhất em cũng nói không ít. Dù ta chưa gặp nhau nhưng anh đã nghĩ ra đủ cách cầu hôn em, ví dụ trong một bữa ăn nhỏ, anh sẽ đánh rơi thìa, cúi xuống nhặt rồi cầm lên một cặp nhẫn và quỳ luôn hoặc anh nhờ bồi bàn mang hóa đơn thanh toán là một lời cầu hôn.[/FONT]
[FONT=微软雅黑]Cũng có thể anh sẽ mời em một điệu nhảy và lại quỳ xuống khi kết thúc. Nhưng tại sao lại không nhỉ, anh thấy ý tưởng của em hay lắm, anh sẽ… chờ em già và bất ngờ thuộc về anh, hehe. Tất nhiên lúc ấy chúng ta sẽ chẳng cần một đám cưới hoành tráng, chỉ một bữa tiệc nhỏ cho khoảng… vài trăm người trong một lễ đường lộng lẫy ở một khách sạn 5, 6 sao nào đấy. Một đoàn xe rước dâu đẹp long lanh tầm 20 cái. Một cái bánh cưới 15 tầng cao đụng nóc, to đến 7, 8 người ôm. 50 năm sau, anh chắc chắn chúng ta sẽ vẫn còn nhớ đến đấy vì nếu không cũng sẽ có người… nhắc, nợ đã trả hết đâu em.[/FONT]
[FONT=微软雅黑]Anh không có ý định nói dối, nhưng thật sự là anh thích Disney Channel và Cartoon Network lắm và cái chiến thuật… khóc sướt mướt làm em mủi lòng cũng không tệ chút nào.[/FONT]
[FONT=微软雅黑]Chuyện bếp núc thì em nghĩ quá rồi. Những lúc em làm cháy nồi, nổ bếp anh mừng tả không hết chứ trách em sao được, thà ăn bún riêu còn hơn mà. Rồi mỗi sáng, ngủ trên chiếc xích đu cũng là một thú vui bên cạnh việc ngắm từng… tảng thịt lắc qua lắc lại. Anh sẽ nghĩ, nếu chưa ai phát minh ra máy xay thịt, trước sau gì anh cũng sáng chế ra.[/FONT]
[FONT=微软雅黑]Anh đồng ý, ba đứa nhé, sẽ rất vui đấy. Anh chỉ không thể tưởng tượng phải cần đến 4 bố con anh mới ôm xuể em, em trong anh thật.. vĩ đại.[/FONT]
[FONT=微软雅黑]Tất nhiên, mật ong của anh, cuộc sống của anh, tình yêu của anh, anh sẽ không bao giờ xưng hô với em bằng những từ chất lượng thấp như “mày tao con thằng tôi cô” đâu, anh thà… lẩm bẩm còn hơn. Giận em, anh sẽ ngồi xem tivi một mình, hơi đâu mà lườm nguýt chứ. Ngày talkshow mỗi năm của em có thể sẽ kéo dài 8756,5 giờ nhưng nếu có thể cho anh xin nửa giờ nói với nha. Nếu không anh cũng sẽ buồn lắm.[/FONT]
[FONT=微软雅黑]Anh sẽ cố gắng không bao giờ, nhưng nếu vì một lý do nào đấy, vì hoàn cảnh nào đấy, để tránh em vác gối ra salong nằm, anh sẽ… cố khóc. Về vụ động tay động chân, mình cũng tính cả vụ ném… bát ném đĩa nha em, anh không muốn làm người còn sống sót dù đã thành tật do nhìn thấy UFO đâu.[/FONT]
[FONT=微软雅黑]Vợ yêu ạ,[/FONT]
[FONT=微软雅黑]Hiện giờ, anh chỉ biết viết vài dòng như vậy thôi. Nhưng dù em có là ai, nếu để có được em mà anh phải đổi lấy thứ quý giá nhất trong cuộc đời thì anh không làm được đâu. Bởi vì khi chưa có em, anh làm gì có thứ quý giá nhất.[/FONT]
[FONT=微软雅黑]Vậy nên chắc chắn anh sẽ yêu em nhiều lắm đấy.[/FONT]
[FONT=微软雅黑]
[/FONT]
[FONT=微软雅黑]ST[/FONT]
 
Góp vui thêm với các bạn 1 bài nữa :D
Gữi Em Người Yêu Tương Lai Của AnhEm Yêu !
Anh Chưa Biết Chính xác em là ai . Nhưng anh có thể cảm nhận được em đang ở rất gần anh rồi người mà anh yêu à.Em à, anh đang cô đơn lắm!Không phải không có ai bên cạnh anh, anh biết…


Nhưng như quy luật của bao đời, ai cũng cần cho mình một tình yêu, giàu hay nghèo, dù sang hay hèn… Anh cũng vậy, anh cần một người yêu anh để anh đặt tình yêu, đặt cả niềm tin và như hy vọng của mình. Tương lai của anh chỉ có thể xây dựng khi có hai người, không thể nào khác, nếu không có em ở bên cạnh, anh không thể làm được điều đó. Trong chính mình anh có một khoảng trống mang tên EM - người con gái của tương lai. Và chỉ có em mới có thể lấp được khoảng trống đó trong anh…


Khi anh gặp những khó khăn trong cuộc sống, gặp rắc rối với những mối quan hệ, anh muốn lắm một người để anh có thể nhìn thấy người ta cười hay chỉ thấy thôi cũng đủ để anh quên hết… Anh hay quên những điều thật đơn giản thậm chí chính anh cũng hay viết sai chính tả nữa… ngay cả những gì anh viết đây đôi khi anh cũng muốn có người đọc lại và xem nó có sai chỗ nào hay không.


Đó là mong ước trước kia anh nghĩ không khó nhưng giờ anh phải tự hỏi: Bây giờ em đang ở đâu?Thật không dễ dàng, nhiều khi anh tự hỏi ngày dài hay đêm dài? Anh thấy cả hai… thật dài khi anh cô đơn. Có rất nhiều điều trong lòng anh muốn nói nói với em, muốn cho em biết, những dự định mà anh từng mong muốn.


Em Yêu ! Giả sử ak mà không chắc chắn nhé khi chúng mình yêu nhau nhé.Anh hứa anh sẽ là một người yêu tốt, chắc chắn là như vậy . Anh sẽ tặng cho em tình yêu đầu tiên của anh , nụ hôn đầu tiên của anh , và sẽ tặng cho em một tình yêu tuyệt vời nhất của anh.Mỗi khi em buồn anh sẽ ở bên cạnh em để em có thể tựa vào và khóc. Anh sẽ ôm em thật chặt và chắc chắn em sẽ không buồn nữa .


Anh hữa sẽ mãi mãi yêu em và em cũng phải hứa sẽ yêu anh hết lòng và chỉ được yêu mình anh thôi nhé.Anh sẽ không đòi hỏi những điều đầu tiên của em . Nhưng khi chúng mình yêu nhau thì những gì em dành cho anh phải là duy nhất đấy nhé! Anh mong em sẽ mãi mãi là nguồn cảm hứng của anh . Sẽ là nơi yên bình mà anh sẽ nghĩ đến đầu tiên mỗi khi trong cuộc sống đầy hỗn loạn va mỗi khi anh có chuyện anh mong em sẽ ở bên cạnh anh


Em yêu ! Anh biết cuộc sống của anh và em có thể là khác nhau và có thể là rất khác nhau nhưng mỗi khi ở bên cạnh nhau hãy cứ luôn là chính mình em nhé . Hãy cứ cười tươi như em luôn cười , hãy nói như cách mà em thường nói nhé ! có được không em. Và anh cũng sẽ là chính anh. Là một người sẽ mãi mãi yêu em


Anh biết anh rất nghiện Games nhưng anh có thể bỏ nó để dành những thời gian để đến bên em. và anh còn biết anh có rất nhiều những tật xấu nhưng anh sẽ cố gắng phấn đấu và khắc phục để khi em ở bên anh sẽ không còn cảm thấy lo lắng về anh nữa. Anh tin chắc mình sẽ làm được điều này khi em đến với anh.Em Yêu anh không biết chúng mình có thể ở bên nhau được bao lâu . Anh không dám hưa trước là sẽ yêu em trọn đời ( Nói trước bước không qua mà ). Nhưng anh chỉ biết anh sẽ yêu em cho tới khi nào em hết yêu anh mà thôi và Anh sẽ buông tay khi em yêu cầu . Đến một buổi sáng em thức dậy và nhận ra hết yêu anh thì hãy nói nhé anh sẽ ra đi thật nhẹ nhàng như chính cách Anh đã bước vào cuộc sống của em vì anh là người cô đơn mà và chắc chắn sẽ rất nhẹ nhàng cho cả hai .Nhưng đó chỉ là cuộc sống sau này . Còn bây giờ Anh muốn được gặp em người yêu của anh và Em sẽ yêu anh nhiều như anh yêu em phải không em.


ANH YÊU EM NGƯỜI YÊU TƯƠNG LAI CỦA ANH
 
yêu thật nhìu khổ đau rồi cũng thật nhiều
hứa thật nhìu rồi thất hứa cũng thật nhìu
yêu nhìu thì ốm, ôm nhìu thì yếu
=> thui ở giá cho xong
mấy bác nghĩ coi xem xem tui nên "giá" mấy em là đủ:KSV@05:, haizz đang tính toán
 
hơ, thư gửi vợ nghe mùi mẫn quá nhỉ
:KSV@04::KSV@04:
 
vẫn câu nói cũ. nói hok vs con gái :KSV@07:
 
saopăng.em luyên thuyên cái gì thế,mất hết cả hình tượng..........xí:KSV@05:
 
[FONT=微软雅黑]Hiện giờ, anh chỉ biết viết vài dòng như vậy thôi. Nhưng dù em có là ai, nếu để có được em mà anh phải đổi lấy thứ quý giá nhất trong cuộc đời thì anh không làm được đâu. Bởi vì khi chưa có em, anh làm gì có thứ quý giá nhất.
Câu này[/FONT]
:KSV@07:
 
[FONT=微软雅黑]Hiện giờ, anh chỉ biết viết vài dòng như vậy thôi. Nhưng dù em có là ai, nếu để có được em mà anh phải đổi lấy thứ quý giá nhất trong cuộc đời thì anh không làm được đâu. Bởi vì khi chưa có em, anh làm gì có thứ quý giá nhất.
Câu này[/FONT]
:KSV@07:

Câu này sao hả Lê Thu:KSV@08:
, làm răng mà mặt ngầu rứa:KSV@01:
. Ý câu này là Em làđiều quý giá nhất của anh đó mà:KSV@06: Hay là bạn đang có ý hiểu "thú vị" khác chăng:KSV@09:
 
[FONT=微软雅黑]Hiện giờ, anh chỉ biết viết vài dòng như vậy thôi. Nhưng dù em có là ai, nếu để có được em mà anh phải đổi lấy thứ quý giá nhất trong cuộc đời thì anh không làm được đâu. Bởi vì khi chưa có em, anh làm gì có thứ quý giá nhất.
Câu này[/FONT]
:KSV@07:

Chả hiểu gì cả, có thứ quý giá nhất là cái gì vậy =))
 
tất cả chỉ là quảng cáo thương hiệu thôi. Chứ khi cưới vợ rồi sẻ sanh đủ tật xấu hết.
 
×
Quay lại
Top