KD và những câu chuyện

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Ngồi đọc lại mấy bài cũ, thấy mình cũng lớn rồi. Suy nghĩ cũng khác xưa nhiều lắm. Lâu lâu lại muốn viết một bài, nhưng mà máy tính hư rồi, phải chờ khi nào có tiền update nó lên thì mới có bài tiếp theo TvT
Tại mình viết nhiều lắm, một bài như thế cũng sửa đi sửa lại mấy lần, có khi là nội dung khác luôn chứ chẳng đùa *suy nghĩ của tôi phức tạp lắm TvT* viết trên điện thoại thì không thoải mái bằng ngồi còng lưng gõ máy nên chắc chờ thêm vài tháng, tầm cuối năm mới gom được tiền để gọi thợ ╯︿╰ tôi nghèo lắm các bác ạ, tiền sửa máy hơn nửa triệu cứ kì kèo mãi TvT
Nhưng không hiểu sao mình vẫn thích dùng KSV nhất, giao diện nhìn mãi quen rồi, đổi cái khác cứ sao sao. Ở đây cũng là cả một khoảng thời gian huy hoàng đấy chứ :3 đánh dấu cả một bước ngoặt tiến tới con người có chiều sâu của mình :v haha
 
Dẩy lên = )))))))))))

Đúng là phải có những lần đầu tiên thì mới có lần 2 lần 3 nhỉ = )))))
Nhưng mà lúc đó tui nói đúng chớ hongg có sai màa : ))))) muahahahaha
Thật không ngờ tui trẻ trâu đến thế. Nhưng mà tui chấp nhận điều đó, tiếc là xóa mấy bài rồi chứ không vẫn còn lịch sử huy hoàng lắm : ))))
Cảm ơn Thắng đã rì pót phây búc em để em có nhiều trải nghiệm hơn :) hihi
 
64322653-2059099311061337-7655416748534923264-n-1.png
 
CHUYỆN Ở QUÊ

"Sao không làm đi?"
"Em lườiii"
"Sao em lười?"
"Em không muốn làm"
"Không muốn làm là sao, ba mẹ.."
"Do em lười chị hiểu hôngg ?"

CON MẸ NÓ
 
Có mấy chuyện đã qua đi rồi dù thế nào cảm giác cũng chẳng sẽ như trước. Đọc lại mấy bài cũ thấy buồn thật, ai cũng có cuộc sống riêng cả rồi. Haizz...

Tự dưng lại thấy hơi lo, cảm giác giống như sắp mất đi cái gì đó vậy...
 
Haha, mình điên rồi.

Nỗi buồn của ta luôn xuất phát từ một người khác không phải sao?

Chúng ta sẽ vẫn là chúng ta nhưng chẳng còn giống chúng ta khi đó nữa. Thời gian đã thay đổi tất cả.
Thời gian là một cái giá rất đắt.

.
Hôm nào đó chúng ta lại gặp nhau đi? Haha
 
Mình buồn quá ahhh

Mình block rồi lại mở block ahh xong rồi tự nghĩ cái buồn z á, dô diên hông.

Tết hồi 2017 nhớ ghê á, cũng lạnh lạnh như z nè

Hồi cấp 2 cũng vui, nhớ mấy bạn cũ ghê. Lớn hết rồi ah buồn

Ai cũng lớn rồi nên họ quên dần đi...
 
Ái chà chà ái chà chà = )))))

Lâu quá rồi mọi người nhỉ = ))))) thời gian trôi nhanh phết, mới đây mà lại sắp tết nữa rồi. Lại sắp có dịp kỉ niệm cuối năm rồi ù w ú :3

Hóng gheeeee ❤ hong biết lúc đó mình có viết được bài kỉ niệm cuối năm nào không nữa = ))) thất vọng.

.
.
Chúng ta đều tự sinh ra cho mình thật nhiều định nghĩa = ))) và khi chúng ta ở đây, thật deep : ))))

22h40
Tôi tin cậu làm được cố lênnnnnnnn
 
Hiệu chỉnh:
hello các bạn yêuuu~

lâu lắm rồi đó mọi người ơi, mình join ksv đến nay cũng hơn ba năm rồi. biết bao kỷ niệm chứ. đây cũng giống như nơi mà mình lớn lên vậy đó, từ hồi còn trẻ trâu đến giờ.

hồi đó, mình join vì đọc được mấy fanfic conan hay lắm, rồi từ từ quen mọi người ở đây, rồi một năm qua số người mình còn liên lạc giảm dần, rồi hai năm chỉ còn lại mấy người, rồi ba năm, c... aiz tại mình cũng lười..

hôm nay mình lướt đọc một fic trong box, ôi, kỷ niệm ùa về. mình nhớ hôm mình join ksv là một ngày mưa. cả một mùa hè mưa râm ran mà mình chẳng thấy chán. hình như hồi đó còn lọt hố mấy bộ phim.

thế giới này thật là lớn, thời gian cũng thật lâu mà cũng thật mau.

ôi kỷ niệm, thứ đang giết chết ta từng ngày trong đau đớn.

có hai cái tết liền mình về quê, năm mưa năm nắng, vẫn vui vẻ lắm. có những kỷ niệm đẹp.

mà lòng tham thật đáng sợ, của những chuyện thật chẳng biết làm sao.
hi vọng sớm ổn.
 
Năm 2017, mình đón giao thừa ở nhà, mùng 2 tết liền về quê. Năm ấy thời tiết không được tốt, mưa từ hôm về đến hôm đi chẳng ngớt được ngày nào. Trời cứ âm u mãi. Nhưng năm ấy lại vô cùng có ý nghĩa với mình. "Bánh mì không" của Đạt G có câu thế này "Có những bản nhạc không nên hát cùng nhau/Vì khi bài nhạc cất lên thì hai người cùng đau". Mình thì chẳng cần ai hát cùng bởi khi nghe lại một bản nhạc cũ mình từng nghe trong một thời gian mình cũng buồn lắm rồi. Cảm giác đó vi diệu lắm. Bật một bài hát cứ ngỡ ta quay về những năm tháng ấy. Một chút rối ren. Một thoáng bỡ ngỡ. Có những thứ thật đơn giản lại vô tình mang đến cho ta kỉ niệm.

Năm 2018, mình chẳng nhớ có gì đặc biệt. Mãi mới nhớ ra năm đó chị mình về. Hơi thở đậm chất người có tiền, sang chảnh vãi lìn. Mình cứ ngỡ mình và chị không cùng một thế giới. Năm đó mình vẫn về quê, được cái nắng, trời rất đẹp. Nhưng mấy ngày tết trôi qua ảm đảm lắm, mình không đi đâu cũng không có bài nhạc nào mà nhắc tới mình sẽ nhớ ngay. Nhưng năm 2018, lại là một năm thăng hoa, năm cuối cấp hai có rất nhiều kỉ niệm đẹp nha. Hồi đó mình cũng bắt đầu ghiền phim Trung Quốc.

Năm 2019, một năm bước ngoặc cuộc đời mình. Mình không ăn tết ở nhà. Sáng bảnh mắt mùng 1, mình đã xách đít đi làm rồi. Hôm nghỉ việc nhận lương chính là valentine. Lần đầu tiên mình nhận được socola từ một người lạ (nguyên nhân chính là socola nguyên chất, chị người yêu không ăn được anh này cho mình, còn tặng một bài học tình yêu đắt giá lắm = ))) ).

Năm 2020, mình đón tết ở nhà dui dẻ hoy. Nhẹ nhàng.

Mở đầu cho thập kỷ mới, mình viết tổng kết lại mình đã đón tết trong bốn năm qua thế nào. Mình muốn viết nhiều hơn mà mình hổng có nhớ, mà mình còn lười tính hông viết : ))) nhì nhèo mãi đến hôm nay, hí hí.

Năm 2019 mình lại chẳng làm được cái mẹ gì. Thôi thì cỗ cũ bản thân một chút sang năm cố gắng thêm, ít nhiều gì cũng học 11 rồi. Nói khuyến khích một chút, năm nay mình đã cố gắng nhiều hơn so với những năm trước rồi. Coi như làm được 20-30% mục tiêu mấy năm như một này đi. Có cố gắng, ghi nhận. Nói huỵt toẹt ra là mình cũng không ưa gì mấy, ngày càng lười, học hành chểnh mảng, ngày càng tệ, làm được đôi ba việc là coi như chuyện to của trời đất không bằng, càng ngày càng hư, chính bản thân mình cũng không chấp nhận nỗi : )))).

Nói thế thôi chứ mình vẫn là con người biết cố gắng. Cảm xúc tuy cũng có lúc thăng lúc trầm, tính tình cũng thế nhưng mà mình sẽ cố gắng thêm nữa. Mấy hôm tết này sẽ là những ngày chểnh mảng cuối cùng của mình thôi. Mình hứa với danh dự của bản thân đấy :'(

Dài dòng lê thê, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Năm nay lại cùng nhau cố gắng nha. Năm sau nhất định tôi sẽ viết về thực trạng bản thân tôi thế nào. Nhất định thế. Quay lại chúc tết mọi người năm mới vui vẻ, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, ngày càng thành công!! HAPPY NEW YEAR ❤

.
 
nếu nói giờ tao chết đi hối hận nhiều không? không hẳn. tao vui vì tao đã sống tích cực. tuy còn nhiều điều chưa làm được nhưng mà thôi chết rồi được gì đâu. chỉ có ba mẹ là tao canh cánh trong lòng. vẫn chưa làm được gì mà còn bất hiếu ))

thôi thì sống cho trọn vài năm
 
hehe mình sửa máy ròy nèk : )))
chuẩn bị cách mạng thôi :)

gud luck to
---------------------------------------------------

hẳn là không thiếu những lúc mày không biết làm gì
đến nghĩ gì còn không hiểu làm sao biết được muốn làm gì : )))
----------------------------------------------------

tao cũng không muốn ngụy biện cho sự chây lười của tao bây giờ bằng việc thôi để ngày mai. nhưng mà thật khó chịu khi tao cũng không hiểu tao muốn gì cơ :)
sao phải chờ?
ha ha, đ.ịt con mẹ nó :)
 
Hiệu chỉnh:
*ụ một tuần bài tập đè "nộp trước 14h ngày xx" :)

má tao tứk :) chuẩn bị đi học vẫn bị đè : ))))) cái lồng má nó
----------------------
thiệt mình mệt mỏi quá đi à :) bài loz ngày nào cũng có bài :) bài dí chạy từ trước tết giờ vẫn còn bài : ))))))))))))) tức ko nói nên lời : )))
----------------------
mình lên cào phím về việc học hành nữa nè )) mình tức ghê, chưa bao giờ ghét môn lý thế này
 
Hiệu chỉnh:
không có gì mới nhưng mà...
ta thường nhớ lại những gì đã mất.
tiếc.



(biết tiếc thôi chớ làm gì giờ : )))) )
 
mấy nay bạn cùng bàn của mình bàn chuyện đại học.
thi đại học, học trường nào, ở đâu, ở chung với ai, việc làm, blabla...
chuyện chồng con, chuyện bạn bè

tự nhiên lại thấy buồn cười, có một chút buồn nữa :)
không biết chừng đó còn liên lạc với nhau không??

haha
thôi thì lớn rồi
mấy này làm gì có gì bền lâu đâu?






-------------------
Bỏ qua và nghe một quả nhạc buồn này -)))))
SỢ RẰNG EM BIẾT ANH CÒN YÊU EM - JUUN ĐĂNG DŨNG ft Freak D


 
sau gần 3 tuần đi học và tuần này mình đã được nghỉ
mình đang đấu tranh tư tưởng nên học bài hay là đọc truyện ? :D
 
sau gần 3 tuần đi học và tuần này mình đã được nghỉ
mình đang đấu tranh tư tưởng nên học bài hay là đọc truyện ? ?

-------------------------
hoy đọc truyện trước đã, còn lại tính sau :')))

-------------------------
update: mình được nghỉ tới tận 15/4 ? haha
lần này thì làm bài tập cho sml thật rồi = )))))
đề tự luận hóa bài anken của mình sương sương chỉ có 4 trang word thôi, giải ra thì 13 trang vở : ))))))))))
(minh chua co lam mot bai nao)

: ))
 
Hiệu chỉnh:
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Quay lại
Top