Hoàn Hoài Mộng

Rika Tamako

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/10/2016
Bài viết
324
HA_png01100227.png

T
itle: Hoài Mộng
Author: Rika
Genre: Tình cảm
Summary:
Nếu thanh xuân chỉ như một giấc mộng
Em nguyện cùng người
Mộng hoài mãi mãi...
 
Mười ba tuổi, nó quen anh trên mạng xã hội. Khi ấy, nó còn ngây ngô và khờ khạo lắm, còn anh đã có nhiều kinh nghiệm. Anh là người bạn đầu tiên của nó. Anh hơn nó ba tuổi, điềm tĩnh đến lạ, kín đáo đến đáng sợ, nhưng nó cũng vì sự trầm tĩnh không hợp tuổi của anh mà bị thu hút. Anh dịu dàng với nó, thương yêu nó. Anh mang đến cho nó cảm giác ấm áp của một ngưởi con trai, cảm giác thân thiện ấm áp, gần gũi.

Mỗi lần trò chuyện cùng anh, nó cảm giác như đang ở bên cạnh anh vậy.

Rất gần...

Nó thích anh...

Nhưng rồi nó mải mê, chẳng mảy may chú ý đến học tập nữa. Tình hình học tập của nó sa sút hẳn, làm bố mẹ nó không mấy hài lòng. Cô giáo đã đến tận nhà nó, trò chuyện cùng bố mẹ nó. Sau đó, nó không còn được chơi máy tính nữa.

Nó thấy lo lắng về anh. Nó xin bố mẹ cho sử dụng máy tính lần cuối cùng. Họ đồng ý, nhưng chỉ cho nó mười lăm phút mà thôi. Nó tạm biệt anh, kể rõ mọi việc cho anh nghe và xin lỗi anh.

Anh nói sẽ đi tìm nó vào một ngày không xa, rồi khi trưởng thành, anh sẽ đưa nó về ra mắt gia đình.

Anh sẽ kết hôn với nó...

***
Nó đã mười lăm tuổi.

Một ngày mưa nọ, dưới mái hiên nhà nó, xuất hiện một chàng trai lạ mặt. Người đó có cặp lông mày hình lưỡi kiếm, đôi mắt màu đen pha trộn màu xanh lam, đẹp đến mức khiến người đối diện phải thốt lên câu tán thưởng.

"Cho hỏi anh là ai? Sao có thể vào được nhà tôi?"

"Không phải em đã cho anh biết, rằng chìa khóa nhà em ở dưới chậu hoa cẩm tú cầu màu xanh hay sao?"

Nó ngây người

"Anh... Có phải anh là..."

"Đúng vậy" Anh mỉm cười nhìn nó "Anh đã thực hiện lời hứa rồi đó. Anh đến đây để tìm em"

Anh kéo tay nó, ôm nó vào lòng. Cái cảm giác ấm áp này nó đã không còn được cảm nhận từ lâu lắm rồi.

"Hôm nay anh phải đi du học. Sau này khi anh trở về, nhất định sẽ thực hiện lời hứa còn lại. Em đồng ý chứ?"

"Em đồng ý"

Nó cũng ôm chầm lấy anh.

Ngày hôm ấy, trời không ngừng đổ mưa...

***​

Hai mươi ba tuổi, nó xin việc vào một công ti có tiếng. Bản thân chưa bao giờ hết nuôi hi vọng gặp lại anh.

Cuối cùng anh về, nhưng về cùng một người con gái mà anh gọi là "vợ". Anh đã hai mươi sáu tuổi. Nó buồn lắm, nhưng nó không khóc, cũng chẳng kêu gào đau đớn. Nó vẫn cảm ơn anh, vì anh mà nó có đủ can đam học hành đàng hoàng. Nhờ anh, nó mới có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Và hơn hết, anh đã cho nó một tuổi thanh xuân thật tuyệt vời.

Gió nhè nhè trở lại, lá không còn rơi, mây trôi nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời yếu ớt còn sót lại ngày tàn. Nắng nhạt rơi lên má nó, phủ lên mái tóc đen dài, gió vờn tóc khẽ bay. Giữa đường phố ngoại thành nó thấy lòng mình cô đơn đến lạ…

Bước chân bất chợt dừng lại. Nó ngẩn ngơ nhìn chàng trai phía trước. Hình như có chút quen thuộc. Nó nhận ra cậu ấy ở cùng khu phố nhà nó, một chàng trai dịu dàng, ấm áp. Cậu ấy giúp đỡ nó rất nhiều. Một lần vô tình giúp nó sửa bóng đèn cháy trong sân, một lần thay nó bê đồ nặng, một lần xoa dịu nỗi buồn của nó bằng tiếng hát du dương....

Cậu đứng trước mặt nó, khóe môi cong lên một nụ cười tỏa nắng.

Đông đã sắp kết thúc, nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp. Nó không thể cứ sống mãi trong kí ức mơ hồ, càng không thể để bản thân nặng nề thêm vì những cảm xúc mờ mịt kia. Cuộc đời nó rồi sẽ bước sang một trang mới, và trong trang sách ấy sẽ bắt đầu bằng tên cậu...

Đôi môi nó khẽ khàng cười.

"You were the shadow to my light
Did you feel us
Another Start
You fade away
Afraid our aim is out of sight
Wanna see us
Alive"
Có nhiều thứ, chúng ta không cần tìm kiếm đâu xa, vì có khi, nó lại đang ở ngay trước mặt mình...
 
Hiệu chỉnh:
@Rika Tamako

Bạn viết hay lắm. Lời văn nhẹ nhàng, trầm trầm, làm mình thấy buồn buồn, nhưng kết thúc đã khiến mình mỉm cười. Có lẽ vì trong đầu vang lên giai điệu bài Faded chăng?

Mong được đọc thêm nhiều truyện ngắn từ bạn.

Nga RB
 
@Nga Robot cảm ơn bạn đã góp ý kiến. Mình đã đọc tác phẩm của bạn, nó cũng rất hay và thú vị :)
 
Chính xác ra là nhật ký của bạn đăng đó :)
 
@Rika Tamako
tomoyo_surprised_icon_by_magical_icon-d8b5ruh.gif


Cảm ơn lời khen của bạn. Một ngày không xa mình sẽ đăng truyện tại đây. *cúi đầu cảm kích*

Nga RB
 
×
Quay lại
Top