Hoàng Tử và Lọ Lem

John NG

What will be will be
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/8/2011
Bài viết
1.603
▶️

Lọ Lem và Tốt Bụng là một đôi bạn thân.

Ô. Đáng ra phải là Hoàng Tử và Lọ Lem chứ nhỉ.
Ờ nhưng phải có đầu thì mới có đuôi chứ.
Im lặng và nghe đây này.

anh.jpg


Kể nhá.

Lọ Lem và Tốt Bụng là một đôi bạn thân.
Nhà của họ cạnh nhau. Trong một con ngõ nhỏ bé của phố cổ Hà Nội.
Một căn nhà cấp 4 xập sệ với những đồ đạc cũ kỹ, vốn đã bạc màu theo dòng thời gian.
Tuy sống trong một căn nhà cũ kỹ và nghèo nàn.
Nhưng Lọ Lem lại mang nhan sắc của một mỹ nữ.
Một cô gái luôn cười tươi.
Nàng cười không phải vì nàng tự tin mình xinh đẹp và giỏi giang.

Lọ Lem cười vì bên cạnh Lọ Lem có một chàng trai luôn làm Lọ Lem cười. Đó là Tốt Bụng.

Tốt Bụng chẳng đẹp trai. Chẳng giàu có. Chỉ có tốt bụng mà thôi.

Thế rồi một ngày kia...vào một ngày HN nóng như thiêu như đốt. Giống như hôm nay chẳng hạn...Tốt Bụng và Lọ Lem đi ăn kem ở Hồ Con Rùa.

2 đứa đang ăn chung một cái ốc quế.

Bạn thân mà. Chả sao hết.
Mỗi đứa cắn một miếng.
Que kem ốc quế cứ vơi dần....cho tới khi nó chỉ còn một mẩu nhỏ.....

412nhacdaidien.jpg


Hoàng Tử rất đẹp trai.
Nhà anh giàu có.
Bố anh là Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao.
Vì nhà quyền thế nên anh được chăm sóc đủ đường.
Từ người đưa kẻ đón.
Tới bằng tước học vị.
Và kể cả khuôn mặt được thẩm mỹ viện bên Hàn Quốc.

Nhắc lại mới nhớ. Hoàng Tử rất đẹp trai.
Tất nhiên.
Xung quanh người đẹp trai và giàu có thường có rất nhiều vệ tinh "Chân dài" bủa vây.
"Chân dài và xinh đẹp."
Đó là từ mà anh thường miêu tả những vệ tinh xung quanh mình.
"Mỗi tội thô!" - Hoàng Tử nói.

Nhiều người sẽ nghĩ "thô" ở đây là nói đến hình thức bên ngoài tệ, hoặc chăng là nó bị xuống cấp trầm trọng do tàn phá quá sức.
Nhưng đối với Hoàng Tử thì nó lại khác.
Thô ở đây chính là vẻ đẹp không nhờ bản chất bên trong mà chỉ nhờ son phấn và nước hoa.
Nhờ hàng hiệu và nhiều thứ khác nữa. Tất cả gộp vào ra cái "đẹp" dưng mà "thô".

Hoàng Tử chán ngán vì xung quanh mình quá nhiều "Hoa" nhưng chỉ là "Hoa không hương". Hoặc chăng có thể là hương nhưng đó lại là hương của Acqua Di Gio, Marc Jacobs, J"adore của Dior hay L"Eau d"Issey của hãng Issey Miyake.

Nói chung là tất cả hòa quện lại và bay xung quanh Hoàng Tử khiến anh phát ngán và muốn tự sát.

Cho tới 1 ngày giở trời như hôm nay.
Mùa hè rồi.
Mà sao HN nóng như vậy.
Đáng ra phải đang có gió mùa đông bắc tràn về mới đúng.
Đúng là thời tiết.
Chả biết đằng nào mà lần.

Đáng ra hàng ngày.
Vào giờ này.
Hoàng Tử lái mui trần đi lang thang khắp phố phường Hà Nội.

Nhưng hôm nay trời nắng quá.
Nên anh đành phải ngồi xế hộp. Ngắm cảnh Hồ Con Rùa lúc sớm chiều tắt nắng.

Hoàng Tử ngồi phía bên trong cửa kính nhìn ra.
Khung cảnh hồ rộng lớn và bao la.
Nhưng ở giữa khung hình mắt của Hoàng Tử lại có một đôi trai gái.
Họ đang ngồi ăn kem.

Đó chính là Lọ Lem và Tốt Bụng.

Anh bị sắc đẹp và mùi hương ko mùi của Lọ Lem hấp dẫn.
Vẻ tinh khiết toát ra từ người một cô gái mà anh chưa bao giờ ngửi thấy.
Một mùi hương kì lạ, hấp dẫn nhất trên đời.

2 người vẫn đang ăn kem.
Rồi thì chiếc kem chỉ còn một mẩu cuối cùng.

Hoàng Tử bước đến trước mặt Lọ Lem.
Với một xe chở đầy kem Thủy Tạ.
"Cô gái! Em tên gì?"
"Lọ Lem" - Lọ Lem trả lời.

"Lọ Lem, ta mếm mộ sắc đẹp của em. Em hãy đi với ta. Ta sẽ tặng em 1 xe kéo đầy Kem và một ô tô trở đầy Mận Chín."

Hoàng tử biết thừa T4 đang là mùa Mận, rẻ bèo. Thế nên một ô tô hay 10 ô tô Mận Lạng Sơn đối với anh chẳng nhằm nhò gì.

Lọ Lem đứng dậy và bước vào xe của Hoàng Tử.

Tốt Bụng vẫn ngồi đó.
Với mẩu kem còn sót lại.
Rơi xuống đất.
Bẩn.
Tốt Bụng ngồi lại đó. Một mình, với không gian bất tận.
Anh cảm thấy mình lạc lõng.

co-be-lo-lem-e72306.jpg


Thế là Lọ Lem đi với Hoàng Tử.
Cô được Hoàng Tử mua cho đủ thứ đắp vào người.
Quần áo, nhẫn, dây chuyền, rồi thì Iphone, Macbook. Đến cả Ipad đang hot nhất hiện giờ anh cũng mua cho cô một chiếc.
Chẳng thứ gì mà anh không thể mua được cho Lọ Lem cả.

Rồi Hoàng Tử đưa Lọ Lem đi xem film.
Hoàng Tử ngồi cười thật tươi.
Lọ Lem nhìn Hoàng Tử.

"Anh thật đẹp trai" - Cô nghĩ vậy.
"Nhưng tại sao tôi không thấy vui?" - Cô vẫn nghĩ tiếp.

Rồi Hoàng Tử lại mua cho cô một căn nhà với đầy đủ tiện nghi.
Ti vi LCD Full HD. 1 nhà tắm. 1 phòng khách với nhiều đồ đạc giá trị.
"Nhưng tại sao tôi không thấy vui?" - Lọ Lem nghĩ.

Hoàng Tử lại mua LX cho Lọ Lem nữa chứ.
Rồi mua cả cho cô một con búp bê thật to để cô bầu bạn mỗi khi Hoàng Tử bận lên sàn với đám bạn.
"Nhưng tại sao tôi không thấy vui?" - Lọ Lem nghĩ.

Vô tình Lọ Lem đã thành một con búp bê của Hoàng Tử.
Được nhốt trong lồng kính.
Bị giám sát bằng GPS 24/24.

Rồi một ngày kia.
Khi Hoàng Tử đang mải vui thú với thuốc lắc và nhạc sàn.
Lọ Lem ngồi nhà.
Nằm trên gi.ường.
Cô chợt nhớ tới cái gi.ường cũ kỹ, nơi Lọ Lem và Tốt Bụng ngồi đánh 3 cây. Chơi cá ngựa và cờ tỉ phú.
Chẳng có LX, Iphone hay Macbook, nhưng cô lại rất vui.
Cô nhớ que kem đang ăn dở của 2 người.
Nếu cô ở lại lúc đó.
Chắc chắn mẩu kem đó sẽ thuộc về Lọ Lem.
Không phải vì nàng ham ăn.
Mà vì Tốt Bụng luôn nhường nhịn Lọ Lem.
Cô nhớ...
Cô nhớ...
31618_442899479697_2011684_n.jpg



Rồi cô quyết định từ bỏ tất cả.
Quên đi tất cả....
Bỏ quên Iphone trong cốc nước.
Bỏ quên Macbook trong bồn tắm.
Bỏ quên con LX với chìa khóa xe cắm trên ổ và giấy tờ xe để trong cốp.
Bỏ lại căn nhà với toàn bộ tiện nghi.
Mà cô quên không khóa cửa.

Cô đi về căn hộ cũ của mình.
Nơi Lọ Lem và Tốt Bụng đã từng sống.
Nhưng chẳng còn Tốt Bụng ở đó nữa.

"Tốt Bụng ơi cậu đâu rồi T_T"
Lọ Lem tìm Tốt Bụng ở khắp nơi nhưng chẳng thấy.
Cô buồn rầu và khóc rất nhiều.
Cho tới khi.
Từ xa xa, có 1 chàng trai bước tới.
Đó là Tốt Bụng.

Lọ Lem quên rằng mình đã lãng quên Tốt Bụng quá lâu...

Giờ Tốt Bụng cũng đã lớn. Đã trở thành một chàng thanh niễn chững trạc.
Anh đi tới với 1 cốc trà sữa và 2 chiếc ống hút.

Tốt Bụng là thế đấy. Tốt Bụng luôn luôn nhớ tới và để dành cho Lọ Lem 1 phần cuộc sống của mình.
Và Hạt Chân Châu cuối cùng.
Bao giờ cũng thuộc về Lọ Lem.

------------------------


PS: Bạn thấy đấy....tình yêu không chỉ đơn giản là trao đổi, là cho nhận bằng giá trị cuộc sống, bằng VNĐ và USD.
Mà tình yêu là sự trao nhận từ 2 con tim.


Chẳng cần biết mất bao lâu. Ngắn hay dài. Có thể 1 lúc nào đó. Tốt Bụng sẽ tìm tới bạn :p

Và anh tồn tại

Lưu Quang Vũ

Giữa bao la đường xá của con người
Thành phố rộng, hồ xa, chiều nổi gió
Ngày chóng tắt, cây vườn mau đổ lá
Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
Chỉ một người ở lại với anh thôi
Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn
Anh lạc bước, em đưa anh trở lại
Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh
Khi những điều giả dối vây quanh
Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
Biết ơn em, em từ miền cát gió
Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng
Anh thành người có ích cũng nhờ em
Anh biế sống vững vàng không sợ hãi
Như người làm vườn, như người dệt vải
Ngày của đời thường thành ngày-ở-bên-em
Anh biết tình yêu không phải vô biên
Như tia nắng chúng mình không sống mãi
Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại
Ai biết ngày mai sẽ có những gì
Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi
Giữa thế giới mong manh nhiều biến đổi
"Anh yêu em và anh tồn tại"
Em của anh ơi, đôi vai ấm dịu dàng
Người nhóm bếp mỗi chiều, người thức dậy lúc tinh sương
Em ở đấy, đời chẳng còn đáng ngại
Em ở đấy, bàn tay tin cậy
Bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày
Đôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa
Ngọn đèn sáng rụt rè bên cửa sổ
Đã quen lắm, anh vẫn còn bỡ ngỡ
Gọi tên em, môi vẫn lạ lùng sao.​

(st)
 
Rồi cô quyết định từ bỏ tất cả.
Quên đi tất cả....
Bỏ quên Iphone trong cốc nước.
Bỏ quên Macbook trong bồn tắm.
Bỏ quên con LX với chìa khóa xe cắm trên ổ và giấy tờ xe để trong cốp.
Bỏ lại căn nhà với toàn bộ tiện nghi.
Mà cô quên không khóa cửa.



hài nhể....?????
 
hoàng tử có bị tội bắt cóc , giam giữ người trái phép và lạm dụng chức vụ gây thiệt hai tinh thần người khác ko nhỉ :KSV@13:
 
câu chuyện đầy ý nghĩa nhưng ko biết nên vui hay nên buồn nữa :3
 
×
Quay lại
Top