Hồi đi học bạn hay quay bài theo kiểu nào ?

Mr_Zer0

Gục ngã...
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2011
Bài viết
6.102
12-cung-hoang-dao-gian-lan-thi-cu-bach-duong.jpg


12-cung-hoang-dao-gian-lan-thi-cu-kim-nguu.jpg


12-cung-hoang-dao-gian-lan-thi-cu-song-tu.jpg


12-cung-hoang-dao-gian-lan-thi-cu-cu-giai.jpg

12-cung-hoang-dao-gian-lan-thi-cu-su-tu.jpg


12-cung-hoang-dao-gian-lan-thi-cu-xu-nu.jpg


12-cung-hoang-dao-gian-lan-thi-cu-thien-binh.jpg


12-cung-hoang-dao-gian-lan-thi-cu-than-nong.jpg


12-cung-hoang-dao-gian-lan-thi-cu-nhan-ma.jpg


12-cung-hoang-dao-gian-lan-thi-cu-ma-ket.jpg


12-cung-hoang-dao-gian-lan-thi-cu-bao-binh.jpg


12-cung-hoang-dao-gian-lan-thi-cu-song-ngu.jpg
 
trên đời này có bao nhiêu kiểu quay..
...
mình đều quay hết
:KSV@05:
 
đang tìm 1 kiểu quay mới để mai quay =)) k ngờ......
 
đang tìm 1 kiểu quay mới để mai quay =)) k ngờ......


cách tốt nhất mình thường làm là ......... đặt quyên vở lên bàn.... làm vở kê...sau đó thì sử dụng kĩ năng siêu phàm nhìn nhanh viết nhanh!
 



cách tốt nhất mình thường làm là ......... đặt quyên vở lên bàn.... làm vở kê...sau đó thì sử dụng kĩ năng siêu phàm nhìn nhanh viết nhanh!
đặ dk cũng mừng rùi, bao nhiu cặp sách mag lên bục giảng hit :((
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
đặ dk cũng mừng rùi, bao nhiu cặp sách mag lên bục giảng hit :((


hả?????
cái này chỉ áp dụng cho văn, sử, địa, sinh, công nghệ, tin học, gdcd thôi!
mấy môn tính toán thì thôi rồi!
chém cho nó lành!
 



hả?????
cái này chỉ áp dụng cho văn, sử, địa, sinh, công nghệ, tin học, gdcd thôi!
mấy môn tính toán thì thôi rồi!
chém cho nó lành!
thiếu rùi pn ui, cái này còn áp dụng cho toán, hoá, lí nữa( tại tụi nó mở vở ra way ct rùi....)=))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ak CT thì up ra bàn!
cách giải mới wan trọng
haiz! khổ thân tui!
hôm nay có 1 bài ktra toán hình
có 1 bài khoai lật tung 2 quyển vở + 3 quyển sách mà ko tìm thấy dạng đó.................. cuối cùng thì.........:D
 
khổ thân pn tui, way là 1 chuyện mà có để way k là chuyện khác =))
 
12 năm đi học tự hào chưa 1 lần quay cóp, hỏi bài.
ức cái là 4 năm ngồi đại học toàn quay cóp k, hihi.
 
khổ thân pn tui, way là 1 chuyện mà có để way k là chuyện khác =))


ko! tui phát hiện ra 1 chân lý ko hiển nhiên!......... trong lúc tuyệt vọng, tâm hồn ngó ra cửa sổ (khổ nỗi ko thấy có gương mặt bảnh trai nào)....chán nản dòm lại bài của mềnh....tinh thần lên hứng 5 phút sau nghĩ ra bài toán làm xong thì hết giờ.... ông trớ chớ trêu con người (ko thấy có ai đẹp đi wa đây)
 
có zai đẹp là khỏi làm bài rùi, thanks ông trời đi :))
 
×
Quay lại
Top