Hội những author trốn nợ

Luca_chan

Nếu có thể chết từ lúc bắt đầu thì tốt biết mấy...
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/8/2012
Bài viết
11.918
Sắp thi rồi bà con ơi
KenhSinhVien-20.gif




Mà như bà con biết đấy, mùa thi là mùa trốn nợ của các Au nên thời gian này các Re có kéo có giật cũng đừng hòng Au xì chap
KenhSinhVien-th-28.jpg
chưa kể nếu Au có sở thích kéo cổ Re thì còn lâu.
KenhSinhVien-th-127.gif




Lí do Au trốn nợ là gì? Hoc, bận, hay đơn giản là sở thích SM kéo cổ Re? Nhưng dù vì lí do gì thì hằng ngày, vẫn có cả chục Re đang "nửa đêm vỗ gối ruột đeu như cét nước mét đầm đìa" có thể do bị mẹ đánh vì thức khuya hóng Au
KenhSinhVien-th-127.gif




Cho nên, vì tương lai sự nghiệp

Vì hạnh phúc cá nhân toàn nhân loại

Các Au cùng tập hợp lại đây nào

Cùng hợp tác đưa ra muôn vàn lí do có thể xù nợ Re

Hãy cùng tạo ra mặt trận giải phóng Author nào bà con!~



KenhSinhVien-20.gif
KenhSinhVien-20.gif
KenhSinhVien-20.gif





Tuy nhiên, nói thì nói thế thôi chứ lâu lâu cỡ 1 tuần ra 1 chap cho Re hóng tiếp Re chờ cũng thương lắm đó
 
viết hay quá *vỗ tay vỗ tay*. Mắc cười chết đi được.
re là viết tắt của chữ gì nhỉ?
 
Luca_chan :v được đấy, mình k hẳn là cuồng fanfic nhưng đã đọc 1 số và thấy hay :Conan06:
 
Lý do trốn nợ là để tìm cảm xúc :) Viết fic mà gượng ép thì không đời nào hay được :) Vì mình tôn trọng reader, nên mong muốn của mình là cung cấp cho reader những fic chất lượng nhất, trau chuốt cả về nội dung lẫn ngôn từ biểu đạt :) Và cũng vì mình tôn trọng fic, đứa con tinh thần của mình, nên mình muốn fic phải thật chân thành, dạt dào tình cảm và thấp thoáng những bài học ẩn; không muốn viết cho có mà không đảm bảo chất lượng :)
Mong các reader hãy thông cảm cho những author như mình :)
Arigatou
 
Luca_chan : Ha ha :))) Nhưng thực ra cũng đôi lần là do trục trặc (ví dụ như: Mát tính hỏng, ko được lên mạng, bận đột suất việc này việc kia) :)
 
:3 Không biết mình xù bn tháng rồi =)))
Bắt đầu vào năm học mới mình lười hẳn :))
 
:)) Mình cũng thế, thi đến nơi rồi, cố gắng lắm thì Giáng sinh ra tập mới =)) coi như là quà cho m.n :)
 
Vui chết đi đc, mình cũng thuộc loại trốn nợ nhưng chả thấy ai đòi nợ nên ko viết :D:D:D:)):)):))=))=))=))
 
các Au trốn với mun vừn lí do mà các Re chưa kịp tưởng tượng ra ++:)):))
và chiếm phần đa % là '' lười ''
bệnh nghề nghiệp rùi nhỉ các Au=))=))
 
Thời gian này đang là mùa thi cử ^^, các em cứ chuyên tâm vào chuyện học. Để đầu óc thư giãn thoải mái thì mới có cảm hứng để viết fic được. Chứ lúc đang lo ngày mai thì mà cong đít ngồi viết fic thì chắc chất lượng không tốt đâu =)), điển hình là chị đây đã từng thử cái cảm giác đó rồi. Phải nhẹ nhõm, an toàn mơi viết tốt được :">
 
Quay lại
Top