Hôn - Cảm giác như 3 phút không thở

quynhthu

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/6/2010
Bài viết
590
Mỗi nụ hôn là một sắc màu, không ai giống ai cả.

hon.jpg
Hôn lên trán, xuống mắt, xuống mũi rồi…
Mình còn nhớ hôm ấy là tối chủ nhật, ngày 16 tháng 12. Tối hôm đó, mình và anh gặp nhau ở quán café. Mở màn là những lời tỏ tình ngọt ngào khiến mình cảm thấy thực sự hạnh phúc, mình đã áp sát má mình và lồng ngực của anh. Anh tiếp tục nói những lời dịu dàng rồi anh thơm lên trán mình, rồi xuống mắt, xuống mũi và lúc sau đôi môi của anh đã đặt lên môi mình lúc nào không hay. Chỉ biết lúc đó trong mình run lên, đầu óc trống rỗng, mình thấy rất sợ… Anh đã cảm nhận được những gì đang diễn ra trong mình, vì thế anh đã ôm mình chặt hơn, hôn lên trán mình… Mãi lúc sau mình mới cảm nhận được sự ngọt ngào của nụ hôn đầu, hihi!
Gà tồ
May mà không bị lãnh một cái tát
Đôi mình có hơi ngược đời một chút. Người ta thường tỏ tình trước rồi mới kiss, còn anh thì cướp đi first kiss của mình rồi mới tỏ tình.
Hôm đó, mình qua nhà anh chơi, cả hai đang ngồi trước máy tính chọn phim để xem thì anh nói: "em này" mình quay sang giật mình khi thấy môi anh và môi mình đã ngay sát nhau, mình ngượng lùi lại thì tay anh đã vòng ra đẩy nhẹ từ lúc nào và... cuối cùng anh đã cướp first kiss của mình. Kiss xong anh nhẹ nhàng nói "em làm bạn gái anh nhé" lúc đó mình chẳng thể nào làm gì hơn ngoài e thẹn gật đầu.
Cả buổi xem phim hôm đó có người cười sung sướng ôm mình xem phim còn mình thì.... xấu hổ tim đập thình thịch không xem được gì cả. Sau này hỏi lại, anh bảo "nếu làm như người ta sẽ ko có ấn tượng đặc biệt nữa. Mặc dù lúc đó anh cũng hơi liều vì biết đâu làm xong anh lại lãnh một cái tát từ ai đó nhưng may quá là ko bị, hehe.
Bon
Hôn xong quay sang giận nhau
Mình ý à, hihi! Mắc cỡ quá đi. Đối với mình thì nụ hôn lúc nào cũng thấy ngượng ngùng hết dù đã yêu nhau suốt 4 năm liền ý. Vì chúng mình không được gặp nhau thường xuyên, nên mỗi lần gặp đều hôn trong… e thẹn.
Mà mình nhớ lần đầu bị cướp first kiss khá mạnh mẽ và thô bạo nữa là khác. Mình thực sự rất sợ trong khi anh ấy thì cứ ôm chặt lấy mình, kìm mình lại như thể không để cho mình rời xa anh ấy vậy. Lúc đó, mình không biết gì nữa cứ mặc cho anh ấy ôm, bất chợt anh đặt môi chạm và môi mình lướt qua thật nhanh.
Ối! Mình mới biết thế nào là hôn, cảm giác cũng khó tả lắm, nó làm mình lâng lâng suốt cả tuần luôn ý chứ. Khi nghĩ lại thấy 2 đứa ngố quá, cả 2 mắt mở trừng mắt, mình không chấp nhận, còn anh ấy cứ cười khiêu khích vì đã "cướp" được rồi mà. Thế là mình quá mắc cỡ đẩy mạnh anh ý ra và 2 đứa giận nhau luôn không thèm nhìn nhau trong 5 phút, hihi!
Anh Sao
Chưa hiểu gì thì đã hôn xong rồi
Nụ hôn đầu tiên của mình đã bị a cuớp... ở rạp chiếu phim. Mình đã mong chờ mãi nụ hôn này sau 7 tháng yêu nhau. Ban đầu, mình lo lắng không biết anh vì quá nhát hay anh có vấn đề mà không dám hôn mình! Bạn bè còn khuyên hay là mày bỏ quách đi cho rồi. Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng mình cảm nhận được rằng anh yêu mình rất nhiều nên mình đã quyết định ở lại bên cạnh anh…
Khi đó mình đang xem phim rất chăm chú mà thấy anh cứ ngọ nguậy ngồi không yên, có vẻ như có điều gì đó rất muốn nói với mình. Một lát sau anh quay ra thì thầm vào tai mình… có muốn anh hôn em không?... Mình thậm chí còn chưa kịp hiểu anh đáng nói gì thì anh đã quay sang đặt nhẹ nụ hôn lên môi mình. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua như gió và thậm chí còn chưa được 2 giây nữa. Nhưng nụ hôn đó đã làm mình thật sự hạnh phúc. Nụ hôn đó đã gắn kết tình yêu hai đứa mình cho đến tận bây giờ sau hai năm yêu nhau.
Heo Mập
Cảm giác như 3 phút không thở
Nụ hôn đầu của mình á, huhu. Về cảm giác thì có thể không nhớ gì, nhưng ngày hôm đó thì KHÔNG TÀI NÀO QUÊN ĐƯỢC! Mình bị một cậu nhóc ít hơn 2 tuổi CƯỚP mất. Chuyện là thế này…
Vào một đêm trăng sao có đủ, 2 đứa ngồi cạnh nhau ở bờ ruộng (con đường tắt đi tới ĐH Công Nghiệp HN) như bao buổi khác, mình cứ ngửa mãi cổ lên, lấy tay chỉ chỉ trỏ trỏ các chùm sao và giải nghĩa cho nhóc xem, nhóc hiểu. Và mình quay sang nhóc cười có vẻ rất tươi vui, khoái chí, đang hứng thú kể tiếp thì bất ngờ bị nhóc hôn một cái không tài nào đẩy ra được (vì mình bị khoá chặt tay rồi, giờ nghĩ lại không hiểu sao nhóc khoá được, như là ảo thuật ấy!).
Cảm giác lúc đó á, đúng, nó thật hoàn hảo! Mình hoàn toàn ở thế bị động, có chút ấm ức, nhưng nó có vị ngọt, bị kích thích như có luồng điện chạy dọc cơ thể. Ban đầu thì người mình có chút kháng cự, sau đó hoàn toàn mềm nhũn luôn, và cuối cùng là khó thở! Hic, cảm giác như 3 phút không thở ấy.
Cui muc


Nụ hôn bất ngờ
Hôm ấy, hai đứa đang ngồi nói chuyện rất chi là lâm li bi đát, thậm chí còn đi tới quyết định sẽ không yêu nhau nữa. Mình quay đi, buồn bã và không nói gì cả. Đang trong dòng miên man thì anh ta kéo tay lại và “chụt” một phát. Từ lúc đấy, suy nghĩ duy nhất hiện ra trong mình đấy là: “Ôi, mình đã hôn rồi”, thấy ướt ướt, ghê ghê, lại còn chạm lưỡi nữa chứ!!! Sau đó, mình đã bị ám ảnh cả một tuần liền, cái cảm giác đấy cứ ghê ghê ở trong miệng, hix!
Shanpo
Anh hôn em nữa nhé, tham lam quá phải không?
Nụ hôn đầu tiên của tôi và cũng là nụ hôn đầu tiên của anh là khoảnh khắc đẹp nhất. Những ngày tháng đó yêu nhau trong biết bao nhung nhớ, những buổi tối êm đềm đi bên nhau.
Rồi một tối mùa hè anh đứng sát lại, gần hơn, gần hơn nữa và nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt tôi, đặt lên môi tôi nụ hôn đầu đời vụng về nhưng cháy bỏng. Tôi bỗng như tan biến vào không gian, như có làn gió nhẹ nâng tôi bay đến thảo nguyên có rất nhiều cỏ và hoa, có anh và có tôi đang say đắm bên nhau.
Anh bế bổng tôi ngồi vào lòng anh nhẹ nhàng nói: "Anh hôn em nữa nhé, tham lam quá phải ko? Yêu em vô cùng!"
Thỏ Trắng
Người mình mềm ra và tan biến trong nụ hôn đầu
Khi chưa yêu và cả lúc mới bắt đầu yêu, mình cứ thắc mắc mãi sao những diễn viên trong phim họ hôn đẹp thế nhỉ, mà sao khi hôn họ cứ nhắm mắt nữa, ko biết đến nữa mình hôn thì sẽ thế nào?
Và rồi nụ hôn đầu đời của mình cũng đến và lãng mạn như phim ấy. Đó là khi anh và mình ngồi bên bờ hồ. Cùng tìm chỗ ngồi thật lý tưởng là ở khoảng giữa chiếc xích sắt nối 2 cọc tiêu của hồ. Nhưng lạ thay, cảm giác chồng chềnh, lắc lư dường như ko có chỗ để ngự trị vì mình và anh kề sát nhau lắm lắm. Rồi, chợt, một bàn tay nhẹ nhàng ôm eo mình từ phía sau khiến mình như dính chặt vào người anh ý. Anh khẽ hỏi: "Em lạnh ko?". Mình ngẩng mặt lên định lắc đầu một cái thay cho câu trả lời thì chợt… chụt … Ôi, chưa bao giờ mặt anh kề sát mặt mình như vậy, chưa bao giờ mình thấy run run và nôn nao như thế. Cái cảm giác người mình như mềm ra và tan biến trong nụ hôn đầu ấy khiến mình nhớ mãi cho đến tận bây giờ.
Ngượng ngùng, ngô ngố và khao khát
Mình và anh ấy hôn nhau lần đầu tiên vào ngày 20 tháng 10, trong một quán cafe lãng mạn, cả 2 đứa rất lúng túng, mình nhớ mình đã rất ngạc nhiên khi anh ấy dùng... lưỡi. Sau này mình tự giải thích rằng, chắc là do anh ấy đọc báo nhiều quá ^^ . Bây giờ hai đưa đã chia tay, nhưng ký ức về nụ hôn đầu tiên của 2 đứa - ngượng ngùng, ngô ngố và khao khát - vẫn là một ký ức rất đẹp trong mình!
Ma Ti Lu Na
Lần đầu tiên hai đứa chính thức đi chơi riêng, và cũng là lần đầu tớ đánh mất… nụ hôn đầu.
Sau hơn 2 năm, bọn mình đã chia tay. Giờ đây, mình hôn một người mà hai đứa chưa bao giờ nói lời yêu nhau… Nhưng cả hai nụ hôn đầu ấy, mình đều có cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, ngỡ ngàng và lúng túng!!!
Pooh
Em cho anh hôn em nhé!
Nụ hôn đầu của mình với anh ý thật buồn cười và ngượng ngùng, dù nó diễn ra cách đây 4 năm rồi. Hôm đó là ngày sinh nhật anh 26/6/2007, gần 2 tháng sau khi tôi chính thức nhận lời yêu anh. Tôi vẫn nhớ rất rõ lúc đó khoảng 8h tối tôi đến tặng quà và chúc mừng sinh nhật anh ở phòng trọ của anh. Lúc đó trong phòng chỉ có 2 đứa, anh đã ngồi lại gần tôi và nói: "Người ta bảo khi yêu, ngỏ lời cũng có nghĩa là cầu hôn, vậy hôm nay em cho anh hôn em nhé".
Tôi nhìn thấy rõ sự bối rối trên khuôn mặt anh và cả tôi nữa, tim tôi run run bảo anh không được đâu, e sợ lắm. Tôi cũng thấy anh đang rất bối rối nhưng anh vẫn nói "anh yêu em và muốn được hôn em". Rồi anh đặt nụ hôn lên môi tôi, anh hôn thật nhẹ nhàng còn tôi thì sợ cứ mím môi thật chặt, hihi.
Khi môi anh rời khỏi, tôi và anh nhìn nhau cười rồi anh ôm tôi thật chặt. Dù tim tôi vẫn đang rất run nhưng thật hạnh phúc. Tôi thấy trên môi tôi vẫn nặng trĩu và thật khó diễn tả. Nụ hôn đó cả cuộc đời này tôi sẽ ko thể quên được.
Mèo xinh
"Cướp" mãi nụ hôn đầu không được nên chàng dỗi!
Sau cả tháng tìm đủ mọi cách để "cướp" nụ hôn đầu của mình, nhưng kết quả là chẳng lần nào thành công, anh ấy quay ra dỗi mình mới sợ chứ. Thế là mình đành phải tấn công lại, hehe. Hôm ấy đi cà phê, nhân lúc chàng đang hờn mát, mặt hếch lên trời ngắm bóng điện, mình nuốt ực hụm cà phê sữa rồi định rướn cổ lên, "chụt" trộm 1 cái . Ới giời, chắc chàng biết tỏng mình hay sao ý, không để mình có cơ hội rụt người lại. Môi chàng mím chặt lấy môi mình. Ôi trời, cảm giác ko phải là hôn trộm người ta nữa rồi. Mình bị ép hônnnnnnn. Thế mà mỗi lần nhắc lại, chàng vẫn tỉa đểu mình là chàng bị "cướp" nụ hôn đầu mới đau.
D&J
Hôn để giữ làm kỷ niệm
Nụ hôn đầu tiên của tớ thật hay... đến giờ nghĩ lại tớ vẫn còn bỡ ngỡ và cái cảm giác đó lại hiện về. Tớ và người ấy đã trao nụ hôn đầu trên xe taxi. 2 người không có nhiều thời gian bên nhau...và đó là lần gặp cuối để người ấy đi học xa.
Đến giờ tớ vẫn nhớ, người ấy vụng về lắm, xa tớ muốn giữ một cái gì đó là kỷ niệm về nhau nhưng ko biết bắt đầu như thế nào. Mặt người ấy đỏ lên, tay nắm chặt tay tớ , khiến tớ dường như bị bất động, rồi bất chợt người ấy đặt nụ hôn đầu tiên lên tay tớ, lúc đó tớ ko biết mình đang bị khống chế nữa... rồi từ từ môi người ấy chạm lên môi tớ... cảm giác của tớ lúc đó ko biết mình đang làm gì, thật sự ko biết, như chìm vào giấc ngủ vậy... và cứ thế tớ cảm nhận đc sự ướt át trên bờ môi và tớ biết người ấy đã hôn tớ.
Nụ hôn đầu tiên xong rồi tớ vẫn còn trách người ấy vì chẳng lãng mạn gì, ai lại hôn trên xe taxi.... Đến bây giờ tớ mới cảm nhận được người ấy thật sự lãng mạn, mặc dù giờ đây 2 đứa tớ không còn đi chung một con đường nữa... nhưng tớ vẫn hạnh phúc khi nghĩ về người ấy!
Lan Phương
Mỗi nụ hôn đầu đều có ý nghĩa riêng
Một cô bạn có vẻ đã từng trải thì lại cho rằng: "Theo mình thấy thì không chỉ nụ hôn đầu mới lúng túng và vụng về đâu. Lần đầu tiên hôn thì đúng là chỉ thấy ƯỚT và rất lúng túng. Nhưng ngay cả khi mình đã lớn hơn, trưởng thành hơn, yêu một người khác và tất nhiên sẽ có nụ hôn đầu với một người khác. Nhưng cảm giác thì vẫn vậy, vẫn ướt và lúng túng. Mỗi nụ hôn đều mang những ý nghĩa, rất riêng!"
Già rồi mà
Qua đi rồi, nhưng vẫn còn đó những ngượng ngùng, bỡ ngỡ, những bối rối, khao khát của NỤ HÔN ĐẦU...


 
đại học công nghiệp hà nội lại có những cô gái lãng mạn thế sao
 
×
Quay lại
Top