Hứng part 1

NguyenDuyHieu

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/3/2013
Bài viết
420
P1
Sáng ra mở cửa đón gió đông
Gió qua thoảng nhẹ thấy mát lòng
Bao nhiêu muộn phiền tan biến mất
Trong lòng bây giờ tự hư không

...........
P2
Riêng một mảnh võng một góc trời
Một làn gió thoảng.. võng chơi vơi
Đung đưa cành lá hồn ta thả
Một chút rong chơi..mặc sự đời
........
P3
Lười rửa xe nên ông trời rửa hộ
Ta một mình...
Long rong qua từng con phố
Đường tràn ngập nước
Nhưng
Mưa vẫn chẳng ngừng rơi...
Miệng mỉm cười
Ta đi về phía trước
......
P4
Thu về làn gió nhẹ đưa
Ta ngân câu hát vui đùa cùng trăng
Thu về tháng 8 mọi năm
Trẻ thơ mong đợi ngày rằm trung thu
............
................................Người Qua Đường......................

https://file.kenhsinhvien.vn/2016/11/07/2016-10-13-09.35.42-2.jpg
 
×
Quay lại
Top