Hoàn [ Inu X Kik ] Khi trái tim biết yêu trở lại

Love_CoAi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/9/2015
Bài viết
47
Title: Khi trái tim biết yêu trở lại
Author: Love_CoAi
Pairing: InuKik
Summary:
Trái tim anh đã hóa băng
Tưởng chừng sẽ không bao giờ tan chảy
Nhưng không...
Băng gặp lửa...

Sẽ phải tan...​
___


Chàng trai với vẻ mặt u ám. Mái tóc bạch kim bồng bềnh bay phất phơ trong gió đêm lạnh buốt, Những bước đi lặng trịnh, ục ịch thả bộ trên tuyến đường si măng trải dài.

" Inuyasha "

Giọng nói nhỏ nhẹ, như tiếng gọi thân yêu nhưng chan chứa bao đau khổ

Chàng trai có cái tên " Inuyasha " Quay mặt nhìn người con gái đang đứng sau cậu cách đó vài bước, mái tóc đen mượt thả xõa. Đôi mắt sáng màu nâu sầm, to tròn vời hàng mi cong và dày. chiếc mũi sọc dưa kèm theo đôi môi mĩ nghệ màu hồng nhuộm. Nàng đứng đó, trầm tư nhìn chàng bằng ánh mắt buồn thiu nghỉu, khóe mi hãng vương hàng lệ được kìm nén, Nàng nhẹ nhàng nói tiếp, giọng nói nhỏ mà ngỡ như chỉ là tiếng gió lùa qua

" Xin lỗi!. Xin hãy quên em đi "

Rồi nàng bỏ chạy để lại mình chàng thẫn thờ nhìn theo cái bóng đó bị màn đêm nuốt chửng.

Một giọt nước mắt mặn chát khẽ lăn dài từ khóe mắt nhỏ giọt trên nên đất. Chàng đang khóc _ inu đang khóc. Môi cậu khẽ hé mở câu nói bật ra chỉ mình cậu nghe

" Làm thế nào để anh có thể quên em, Kagome?"

Đâu đó trong một góc khuất. Cái bóng dáng thiếu nữ khép mình vào bức tường người đã chứng kiến tất cả cuộc nói chuyện vừa rồi, mím môi đầy đau đớn

___

Inuyasha P.O.V

Kết thúc cuộc tình sau 5 tháng yêu nhau thắm thiết, em bỏ tôi một mình với một nỗi buồn vô tận. Mỗi ngày của tôi trôi qua như một thế kỉ. Thiếu vắng em cuộc đời tôi như trở nên tắm tối và không có lỗi thoát. Tôi khép mình, khóa trái tim còn chìa khóa... em đã cuốn nó đi mãi mãi rồi. Sẽ chả còn ai có thể mở ra nữa... Trái tim tôi đã chết. Thực sự đã chết.

Tôi lại đến trường. Với gương mặt u ám thường trực. Đã 2 tháng kể từ ngày chia tay. tôi vẫn không thể nào trở lại như trước, không thể trở thành tên cá biệt, tên ngốc ngày nào. Giờ đây tôi là tên suốt ngày chỉ học, đến mức đôi mắt tôi đã không đủ sáng chỉ có thể nhìn thấy mọi vật qua lớp kính trong suốt.

Hôm nay là khai giảng, ngày tôi vào cấp 3 năm nhất. Em đã chuyển trường rồi, mọi thứ về em tôi đã vất hết bỏ hết nhưng hình bóng của em cố vất cũng chả thể làm được.

Ngồi trên chiếc ghế đặt gần khấu đài, tôi như u mờ trong đám người nữ nam chen trúc. như một cái bóng vô hình chả có gì nổi bật. Bằng ánh mắt chán trường, và gương mặt băng giá, tôi ngồi đó im lặng cho đến khi mấy thầy hiệu trưởng rồi chủ tịch hôi học sinh " sủa " hết những câu đã gặm nhầm đến từng khấc xương, khấc thịt khiến ai nấy có khi cũng thuộc nàu nàu rồi.

Cho đến khi hội phó bước lên thay hội trưởng hội học sinh, người con gái đó đã thực sự làm đôi mắt tôi không thể dời.

Nước da trắng nõn phủ mình sau bộ độ dành riêng cho những cán bộ hội quan trọng trong trường. Mái tóc dài qua hông, mượt mà thả bay theo gió, uốn éo theo nhịp bước, Đôi mắt tinh danh màu nâu sáng, đuôi mắt nheo dài với hàng mi cong vuối đen dày. Mái bắng chấm mày che lấp vành liễu cong chuẩn. Mũi cao thanh tú với đôi môi đỏ hồng mỏng xinh xắn.

Cô gái vừa bước lên thực sự đã thu hút bao ánh nhìn của đám học sinh trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng.

Giọng nói cao sang, quý phái của nàng vang lên với những lời nhắc nhở cẩn thận cho những sinh viên năm nhất. Kết thúc buổi khai giảng. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn sao về cô, còn về mấy người đã qua năm nhất tuy luôn tỏ vẻ thờ ơ nhưng lúc có cơ hội là trực trào thăm dò ngay.

Sau vụ đó tôi cũng bắt đầu tìm mò về em, là một cán bộ của lớp lại được lòng cô giáo chủ nhiệm, không quá khó để tôi có thể nhờ cô giáo cho biết chút thông tin về cô nàng hiệu phó đấy. Tuy rằng việc tìm kiếm thuận lợi nhưng tôi vẫn không tránh nổi mấy tiếng trêu trọc từ các giáo viên. Khổ, tự nhiên lại làm thân với họ làm chi.

Tôi về lớp tay siết chặt tờ hồ sơ của cô nàng hiệu phó tôi đang chú ý.

* Name: Kikyo

* Age: 17

* Class room: 11A1

Hơn tôi một tuổi, có chút hơi thất vọng nhưng tôi cũng chả có lí do gì để mình quan tâm đến cả. Nhưng sao tôi không thể không chú ý, không thể không tò mò.

Cứ thế tôi bước đi cho đến khi đến được khu năm 2, lớp 11A1.

Tôi đứng trước cửa lướt mắt xung quanh. Quả thật có chút phiền phức với vẻ bề ngoài bẩm sinh thu hút phụ nữ, tuy tôi đã cố tỏ ra lạnh lùng và đáng sợ nhất có thể nhưng không hiểu mấy bà chị năm 2 này bị gì mà cứ bâu lấy hỏi này hỏi nọ. Bộ người kém tuổi họ cũng nhất quyết không tha sao?

" Cậu tìm tôi sao?" Giọng nói mà tôi ghi nhớ trong đầu vang lên thu hút ánh mắt của mọi người kèm theo cả tôi.

Lòng khẽ vui khi tội gặp được nàng _ kikyo - neesan.

Tôi nhìn nàng trầm ngâm. Cũng may là đã kiếm được cớ để gặp

" Em đến để trao đổi chút thông tin về lớp 10A1."

Nàng nhìn tôi. Đôi mắt nầu lóng lánh nhìn chăm chăm vào tờ báo cáo đang được tôi giữ trên tay rồi hỏi

" Cậu là lớp trưởng?"

" Vâng "

Tôi lễ phép dù sao cũng phải tỏ ra lịch sự với người trên khối

" Đi theo tôi" Nàng quay người, mái tóc đen uốn một vòng phả vào không khí mùi thơm của hoa hồng nhè nhẹ.

Tôi như đăm đuối trong mùi thơm tỏa ra từ nàng, bước chân tôi theo nàng đến phòng hội học sinh. Nàng ngồi vào chiếc bàn bên phải đối với bàn của hội trưởng rồi ra hiệu cho tôi kéo ghế ngồi đối diện với nàng,

Quả là người nghiêm túc có khác, hoàn toàn không có ý gì là muốn truyện trò. Mà sao tôi lại mong được chuyện trò? Đối với con gái từ lâu tôi đã thấy chán ghét, sao giờ lại nổi ý muốn làm quen?

Mất 15 để tôi có thể báo cáo toàn bộ. Đôi khi vì việc mà tôi phải xích lại gần nàng. Mùi thơm nàng tỏa ra đậm đà thơm ngát, gương mặt xinh đẹp chú ý nhiều đến bản báo cáo trên bàn lại làm gương mặt vô cảm của tôi bối dối, và đỏ gay. Trái tim cứ thế lỡ nhịp mà chạy đua.

___

Tôi dời khỏi phòng hội học sinh, khép cánh cửa phòng lại, thở dài, tay đặt nhẹ trước ngực. Nó vẫn đập thình thình. Khó chịu. Tôi mím môi dưới rồi bỏ vể lớp. tôi sợ một ngày nào đỏ, chiếc chìa khóa trái tim kia được em mài dũa và thành công việc mở tung cánh cửa mà tôi vốn đã chả muốn mở đấy, và lặng lẽ bước vào. Khiến tôi yêu em và lại lần nữa, sự việc trong quá khứ lần 2 được tua lại.

___

Giờ giải lao, tôi lao vút lên sân thượng tay ôm hộp bento được bọc ngoài bởi vải xám mịn. Như một thói quen từ khi vào trường. Sân thượng chính là nơi tôi hay đến và là nơi để tôi quên hết mọi phiền muộn.

Và tôi lại gặp nàng đang thu mình trong một góc có bóng dâm, từ tốn nhâm nhi bữa trưa ngon lành. Thấy có sự xuất hiện đột ngột của tôi, em quay mặt nhìn tôi làm tôi giật nảy, mặt bỗng đỏ lên. Muốn bỏ chạy nhưng thực tôi chỉ thích ăn cơm chỗ này.

nàng nhìn tôi một lúc lâu, đủ làm trái tim tôi cứ thế đập thình thịch. Cố gắng lắm tôi mới có thể nhìn vào đôi mắt nàng.

( Gọi Kikyo là em cho nhanh nhá )

Em khẽ cười, nụ cười thân thiện làm tim tôi chạy mỗi lúc loạn hết cả lên. Em khẽ nhích người để lại một chỗ đủ để tôi ngồi rồi nói nhẹ

" Mời ngồi "

Tôi đỏ mặt, đi những bước nhanh chóng rồi ngồi bịch xuống cạnh em, gương mặt căng thẳng của tôi cứ thế nghệt ra. Em đã ngừng nhìn tôi và tiếp tục công đoạn ăn trưa của mình. Tôi cũng mở hộp cầm đũa vào ... ăn.

" Cậu tên Inuyasha?"

Em khẽ nói khi mắt vẫn nhìn hộp bento, miệng nhai miếng bạch tuộc nhỏ.

Tôi ngỡ nàng quay sang nhìn em. 1 bên má tôi đầy thức ăn làm nó phồng to. với gương mặt phát ngộ đấy tôi nhìn em. mặt hiện rõ chữ ngạc nhiên.

Em nuốt miếng bạch tuột vào bụng rồi nhìn tôi, che miệng khẽ cười khúc khích làm tôi đỏ mặt

" Cơm dính trên má kìa " Em nói chưa kịp để tôi gỡ nó xuống em đã lấy chiếc lưỡi ấm nóng, ướt át liếm trôi miếng cơm đó đi.

Một tay tôi ôm bên má vừa được em " làm nựng " đỏ mặt

" Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy " Em cười híp mắt dịu dàng phớt lờ biểu hiện bối dối của tôi

" Đúng.. tên của em là... inuyasha, sao chị biết?"
" Em biết Kagome?"

Không trả lời thay vào đó em hỏi ngược lại tôi. từ cuối làm tôi đứng hình. Cái hình ảnh tôi đã cố quên lại hiện về. Cái nụ cười ấm áp của Kagome làm tim tôi đau nhói, nghiến răng

" Biết " Tôi trả lời giọng kìm nén nhiều tâm trạng đau đớn

Em nhìn mỉm cười

" Chị chính là chị của Kagome"

Hay thật. giờ đây tôi đang ... yêu chính người chị của bạn gãi cũ. Hết em đến chị. Điên thật.Tôi thật sự điên lên mất. Tại sao? Tại sao? tôi lại cứ yêu người có liên quan đến em vậy ( chỉ Kagome ). Và có khi tình yêu này còn đậm đà hơn. Phải chăng sẽ có ngày Kikyo cũng sẽ đá tôi không tiếc? Nhưng tôi là gì chứ? Chả là gì của Kikyo cả. Chỉ là kẻ qua đường vô tình dính phải tiếng sét ái tình mà thôi

Tôi nhìn Kikyo đang nhìn tôi trầm tư

" Em không định ăn nốt hộp bento sao?" Kikyo khẽ nhắc nhở, ngồi dậy phuổi chiếc váy ngắn của em rồi cầm hộp bento của mình lên. Nói lời chào rồi bỏ đi

Tôi im lặng nhìn chỗ ngồi mà em vừa yên vị, xoa nhẹ tay cảm nhận được cái ấm còn vương trên đó. Rồi nhìn hộp bento đã gần hết nửa, cười chua chát rồi đóng nó lại.

Tôi không muốn ăn nữa

__

Kể từ đó, ngày nào tôi cũng gặp em. tôi và em thân nhau hơn bao giờ hết. Chuyện này cũng bắt đầu được bàn tán xôn xao nhưng tôi cảm thấy vui vì đó là những lời bàn tán khen chúng tôi hợp nhau, dù lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với nó. Em cũng không quan tâm nhiều đến lời bàn thiên hạ vẫn gần gũi tôi. Nhưng sao em quan tâm tôi lại như một đứa em trai ruột vậy?

Cho đến một ngày không thể kím nén tôi hẹn em ra sân thượng.

Cái sân thượng thênh thang chỉ có tôi và em đứng cạnh nhau. Tôi dồn em vào góc tường, nhìn xoáy vào đôi mắt đen đó. Giờ tôi không mấy quan tâm việc có yêu người chị của bạn gái cũ, cũng không quan tâm tuổi tác. tôi nhìn em đầy yêu thương. Đỏ mặt rồi nói

" Tôi yêu ...chị,Kikyo"

1 khoảng thời gian dài im lặng, tôi cúi gằm mặt không dám nhìn em cho đến khi em đột nhiên hôn lên môi tôi. đôi mắt tôi mở to nhưng rồi cũng nhắm xuống. Môi em mềm và ấm quá

" Tôi đợi câu nói này của em lâu lắm rồi "

Kikyo khẽ nói, nhẹ nhàng mỉm cười

" Chị đã quen em khi em và Kagome yêu nhau, chị đã yêu em từ lúc đó. Nhưng chị thật sự hận Kagome vì đã bỏ rơi em đã làm em buồn.Nên chị đã xin học vào trường em, để có thể an ủi bù đắp."

Lời nói của chị nhẹ nhàng đi vào não để tôi gặm nhấm từng từ. Tim tôi vui sướng đến loạn cả lên. Tôi ôm lấy em, thật chặt trong lòng

Giờ tôi yêu em. Yêu Kikyo. Và tôi không quan tâm có bị em đá. Tôi chỉ cần em cũng yêu tôi

Tôi thò miệng nói nhỏ vào tai em

" nè... nếu vậy thì không được bỏ rơi anh như... kagome đâu nhá "

Em gật đầu, tay siết chặt vòng tay đang ôm lấy tôi

" Em hứa luôn! nhất định sẽ không buông tay"

End

55828656.jpg


55828657.jpg


55828658.jpg


55828659.jpg


55828661.jpg


55828663.jpg




Bài viết: [ Kikyo X Inuyasha _ one shop ] Khi trái tim biết yêu trở lại

Nguồn Zing Blog
 
lạy trời cuối cùng con cũng tìm đc inukik trên cái diễn đàn này thank kìu tác giả
 
tớ xl tớ có 1 số góp ý thế này lúc đầu inu yêu kag sâu đậm thế mà chỉ qua 1 thời gian ngắn mà quay lại yêu kik sau ~> như thế ko hợp lí lắm
 
ừm... nhưng suy cho cùng tỉnh cảm đó đã trôi qua tận 5 tháng rồi mà bạn
 
5 tháng không phải là thời gian dài ít nhất cx phải 1 năm =="
 
×
Quay lại
Top