Khám phá độ hiếu thắng của bạn

ly_ly

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/8/2010
Bài viết
214
Nếu thích nổi tiếng và lúc nào cũng muốn tranh đua, trở thành kẻ thắng cuộc thì bạn đúng là người khao khát được làm "cái rốn của vũ trụ". Làm bài trắc nghiệm sau để hiểu thêm về chính mình.



73784-700-01405394toc.jpg

1. Bạn có thay đổi kiểu tóc hay màu tóc thường xuyên không?
a. Cả năm hay vài năm một lần, khi màu tóc cũ nhạt đi hay bạn không thích kiểu cũ nữa.
b. Gần như chẳng khi nào.
c. Chừng vài tháng.

2. Khi tặng quà cho bạn bè, bạn sẽ chọn:


a. Một món vừa túi tiền và hữu dụng.
b. Món gì đó thật độc sao cho người nhận không thể ngớt lời cảm ơn.
c. Món gì mà bạn của bạn rất thích.

3. Nếu bạn dự một buổi tiệc hay dạ hội, bạn sẽ:

a. Không tham gia phần nhảy múa nếu không bị bạn bè lôi kéo.
b. Có thể tham gia nếu thấy thích.
c. Bắt đầu biểu diễn ngay những điệu nhảy lả lướt bạn biết.

4. Nếu có điều gì đó thú vị xảy ra với bạn, những ai sẽ biết?


a. Không nhiều lắm, chắc chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết.
b. Hầu hết những ai quen biết bạn. Bạn thích chia sẻ những tin tốt lành.
c. Những người bạn quen đều biết, thậm chí cả vài người lạ nữa.

5. Bạn có thích tranh đua không?

a. Bạn thích cảm giác chiến thắng nhưng bạn cũng là một kẻ thua cuộc lịch thiệp.
b. Bạn thích những trò chơi, cuộc thi đấu và chỉ muốn mình là người thắng cuộc.
c. Bạn không thích tranh đua lắm.

6. Nếu mọi người đang bàn tán về điều gì đó bạn không biết, bạn sẽ:

a. Chờ đến khi chủ đề câu chuyện thay đổi để tham gia.
b. Hỏi vài câu để thu thập thông tin, biết đâu điều này có thể có ích cho bạn sau này.
c. Cố gắng làm cho mọi người phải thay đổi chủ đề.

7. Bạn có bao giờ nghĩ đến việc trở nên nổi tiếng?


a. Gần như không.
b. Mình sẽ không từ chối cơ hội được... lên TV chẳng hạn.
c. Hình như mình bị ám ảnh về điều đó. Mình thích nổi tiếng lắm.

Kết quả:


Tuýp 1:

Bạn khao khát là trung tâm của sự chú ý

Bạn khao khát danh tiếng, được nhận ra và vây quanh bởi những người coi mình như thần tượng. Và nếu như bạn cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu lúc là tâm điểm thì cũng buồn bấy nhiêu khi không đượcc chú ý đến. Bạn quá mong ước nổi tiếng đến mức chẳng màng nếu người ta biết đến mình một cách sai lệch hay không hay.

Bạn gây cho người khác ấn tượng mạnh mẽ và có vẻ tham lam nữa. Mọi người có thể nhận thấy bạn luôn coi bản thân là cái rốn của vũ trụ: chỉ biết đến mình mà thôi.



73784-700-01344717trung-tam-cua-su-chu-y.jpg

Bạn đang khao khát mình là trung tâm của sự chú ý




Tuýp 2: Bạn tìm kiếm sự chú ý một cách tế nhị

Bạn cũng như đa số mọi người khác, thỉnh thoảng muốn được chú ý. Bạn yêu thích được trở thành tâm điểm nhưng chỉ khi thực sự xứng đáng. Bạn ghét nổi tiếng vì những điều sai trái hay những thứ không phải của mình. Bạn dễ dàng khen ngợi hay tán dương ai đó và cũng cảm thấy vui vẻ khi bạn bè tỏa sáng.

Bạn luôn gây ấn tượng vì bạn thân thiện và thú vị. Nhưng đôi khi người ta hiểu lầm bạn là người hơi quá khiêm tốn.

Tuýp 3: Bạn không cần để tâm tới việc mọi người chú ý đến mình hay không

Bạn hoàn toàn hạnh phúc với chính bạn hiện giờ và chẳng cần được chú ý để thấy mình có giá trị. Bạn thích để hành động và những thành tích của bạn tự lên tiếng hơn. Phải cố gắng làm này nọ để khiến người khác thích mình chính là cơn ác mộng đối với bạn.

Bạn gây ấn tượng với mọi người bằng sự tự tin và nghiêm túc. Nhưng cũng có khi bạn bị hiểu lầm là kiêu ngạo và mắc cỡ.


Theo Mực Tím​
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
wow, tuýp 3, tớ có thật sự tột ko? à mà tớ thường bị hiểu lằm là tớ nổ thật, nhưng chỉ nói để jui hà.
 
Ý bạn ơi cho hỏi tý !ĐÁp án của tui hok có trong 3 typ đó,sao đây ?!!!:KSV@02:
 
Ý bạn ơi cho hỏi tý !ĐÁp án của tui hok có trong 3 typ đó,sao đây ?!!!:KSV@02:
z thì bạn lựa chọn tuýp nào giống đáp án bạn n' nhất ấy.
 
C c b b b b b.sao k có vậy???:KSV@02:
 
Mình không nghĩ là lại có thêm nhiều đáp án đến thế.
Bạn cứ thấy chữ cái nào xuất hiện nhiều lần hơn thì thuộc tuýp ấy
Ví dụ: Cababab (bạn thuộc tuýp 2 đấy)
 
Mình ở tuýp 3 cũng đúng đấy mình cũng thường bị mọi người nghĩ chắc con nhỏ này chảnh lắm nhưng chỉ có bạn bè thân mới hiểu thôi hà :KSV@18:
 
×
Quay lại
Top