Khi bạn yêu một cô gái Bảo Bình ( thủy bình)

Thảo Mộc

...Phiêu diêu tựa mây gió....
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/12/2010
Bài viết
8.337
Nguồn: https://blog.myworldvn.com/view_entry/91383

381173_257331297654880_233107060077304_638425_71856307_a.jpg
Người ta nói cung Bảo Bình là cung có nhiều thiên tài nhất và cũng đồng thời là cung có nhiều người mắc bệnh tâm thần nhất ^^!

......


Cô bé Bảo Bình của anh cổ quái lắm: rất yêu thích những thứ xưa cũ nhưng cũng chẳng ngại ngần hòa mình vào những điều mới mẻ và hiện đại, nhanh đến mức những người xung quanh cảm thấy chóng mặt. Cô ấy cũng thích tự làm tất cả mọi việc mà không cần đến anh, rồi lại để tâm nghiên cứu tất cả mọi thứ lọt vào mắt, và khi chán thì lại hờ hững "thôi kệ"

Chắc có những lúc anh sẽ hỏi:
" - Này, anh ở đâu trong trái tim em? Chắc là xếp sau tất cả mọi thứ mà em cần khám phá.
- Này, em đâu có cần anh che chở phải không? Em có thể tự làm được tất cả mọi việc chẳng cần anh mà cũng giỏi chẳng kém ai rồi.
- Cô bé của anh ơi, sao em lại mạnh mẽ quá vậy? "


381483_257331620988181_233107060077304_638426_1825501083_a.jpg

Em không biết, em chẳng biết đâu. Anh đừng hỏi em như vậy nhé.

Em chẳng đặt anh vào ngăn nào trong trái tim em cả
vì đơn giản em đã dành tất cả các ngăn cho anh rồi :)
vì đơn giản là Bảo Bình khi đã yêu ai thì sẽ dành tất cả mọi thứ cho người ấy ...

Dù đôi lúc em lạnh lùng, hờ hững, dù em luôn luôn cứ khen anh được một câu là sẽ chê anh ngay sau đó. Nhưng anh biết mà phải không anh?
sau cái kiểu hờ hững, lạnh lùng thấy ghét ấy là một con người cực kì nồng nhiệt ....
sau cái kiểu vùi dập anh chẳng tiếc tay ấy là sự tự hào, tự hào về anh lắm lắm :)

Đừng giận em khi em chẳng chịu nói yêu anh vì Bảo Bình chẳng biết tình yêu là gì đâu
Đừng giận em khi em cứ mãi điềm đạm, lặng lẽ như vậy
....... vì em muốn người mình yêu được tự do tung bay .....
............vì em muốn dành cho anh một tình yêu dịu dàng và bao dung nhất có thể .....
.............. vì em muốn được ở bên anh thật thầm lặng và nhẹ nhàng .... không ồn ào ......... không khoa trương ..... :)

380490_257366257651384_233107060077304_638487_1787511121_a.jpg
Đừng tưởng em không quan tâm đến anh nhé
vì sự thật là có đấy ...
em vẫn ra vào blog anh mỗi ngày. Lặng lẽ đọc tất cả mọi thứ rồi .... đi ra, để cho anh tự do với khoảng trời riêng của mình
em vẫn in và out nick Y!M đến cả chục lần một ngày chỉ để nhìn nick anh sáng
em vẫn lôi ảnh anh ra ngắm và cười một mình
em vẫn tỉ mẩn ngồi đọc lại từng tin nhắn, từng cái mes một
.......
và em vẫn làm, vẫn lặng lẽ làm những điều mà anh không hề biết


390971_257366714318005_233107060077304_638489_1847299157_a.jpg

Anh đừng nghĩ rằng em mạnh mẽ đừng nghĩ rằng em không cần anh vì em luôn rất cần một bàn tay để nắm, một bờ vai để tựa, một vòng tay để ôm, một người ở bên cạnh để em luôn cảm thấy mình được che chở

Người ta bảo đừng đem những bí mật ra để thử thách lòng kiên nhẫn của Xử Nữ thì em lại làm điều ngược lại. Có lẽ tại em bướng bỉnh quá, cứng đầu quá :|

Dù như thế anh vẫn yêu em phải không? Vẫn kiên nhẫn với em phải không? Vẫn muốn cùng em khám phá mọi điều trong cuộc sống phải hem chàng trai cung Xử Nữ nhóm máu B+ ;;)?

Đây là bài mình sưu tầm nhưng lại đúng với nữ Bảo Bình bất kì. he he:KSV@05:
 
Hem ai coi hở?? :KSV@18:
 
Người ta nói cung Bảo Bình là cung có nhiều thiên tài nhất và cũng đồng thời là cung có nhiều người mắc bệnh tâm thần nhất ^^!
Câu nì hay nè
:KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05:
Tiếc quá, mình thuộc dạng 1 rùi :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Hic, em sửa bài lại hok được nữa. :KSV@19:

----------

20/1 - 18/2 đó ss ơi. :KSV@05:
 
Hoagio có của boy hok, post lun i :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Hớ hớ, để post xong của nữ đã....:KSV@05:
 
Bảo Bình chẳng biết tình yêu là gì đâu:((
Đau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Em chẳng đặt anh vào ngăn nào trong trái tim em cả
vì đơn giản em đã dành tất cả các ngăn cho anh rồi :-)
vì đơn giản là Bảo Bình khi đã yêu ai thì sẽ dành tất cả mọi thứ cho người ấy ...
 
Nhưng tớ đã từng đọc cái này rồi nhưng..... không phải bảo bình thì phải á
 
×
Quay lại
Top