Khi con gái hám của lạ

langtudatinh2

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/12/2010
Bài viết
239
Tuy đã có "ấy ơi" nhưng một số nàng vẫn luôn muốn đi tìm “của lạ” cho riêng mình. [/FONT]
Lí do các nàng đưa ra là quen nhau lâu thì chán, muốn tìm cái mới hay hơn thế thôi... [/FONT]

080721232000-338-452.jpg


Lắm mối [/FONT]
Nếu chú ý kỹ bạn sẽ thấy chú “dế” của nàng luôn họat động hết công sức. Lúc thì nhắn tin, lúc thì alô “tám” liên tục. Theo tâm sự của anh bạn N (trường MD) thì lúc đầu tưởng rằng bạn bè nàng gọi nên cũng vui ve không nói gì nào ngờ sau này mình mới biết là nàng lên mạng chat tìm “của lạ” rồi cho số di động. Nay thì chat với người này, mai lại nhắn tin “tám” với người kia.... [/FONT]

Dễ làm quen [/FONT]
Khi con gái có tật hám “của lạ” sẽ rất dễ dàng làm quen với đối tượng mà nàng chú ý mặc dù đã có người yêu. Như tâm sự của anh chàng V (trường HT) thì nhiều lúc đi với nàng mà nàng chẳng hề tôn trọng mình, thậm chí có lúc còn vô tư mang điện thoại ra nhá máy cho số với một tên con trai khác. Gần đây nhất là chuyến đi picnic offline tập thể của nhóm, nàng vô tư ngồi nói chuyện say sưa với một anh chàng mới quen mà để V nằm trong lều một mình... [/FONT]

Nhiều lí do [/FONT]
Những cô nàng ham “của lạ” thường đưa ra cả chục lí do nếu không may bị phát hiện. Cô nàng L (trường KT) lúc bị chàng phát hiện đang đi với “của lạ” thì biện bạch rằng đó là anh bà con, lúc thì là…chú. Nhiều lần phát hiện L đi ăn kem với thằng bạn, khi hỏi L cũng chối phăng nên chàng của L lập tức vạch mặt nàng khi ba mặt một lời rằng tên con trai ấy chẳng phải anh em gì với L mà chính là “của lạ” mà L đang hướng tới. [/FONT]

Hậu quả [/FONT]
Thời gian của những cô nàng hám “của lạ” luôn kín khi phải nay bạn trai này, mốt bạn trai kia. Cô bạn T (trường MD) chia sẻ: ”Nhỏ bạn mình đấy, vô cùng thích tìm “của lạ”, nó diện đồ cho đẹp rồi mỗi tối tung tăng ở khu trung tâm thương mại P để săn “của lạ”. Mỗi tuần một chàng mới, mỗi tuần nó mang những chuyện “lạ” vào kể cho cả nhóm nghe nhưng dường như chẳng tình yêu nào là thật cả! [/FONT]

Căn bệnh hám “của lạ” đang tràn lan trong giới teen. Chỉ cần đẹp, biết ăn nói, sẵn sàng làm quen đối tượng là các teengirl nhà mình có thể tìm được “của lạ” và thay liên tục như thay áo. Nhìn sơ qua tưởng như chẳng có gì to tát nhưng thực ra chính việc hám “của lạ” sẽ khiến bạn chán ngán tình yêu. Đó là chưa kể ngày nào bạn yêu thật một chàng nào đó nhưng bị khước từ chỉ vì chàng được nghe kể về tính xấu này của bạn thì ê chề lắm thay... [/FONT]

(Theo MucTim)[/FONT]
 
Xấu hổ cho những người con gái hám của lạ.
 
tìm được 1 em hám của lạ là khó đó nha
 
Mình hơi hơi nhiễm cái thói xấu này, buồn :(
 
của lạ là cái gì thế...:KSV@09:
 
Ẹc, lúc nào cũng thấy gf mình nhắn tin hết, kể cả khi cả nhóm bạn của gf mình đang bên cạnh, hjx hjx hjx :KSV@17:
 
của lạ là cái gì thế...:KSV@09:
"Đứng núi này trong núi nọ" đó bạn à :KSV@05:

Ẹc, lúc nào cũng thấy gf mình nhắn tin hết, kể cả khi cả nhóm bạn của gf mình đang bên cạnh, hjx hjx hjx :KSV@17:
Chắc cô ấy có việc gì thôi, đừng đa nghi quá :KSV@01:
p/s: Mình nghĩ bạn nên tìm hiểu xem vì sao cô ấy hay nt như vậy :KSV@05:
 
núi này cao thì còn núi khác cao hơn
cho dù người đàn ông bản lĩnh đến đâu
nếu như người con gái đã hám của lạ rùi
thì ko có gì ngăn lại được?
hix
 
bọn con gái bây h đa số đều thế,kaka
 
×
Quay lại
Top