Khi con trai...“loạn nhịp”....!

satanheart_vietlinh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/6/2011
Bài viết
111
Dù các XY có ngoại hình và tính cách khác nhau, nhưng khi trái tim loạn nhịp trước một ai đó, họ thường có những biểu hiện chung là…
Cách nói chuyện kì lạ
Khi một anh chàng đang “cảm nắng” một ai đó, anh ta sẽ trò chuyện với người ấy hoàn toàn khác với những cô nàng còn lại. Cách nói chuyện có vẻ nhiệt tình hơn, quan tâm hơn và hay “dò hỏi” đối phương hơn. Có khi hắn còn bóng gió vu vơ để khiến người ấy phải suy nghĩ và băn khoăn nhiều nữa. Những đặc điểm dễ nhận thấy chính là:
- Thích lắng nghe người ấy nói, hoặc thích chia sẻ với người ấy về bản thân mình.
- Hay đùa giỡn, chọc ghẹo và tỏ ra hào hứng dù người ta có tẻ nhạt đến mấy đi nữa.
- Cách quan tâm khác trước. Nếu trước đây chỉ quan tâm xã giao thì bây giờ quan tâm kĩ lưỡng và chân thành.
Khi trò chuyện với những cô gái khác, hắn ta lại tỏ ra hời hợt và bận rộn. Bởi vì trong suy nghĩ của anh chàng bây giờ chỉ luẩn quẩn duy nhất một bóng hình, thời gian đâu mà thân thiết với người khác giới. Do đó, nếu bạn thấy anh ta thiếu ga-lăng hoặc không nhiệt tình thì khoan vội trách nhé, hãy thông cảm vì có thể tâm trí anh ta đang rối bời.
Thích thể hiện
Anh chàng luôn “vô tình một cách cố tình” tỏ ra hấp dẫn, cuốn hút bằng vẻ ngoài mới lạ được trau chuốt kĩ lưỡng, thích chia sẻ ảnh trên Facebook, thay đổi avatar liên tục, nhạc chờ là những bản nhạc về tình yêu, và hay chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt. Chẳng hạn như hắn ta bắt đầu thay đổi loại giày đang mang, kiểu áo khoác đang mặc, thậm chí đến chiếc móc khóa cũ trên cặp cũng được bỏ đi. Đơn giản vì anh ta muốn trở nên hoàn hảo hơn, lung linh hơn trong mắt “người ấy”
Giả sử “người trong mộng” của hắn đang xuất hiện trước mắt, có thể hắn giả vờ làm lơ, nhưng những cử chỉ của hắn bắt đầu màu mè, hình thức… Hắn đang bị “người đẹp” chi phối, và hắn muốn thể hiện để được chú ý đó mà!
Không quan tâm đến những hoạt động thường nhật
Những thói quen của hắn có thể sẽ bị xáo trộn. Chẳng hạn như cuối tuần hắn thường đi bơi thì nay lại ở nhà, hắn rất thích chơi game trên mạng hàng giờ liền nhưng bây giờ thì không còn nữa. Đơn giản vì đầu óc hắn hiện giờ không thể tập trung để hoàn thành tốt các hoạt động bình thường.
Nếu bạn bè bảo hắn: “Dạo này mi là lạ đấy… “Cảm nắng” ai rồi chứ gì”, có thể hắn sẽ cố chối đây đẩy, và tỏ ra mình vẫn bình thường. Nhưng nhìn xem, hắn đang rất mất tập trung khi hoạt động, và kết quả giảm sút thấy rõ, đôi lúc hay mỉm cười một mình, ánh nhìn mơ mộng… Còn điều gì khác ngoài việc “vướng bận tâm trí” vì một cô nàng?
Làm những việc mà trước đây hắn chưa từng làm
Có thể hắn sẽ đi nhà sách, chạy xe đạp đi học đường vòng, nghe những bản nhạc mà hắn cực ghét, và tỏ ra dễ dãi với bản thân. Vì sao ư? Hắn đang cố bước vào “thế giới tâm hồn” của người làm hắn chao đảo. Hắn đi nhà sách vì hắn biết cô nàng ấy thường mua sách ở đó, hắn chạy xe đạp đường vòng chỉ để “vô tình” lướt ngang ai kia, hắn nghe những bản nhạc hắn ghét vì “người ấy” thích những bản nhạc này. Hắn dễ dãi với bản thân, tất cả cũng chỉ vì muốn thích nghi với “ai đó”.
Hay bồn chồn, suy nghĩ, thổn thức…
Cũng như con gái, con trai thường suy nghĩ rất nhiều khi rung động. Đơn giản vì hắn chưa xác định rõ tình cảm của mình và còn băn khoăn nhiều thứ trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Hắn có thể ngồi bật dậy giữa đêm khuya rồi…thức trắng, hoặc nghe mãi một bản nhạc mà không thấy chán (hợp với tâm trạng quá mà!). Ngoài ra, tim hắn thường xuyên đập mạnh mỗi khi nghĩ đến người ta, và điều đó khiến cuộc sống của hắn cũng đảo chiều một chút… Hắn không thể hiện điều này ra ngoài quá nhiều. Đối diện với bạn bè, hắn vẫn bình thường đấy, nhưng trong tâm trí hắn không bình thường chút nào… Nhìn xem, hắn ngẩn người ra khi đang làm bài tập, và thường đăm chiêu suy nghĩ trong những khoảnh khắc rảnh rỗi hiếm hoi…
o0o​
:KSV@05:

KSV.ME-kenhsinhvien119c96r.jpg




 
sao mà thấy giống mình hồi trước ghê
 
Sao mình cũng chưa bị như thế nhỷ.
 
đúng đúng
đến con gái cx nhận ra
 
cảm giác này từng có,nhưng chắc không phải :)):))
 
con trai lúc rung động cũng dễ thương quá ha ! ^^
 
×
Quay lại
Top