Khi ta gặp nhau (Nhớ lắm KSV)

Mr_Zer0

Gục ngã...
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2011
Bài viết
6.102
Khi ta gặp nhau...



Thể loại: truyện ngắn
Tính chất: Hư cấu (Tưởng tượng)
Tác giả: Mr_Zer0


Lời ngỏ: Một mùa xuân mới nữa đang về với mọi người mọi nhà và khắp nẻo đường đất nước Việt Nam. Tất cả đều ngập tràn sắc xuân dịu dàng tươi thắm. Nhân dịp năm mới Nhâm Thìn 2012, Zer0 xin gửi tặng cho các bạn thành viên yêu quý trên KSV một món quà ý nghĩa thay cho lời chúc xuân ấm áp hạnh phúc và vạn sự như ý. Chúc tất cả các bạn học sinh sinh viên học hành chăm ngoạn và đạt được thành tích tốt. Nhất là tìm thấy được tình yêu đích thực của đời mình.


Dù cho bạn có là ai hay gặp hoàn cảnh khó khăn nào trong cuộc sống thì hãy luôn nhớ về mái nhà chung KSV và nhớ đến những người bạn thân thiết đã từng có một khoảng thời gian nói chuyện vui vẻ với nhau. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ có cơ hội gặp mặt nhau ngoài đời thực. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng thưởng thức tác phẩm xuân do chính mình sáng tác. Tất cả những member thân thiết trên KSV đều có mặt trong truyện và tùy vào mức độ gần gũi, tính cách cá nhân của từng người mà Zer0 cho họ vào những vai phù hợp. Mong các bạn đừng phàn nàn hay tẩy chay truyện của mình nhé ^^

****************


File 01: Những vị khách lạ mà không lạ


Đồng Nai năm 2012…


Sáng mùng 3 tết, Trung vội vàng khoác balo leo lên xe máy chuẩn bị cho chuyến hành trình đi Nha Trang 2 ngày 2 đêm. Ngay từ tờ mờ sớm, cậu đã trở mình thức dậy để thu xếp quần áo khăn mặt và mọi thứ vật dụng cần thiết khác. Như lời đã hẹn cùng các thành viên trên diễn đàn Kênh Sinh Viên, tất cả mọi người đều tán thành việc tổ chức một buổi offline gặp mặt ở thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa vào dịp tết năm nay. Đây cũng là dịp để mọi người đi chơi tết và tắm biển. Trung chính là người đã đề ra ý tưởng này và vận động mọi người tham gia.

Cả Admin của diễn đàn cũng đồng ý cả hai tay và nhận trọng trách quản lý cuộc hành trình cùng với Dalo và Leduy. Những thành viên chủ chốt hay nhoi thường xuyên trên diễn đàn cũng nhất quyết ủng hộ hết mình.
Kế hoạch hoành tráng này đã được lên lịch kỹ càng trước đó hai tuần. Cả nhóm quyết định tổ chức buổi giao lưu vào mùng 4 tết. Các thành viên có một ngày để thu xếp chỗ ở trong khách sạn. Newsun đứng ra đảm nhận việc này và mọi người chỉ cần có mặt tại tại khách sạn đúng giờ là ổn thỏa.

Suốt 3 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, Trung cứ mãi suy nghĩ về buổi giao lưu sắp tới. Trong lòng cậu cảm thấy hơi hồi hộp và xốn xang. Không biết mặt mũi của mấy đứa nhóc trên KSV như thế nào nhỉ. Còn những người bạn cùng trang lứa với cậu nữa. Đặc biệt là hình hài của người bạn mà đã làm Trung bồi hồi xao xuyến trong gần 3 tháng qua. Không biết khi đối diện trực tiếp mọi người thì cậu sẽ ứng xử như thế nào đây nữa. Bất giác Trung mỉm cười bâng quơ rồi tăng ga cho xe lao nhanh về phía trước.


Sau khi tìm chỗ gửi xe, cuối cùng thì Trung cũng đã dừng chân trước cổng khách sạn Hạnh Phúc, một khách sạn nho nhỏ tọa lạc gần bãi biển Nha Trang thơ mộng. Cậu đưa tay giữ chặt balo và hít một hơi thật sâu. Rồi cậu ngước nhìn lên tòa nhà trước mặt đứng sừng sững giữa khoảng trời trong xanh không một gợn mây. Đang định tiến vào cổng khách sạn để làm thủ tục nhận phòng thì Trung bất ngờ bị một ai đó đụng trúng làm người cậu loạng choạng. Sau khi định thần lại thì Trung hơi ngây người vì chàng trai trước mặt câu trông quen quen, hình như cậu ấy là thành viên trên diễn đàn thì phải. Cậu con trai ấy cũng bối rối và nghệch mặt ra vì nhận thấy Trung cũng khá quen. Sau một hồi đắm đuối nhìn nhau thì Trung mới ngần ngừ cất tiếng hỏi.


- Ủa cậu có phải là… Dalo không nhỉ?


- À đúng rồi mà hình như bạn là Mr.Mid đúng không?


Tên con trai sốc lại balo trên vai và đáp lại lời Trung. Cậu vẫn nhìn hắn e dè và nở một nụ cười hồ hởi.


- Uhm chính xác! Nhưng phải gọi tui là Zer0 chứ nhỉ?


Trung mỉm cười đáp lại bằng giọng hài hước vốn có. Cậu không ngờ Dalo cọc cằn sỗ sàng trên diễn đàn lại là một người rụt rè nhát gừng thế này. Nghe Trung trả lời mà Dalo cứ đung đưa đôi mắt và gãi đầu cười gượng trông đến khổ sở. Vài phút sau, Trung bỗng nhiên ngỡ ngàng khi Dalo lại lấy vẻ cọc cằn nham nhở ra khè mình như khi còn trong thế giới ảo. Hắn ta nghiêm mặt và bảo.


- Zer0 cái gì mà Zer0, tui quen gọi ông là Mit đặc rồi. He he


- Ơ cái ông này. Coi bộ đúng là Dalo khó ưa thật rồi!!


Trung cười khì rồi đánh vào vai hắn. Khi đã gặp nhau ở ngoài đời, cậu không còn tỏ vẻ khó chịu hay ghét bỏ gì Dalo nữa. Mà trông hắn cũng dễ thương đấy nhỉ. Mặt mũi sáng sủa còn dáng người dong dỏng cao. Tuy không bự con nhưng cũng dễ nhìn và menly. Tóc hắn cắt ngắn nên khuôn mặt lại càng điển trai. Nhớ tháng trước, hắn có gửi cho cậu cái hình lớp hắn chụp chung trong đợt thực tập mà chưa xác định rõ hắn đang ngồi ở vị trí nào. Thấy Trung nhìn mình chăm chú, Dalo đằng hắng và cười bảo.


- Ê ông kia tự nhiên nhìn tui chằm chằm thế? Mặt tui dính lọ nghẹ à?


- À không, thấy ông đẹp trai quá mức bình thường đó mà! Ka ka


- Chỉ giỏi tào lao thôi! Vẫn giữ thói đó khi xuống diễn đàn hả?


- Kệ tui! Mà ông tên gì nhỉ? Cứ gọi Dalo hoài người ta tưởng tui mắc bệnh khùng thì khổ!


- Hé hé. Bí mật không thể bật mí. Đợi khi nào tụ họp đông đủ các thành viên rồi ta mới tiết lộ được!


- Cái ông này chuyên gia vẽ chuyện. Vậy thôi chúng ta vào trong khách sạn làm thủ tục nhận phòng đi. Mà ông có biết mình ở phòng nào chưa?


- Ừ hình như ta ở chung với mi và tên Đucanh gì đó thì phải. Nghe đâu có cả Newsun cũng ở phòng chúng ta đấy. he he


- Ô la la. Vui nhỉ. Toàn những tên tuổi gạo cội. Vậy là 1 phòng 4 người đúng không?


- Ừ chắc vậy. Thôi làm cho nhanh. Tôi mệt lắm rồi. Đi xe máy cả buổi trời nhức đầu ê mông quá!!


Nói rồi hắn đẩy Trung lại quầy tiếp tân và nói chuyện rôm rã. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, cậu và hắn đã thân nhau hơn. Khi hai đứa cầm chìa khóa phòng lên cầu thang lầu 4 thì chợt nghe thấy tiếng the thé của hai cô bé đang cãi nhau chí chóe ở đầu dãy hành lang. Trung nghe giọng thì đoán biết được đây có thể là người quen của mình. Qủa đúng như Trung dự đoán, khi thấy bóng Trung mới thấp thoáng trước đầu cầu thang thì hai cô bé mới dừng cãi nhau và hướng mắt về phía cậu. Rồi cô bé có mái tóc dài ngang vai và khuôn mặt thon nhỏ há hốc miệng thốt lên.


- Eo ôi, có phải cụ Mid không cụ?


Khi đã đến gần chỗ hai cô bé đứng, Trung mới nở nụ cười xã giao.


- Đúng là ta đây! Sao biết được hay vậy? Chắc tụi con là Lucky và Xu xu hả?


- Hi hi thì tụi con thấy hình cụ rồi mà. Nhưng sao cụ biết tụi con hay thế?


- Ôi dào nghe giọng hai đứa cãi nhau ầm ĩ là biết liền. He he


- Mà cụ ở ngoài đời đẹp trai quá ha! Thế còn người bên cạnh cụ là ai?


Cô bé Xu xu ngẩn mặt ra hỏi Trung. Đang định trả lời thì Dalo quàng vai cậu đáp bằng giọng châm chọc. Hắn giơ ngón tay cái chỉ về phía mình.


- Ta là Dalo đây mấy nhóc! Trông con mắm Stưng và “ú a ú nần” nhí nhảnh nhỉ? Mới chưa thấy mặt mà đã gây gỗ huyên náo rồi??


- Ơ hay. Lão biết cái gì chứ! Chỉ được cái nói xấu tụi tui.


Lần này là Xu xu và Lucky đồng thanh lên tiếng. À phải gọi hai cô bé này là Ngọc và Trang mới đúng. Đến khi gặp ở ngoài đời mà chúng vẫn đôi co cự cãi thế này. Đúng là non sông thay đổi bản tính khó dời mà. Trông hai cô bé này cũng duyên dáng và xinh xắn đấy chứ. Nhất là bé Đường Như Ngọc với một khuôn mặt nhí nhảnh và cũng khá “lừa tình” đúng như biệt danh mà các mem KSV đặt cho. Còn bé Trang thì năng động trẻ trung với bộ quần áo thời trang cách điệu. Còn gương mặt cân đối với những đường nét hoài hòa. Nhìn đôi má bầu bĩnh bướng bướng rất đáng yêu.


Vậy là Trung đã được thấy tận mắt 3 người trên diễn đàn rồi. Còn khoảng hơn chục người nữa còn chưa xuất hiện. Theo như danh sách đăng kí ban đầu sơ sơ thì có khoảng 30 thành viên đồng ý tham gia chuyến giao lưu này. Tiếc là một số gương mặt nổi bật như Xmen, Homels, Sakura…Không thể đi được vì vướng bận chuyện gia đình. Mà khi được diện kiến mọi người, Trung cảm thấy hơi bối rối ngại ngần. Không biết đến khi gặp Lan Thanh hay Tieu yen tu thì mình phải xưng hô thế nào nhỉ? Bọn họ được mệnh danh là những mỹ nhân mỹ miều trên KSV với nhan sắc mặn mòi quý phái. Còn người đặc biệt của mình nữa. Không biết hình hài người ấy ra sao. Đang nghĩ vẫn vơ thì có bất ngờ tiếng gọi của một cậu con trai ở phía sau lưng.


- Ê mọi người có mặt đông đủ rồi hả? Có nhận ra tui là ai không nè!


Nghe tiếng nói vui vẻ phát ra, mọi người đều quay đầu lại về phía đầu chân cầu thang. Và chỉ vài giây ngỡ ngàng thì tất cả 4 người đều nhoẻn miệng cười vì nhận ra đó là nhân vật nào. Không phải ai xa lạ đó chính là Kiss164, bậc thầy của môn phái chém gió trên KSV. Không những thế trên diễn đàn hình của nhóc ấy còn được phát tán nhiều nhất. Cậu nhóc 14 tuổi có mái tóc pha màu nâu đen đang cầm vali đồ to tướng lôi xềnh xệch lại chỗ 4 người tụ tập. Trông Kiss ở ngoài đời có vẻ nhanh nhẹn và khuôn mặt thấy hồn nhiên đáng yêu hơn. Lucky nhìn thấy người bạn tương phùng thì mừng rỡ reo lên, hai mắt sáng trưng như đèn ô tô.


- Kiss ở ngoài đời không khác trong hình mấy nhỉ? Có biết tụi chị là ai không cưng? He he


- Hai bà lắc lư nhí nhố thế này tui đoán là Lucky và Xu xu phải không? Không đúng thì tui đi đầu xuống đất!


- Nhóc hay quá! Thế còn hai ông anh này? Nhóc có đoán ra ai không?


Kiss164 vội quay qua hai người con trai đang đứng huýt sáo và đưa tay lên cằm cười khì.


- Ông mặt xương xẩu cận thị này chắc là cụ Mid 100% luôn. Còn anh trai bên cạnh chắc là lão Dalo rồi! Mà không dám chắc! Chắc phải đợi ổng lên tiếng thôi!


- Ừ là anh đó nhóc con! Gặp người lớn mà không chào hỏi chi hết vậy? Phép tắc đâu hết trơn rồi??


- Dạ tui chào lão quái vật! Được chưa!!


Cự cãi một mồi, khu hành lang mà bọn Trung đang đứng được dịp rộn ràng hẳn lên. Đến khi một nhân viên bảo vê tiến đến nhắc nhở thì mọi người mới chịu dừng lại và dục nhau vào phòng dọn đồ. Trung chào mọi người rồi nhanh chân xách balo vào phòng 401 cùng với Dalo. Vừa mới vào phòng hắn đã quẳng balo lên trên bàn và thả mình đổ ập xuống gi.ường. Hắn giang hai tay ra nhìn lên trần nhà và sung sướng hét lên.


- Ôi đã quá đi! Cuối cùng cũng nằm được trên chiếc gi.ường ấm áp!


Trung không nói gì mà đi khắp căn phòng tranh thủ ngắm nhìn đồ đạc. Vì là lần đầu tiên đi du lịch nên mọi thứ ở nơi ở mới đều làm Trung tò mò. Dalo gối đầu lên hai tay và đưa mắt nhìn Trung dò xét. Trông cậu ta cũng ấn tượng đấy nhỉ. Hắn để ý nhất là cái cặp kính dày cộm kia. Còn cách ăn mặc của cậu ta cũng khá đơn giản. Áo sơ mi trắng sơ vin trong chiến quần ka ki khỏe khoắn. Sao cậu ta mặc đồ giống mình quá. Chắc là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.


Đang nghĩ ngợi vu vơ thì hắn thấy Trung cũng nằm ập xuống chiếc gi.ường bên cạnh. Rồi ở ngoài cửa phòng bỗng nhiên có tiếng gõ cộp cộp vang lên. Dalo nhỏm dậy và ra mở cửa. Vị khách tiếp theo xuất hiện chính là Ducanh, sinh viên năm 3 của trường đại học Bách Khoa. Trung nằm trên gi.ường để ý thấy cậu ta đưa tay che miệng ngáp và bấm bấm phím điện thoại. Theo sau cậu ấy còn có cả Newsun nữa. Thế là phòng Trung đã đầy đủ cả. Cả 4 đứa con trai vui vẻ chào nhau và lần lượt giới thiệu bản thân thêm một lần nữa cho nhau biết. Đến cuối buổi cả đám kéo nhau sang các phòng bên để rủ nhau đi ăn trưa. Nguyên cả buổi sáng đi đường vừa mệt lữ vừa đói lã. Mặt ai cũng méo xệch trắng bệch trông đến phát tội.


Khoảng 12 giờ, Trung sửa soạn quần áo sớm nhất nên qua các phòng kia trước. Phòng kế bên chính là nơi trú ngụ của đám nhóc con trai cỡ tuổi Kiss. Theo danh sách mà Newsun đưa ra thì phòng này gồm có Kiss, Tinvip, Nhocsieuquay và ATPX. Vì chuyến đi lần này quá ít con trai nên đa số các phòng đều là nơi đóng đô của các yêu nhền nhện. Đang định gõ cửa thì cánh cửa phòng bật mở và người đi ra chính là Huy (APTX4869) trên diễn đàn. Trung khựng người nhìn nhóc mà không nói được câu nào. Huy nở nụ cười đầy ẩn ý rồi chào Trung. Vài giây sau, 3 đứa nhóc còn lại cũng bước ra với trang phục khá xì tin trên người. Cả đám lại hè nhau qua phòng của các quý cô nương để yết kiến.


Chưa kịp mời mọc thì bỗng nhiên tiếng cười rúc rich vang lên từ các phòng đối diện. Nguyên một đám con gái ùa ra từ các cửa phòng, trên tay các nàng đủ thứ lỉnh kỉnh. Nào là phấn son, bóp ví, túi xách, Điện thoại, máy ảnh…Đại loại là những phụ tùng quý giá, vật bất ly thân. Thấy các chàng trai hot nhất KSV xuất hiện, bọn con gái rú lên khủng khiếp. Đầu tiên Trung thấy một cô gái có gương mặt chững chạc với mái tóc dài suôn mượt cất lời ngạc nhiên.


- Ôi trời, Có phải Kiss và Mid đây không? Sao trông khác trong ảnh thế này?


Nghe giọng nói trầm ấm trong vắt ấy vang lên, Trung và những tên con trai còn lại như chìm vào một vùng không gian bềnh bồng mật ngọt. Trung có linh cảm đây chính là nàng Lan Thanh, nhân vật đàn chị đình đám yêu Conan trên KSV. Mặc dù chưa thấy bả show ảnh bao giờ nhưng Trung vẫn nhận ra một dáng dấp thân quen gần gũi đến khó tả. Đang đứng đực mặt ra nhìn đám con gái xinh như hoa trinh nữ thì bỗng nhiên Trung dừng ánh mắt ở một người đứng sau lưng Lan Thanh. Hình như cô bé ấy là người trong mộng của cậu thì phải. Cả Dalo cũng sững người nhìn về phía cô ấy mà Trung không hề hay biết.


Thấy hai chàng trai đột nhiên chăm chú nhìn mình, cô gái ấy cúi đầu bẽn lẽn và che miệng cười khúc khích. Newsun nở nụ cười nhẹ nhàng cũng nhìn cô bé ấy và bảo mọi người đi xuống dưới nhà ăn. Trung giật mình như sực tỉnh cơn mê và gãi đầu ngượng ngùng. Tất cả mọi người đều dành cho nhau những ánh nhìn trìu mến và bỡ ngỡ. Chỉ một lát nữa thôi là cả bọn sẽ biết rõ về nhau hơn. Mà có lẽ cô gái ấy chính là Heokool cũng nên. Nhưng sao em ấy trông đáng yêu dễ thương đến thế…(mặc dù hơi lùn và không được xinh cho lắm ;)) )



Hết File 01


:KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@06::KSV@06::KSV@06::KSV@06:
 
ui, trai nôi gì mà viết dài rứa. đọc đau mắt lun, ai mà yêu ông này hơi khổ đó
 
Thiếu nè, Kis và Độc gặp nhau , mừng mừng tủi tủi, ôm chầm lấy nhau:
"Cụ, Con nè ! Cụ iu của con"
"Cụ cũng iu con lắm, con iu của Cụ"
 
hay quá
tỏ tình công khai đến mấy topic
cụ mid chân tình thiệt
 
tiếc là k có dalo bây giờ.:KSV@05:
 
Sau một hồi đắm đuối nhìn nhau thì Trung mới ngần ngừ cất tiếng hỏi.
Dalo với Zero nhìn nhau đắm đuối :KSV@09::KSV@09::KSV@09:
 
anh viết văn hay thật đó, a là nhà văn hả?
 
sao lại để ý chi tiết ấy em ^^
 
Hay quá anh ơi đoạn cuối hồi hộp ghê cơ
 
Hay ha:KSV@11:. Mà nè, xốc hành lý chứ nhỉ, ko phải sốc; giục ai làm gì đó chứ ko phải dục. Ây da, chuyện tình tay ba, tay tư giữa Heo/Mid/dalo/admin cũng gay cấn ha!:KSV@14:
 
anh viết văn hay thật đó, a là nhà văn hả?

ôi trời, viết đâu có hay lắm đâu >< em nói quá gòi ke ke
dù sao anh cũng cám ơn e nhiều lắm ^^ Anh chỉ là nhà báo thôi ke ke:KSV@05::KSV@05:
 
Sao ai k ước câu chuyện của bác Mid thành sự thật đi
 
ôi trời, viết đâu có hay lắm đâu >< em nói quá gòi ke ke
dù sao anh cũng cám ơn e nhiều lắm ^^ Anh chỉ là nhà báo thôi ke ke:KSV@05::KSV@05:
hahahahha!!!!!!!!!!!!!!!!!! pùn cười ko chịu nổi, lão dalo mà bít thì ko bít mặt lão biến thành cái gì nữa
a chém ác thiệt đó?:KSV@05:
 
xin bật mí tí nà: File 02 sẽ zoom vào kiss và những mỹ nữ xinh đẹp vây quanh ke ke
 
Mọi người nghỉ Tết chưa?:KSV@11:
 
thành sự thật luôn đi , anh Dalo k có ở đây , buồn nhỉ
 
sự thật khó thành lắm, làm sao chúng ta có điều kiên chứ, hôm qua mới dọn nhà, hôm nay giỗ mẹ ^^ ko mún tết đến tí nào cả ke ke
 
×
Quay lại
Top