Khoảnh khắc bạn buồn

3891

Cotichcothuc
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/1/2011
Bài viết
138
Có những đường thẳng chạy mãi chạy mãi cũng chẳng bao giờ gặp giao điểm. Có những con đường dài thật dài tới nỗi có đi cả đời này cũng chẳng thể nào tới ngõ cụt....

Có những khoảnh khắc cứ lặng lẽ trôi qua không điểm dừng. Có những khoảng không tĩnh lặng nhưng đầy kỷ niệm cứ lướt trên những con sóng thời gian thoát ẩn thoát hiện trong suy nghĩ của 1 người đang chơi vơi giữa dòng đời của chính mình. Còn có những con người đang sống, họ vui vẻ với đời, vui với người, vui với tình, bon chen trong đống hỗn độn chỉ toàn lừa lọc và giả dối. Thế mà họ vẫn ung dung bước trên nỗi đau của người khác 1 cách ích kỷ và toại nguyện.

Hãy sống thật thoải mái đừng suy nghĩ gì nhiều, chẳng phải lo lắng, ưu phiền gì vì bất cứ chuyện gì.Hãy sống thật vui vẻ, quên hết mọi thứ trong quá khứ mà mình đã trải qua, làm lại 1 con người mới, không 1 chút luyến tiếc .Hãy để lại những quá khứ trong tôi là những hồi ức đẹp và hạnh phúc. Đừng không trách mình cũng chẳng mún trách ai bởi vì có những thứ không thuộc về mình và rồi nó sẽ ra đi. Giống như 1 cái gì đó đã định sẵn không thể thay đổi được dù cho lòng người có h.am m.uốn thế nào thì h.am m.uốn cũng chỉ là h.am m.uốn...

Bắt đầu 1 ngày mới ...


216100_213455618681484_209697699057276_826349_7445883_n.jpg



Bắt đầu 1 cuộc sống mới...

Có 1 người vĩnh viễn ra đi khỏi trái tim tôi, có 1 người hạnh phúc vì được ở bên 1 người, có 1 người vẫn nhẹ nhàng bước tiếp trên con đường của chính mình, có 1 ký ức hạnh phúc từ từ nhạt nhòa, có 1 niềm vui sẽ mãi chỉ là những hồi ức ngọt ngào... mỉm cười... mãn nguyện

Và đôi lúc ta phải biết:

Chấp nhận . . .

- Chấp nhận . . . bước đi khi người ấy không cần mình nữa . . . .

- Chấp nhận . . . buông tay người ấy ra, khi người ấy muốn . . nắm một bàn tay mới . . .

- Chấp nhận . . . lừa dối người ấy rằng t/y của cả 2 thật sự chấm dứt . . để người ấy ko còn bận tâm,suy nghĩ . . .

- Chấp nhận . . . thay thế những giọt nước mắt bằng những nụ cười . . dù trong lòng rất đau đớn . . .

- Chấp nhận . . . 1 cuộc sống bình yên, cô đơn, vô vị ..

- Chấp nhận . . . 1 cuộc sống mới, 1 niềm vui mới . . .

- Chấp nhận . . . là 1 con người dối trá, phũ phàng khi nói hết yêu người . .

Đừ­--ng bao giờ . . .

- Đừng bao giờ . . . nắm lấy tay ai khi người đó định làm trái tim bạn tan vỡ . . .

- Đừng bao giờ . . . nói lời mãi mãi khi bạn nghĩ đến chuyện chia tay . . .

- Đừng bao giờ . . . nhìn vào mắt người đó khi người đó nói với bạn những điều ko chân thật . . .

- Đừng bao giờ . . . nói yêu khi trái tim bạn đang có người khác . . .

Thế là . . .

- Thế là . . . sự vui tươi của thuở ấy . . đã mất đi . .

- Thế là . . . những giọt nước mắt vẫn cứ thế tuôn rơi . . .

- Thế là . . . tận sâu trong đáy lòng đã mất đi 1 điều gì đó . .

- Thế là . . . khi người ta đi qua 1 nỗi đau, người ta sẽ nhận ra rằng . . chẳng phải thời gian làm xoá nhoà nỗi đau ấy .. mà là 1 t/y mới làm sống lại khả năng chịu đựng của nỗi đau kế tiếp . ..

Quên đi . ..

216398_213457132014666_209697699057276_826375_6388796_n.jpg


- Quên đi . . . những chuyện không đáng nhớ . .

- Quên đi . . . những thứ không thật sự thuộc về mình . .

- Quên đi . . . mọi sự sợ hãi cô độc . . .

- Quên đi . . . những gì đã cho . . .

- Quên đi . . . quên đi những thứ đã mất . . .

- Quên tất cả . . . đừng giữ gì lại . . . xoá ra khỏi đầu . .

Có người . ...

- Có người . . . mãi tha thiết chờ đợi 1 cái gì đó ? . ..

- Có người . . . luôn lén trộm nhìn ai khi họ đang cười . . .

- Có người . . . cứ ôm lấy những kỉ niệm buồn, hoà lẫn sự cô đơn . . .

- Có người . . . không mong ngày mai . . vì nỗi đau hôm nay còn dài lắm . . .

- Có người . . . giật mình khóc trong mơ khi thấy bóng dáng ai hiện về . . và có người . . . luôn đứng xa để
chúc người đó được hạnh phúc . . .

Giá như…

- Giá như . . bạn và người đó chưa từng quen biết nhau . .

- Giá như . . . mọi hiểu lầm sẽ tan biến theo thời gian . .

- Giá như . . . nỗi đau ở tay chân . . chứ không phải trái tim . .

- Giá như . . . khoảng cách ngày 1 ngắn lại và sẽ kết thúc ở 1 điểm . . .

- Giá như . . . trong mắt bạn đừng có hình bóng của người đó nữa . . .

P/S. . Thôi nhé . .Hãy dừng lại . . .Hãy kết thúc thôi . . . mọi sự mong chờ . . . mọi sự mong nhớ . . .những kí ức . . .
. . Xóa bỏ nó đi !!! Để nó tan biến . . tất cả đã kết thúc . . .
Coi đó là 1 giấc mơ, 1 giấc mơ thôi . . khi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường . .cố gắng lên các bạn//>:D<


215845_213458225347890_209697699057276_826376_7525179_n.jpg

Tình yêu đẹp sẽ lại đến với mõĩ người
 
bạn nói đúng nỗi buồn nào rồi cũng qua đi ,dù hôm qua chuyện gì đã xảy ra thì hôm nay khi thức dậy hãy cứ mỉm cười chào ngày mới và sẵn sàng chào đón niềm vui mới .Để cuộc sống của bạn tràn ngập tiếng cười!:KSV@10:
 
Cũng là tâm trạng,nhưg khi buồn,vui,lúc trách móc,giận hờn!
Có ai mà ko như thế chứ? Có điều,con người ta luôn phải tiến về phía trước....dù buồn vẫn phải xóa đi,như bạn nói,nỗi buồn cũng có lúc tan biến,chỉ là nhanh hay chậm mà thôi?
Đọc bv of bạn,tôi nhớ tới 1 bài hát,ko rõ tựa đề nhưng có câu như này "buồn ơi ko hề vô nghiã....hãy sống để thấy bình minh về,để nghe chim muông hót vang lời,để nghe trong ta 1 tình yêu.Dù đời vẫn luôn hắt hiu!
Cám ơn bạn về bv!
Thân! Nam Miên.
 
Cuộc sống là vậy ,ko bao zo theo ý mình được.
Có những vết thương ko bao giờ có thể lành,nhưng có thể thời gian sẽ làm nó ko dau nữa dù rằng sau này nó có thể để lại một vết sẹo khó phai.Nhưng đó là quá khứ ,và hiện tại bây giờ thì vẫn phải sống.
Sống là nhìn vào tương lai,hãy xem quá khứ là hành trang để sống và sống thật tốt.
Có những thứ ko phải của mình thì buông tay có lẽ sẽ nhẹ hơn.
cảm ơn bạn về bv.........
 
×
Quay lại
Top