Khoảnh khắc đẹp về sóng khiến bạn muốn lao ngay ra biển

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Những con sóng đẹp lung linh sẽ khiến bạn thèm khát được vẫy vùng dưới làn nước trong xanh.

Clark Little, là một vận động viên lướt sóng đồng thời cũng là một nhiếp ảnh gia, sống tại Hawaii. Với anh, biển luôn là một chủ đề quyến rũ bởi sự mạnh mẽ, biến chuyển không ngừng.

Mỗi con sóng xô bờ sẽ đem lại những khoảnh khắc khác nhau, không lần nào giống lần nào vì thế mà mỗi tấm ảnh đều mang đến vẻ đẹp riêng, chẳng lẫn vào nhau được.

Tình yêu dành cho những con sóng khiến anh bất chấp cả nguy hiểm khi sẵn sàng đối đầu với những bức tường nước cao hơn 5 mét chực đổ ầm xuống chỉ để có được những tấm ảnh ngoạn mục nhất.

anh-1-1404634985-700x0.jpg

anh-2-1404634990-700x0.jpg

anh-3-1404634993-700x0.jpg

anh-4-1404634995-700x0.jpg

anh-5-1404635001-700x0.jpg

anh-6-1404635005-700x0.jpg

anh-7-1404635009-700x0.jpg

anh-8-1404635012-700x0.jpg

anh-9-1404635015-700x0.jpg

anh-10-1404635018-700x0.jpg

anh-11-1404635021-700x0.jpg

anh-12-1404635024-700x0.jpg

Anh-13-1404635028_700x0.jpg

Anh-14-1404635030_700x0.jpg

Anh-15-1404635034_700x0.jpg

Anh-16-1404635037_700x0.jpg

Anh-17-1404635040_700x0.jpg

Anh-18-1404635045_700x0.jpg

Anh-19-1404635048_700x0.jpg

Anh-20-1404635052_700x0.jpg

Anh-21-1404635055_700x0.jpg

Anh-22-1404635058_700x0.jpg

Anh-23-1404635064_700x0.jpg

Anh-24-1404635069_700x0.jpg

Anh-25-1404635074_700x0.jpg

Anh-26-1404635078_700x0.jpg

Gà Con
Ảnh: Bored Panda
Nguồn
 
Đẹp thì đẹp thật nhưng cũng hơi sợ, mình không biết bơi :(
 
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau:x
Khá liên quan, mình cũng đang ở ngoài biển:D
 
Lan Thanh Lan Thanh đang ở ngoài biển hở? Trường Sa hay Hoàng Sa? :P
Gửi mấy kí cá tươi về nhóe!
 
Lan Thanh Chà! :-? Ở ngoải có gì hot không? Nước mắm mặn chét à? :))
Hồi học sinh hóa ứng dụng có học quy trình làm nước mắm, Mít tơ Thầy có nói cái giai đoạn mà để cá tự phân hủy có khi không có đậy nắp, thằn lằn hay gì gì có vào trỏng nói chuyện với cá cũng không bị lôi ra @@
 
Lan Thanh Chà! :-? Ở ngoải có gì hot không? Nước mắm mặn chét à? :))
Hồi học sinh hóa ứng dụng có học quy trình làm nước mắm, Mít tơ Thầy có nói cái giai đoạn mà để cá tự phân hủy có khi không có đậy nắp, thằn lằn hay gì gì có vào trỏng nói chuyện với cá cũng không bị lôi ra @@

Ai biết họ làm sao, chỉ thấy có cái thùng bự ơi là bự, rồi có ống nhỏ dẫn nước mắm chảy rỉ rả ra, thực ra họ có thuyết minh/giải thích nhưng tui hông có nghe vì đi nghía và chụp hình:))
 
Trông đẹp thiệt nhưng lạj ghê ghê :(
 
×
Quay lại
Top