Khởi đầu một ngày mới nào!!!!!

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.128
Có thể mở mắt nhìn thấy cái trần nhà lần nữa, ôi hạnh phúc!!!!, vì mình còn sống:)):))
nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, thì liệu cái ngày tận thế này có đầy hạnh phúc??
why not???
▶️
mình đang bị điên rồi!!!
có sao hok??? :KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05:

----------

ủa mà sao lũ ấy cười xuống dốc thế nhỉ????=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
 
cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
ta có thêm ngày nữa để yêu thương
ui dạo này lơ là bạn bè quá hok biết dạo này chúng nó thế nào,mà lũ này cũng tê thật dám quên ta hả,hum nào đó ta cho biết tay,còn cả lão nữa từ hum qua tới giờ chưa nhắn tin cho ta hả cứ chờ đó ta xử trảm đừng hỏi tại sao nha hihi.Hôm nay trời đẹp quá à có nắng có gió :KSV@10:ta đi học thui chẳng còn mấy thời gian.
chú mọi người ngày mới vui vẻ:KSV@01:
 
Chúc một ngày mới tốt lành ;)




 
thank bác Newsun vì đã cop hẳn cái phần dịch lời mà hok ghi nốt note, câu cuối???


Khi em thức dậy
Hãy bật radio
Và em sẽ nghe bài hát giản đơn này
Bài hát anh đã viết cho em
Anh đã viết cho em…

Khi em đang lái xe
Hãy bật radio lên
Vì anh không thể hát đủ lớn
Trong những ngày nặng nề này
Để gửi lời nhắn của anh đến em…

Nếu thời gian là tất cả những gì anh có
Anh sẽ dành trọn vẹn cho em

Mỗi ngày anh sẽ lại ngược dòng thời gian
Đó là những gì một trái tim tan vỡ làm
Anh mệt mỏi vì phải nói với khoảng không vắng lặng trống rỗng
Luôn làm anh thao thức không yên.

Ngày em cưới
em hãy nhìn khắp xung quanh
Anh sẽ ở đâu đó trong đám đông
Gào thét, mà điều đó hầu như không phải là anh

Khi em già đi
Kí ức sẽ phai nhạt
Nhưng anh biết anh sẽ vẫn có cảm giác như trước đây
Chỉ cần anh còn sống
Nếu thời gian là tất cả những gì anh có
Anh sẽ dành trọn vẹn cho em

Mỗi ngày anh sẽ lại ngược dòng thời gian
Đó là những gì một trái tim tan vỡ làm
Anh mệt mỏi vì phải nói với khoảng không vắng lặng trống rỗng
Luôn làm anh thao thức không yên.

Em sẽ không gọi tên anh sao? Dù chỉ một lần?
Làm ơn… hãy gọi tên anh dù chỉ một lần.

Nếu thời gian là tất cả những gì anh có
Anh sẽ dành trọn vẹn cho em
Mỗi ngày anh sẽ lại ngược dòng thời gian
Đó là những gì một trái tim tan vỡ làm
Anh mệt mỏi vì phải nói với khoảng không vắng lặng trống rỗng
Luôn làm anh thao thức không yên.

Em sẽ không gọi tên anh sao?
Khi khúc ca này chấm dứt…

Nếu thời gian là tất cả những gì anh có
Anh sẽ dành trọn vẹn cho em

Mỗi ngày anh sẽ lại ngược dòng thời gian
Đó là những gì một trái tim tan vỡ làm
Anh mệt mỏi vì phải nói với khoảng không vắng lặng trống rỗng
Luôn làm anh thao thức không yên.

Em sẽ không gọi tên anh sao? Dù chỉ một lần?
Làm ơn… hãy gọi tên anh dù chỉ một lần.
 
mình đang bị điên rồi!!!
có sao hok??? :KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05:

----------

ủa mà sao lũ ấy cười xuống dốc thế nhỉ????=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

Đọc xong đoạn này của bạn cũng buồn cười ko chịu đc !
=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

Have a nice day !
:KSV@01:
 
ớ. thật sự, thì chúng nó cười xuống dốc mà.=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
good morning!!
đi ngủ là vừa r. chờ 8 tiếng nữa. chắc có quyết định chính thức. hic
▶️

----------

cười lên nào. chắc j khi sau mấy tiếng nữa. mình còn có thể cười đấy. cứ biết bayh đã.:KSV@09::KSV@01::KSV@05:

▶️
 
khởi đầu một ngày này chắc nặng nề lắm, bởi vì tất cả trở nên khó kiểm soát. Kira? là ai?mà thôi, ta đã sẵn sàng cho một ngày vất vả.




hnay chắc không thể cười được nữa, bởi vì mệt mỏi vì những giả dối, mệt mỏi thực sự vì những gì đang diễn ra. bởi Ev is out of control. giống như Kira ấy.chỉ có điều, Ev nhiều hơn Kira ấy thôi.
 
biết bắt đầu bằng bài gì baayh?

----------

Này thì lúc nào cũng OMG!!!



----------

càng nhìn càng giống. cái cách nói. e hèm.... cũng tựa thế!!!!!!!!

----------

 
Có thể mở mắt nhìn thấy cái trần nhà lần nữa, ôi hạnh phúc!!!!, vì mình còn sống:)):))
nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, thì liệu cái ngày tận thế này có đầy hạnh phúc??
why not???
▶️
mình đang bị điên rồi!!!
có sao hok??? :KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05:

----------

ủa mà sao lũ ấy cười xuống dốc thế nhỉ????=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))


mà tại sao lại xuống dốc thế nhỉ? :KSV@09::KSV@09::KSV@09:
 
Tired of being sorry!!!​
I don't know why
You wanna follow me tonight?
When in the rest of the world
With whom I've crossed and I've quarreled



...
Maybe you were right
But baby I was lonely
I don't wanna fight
I'm tired of being sorry




Takin' Back My love!!




----------

Mất rồi mới hối tiếc!! haiz!!!! bản tính con người là thế mà.
 
like, ý nghĩa:KSV@11:
 
uhmbuổi trưa tốt lành
 


----------

NGủ thôi!!!!mệt r!!! haizzzzzzzzzzzzzzz
 
▶️
Mọi thứ sẽ ổn thôi :)
Đón ngày mới tràn ngập iu thương nào^^
 


----------

trời, cái page này có mấy bài đánh nhau loạn xạ, và hậu quả thì người nghe gánh chịu. hic. cái bạn linh d2t với cái bạn lejun chơi kiểu này sợ quá.

----------



----------

m để vol hết cỡ mà làm thế này!!! hicchic:(
 
×
Quay lại
Top