- Tham gia
- 3/2/2010
- Bài viết
- 344
Miền Trung
Chiếc đòn triêng gánh hai đầu đất nước
Nắng cháy
Mưa sa
Những tháng ngày chưa đầy cơn no đủ
Miền Trung... miền lũ
Chiếc đòn triêng trật gãy nát tơi bời
Ai về miền Trung...
Cho tôi gửi trái tim thương xót đến rã rời
Giọt nước mắt cho cô tôi mải cứu trường chết đuối
Nén nhang cho cháu tôi chiều chăn trâu trên bãi, nước ào nhanh không kịp trở về
Cho tôi gửi cái nắm tay mệ già khóc con dâu quằn quại cả cơn mê
Cho tôi gửi tấm hình tang của ba tôi về cùng mẹ tôi nữa thành một cặp
Tôi nghẹn ngào lấy tay lau nước mắt
Nơi bờ mi đã khô khốc mỏi mòn
Này lũy tre, con sông xanh, này ruộng sâu, con đường đất... đâu còn
Cô Tư nhà bên lấy tiếng trống đám tang thay tiếng nhạc đám cưới con trai
Miền Trung oằn mình trong tiếng khóc thiên tai
Tôi không về kịp để chịu tang quê nghèo ngày mưa bão dữ
Chạnh thương con người như con xúc xắc trò chơi mặc cuộc đời vần vũ
Sao thương đến quá chừng, ôi khúc ruột miền Trung!
Chiếc đòn triêng gánh hai đầu đất nước
Nắng cháy
Mưa sa
Những tháng ngày chưa đầy cơn no đủ
Miền Trung... miền lũ
Chiếc đòn triêng trật gãy nát tơi bời
Ai về miền Trung...
Cho tôi gửi trái tim thương xót đến rã rời
Giọt nước mắt cho cô tôi mải cứu trường chết đuối
Nén nhang cho cháu tôi chiều chăn trâu trên bãi, nước ào nhanh không kịp trở về
Cho tôi gửi cái nắm tay mệ già khóc con dâu quằn quại cả cơn mê
Cho tôi gửi tấm hình tang của ba tôi về cùng mẹ tôi nữa thành một cặp
Tôi nghẹn ngào lấy tay lau nước mắt
Nơi bờ mi đã khô khốc mỏi mòn
Này lũy tre, con sông xanh, này ruộng sâu, con đường đất... đâu còn
Cô Tư nhà bên lấy tiếng trống đám tang thay tiếng nhạc đám cưới con trai
Miền Trung oằn mình trong tiếng khóc thiên tai
Tôi không về kịp để chịu tang quê nghèo ngày mưa bão dữ
Chạnh thương con người như con xúc xắc trò chơi mặc cuộc đời vần vũ
Sao thương đến quá chừng, ôi khúc ruột miền Trung!
Hiệu chỉnh bởi quản lý: