Khụy nắng, buông gió, trả yêu thương

Violet SR

Nothing
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/12/2015
Bài viết
3.620
Sẽ là những bài thơ, câu thơ hoặc là một vài câu nói mình vô tình viết ra, và có thể bạn đã gặp nó trong một fanfic nào đó, hay trong Gameshow nào đó, ... Mình chỉ tổng hợp lại và làm một chùm thơ của riêng mình, để mai sau còn có thứ để nhớ...


KenhSinhVien.Net--FOR 4.jpg


( design by Runo)
Khụy nắng, buông gió trả yêu thương.
Thoáng thấy còn vương, chút tình bên phiến lá.
Đối với anh, em chỉ là người lạ.
Ngược gió mây ngàn, ngược cả bước chân đi.

__Kky__

25/3/2016.
 
Hiệu chỉnh:
"Biến phá" một chút thơ thẩn của tác giả. :D

Nàng cùng đêm vẫn cách ngăn, giới hạn,
Tuy chung gi.ường, dù hoạn nạn thấy nhau.
Giữa chốn trần lẫn nhòe màu xám tối,
Dẫu vô hình, chút nắng thổi mây rồi.
 
Hiệu chỉnh:
Không phải là... cho, là em phải... mời tôi chứ.;))
 
...khụ...khụ... Em có nghe nhầm không đấy@@!!! Thích thì tự mà lập một topic mà anh viết vào nhá hừ
 
Thật vinh hạnh khi được anh "quý" nhỉ????:v
 
Uhm. (cười tủm tỉm)
Chắc có người hậm hực lắm đây.;))
 
Chẳng thèm đôi co với anh, em đi ngủ...-___-
 
Anh bỏ ngay cái emo đó đi@@...hazzz anh ngủ ngon.
 
Đêm tàn buông ánh sao rơi.
Một thân, một ảnh chơi vơi một mình.
Chiều buồn, chiều ngả rạng Tây.
Em buồn, em khóc, có hay không người?.

__Kky__
10/1/2016


Vắt giọt nắng, trên khung cửa gió.
Lạc bước người, chốn đó cõi hư vô.
Vắt bọt biển, xô ghềnh bờ cát trắng.
Lạc bóng người, vẳng lặng tịch chiều dương.

__Kky__
4/2/2016

Hờ hững buông tay gởi người ngàn nỗi nhớ.
Sợi tơ lòng, càng gỡ, càng rối, lại càng đau.
Bản nhạc dứt, phiếm đàn thôi dao động.
Cuộc tình tàn, mộng ảo chốn xa xăm..~~

__Kky__
17/1/2016

Có ai trãi hoa, trên đoạn đường đầy gió.
Có ai biết người không hướng về, mà lòng chẳng buông.
Có ai biết đau, mà vẫn một lòng một dạ.
Có ai một đời chẳng rung động vì ai?
.

__Kky__
15/1/2016

Vô thường nỗi nhớ em trao.
Anh làm sao biết, em đau thế nào?
Người đến, người đi như gió lặng.
Tình mặn, tình tàn, hóa kiếp dấu chân ai?.

__Kky__

15/1/2016



Gió rêu phong, phủ hằn phiến lá.
Tiếng dương cầm, nhàn nhã nốt bi ai.
Đêm sần sùi, vết đau của quá khứ.
Nhắm chặt mắt, xin một lần...bình yên trôi...
__Kky__
2/3/2016


Từ đây loang lỗ triền đau.
Anh đi, em đứng có nhau không người?.
__Kky__
17/2/2016

Tâm tình xướt mảnh đau thương.
Vổ về ngọn gió, nương nhờ bóng mây.
__Kky__
23/2/2016


Cần khoảng lặng, cho tâm hồn bình thản.
Cần ở một mình, tản mạn những ngày mưa.
__Kky__
27/2/2016

Hay tan bọt biển giữa dòng.
Đêm về biển lặng, thong dong trôi đều.
__Kky__
9/3/2016

Đừng mang yêu thương trong lụi tàn của quá khứ..
Đừng để người một lần nữa tổn thương tôi....
__Kky__
15/2/2016
 
Hiệu chỉnh:
Gửi mưa trắng, long lanh màu giọt nước.
Gửi mây xanh, mướt nhẹ cánh hoa chiều.
Gửi đến anh, mãnh tình đầy tiều tụy.
Phố vắng người, chậm chạp bước em đi.


__Kky__
26/3/2016
 
Tắt nắng, hương đêm loang dần màu kí ức.
Buộc lòng, gửi gió bay tận phương trời xa.
 
Hiệu chỉnh:
Trời xa đưa gió anh về
mơn man mái tóc đêm hè ru em
 
Ru em giữa nắng ban chiều.
Hương đồng, cỏ nội, thêm yêu cuộc đời.
 
Hiệu chỉnh:
Cuộc đời ai biết nông sâu
Thác ghềnh đưa đẩy biết đâu bến bờ.
 
Bến bờ lạc mất ai kia.
Sóng gầm biển nhỏ, vụt tia đau lòng.
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top