Kiều Oanh - Lê Huỳnh đóng chung phim với con gái trong "Bay vào cõi mộng"

miods_ianta

Thành viên
Tham gia
22/5/2012
Bài viết
1
Bộ phim Bay vào cõi mộng nói về ước mơ, hoài bão của người trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời. Một số người vì hoàn cảnh khó khăn nên việc thực hiện ước mơ trở nên xa vời, rẽ sang những con đường khác. Một số khác lại chấp nhận số phận kém may mắn và ngược lại vẫn có người tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.
Trong phim, vợ chồng Kiều Oanh vào vai thầy thuốc có tính cách trái ngược và cách chữa trị bệnh cũng khác nhau. Nếu một người chữa bệnh mất ngủ theo phương pháp dân gian, người còn lại tin vào sự phát triển của khoa học. Cả hai tình cờ cùng điều trị cho cô gái tên Thiên Kim có hoàn cảnh khó khăn. Vì lao lực kiếm tiền phụ giúp ba mẹ nên cô thường xuyên mất ngủ và mắc chứng bệnh mông du. Điểm đặc biệt trong bệnh tình là mọi hành động khi mộng du của cô trái ngược với cách ứng xử thường ngày. Vì vậy, cô đã có cơ hội phiêu lưu cùng hai thầy thuốc, mang đến cho người xem nhiều tiếng cười thú vị và giây phút kịch tính.
Kiều Oanh là nữ nghệ sĩ hài quen thuộc với khán giả trong và ngoài nước. Cô cũng từng tham gia qua nhiều bộ phim như Đất Phương Nam, Những nẻo đường Phù Sa, Giã từ dĩ vãng… Trong buổi họp báo ra mắt phimmới, cô chia sẻ: "Mỗi năm tôi về nước vài lần, chủ yếu là diễn trên các sân khấu. Dù tôi đã nhận nhiều lời mời đóng phim, nhưng tôi chưa thấy kịch bản nào phù hợp. Lần này, tôi thấy vai diễn trong Bay vào cõi mộng rất thú vị, câu chuyện đời thường, gần gũi với khán giả nên quyết định đưa cả gia đình vào phim để 'đại náo'. Tôi hy vọng mình có thể góp một phần nhỏ trong việc mang đến tiếng cười cho khán giả trong những ngày xuân".
dsc5711.jpg
Gia đình Kiều Oanh chính thức đóng phim Bay vào cõi mộng.
dsc5481.jpg
dsc5505.jpg
Ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim được chọn đóng vai nữ chính bên cạnh Khánh Phương và Lương Thế Thành.
Con gái 4 tuổi của vợ chồng Kiều Oanh tên là Nguyễn Huỳnh Yến Khang (tên tiếng anh Whitney Huỳnh), bé rất dạn dĩ khi đứng trên sân khấu, tự cầm micro chào quan khách và giới thiệu vai diễn. Trong phi, bé vào vai em gái của "hiệp nữ" Vĩnh Thuyên Kim - người luôn đối đầu với sát thủ máu lạnh Linda (Linda Trang Đài) và ông trùm Tommy Đông (Tommy Ngô).
Ca sĩ Linda Trang Đài cho biết: "Tôi rất hạnh phúc và cảm thấy tự tin khi lần đầu tiên về nước đóng phim lại được giao vai phản diện. Nếu đạo diễn mời tôi vào vai tiểu thư yểu điệu, hay hiền thục chắc tôi không biết diễn như thế nào. Tôi sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng khán giả".
Còn đạo diễn Phương Điền nói, khó khăn của bộ phim là làm sao có được tiếng cười mà không nhảm. Những tình huống trớ trêu của các nhân vật phải bật lên được tính chân thật của đời thường để người xem có thể cảm nhận được những tính cách của các nhân vật. Vì vậy, các vai diễn đều phải trải qua casting nghiêm khắc, nhất là vai nữ chính của Vĩnh Thuyên Kim. Qua nhiều lần quay, anh nhận thấy cô ấy rất phù hợp với nhân vật sinh viên có căn bệnh mộng du khác thường và quyết định trao trách nhiệm nặng nề cho Kim.
Ngoài gia đình Kiều Oanh, Linda Trang Đài, Tommy Ngô, Vĩnh Thuyên Kim, phim còn có sự tham gia của Khánh Phương, Hải Băng, Lương Thế Thành, siêu mẫu Xuân Lan, Nikki Dương Nhật Vy, Tấn Beo, Tấn Bo, tuyển thủ bóng đá quốc gia - thủ môn Tấn Trường...
dsc5488.jpg
dsc5465.jpg
dsc5637.jpg
Vĩnh Thuyên Kim, Nikki Dương Nhật Vy và Hải Băng.
dsc5526.jpg
dsc5684.jpg
Tấn Beo cùng vợ chồng Linda Trang Đài và đạo diễn Phương Điền trả lời báo chí.
dsc5508.jpg
dsc5489.jpg
Diễn viên Mai Trần và đạo diễn Phương Điền.
dsc5545.jpg
Anh em Tấn Beo và Tấn Bo.
dsc5492.jpg
Vĩnh Thuyên Kim cùng mẹ con Kiều Oanh.
dsc5634.jpg
Tấn Bo cùng nhà biên kịch Thách Tuyền, tác giả của phim Bay vào cõi mộng.
dsc5540.jpg
dsc5538.jpg
Diễn viên Thu Tuyết cùng con gái Nikki Dương Nhật Vy, Tấn Beo, Vĩnh Thuyên Kim và bé Whitney Huỳnh....
dsc5508-1.jpg
Kiều Oanh chụp lưu niệm cùng Vĩnh Thuyên Kim, đạo diễn Phương Điền và Lương Thế Thành.
dsc5498.jpg
dsc5516.jpg
Vĩnh Thuyên Kim và vợ chồng Kiều Oanh.
dsc5520.jpg
dsc5657.jpg
Tác giả Thạch Tuyền trả lời báo chí.
 
Cả nhà cùng đóng phim luôn cơ à, con gái Kiều Oanh dễ thương quá ta :KSV@12:
 
Con gái 4 tuổi của vợ chồng Kiều Oanh tên là Nguyễn Huỳnh Yến Khang (tên tiếng anh Whitney Huỳnh), bé rất dạn dĩ khi đứng trên sân khấu, tự cầm micro chào quan khách và giới thiệu vai diễn. Trong phi, bé vào vai em gái của "hiệp nữ" Vĩnh Thuyên Kim - người luôn đối đầu với sát thủ máu lạnh Linda (Linda Trang Đài) và ông trùm Tommy Đông (Tommy Ngô).
Cô bé đúng là con nhà nòi, thêm 2 vợ chồng Tommy Ngô và Linda Trang Đài cũng bắt đầu qua đóng phim nữa, hỏng biết sẽ thế nào đây :KSV@07:
 
Phim này xem được đó, vừa hài thêm hành động lại còn quay đẹp nữa chứ, duyệt ngay , không xem là uổng lắm nhe, 1 gợi ý cho ngày Valentine đó, phim "anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân cũng ở lại phụ đánh với anh hùng":KSV@05:
 
Dàn diễn viên thì nhìn xinh tươi đó, k biết diễn có ra gì không, phim Việt Nam đó giờ toàn nhảm nhí không hà :KSV@02:
 
Dàn diễn viên thì nhìn xinh tươi đó, k biết diễn có ra gì không, phim Việt Nam đó giờ toàn nhảm nhí không hà :KSV@02:

Mình xem rồi, cũng không đến nỗi đâu bạn :D
Đây là một một phim có góc quay khá là đẹp đó, cảnh đường phố mà quay nghệ thuật nhìn đẹp mê ly :KSV@09:
 
Mình xem rồi, cũng không đến nỗi đâu bạn :D
Đây là một một phim có góc quay khá là đẹp đó, cảnh đường phố mà quay nghệ thuật nhìn đẹp mê ly :KSV@09:

Ý mình là nội dung đó bạn, phimViệt mình nội dung xàm là nhiều, không biết mấy nhà biên đạo nghĩ gì mà viết kịch bản chán òm, xem xong mắc chửi k, toàn là phí tiền :KSV@15:
 
Phim thì cũng khá ổn với nội dung xoay quanh một cô gái lạ thường tên Thiên Kim. Sinh ra trong một gia đình khó khăn mà cha thường xuyên say xỉn, mẹ phải đi giặt đồ thuê, nên ngoài giờ học, Thiên Kim còn phải đi rửa chén ở nhà hàng để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Do vừa phải đi học vừa đi làm nên cô bị thiếu ngủ trầm trọng. Chính vì vậy mà Kim luôn ngủ gật vào mọi lúc mọi nơi và thường xuyên bị thầy cô cũng như “bà cô” quản lý nhà hàng Hà "ớt hiểm" la mắng.
Sự mệt mỏi, căng thẳng và thiếu ngủ đã khiến Kim mắc phải chứng mộng du và luôn làm những hành động kì quái. Cô tìm đến Thủy Linh – một nhà nghiên cứu chuyên môn để trị bệnh. Tuy nhiên, trong khi Thủy Linh đang cố gắng tìm cách giúp Kim thoát khỏi chứng mộng du thì căn bệnh kỳ lạ này lại “biến” Kim trở thành một "đả nữ", giỏi võ nghệ và hoàn toàn trái ngược với vẻ mong manh yếu đuối thường thấy.
Với “khả năng đặc biệt”của mình, Kim không chỉ hạ gục những tay đầu gấu sừng sỏ, mà còn dạy cho cậu chủ nhà hàng có máu dê Tiến "sộp" và tên “quái xế” lưu manh Bình "vù" một bài học nhớ đời.
KenhSinhVien-odpycln7.jpg
 
Mặc dù còn gặp phải nhiều lỗi khá phổ biến trong phim Việt, nhưng nhìn tổng thể phim xứng đáng được gọi là một tác phẩm điện ảnh thực thụ, một nét rất riêng của đạo diễn Phương Điền
:KSV@06:
 
Khánh Phương, Linda Trang Đài, Tommy Ngô, cả Vĩnh Thuyên Kim đều là ca sĩ, chuyển qua đóng phim cũng khá ổn rùi đấy, thích khúc đánh nhau mà nhảy theo nhạc, nghề của các nàng =))
 
Bộ phim Bay vào cõi mộng nói về ước mơ, hoài bão của người trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời. Một số người vì hoàn cảnh khó khăn nên việc thực hiện ước mơ trở nên xa vời, rẽ sang những con đường khác. Một số khác lại chấp nhận số phận kém may mắn và ngược lại vẫn có người tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.

Phim này ý nghĩa ghê đó, để đến rạp xem thử mới dc :D
 
Xem thử ở Megastar đi bạn, xem ở Megastar thích lắm, nhà mình toàn xem ở Mega ^_^
 
Giá hơn Galaxy khoảng 10k hà bạn ơi, với lại vào đó rạp xem lớn hơn, âm thanh được hơn, tiêu chuẩn quốc tế mà lị :KSV@07:
 
×
Quay lại
Top