[Kinh dị Thái ] 3 giờ sáng- Trời , xem xong hết dám đi đâu luôn

kimjuno399

Thành viên
Tham gia
3/5/2013
Bài viết
3
Cũng may là mọi chuyện xảy ra lúc 3 giờ sáng , lúc đó ngủ chèo queo rồi nên đỡ thấy sợ. hic hic. Xem phim xong, mỗi lần đi ngang mấy shop thời trang thấy mấy con ma nơ canh là lạnh xương sống à.

Trong phim đạo diễn xoay quanh tình tiết trong cửa hiệu tóc giả chất đầy những chiếc đầu búp bê vô hồn. Cứ 3 giờ sáng mỗi ngày, luôn có điều đáng sợ nhất xảy ra trong đêm. Căn nhà có nhiều điều bí ẩn, lạnh lùng, ghê rợn chất chứa những xác chết có thể trỗi dậy trong đêm. Eo , vừa viết vừa nhớ lại bộ phim cũng thấy lạnh gáy nữa.

Ai muốn thử thách lá gan của mình thì xem phim tại Hayhaytv : 3 giờ sáng. Thử xem gan to hơn mình hông ?




Poster_phim_3AM_Style_2.jpg


3am___am_anh_luc_3_gio_sang_1.jpg
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top