Kinh nghiệm đối phó với cơn điên của các cung hoàng đạo.

phalaibuon

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/2/2011
Bài viết
99
Kinh nghiệm đối phó Xử Nữ. Khi Xử Nữ lên cơn thì:

1. Phải quát to hơn nó.
2. Phải nạt nó một cái rồi lao vào bóp cổ nó *vì chịu hết nổi cái tính trơ lỳ hoặc lải nhải mãi của nó*
3. Phải act cool hơn cả nó.
4. Không còn cách nào khác à, đấm đá kịch liệt vào.

Khi Cự Giải lên cơn giận thì:

1. Kiểm điểm lại hành vi xem. Đã bỗ bã và suy đồi đến mức nào mà lành tính như Cự Giải cũng đã phải giận rồi kìa.
2. Kiểm điểm xong mà thấy mình sai rồi, thì ôm nào. Ôm ôm.
3. Kiểm điểm xong mà thấy mình đúng, chả sai tí nào thì cũng giả bộ như là mình sai đi. Ôm nào. Ôm ôm.
4. Cự Giải hay có xu hướng sầm cửa, lăn ra một góc ngồi một mình, nhớ chạy theo nha. Nhớ xách theo mũ nón ô dù kem chống nắng điện thoại kẹo ngọt lon ton chạy theo, nhớ chu đáo. Lỡ trời mưa nó có hấm hứ thì cũng kệ nó hấm hứ, tò tò theo che ô cho nó nghe. Nó té tét mũi thì không được cười, nhớ lấy băng cá nhân băng lại cho nó nghe. Nó nhảy xuống nước nhớ nhảy theo cứu nha, mà hông biết bơi thì đừng bon chen nhảy theo nha. Nhớ không được hỏi blah blah blah blah tại sao và vì sao nha, phải giả bộ làm bộ mặt am hiểu sầu đời, dù là hông hiểu gì sất.




Bạch Dương mà lên cơn giận thì:

1. Nói với nó là "Ê, nói chuyện nghiêm túc một tí đi!"
2. Cứ để nó nói. Không được xen vào. Không nó chửi cho tét mặt. Không được ý kiến dù chủ đề của nó lan man thôi rồi. Phải sắp xếp mọi thứ trước khi nói chuyện với Bạch Dương. Sau khi nói xong rồi, thì nó sẽ nói, mình sẽ làm vậy làm vậy. Lúc đó thì nói là "Rồi, dàn xếp xong hết rồi".
Thật ra có một thể loại Bạch Dương khác mà nó cũng hông biết là nó đang giận luôn. Cứ lơ láo thế này "___" đến nỗi phải hỏi là "Ê, giận hả ?", nó mới nói là, "Ủa, ủa có hả, sao hông biết nè"

Kinh nghiệm đối phó Song Ngư. Khi Song Ngư lên cơn hay lăn vào bi kịch:

1. Hãy kệ-nó-đi.
2. Phải khen nó.
3. Phải vuốt ve nó.
4. Giả vờ run rẩy mau nước mắt hơn cả nó.

Khi Sư Tử lên cơn thì:

1. Tốt nhất là tránh xa nó ra. Xa thật xa. . . .
2. Phải tâng bốc nó. Khen nó. Xong lợi dụng lúc trời tối, trùm bao bố nó, quăng nó xuống kênh Nhiêu Lộc luôn.

Khi Bảo Bình lên cơn thì:

Thôi, mấy đứa này ngầu lắm. Một là van xin nó tha cho. Hai là bỏ chạy toán loạn.

Khi Bò Cạp lên cơn thì:

Phải xin lỗi năn nỉ quà cáp thành tâm thành ý vào. Không thì ra tiệm mua gấp đũa bạc chống độc trong thức ăn, đi thuê vệ sĩ, không được ra đường một mình lúc trời tối, không được vào những nơi dễ cháy nổ. Mà thôi, dọn đi nơi khác sống là vừa.

Khi Nhân Mã lên cơn thì:

1. Tránh xa nó ra, mấy đứa này điên lên dễ làm mấy trò vớ vẩn như giật tóc móc mắt đua xe đập phá lắm.
2. Nói chung cơn giận của Nhân Mã thường ngắn và theo mùa, hông biết tại sao giận hông biết tại sao nguôi luôn.
3. Cũng nên tránh xa nó ra. Vì hoà bình thế giới và sức khoẻ trẻ em.
4. Cẩn thận nó nhảy lầu. Nhân Mã thuộc vào thể loại nói là làm.
5. Nhân Mã dễ bỏ đi xa. Nguyên tắc là không được tìm nó. Phải ở nhà chuẩn bị sự trở về của nó một cách hoành tráng nhất.
6. Nhân Mã giận là không nhìn vào mắt, nên đừng có banh mắt nó ra nhìn chòng chọc vào, chưởng cho đấy.

Thế nên phải học Hàng Long Thập Bát Chưởng để mà đỡ đi.

Thật ra có một thể loại Nhân Mã giận nhưng mà cứ cười nói hỉ hả vui như Tết. Ờ, thể loại Nhân Mã buồn quá hoá khùng đó, tránh xa nó đi.

Khi Song Tử lên cơn thì :

1. Chẳng sao, Song Tử ào ào ngoài miệng nhưng trong bụng không có gì. Hoặc giả bộ hông có gì nhưng trong lòng tức tối. Dù sao, thì nó cũng kềm nén tốt. Cứ phởn đi.
2. Song Tử triệu hồi phải có mặt ngay tức khắc. Thái độ hình sự vào. "Sao, muốn gì ?"
3. Nói chuyện nghiêm túc vào. Tranh luận phe phái bè đảng nhiều vào. Lấy thịt đè người vào.

Khi Thiên Bình giận lên thì :

1. Phải rõ ràng với nó, kiên quyết vào.
2. Không cần hù nó, nó không sợ đâu, khác với Song Ngư, hù thoải mái.
3. Phải có thần kinh vững vàng.
4. Không được mềm lòng, mềm lòng một tí là tự sát. Phải máu lửa vào.
5. Lơ nó.
6. Không được hỏi nó "Bây giờ, mày muốn gì ?" nha. Nó cũng hông biết nó muốn gì đâu, chắc luôn!

Ko có ma kết, thấy ngta nói là ma kết là cung trầm tĩnh nhất trong các cung, ko giận dỗi vớ vẩn nhưng thù dai đấy, cẩn thận đấy





sưu tầm
 
Khi Bò Cạp lên cơn thì:

Phải xin lỗi năn nỉ quà cáp thành tâm thành ý vào. Không thì ra tiệm mua gấp đũa bạc chống độc trong thức ăn, đi thuê vệ sĩ, không được ra đường một mình lúc trời tối, không được vào những nơi dễ cháy nổ. Mà thôi, dọn đi nơi khác sống là vừa.

chuẩn kô cần chỉnh:KSV@05:
 
Khi Bò Cạp lên cơn thì:

Phải xin lỗi năn nỉ quà cáp thành tâm thành ý vào. Không thì ra tiệm mua gấp đũa bạc chống độc trong thức ăn, đi thuê vệ sĩ, không được ra đường một mình lúc trời tối, không được vào những nơi dễ cháy nổ. Mà thôi, dọn đi nơi khác sống là vừa.
mình đâu có như thế nhỉ :-?
chỉ đúng mỗi câu đầu tiên thôi
 
thiếu vài cung nữa bạn ạ
 
Cung Song tử ảo nhỉ, đọc chả hỉu j sất...:KSV@19:
 
Khi Bảo Bình lên cơn thì:

Thôi, mấy đứa này ngầu lắm. Một là van xin nó tha cho. Hai là bỏ chạy toán loạn.

chac ko ai giam choc gian minh.haha,minh bao binh ne.
 


Khi Cự Giải lên cơn giận thì:

1. Kiểm điểm lại hành vi xem. Đã bỗ bã và suy đồi đến mức nào mà lành tính như Cự Giải cũng đã phải giận rồi kìa.
2. Kiểm điểm xong mà thấy mình sai rồi, thì ôm nào. Ôm ôm.
3. Kiểm điểm xong mà thấy mình đúng, chả sai tí nào thì cũng giả bộ như là mình sai đi. Ôm nào. Ôm ôm.
4. Cự Giải hay có xu hướng sầm cửa, lăn ra một góc ngồi một mình, nhớ chạy theo nha. Nhớ xách theo mũ nón ô dù kem chống nắng điện thoại kẹo ngọt lon ton chạy theo, nhớ chu đáo. Lỡ trời mưa nó có hấm hứ thì cũng kệ nó hấm hứ, tò tò theo che ô cho nó nghe. Nó té tét mũi thì không được cười, nhớ lấy băng cá nhân băng lại cho nó nghe. Nó nhảy xuống nước nhớ nhảy theo cứu nha, mà hông biết bơi thì đừng bon chen nhảy theo nha. Nhớ không được hỏi blah blah blah blah tại sao và vì sao nha, phải giả bộ làm bộ mặt am hiểu sầu đời, dù là hông hiểu gì sất.





pó tay ai cũng đối sử vs mình như xử nữ có phải thế này đâu :KSV@19:
 
Kinh nghiệm đối phó Xử Nữ. Khi Xử Nữ lên cơn thì:


Bạch Dương mà lên cơn giận thì:

1. Nói với nó là "Ê, nói chuyện nghiêm túc một tí đi!"
2. Cứ để nó nói. Không được xen vào. Không nó chửi cho tét mặt. Không được ý kiến dù chủ đề của nó lan man thôi rồi. Phải sắp xếp mọi thứ trước khi nói chuyện với Bạch Dương. Sau khi nói xong rồi, thì nó sẽ nói, mình sẽ làm vậy làm vậy. Lúc đó thì nói là "Rồi, dàn xếp xong hết rồi".
Thật ra có một thể loại Bạch Dương khác mà nó cũng hông biết là nó đang giận luôn. Cứ lơ láo thế này "___" đến nỗi phải hỏi là "Ê, giận hả ?", nó mới nói là, "Ủa, ủa có hả, sao hông biết nè"


sưu tầm
cũng đúng với mình :KSV@05::KSV@05:
 
Khi Cự Giải lên cơn giận thì:

1. Kiểm điểm lại hành vi xem. Đã bỗ bã và suy đồi đến mức nào mà lành tính như Cự Giải cũng đã phải giận rồi kìa.
2. Kiểm điểm xong mà thấy mình sai rồi, thì ôm nào. Ôm ôm.
3. Kiểm điểm xong mà thấy mình đúng, chả sai tí nào thì cũng giả bộ như là mình sai đi. Ôm nào. Ôm ôm.
4. Cự Giải hay có xu hướng sầm cửa, lăn ra một góc ngồi một mình, nhớ chạy theo nha. Nhớ xách theo mũ nón ô dù kem chống nắng điện thoại kẹo ngọt lon ton chạy theo, nhớ chu đáo. Lỡ trời mưa nó có hấm hứ thì cũng kệ nó hấm hứ, tò tò theo che ô cho nó nghe. Nó té tét mũi thì không được cười, nhớ lấy băng cá nhân băng lại cho nó nghe. Nó nhảy xuống nước nhớ nhảy theo cứu nha, mà hông biết bơi thì đừng bon chen nhảy theo nha. Nhớ không được hỏi blah blah blah blah tại sao và vì sao nha, phải giả bộ làm bộ mặt am hiểu sầu đời, dù là hông hiểu gì sất.

sưu tầm

Cũng khá đúng.:KSV@10:
 
Ko có ma kết, thấy ngta nói là ma kết là cung trầm tĩnh nhất trong các cung, ko giận dỗi vớ vẩn nhưng thù dai đấy, cẩn thận đấy

trầm tĩnh, ko giận dỗi thì đúng rồi, nhưng có thù dai hồi nào đâu ^^
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
:KSV@15: ko có ma kết ko biết đâu ????????????/

mình đang bị con ma két ám :((:KSV@17:

có bạn nào biết thì chỉ mình với :KSV@06:
 
Khi Bảo Bình lên cơn thì:

Thôi, mấy đứa này ngầu lắm. Một là van xin nó tha cho. Hai là bỏ chạy toán loạn.
=))=))=))=))=)) Chuẩn!!!
 
Thiếu mất 2 cung rồi =,=
Mình Song Tử đây :D. Cũng đúng nhưng riêng mình nhiều lúc giận là muốn đập phá và giết người :">
 
Thiếu mất 2 cung rồi =,=
Mình Song Tử đây :D. Cũng đúng nhưng riêng mình nhiều lúc giận là muốn đập phá và giết người :">
trời!!! Sợ chị!!:KSV@08:! E chỉ dám làm cái khoản đập phá, chứ giết người thì hok dám, chỉ dám túm cổ ai đó mà lắc như người ta cắt tiết gà thui, chứ hok dám kill ai cả như chị. :)):KSV@05:
 
trời!!! Sợ chị!!:KSV@08:! E chỉ dám làm cái khoản đập phá, chứ giết người thì hok dám, chỉ dám túm cổ ai đó mà lắc như người ta cắt tiết gà thui, chứ hok dám kill ai cả như chị. :)):KSV@05:
:"> Bởi vậy mới nói đừng ai mà chọc cho chị điên đến mức đó :">
 
:)) phản kháng zữ quá chị ạ!!! =))
 
×
Quay lại
Top