Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Để mọi người chia sẻ tâm sự bí mật "Confessions" có thể thoải mái gửi gắm những lời tâm sự, những lời yêu thương của mình hay những thông điệp mà bạn muốn chia sẻ (hay những điều khó nói) với mọi người trên KSV.


KenhSinhVien-64983-261956277265991-1103662308-n.jpg


[you] hãy chia sẻ những cảm xúc mà bạn trải nghiệm cùng Kênh Sinh Viên qua đây:

[DOWNLOAD]https://docs.google.com/forms/d/1z0bsqx-AmwG-7o3-g_3yMl37DMe715fmCC74CVtNav8/viewform[/DOWNLOAD]
Google Docs để thu thập những lời thổ lộ của các thành viên khác mà không để lộ danh tính của người post (Nếu người post không để lộ thân phận ở trong chính nội dung của post).

Topic này sẽ là nơi post các confessions của các thành viên của 4rum và Fanpage

Confessions sẽ được đăng lên 4rum và fanpage

*Lưu ý về vấn đề "tự do ngôn luận" và gửi confessions nên có dấu để tổng hợp dễ dàng cho việc update một cách sớm nhất!
#1 - #5
KenhSinhVien-1.jpg


KenhSinhVien-2.jpg


KenhSinhVien-3.jpg




KenhSinhVien-4.jpg




KenhSinhVien-5.jpg
#6 - #10

#6:
Tôi yêu KSV <3

#7:
Khi mình muốn một cái gì đó nhưng lại luôn nói điều ngược lại, đó có phải là một tính xấu không nhỉ? Cứ như mình đang bắt ép người khác phải hiểu được mình ấy :-( Mà người khác không hiểu thì mình lại buồn =.=Có một chút tự lừa gạt bản thân nữa. Luôn setup suy nghĩ rằng chuyện là thế thế đó và nó sẽ thế thế đó dù thực tế lại hành động khác. Ôi phức tạp quá, tới mình cũng không hiểu nổi chính mình :'(

#8:
Thật sự mình rất ghét một người mà nhiều người ở đây thích

#9:
KSV thật ngu ngốc! Đùa ấy mà, đừng giận! Là một nơi để ta nói về DC! Là nơi với nhiều thứ bổ ích (và vô duyên) với những mem cá tính (và ko cá tính). Nói chung ta yêu KSV 60% là vì DC & thần tượng của ta trong DC. Dù sao cũng thích KSV & DC! ^^"


#10:
Vào KSV. biết nhiều người bạn.thích nhiều, ghét cũng nhiều.
Ghét đầu tiên là cái bạn tên Lấy đì ý.
không có ác ý j đâu nhưng mà còn ghét hơn cả ghét lão Dalo. =))
Lão già chết tiệt!!!
Đọc đến đây lão cũng biết là ai đang rủa lão rồi hả?

=))
iu cái 4r này hơn và trở nên thân với một số mem. rất thú vị. vui cũng có, buồn cũng có.
Mỗi khi vui hoặc buồn mình lại chọn 4r này để thả mọi cảm xúc. để đến những lúc rảnh quá ngồi đọc lại, rồi chẳng hiểu lúc đó mình gặp chuyện j mà lại nói thế, đúng ra là lúc đó mình chẳng hiểu mình viết về cái j nữa =))
thật là ngớ ngẩn và hài hước.
KSV hình như hội tụ rất nhiều mem với những cái ""điên"" của riêng mình.
Mình thích thế, nơi này mình được nói hết cảm xúc, không kìm nén, không giấu giếm, ít ra là với chính bản thân mình.
không mong ai hiểu, chỉ mong có chỗ nào để kìm giữ, giải toả cảm xúc trong mình.
được quen chị Heo, Jun, a Hưng, bác Mid, a Dungc2t2, khung, hoagio,... nhiều quá không kể hết... và cả chị komkom nữa ( nhưng mà h thì không thấy chị ý lên) ... "



Confessions số dành cho 8/3:

KenhSinhVien-226499-439070052847150-1834449828-n.png



#11 - #16

#11: MAI LÀ 8/3 RỒI.
CHÚC CHỊ EM PHỤ NỮ LUÔN VUI VẺ MẠNH KHỎE HẠNH PHÚC NHA!
ĐẶC BIẾT LÀ MẤY CHỊ EM MÀ XU QUEN VÀ KHÔNG QUEN,
ĐƯỢC TẶNG NHIỀU HOA NHA CHI XU ÍT :-D:-D
HAPPY WOMEN DAY!!!!!!!!!!!!!!!


KenhSinhVien-sohachucmung8-3-6-809f9.jpg


#12: Chúc Sunshine và bé Bụi 8/3 vui vẻ.
CDAGreenWorld%20(05).gif

Chúc mem nữ KSV luôn luôn vui vẻ và mỉm cười nha nha! :))))))))))))


KenhSinhVien-sohangayquoctephunu-809f9.jpg


#13: Mom. I want to say that I love you, sometimes I think that how I live without you in my life. You're so important to me. I want you to live with me forever. On Women's Day, I wish you a happy life, a good health. Wish you lived with me more and had enough courage to overcome all of bad things. I will try to make yo happy. I know that I'm a bad daughter, but I love you, my mom!
These lines is for my sisters. Dear my sisters, I love you two,too. I wish you had a happy family, your children were obedient. Wish you always healthy. I love both of you!


KenhSinhVien-384778-513279738728951-1616289018-n.jpg

# 14: cứ mỗi lần cãi nhau với a xong e lại xoá sđt chết tiệt của a đi. xoá ở trong danh bạ, nhưng vẫn nhớ ở trong đầu. thật là chết tiệt.
Nhưng cứ mỗi lần a nt chúc... ngày 20-10, ngày sinh nhật, 8-3, e lại lưu cái sđt mà bản thân mình rủa là chết tiệt ấy lại, rồi lại xoá, thật là ngớ ngẩn.
e từng hỏi a lưu sđt của e trong danh bạ là j. a chẳng trả lời. hờ hờ. kệ a. dù sao cũng biết a lưu là vk iu. =))
há há.
bùn cười đau bụng
_ muốn đi Bia Tam Giác
Chột dạ. =))

KenhSinhVien-486072-489948687730885-618315831-n-1.jpg

#15: Gửi a Heroman, tên hồi trước là DungC2t2, và tên thật là Mạnh Dũng, ( e không bít họ)
Cháu thì có rất nhiều, mà các cháu đòi đi ăn kem, cũng không cả khao kem các cháu nữa, a thật là... quá đát...
hức hức.
8-3 năm nay cũng chả có hoa cho e nữa. hức hức.
tủi thân :-("

KenhSinhVien-kenhsinhvien-383304-327732833919037-190261524332836-1409230-1929632698-n-1.jpg

#16: Chúc các ss càng ngày càng tươi trẻ và luôn xôm tụ vui vẻ với nhau trên từng topic :-D Giúp KSV nhà mình luôn ồn ào náo nhiệt :))

#17 - #26

#17:
Hồi mới zô ksv thích nhất câu "" diễn đàn ơi ta đi nhé""
Vì mới zô ksv nên ko nhớ đó là chữ kí của ai nữa!!!!!!!!!!!
Nếu ai đọc đk chữ kí đó thì zô nhận hàng đi nha!
Cho tui xem lại danh tánh nữa! =))


#18: Mình muốn biết tên thật ngoài đời của lão Dalo và ss Nhím lắm !!!!!


#19: #4 là bạn nào thế ^^!
học giải phẫu với sinh lý chắc đang học Y và là Y1 phải ko ta
Thứ 7 thi chắc là phong cách trường mình rồi - Y Hà Nội phải không nhỉ?
Cùng trường cùng trường nè, làm quen đi ^^!
P/s: giờ vào KSV như một thói quen. Mặc dù đôi lúc ko làm gì cả, chỉ để thế thôi. Mặc dù đôi lúc chỉ xem xem mình có tin nhắn hay thông báo gì mới ko (99% là ko có gì :)) ). Hay đôi khi chỉ vào để xem một (một số) người có onl hay ko :p :p :p


#20: Ở KSV mình có kết 1 người ;))


#21: hay thú vị
học hỏi nhiều hơn
các bạn quan tâm và chia sẽ cảm xúc..
và bí mật là không ai biết mình..


#22: Em đã có gấu..........vui vẻ bổ ích ..

#23: Ngôi nhà thứ 2.............with me!!!


#24: "hí hí, thích nhất là đc đọc conan và chém gió trên 4rum
túm đc con bạn chém gió hợp ý thế ko bít
hồi trước còn làm loạn cái box xúc cảm vs chat box lên chỉ vì muốn luti cụ mid
ns chung là lên 4rum vui ơi là vui"

#25: hoa gió, a rất thích e, a biết có nhiều người thích em, nhất là zero nhưng mong 1 ngày em sẽ đến với anh

#26:Ngày 8-3. mình tự chọn loại hoa mình thích. Đơn giản, nó là loại hoa thanh khiết, dịu nhẹ, trầm lắng ... hoa hồng trắng.
Và cũng bởi, nó rẻ nữa, đủ để khiến e không thấy áy náy khi a mua.
Cứ để e chọn hoa cho e, còn a trả tiền, vẹn đôi đường.
E không cần một lẵng hoa to, đắt tiền.
E chỉ cần những bông hồng trắng như thế.
Đâu cứ phải đắt mới là hoa đẹp. Với e thế là đẹp. E thích thế. Yêu những bông hồng trắng tinh khiết ấy.
Chúc cho tất cả phụ nữ, con gái, dù được nhận quà hay không cũng vẫn luôn vui vẻ và hạnh phúc suốt 365 ngày + 8h mỗi năm!

#27 - #40
#27: Em muốn nhìn thấy mặt Newsun + tập thể Rocket teammmmmmmmm

#28: Hi! Đang không ngủ được ngồi thử nhắn và nhìn lại bản thân 1 cách cực kì nghiêm túc!
Và nói tóm lại thì mìh pải tự giải quyết cái hậu quả do mìh gây ra!
Vì cái tíh hiếu thắng trẻ con của mìh cộng với 1 chút bướng bỉh ngang ngạnh nữa để bây h thực sự mìh hối ko kịp mà chỉ bik ""Dám lao phải theo lao thui""
Hic mìh sẽ cố gắng làm thật tốt để bố mẹ mìh tự hào về mìh!
Vẫn tự hứa với chính bản thân mìh không đc ngụy biện cho cái tính ỷ lại lười biếng của mìh! Vậy mà nhiều lúc vấn để những cái h.am m.uốn bản thân vượt qua lý trí ! Ôi giờ sao thấy hối hận quá!
Mìh nhất định phải đạt đc mục tiêu của mìh trog thời gian ngắn nhất!
""Kì tích là tên gọi khác của sự nổ lực"" nhất định thế!
Cố lên nào! không đc than vãn bất kể nhưng khó khăn nào cũng phải vượt qua!

Đang buồn chán, mãi mà vẫn chưa tìm được công việc nào thế này, hix, sao tui lại nhút nhát thế này


#29: Mình không thick đọc truyện, lên Ksv là vì 1 người.
Đối với mình thì người đó rất quan trọng, đối với ng đó thì mình chỉ là 1 người xa lạ.
Nhưng mình vẫn không từ bỏ...vẫn luôn dõi theo ng đó từng bước 1.....
Mình ko thể nào mà quên đc ng đó.
Giờ mình cũng quen đc rất nhiều bạn ảo. nói chuyện rất vui. cám ơn Ksv.

#30: T chẳng biết từ khi nào nữa mà lời nói của t không còn giá trị với m.
Những đứa cùng phòng, tất nhiên, chẳng có đứa nào tốt đẹp gì, sống bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Đứa mà t cho là có thể chơi được nhất, cũng chưa bằng 1 góc nhỏ của những đứa bạn tốt khi xưa của t. Thế nhưng, chuyện bọn nó nói hôm trước thì t thật sự bực mình, không phải bọn nó mà là m. Vẫn biết kiểu nói chuyện hỗn láo đó của m xưa kia chẳng ai để ý, nhưng bây giờ đang nói chuyện với những đứa hay soi mói. Thế mà lại ăn nói hỗn đến vậy. Nói chung, mấy đứa như m, rất khó sửa, vì lúc nào cũng cho mình đúng cả mà. Thế nên, thay vì thế, bây giờ m đừng nên gọi điện cho t thì hơn :)

#31: "Thực sự thì không hiểu cái cách mà việc confessions hoạt động ra sao. thấy phong trào này phổ biến trên face. nhưng mà mình chưa thổ lộ và thú nhận cái j. vì bí mật của mình... nhiều lắm =))

#32: Rất hay và ý nghĩa.

#33: Em đã biết đến KSV từ rất lâu, nhưng do trước đay không thích đăng ký, chỉ lươn lờ rồi đi, cho đến một lần rảnh rỗi tháng 11 thì mới đăng ký nick. Ban đầu, mình thực sự không biết làm gì ở KSV, nhưng bây giờ, mình không những kết thúc điều đó mà có có nhiều người bạn hơn... Yêu lắm KSV!

#34: Kênh sinh viên đã cho tôi sự hiểu biết và tình yêu thương. Nhớ lại ngày đó, khi tôi còn lúng túng trong dự định thi DH, tôi đã lên KSV để hỏi mọi người. Thật hạnh phúc khi được chị Lan Thanh hướng dẫn và động viên. Chị 2 yêu dấu ^.^
Từ ngày 02/03/2012 tính đến này cũng được 1 năm rồi. Tôi đã coi KSV như gia đình thứ 2 vì tôi đã kết bạn được với rất nhiều người ... đặc biết là có thêm anh 2 tuyệt vời Newsun ^()^
Và các em gái: maruko; hoatrangnguyen1908; Hoa Trang Nguyen; hoagio; jasmine; Bibom; khoai lang; lolo; red; ...

Cùng các em trai vui tính có, trầm tính có; đa tính cách cũng có luôn :) Sun nhỏ; vesi; votam1995; i s2 N; gà con khờ dại; ...
Quả là một đại gia đình ha :D chúc mọi người luôn vui vẻ trong ngôi nhà KSV. Happy forever.

#35: Đang buồn chán, mãi mà vẫn chưa tìm được công việc nào thế này, hix, sao tui lại nhút nhát thế này

#36: I like kSV :'x

#37: Yul Yul....i love u so much :"> :">

#38: Tao đang rất khó chịu vs m, sao lúc nào m cũng tỏ ra làm thủ lĩnh hết vậy.

#39: Giống như trong cuộc sống thực, Ksv mang cho đến cho tôi những cảm giác rất đời thường: có vui, có buồn, có hạnh phúc, có niềm tin.
Thực mà như mơ, mơ mà là thực...
Thế giới ảo và thực đan xen làm tôi không biết đâu là thực, là mơ.
Dù sau này thế nào, tại giây phút này đây tôi có thể chắc chắn một điều :""Tôi yêu Ksv rất nhiều""

#40: Sao chẳng thấy mọi người cf nhiều nhỉ? :s
Mình buồn ngủ quá. ai kể chuyện cười đi.
#41 - #60

#41: I LOVE KSV! ♥ À thôi, cho mọi người biết mình là ai nhá. Ba đẻ đầu ta là Ku (kurobahuy í mà) và mẹ đẻ đầu là Ki (shinrankito ớ). Kênh sinh viên... Thế nào nhỉ...
#42: Vô tình vào Ksv, được kết bạn với mọi người, chia sẻ cảm xúc, tâm tư tình cảm, thậm chí có đôi lúc còn cãi vã nữa- mình thật sự rất vui khi đã tham gia Ksv :)

#43: Gửi anh - người trong tim em (admin KSV)

Đã có lúc em nhớ lắm nhưng vẫn giả vờ không có gì, muốn gặp lắm nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.
Em sợ tất cả chỉ là nhất thời, chỉ là cảm xúc bộc phát.

Nhưng trước hàng trăm lí do từ bỏ, em vẫn cố tìm ra một lí do để tiếp tục yêu

Vì yêu thương vẫn ở đây và em sẽ là nhà chờ anh về với tình yêu ấy

#44: Gửi đến những người bạn trong ksv- Tôi yêu các bạn rất nhiều

#45: I love Kenzizi !!!

#46: Gặp ksv trong 1 dịp tình cờ. tâm trạng lúc đó k tốt, nhìn thấy màu xanh nền 4rum mình thấy lòng dịu lại......gặp gỡ ksv là ước nguyện cả đời k hối tiếc :)
dù biết mọi thứ k phải lúc nào cũng bằng phẳng nhưng chỉ cần nghĩ bên cạnh mình vẫn còn những người anh, người chị, người em, người bạn tốt bụng lại thấy đủ dũng khí để đối mặt
yêu ngôi nhà lớn này lắm
yêu kaka, agau, c gió,c heo, c nhím, c trucmai, c ke.khung, a d.a, a nhox, a xh, a tung, cụ mid, cụ độc, bác dola, ping, lão stat,c đất, pé nguyên, pé op, bé kito, c jun, c p3, pthuy, c canemo, pminh, red, ............. (hơi lộn xộn)

#47: Làm quen và kết bạn qua Facebook:
https://www.facebook.com/quochoang38
Hì, nick KSV tớ lập lâu rùi nhưng đây là lần đầu ""nghiên cứu"" kĩ, hì. KSV quả thật có nhiều điều thú vị hơn những diên đàn khác rất nhiều <3

#48: T thấy có cái gì đó chặn ở họng

#49: Tự nhiên lên KSV, thấy lòng bình yên lạ :)

#50: Những lúc buồn chán, thất vọng nhất thì bên cạnh luôn có các members Ksv động viên. Thật sự là rất cảm động. Hic...Nhớ lại làm muốn khóc rồi. =))=))=))=))=))
Nói chung là có vui thì cũng có buồn. Vì lên Ksv thường xuyên, à phải nói là luôn luôn, :> nên có xảy ra chút vấn đề ngoài dự tính. Không ngờ là Ksv cũng có đe lại nhiều hỷ nộ ái ố như thế, làm tâm trạng cứ dập dờn, chập chờn như sóng í. :KSV@05:

#51: Lên Ksv và biết được anh. Anh dần thay đổi em về nhiều mặt. Anh kéo em ra khỏi những tháng ngày chán nản nhất. Anh ủng hộ em, an ủi em và tám chuyện với anh.
Lúc mới biết anh thì thật sự là buồn cười chết được. ;))

Bây giờ thì anh là một phần trong cuộc sống hiện tại của em rồi, một phần em không muốn bị khuyết đi. Anh mãi là bạn và là người anh em rất yêu "

#52: Mình là một người khá đầy đủ, cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng không hiểu sao bên trong mình luôn tồn tại những đố kỵ, ghen tỵ với ngay những người bạn thân của mình, những người sát cánh cùng mình, những đồng đội của mình. Xấu xa thật nhỉ?

Mình trăn trở, suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không sao tìm được cách giải quyết, không hề muốn như vậy, nhưng ở nhiều tình huống cụ thể nó bộc phát trong suy nghĩ của mình một cách không kiểm soát được.

Mình hiểu mỗi người có sở trường sở đoản khác nhau, mình cũng có những điều đó, nhưng mình gần như không tự công nhận được những sở trường của mình mà chỉ chú tâm đến những điểm mình thua người khác, khát khao trở thành 1 con người hoàn hảo dù đó là không tưởng.

Mình đọc đâu đó rằng, bất cứ sự so sánh nào bản thân mình với người khác đều là ngu ngốc, chỉ duy nhất so sánh mình với những nỗ lực của bản thân mới là sáng suốt. Triết lý là một chuyện, áp dụng mới là điều khó khắn.

Mong là các bạn bè sẽ không trách mình... Mình sẽ thử lại...


#53: Mình nhớ ksv


#54: Tớ có điên rồ không khi cư xử đến mình cũng không hiểu được. Tớ có thể xem là một người ít bạn bè, nhưng...

Sự thật không phải tớ không thể kết bạn với mọi người. Tớ có 1 dạng tính cách kỳ quặc, có thể dùng khả năng của mình để kết thân với đối phương, lấy được thiện cảm của họ, nhưng rồi khi (đa số) họ đã bắt đầu chấp nhận tớ, xem tớ như bạn thân thì tớ lại dần có phản xả ngược, lại muốn đẩy họ xa khỏi mình. Cứ như thế, hết người này đến người khác kể cả tình bạn, tình yêu, tình thân đều lần lượt đến rồi đi, và tớ vẫn lẻ loi.

Ai giúp được tớ không? Tại sao tớ lại có những phản ứng vớ vẩn như thế? Tại sao biết mà không thể tránh?


Xin hãy chia sẻ cùng tớ!!!


#55: Trải nghiệm thật thú vị và có những kỉ niệm đẹp


#56: Tôi đã từng là sinh viên. Thời đó đã lâu lắm rồi. Hình như với đa số mọi người thì đó là 1 thời để nhớ; nhưng với tôi thì không. Vì có học lực kém nên việc học đối với tôi thật là vất vả. Tôi luôn thấy mặc cảm vì điều đó. Vậy nhưng khi đi làm việc thì mọi việc hoàn toàn khác. Tôi làm việc rất hiệu quả, công việc không liên quan đến ngành học của tôi trước đây, và mặc cảm tự ti, thiếu tự tin không còn nữa. Vậy đấy! Lý giải ra sao về điều này bạn nhỉ?


#57: Hic hic buồn


#58: Tớ là tớ chả thích cái trò rủ nhau tắm đâu. Thế mà tớ vẫn bảo ""cau co muon tam cung k?"" khi cậu ý hỏi tớ đang làm j, lại còn dám trêu tớ mang đt đi tắm cùng chớ. Mình thực là dã man. và mặt dày nữa. hơi xíu.


#59: KSV càng ngày càng chán, vì tớ không thích nc với mấy mem tớ không thích ngay từ cmt đầu tiên, nc với các mem cũ thấy thân quen và thoải mái hơn.
Với cả nhiều mem mới chân ướt chân ráo vào là lại thích thể hiện. Như thế là không tốt. Hại thận lắm. Mem nào đáng iu thì ngay từ cmt đầu tiên đã thấy bồ kết rồi. Còn em nào cứ càng nói dài nói dai nói lắm nói nhiều và đi trồng điều thì càng thấy dị ứng.


#60: Ừm, thời gian ình biết đến Kênh Sinh Viên cũng không phải là lâu lắm, chỉ khoảng 1 năm rười thôi. Đầu tiên là lần mò vào để đọc tuyện Vampire Love ( hay kinh khủng luôn, các bạn đọc được thì nhớ coi ), rồi dần dần là đọc các truyện tiểu thuyết lãng mạn, thấy nghiền kinh khủng luôn ý.

Kỉ niệm của mình đối với KSV tuy không phải là nhiều, nhưng cũng không ít. Trong tương lai, mình nhất định sẽ mở 1 hoặc nhiều fic trong KSV, mọi người nhớ đến ủng hộ nha ( nói trước chứ chưa chắc đã mở, mình lười lắm )

#61 -
#79

#61: Dai gia chan dat oi. a mít siu.
i luv u.
a là M.d
hi rô men của e đây. :X
ra đây ôm cái nèo. >:D<

#62:
Lần đầu tiên tớ gắn bó với một mạng xã hội lâu đến vậy (mạng nói chung, ko chỉ riêng facebook, twister hay.........)
rất muốn gặp mặt mọi người trên forum, muốn đi thăm tất cả các vùng miền có thành viên của kênh sinh viên để dc mở rộng tầm mắt
mình rất muốn cống hiến (hơi nặng 1 tí, nhưng ko tìm ra từ nào hợp hơn), ừ! tóm lại là cống hiến cho ksv ấy mà, nhưng học hành chưa tới đâu, khi nào tớ thành công thì tớ sẽ hỗ trợ cho forum mình sau vậy
yêu mọi người <3

#63: I love Yul so much :X


#64: Có đôi khi trên đường đời tấp nập....ta vô tình đi lướt qua nhau....anh ạ.....gió có linh hồn đấy...nó sẽ gửi gắm và nhắn nhủ những yêu thương mà em chưa nói thành lời...nó sẽ xâu chuỗi và kết tinh lại hình ảnh của một cô bé ngây ngô , dại dột hay thẹn thùng của quá khứ, luôn luôn xấu hổ và rất hay che dấu cảm xúc của mình sau đôi mắt kiêng tròn xoe....cô pé ấy đã biết bao lần vì ngóng nhìn theo anh từ xa mà suýt vấp ngã , tự tạo thành thói quen đứng chờ trước cổng trường đến nỗi chân mỏi nhừ chỉ để đc thấy anh , cứ mãi thấp thỏm không yên dù anh chỉ đến trễ 1 chút vì bị tắc đường , chỉ 1 ánh mắt , 1 cái nhìn vô tình thôi mà đã khiến trái tim cô ấy gần như tan chảy......từng cử chỉ, từng điệu bộ, từng dáng dấp , từng bước đi , từng nụ cười của anh cô bé ngốc ấy đã khắc ghi quá sâu vào trong góc khuất của trái tim mình mất rồi , sâu đến nỗi mà mỗi lần nhớ lại thì thấy sống mũi hãy còn cay và dễ dàng bật khóc....gió sẽ thổi , sẽ xoa dịu đi sự non nớt , khờ khạo của cô pé ấy và nâng niu mang tấm lòng cô cất lên tận chín tầng trời.... nếu có một ngày anh gặp lại cô nhóc ấy tại 1 nơi gọi là kỉ niệm thì ko chắc anh có còn nhớ đến cô ko vì từ trước đến nay anh và cô vẫn hoàn toàn là người xa lạ....có lẽ chỉ mình cô biết rõ và thân thuộc với mọi thứ thuộc về anh thôi còn anh thì chưa bao giờ biết đến 1 ng như cô ấy....sự rụt rè , nhút nhát , ngại ngùng hay xấu hổ của cô pé đã đem cô đến 1 nơi thật xa , nhốt mình trong những nhớ nhung và hy vọng mà trái tim lẫn tâm hồn thì vẫn đang hướng đến ai kia...Anh có biết ko ...những tình cảm mộng mơ thời thiếu nữ với sự thuần khiết hồn nhiên của cô gái mới biết yêu lần đầu đã khiến cho cô pé có 1 tâm hồn vô cùng mỏng manh , bối rối và dễ vỡ đến thế nào ko.?? ....cuộc sống của cô luôn quay cuồng ko ngừng quanh việc học hành vs bài vở & thi cử liên miên mà cứ hễ ngơi tay ra , có chút không gian để thở thì cô pé lại dành cả cko anh và luôn đắm chìm trong những suy nghĩ về anh....cô pé ấy và anh luôn song song quay về 2 hướng , chưa bao giờ gặp nhau hay giao nhau trên bất cứ 1 giao điểm nào...tình yêu đầu tiên của cô cứ thế kéo dài mãi , âm thầm , lặng lẽ ko đọng chút vết tích của thời gian ...và cho đến một ngày tình yêu ấy cũng bị vỡ tung rồi bùng nổ ra thì anh lại biến mất , vụt wa như chưa từng xuất hiện....cô gái pé nhỏ với thất bại & tổn thương vẫn cứ dai dẳng & đeo bám cô trong suốt nhiều cuộc hành trình.... thế nhưng cô gái của ngày hôm nay đã lớn , đã biết cách biểu lộ cảm xúc của mình cũng như trưởng thành hơn trong suy nghĩ và tác phong ....mọi thứ như cuốn băng cũ kĩ đc tua chậm lại quay về thuở mới lớn khờ dại của ngày xưa...tất cả giờ đây chỉ còn là hoài niệm , sự nuối tiếc , vấn vương giờ đã lùi lại rất xa.....khép lại hồi ức buồn và coi nó như 1 kỉ niệm đẹp của thời thơ ấu ....dĩ vãng sẽ đi vào quên lãng , ko còn vướng bận , nhớ mong , lặng thầm & chờ đợi....cũng ko quá muộn màng để bắt đầu lại từ 1 kết thúc dở dang....e sẽ gạt đi những muộn phiền,âu lo, ngốc ngếch và tổn thương của ngày ấy để xếp nó vào góc tối rồi quên hết nhanh thôi.....mối tình đầu của em ak....tạm biệt nhé , ng em đã từng yêu..... !!


#65: Cái anh Newsun tập bơi, chơi trò ức hiếp người mới :P
đọc 10 bái là ứ cho đọc nữa
nhưng mà cũng nhờ vậy mình mới chịu đăng kí thành viên và giờ cũng quen được nhiều người
rất vui vì có ksv làm bạn

#66:
Gửi tới tất cả:
Ta Là Ta và ta luôn yêu KSV


#67: Gửi Nam Miên-tình yêu đầu của tôi. Tôi đã yêu người rất nhiều và đã buông tay từ sơm...
Xin lỗi vì thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy =)) Hi vọng ta sẽ luôn là bạn <3


#68: Cảm ơn nàng, ping yêu dấu. thank a nhiều, lão trộm khó ưa :)
vào lúc tưởng như cô độc nhất, bên cạnh vẫn còn 2 người
trải qua 1 tháng mới biết mình bỏ rơi lại nhiều quá, những thứ muốn giũ lại cũng k được, chỉ còn biết đi thẳng tới trước. yêu c gió, red, a gấu, a tùng nhiều lắm. cảm ơn các anh chị rất nhiều :)


#69: Thật tình là mình có ý định là lôi 1 nhóm 18+, sexy lên 4rum sợ bị bạn dẹp bỏ ngay!


#70: Rm tham gia kênh sinh viên để đọc truyện, cũng như nghĩ là sẽ học được nhiều điều từ các anh chị, vì em mới có 13 tuổi thôi


#71: Bỏ KSV đi đã là một thời gian lâu rất lâu rồi, hình như bắt đầu không còn vào nữa từ táng 5/2012 =))=))=))=))
Nói thế nào nhỉ? Đã từng có một khoảng thời gian đẹp vô cùng đẹp ở đây, nếu bây giờ, quay lại, dùng một cái nick mới không chừng sẽ tìm lại được cái giác lúc trước, đùa thôi =))=)) không phải loại tồi đến làm việc đấy =))=))
Ngày xưa từng nói ""KSV là gia đình""
Nhưng bây giờ vào chỉ thấy lạ lẫm thôi, một phần không còn thấy người cũ nữa =))=)) lại một phần chính là bản thân thay đổi
Từng đã gây ra lỗi lầm không thể sửa =))=))
Xin lỗi =))=))=))=))
Thật ra, lúc đó, thích vài người ở KSV, chính là thật =))=))
Xin lỗi =))=))=))=))
Aashh !! không nên nói nữa =))=))


#72: Gửi đến những người bạn trong ksv- Tôi yêu các bạn rất nhiều

#73:
Duy à chắc chưa bao giờ Duy pik dk 1 điều là tớ rất yêu Duy đấy! Mặc dù mọi ngày tớ cãi nhau zs Duy nhưng chưa lần nào tụi mình cãi nhau "banh nhà lầu, sập nhà lá, cháy nhà kho" đâu nhỉ? Nhưng tớ mún tụi mình lúc nào cũng là pạn để hk bao giờ có định nghĩa chia tay nhé! Vì tớ hk mún làm tổn thương một người nào khi tớ còn sống.......


#74: Em tham gia kênh sinh viên để đọc truyện, cũng như nghĩ là sẽ học được nhiều điều từ các anh chị, vì em mới có 13 tuổi thôi


#75: Vừa coi xong Hoàn Châu cách cách, không biết lần này là lần thứ n bao nhiêu rồi mà mình nghĩ sẽ vẫn tiếp tục coi nữa và khả năng vài năm nữa sẽ xem lại cùng với con mình luôn....
Xem được một bình luận rất hài lòng của một bạn comment tuổi thơ của ai gắn bó với bộ phim này ắt hẳn tuổi thơ của người đó vô cùng đẹp....mình thấy nó đúng vô cùng.
Confession này viết vào thời điểm 11h 28' pm.....chúc thành viên KSV có một giấc ngủ ngon, mơ những giấc mơ vô cùng đẹp


#76: Mềnh muốn nói là...
viết cái này có bị giới hạn số từ không nhỉ:-? :KSV@05:
Iu Ksv lắm:X :*. Luôn sát cánh bên nhau nhá:KSV@11:. Các tềnh iu nghe nhạc vui vẻ:KSV@03:


#77: Đã từng rất vui đã từng rất hp
nhưng roy` tất cả đã qua chỉ còn lại sự thất vọng


#78: Thật ra tớ lúc đầu tớ tham gia KSV vì "" Bạn đã đọc quá 5 bài rồi "" =))))))))))))))))
Hàng ngày đều vào đây hóng chap mới của Conan . Sau đó thấy quen hơi, nổi hứng tò mò khám phá :))))))))))
Cám ơn các bạn rất nhiều. Đặc biệt là nhóm dịch <3 <3 <3

#79:
Mình nhớ cô pé tên PeDau quá!
Em đi đâu mất rồi nhỉ?
Có ai pít chút thông tin j về bé ko?

#80 - #120
#80: Ngôi nhà lớn đã mang đến cho tôi những người bạn, người anh, người chị, những người em đáng yêu nữa, cfs này gửi tặng đến..........
1. a nhox: e biết rất khó để vui vẻ như xưa nhưng a hãy nhớ, e luôn ủng hộ a dù quyết định đó có là gì đi chăng nữa. em biết a ngoài mặt lạnh lùng thế thôi chứ thật ra….lúc e khóc, a bị lộ mặt nạ rồi nhak :)) ( nhưng mà nghe mấy câu k đầu k đuôi, k tên k tuổi đó e cũng buồn lắm nhak :( )
2. a ang: út k trách hai nữa vì việc đó thật mệt mỏi, út k giận hai nữa vì việc đó chẳng có ích lợi gì, chỉ làm tiêu tốn thêm 1 phần sức khỏe mà thôi. Hai giống như những cơn mưa, chợt đến rồi cũng chợt đi rất nhanh……..cứ có cảm giác rất gần nhưng thật ra lại ở rất xa, xa tới nỗi không thể chạm tay vào được. cảm ơn về thời gian quen biết anh
3. a xhung: lần đầu tiên thấy a e đọc nhầm cái tên, avatar lúc đó lại là hình bông sen nữa, thành ra…….cứ nghĩ a là nữ :”>, sau này có topic làm áo mới biết. lúc gặp anh….nói sao nhỉ? Giống như là gặp cây gây cười ấy. hehe. A cho e nhiều phương pháp chữa bệnh cực hiệu quả nhưng mà a giảm thức khuya đi =.=. k khéo tới lúc gặp lại a cứ như con mắm là e buồn lắm ak (ăn hết phần của e rồi thì phải mập lên mới được :)) )
4. gấu: hồi hè đo off, a cũng đòi đi nhưng k cách nào liên lạc được với a, thế là a lê hấp…..phthuy ra tay 1 phát xong ngay :)). kết cái tính nói thẳng của anh nhưng k kết cái tội lúc nào cũng trêu người ta >”< nhưng mà dù sai cũng cảm ơn a gấu suốt thời gian qua luôn quan tâm e 
5. trộm: 1 ngày nắng ấm đăng nhập vào ksv thấy có tên truyện hay hay, lại nằm đầu danh sách, e hào hứng trèo rào vì k có vé, công sức trèo rào mệt thở là thế…..vào đọc 5 câu đầu….mặt -> trắn, đọc 5 câu tiếp….trắng-> tím, tiếp 5 câu nữa….muốn giết tên tác giả >”<. Nỡ “nòng” nào quăng ng ta lên thớt băm bằm bằm như bằm thịt =.=. đã tự dặn lòng “ thôi thì ai bảo mi men quá nên có kẻ ganh tị” haizzz, nhưng cũng chợt rút ra chân lí thứ 2: “ không ăn miếng trả miếng quyết k làm người”. thế là thành 2 truyện chém qua chém lại =)). Thế mà bây giờ thân quen như a e 1 nhà mới chết chứ. :)) cảm ơn anh luôn cho em mượn vai vào những ngày ấy, cảm ơn anh luôn nghe em nói, cảm ơn anh luôn hướng e về phía trước, k cho em chạy trốn thực tại, cảm ơn a đã hát ru e, cảm ơn a đã dành t.g 8 vs e, giúp e nín khóc, giúp e cười. (cfs cho a rồi nhak, k đòi nữa nhak =.=)
6. heroman: kaka “áng sờ ét”!!! chỉ biết chém người ta thoai, lần đầu tiên gặp nhau trong truyện ông trộm, 2 ng hùa nhau ăn hiếp người ta, ỷ lớn hiếp nhỏ =”=. Nhưng mà thật sự thì….đôi lúc vẫn cảm thấy ấm lòng vì những lời an ủi, những lời khuyên chân thành, 8 nhiều mới biết ka cũng có lúc dịu dàng, quan tâm tới mn nhiều lắm. hehe.
7. tùng: ông a này thì khỏi phải nói rồi, a là ng đa sầu đa cảm nhưng sẵn sàng hi sinh vì xã thân yêu nhưng mà e bảo này…..a có bệnh thì phải chữa chứ. E mà ở ngoài đó….bây giờ a đang ngồi trong bệnh viện gặm đùi gà rồi đó. Cảm ơn a vì luôn ủng hộ những quyết định của em, cảm ơn a vì thường hay hỏi thăm s.khoẻ của e nữa.
8. cụ mid: con chào cụ. con bớt tự kỉ lung tung roài cụ ơi, pio tự kỉ có giờ giấc đàng hoàng rồi nhak. Cái khăn đó có chiện gì thì gọi con ngay cụ nhak, thử phương pháp mới mà hk biết có vấn đề gì hem :”>
9. sư tổ: có baby roài cụ bớt đi lơn tơn là vừa, cụ mà làm cụ bà buồn thì biết tay con. Còn nữa, muốn ngủ ngon thì đổi nhạc chuông đt đi, mà con nghĩ sắp tới chắc cụ chả có ngày nào đc ngủ ngon đâu. Hehe.
10. dalo: cảm ơn những đường link truyện của a nhak, nó hay lắm. p.s: muốn lt thì e giới thiệu vài ng =))
11. newsun: cảm ơn a đã tạo ra KSV – ngôi nhà chung của mọi người, tuy k hẳn tất cả đều tốt đep nhưng mà e đã tìm đc nhiều ng bạn rất tốt.cũng cảm ơn a vì đã đồng ý cho e tham gia quản lí ksv, e hứa sẽ cố gắng hết sức (5ting!)
12. _i.s2.N_: lâu rồi chưa 8 được với a ngày nào. Hehe. Hi vọng trong tương lai sẽ có 1 ngày a, e và nguyên cũng nhau spam vui vẻ. a thì chỉ có cái tính nóng nảy và đùa dai là giỏi thoai =))
13. john NG: tuy là nói chuyện với a k nhiều nhưng có lẽ cũng đủ để e hiểu 1 chút gì đó về a. hehe. Ngày mới vui a john nhak;)

1. heokool: chị là người e ngưỡng mộ nhất trong tất cả các chị khác đó, mạnh mẽ và kiên cường, vui vẻ và vị tha, tốt bụng và nhí nhảnh. Hì, I love you.
2. gió: c là người dễ gần, dễ nc và dễ dụ nhất mà e từng gặp ;)) bớt tự kỉ đi bà chị, sau này ra đời không phải lúc nào cũng trốn trong vỏ bọc của bản thân được đâu
3. jun: c jun là ng cực tốt bụng, luôn giúp đỡ các mem mới bỡ ngỡ gia nhập, c lại tốt tính nữa. nhớ hồi đó e cũng bị lừa =.=! cái tên lejun ấy. e vs s2 mà nói chiện thế nào cũng 1 đứa “ bà lejun”, 1 đứa “bà ss bb”=)). Nói 1 hồi mấy đứa xung quanh hỏi : “ 2 đứa m giống ông nói gà bà nói vịt quá “ =))
4. nhím: e kết c ở bản lĩnh thép và nói chuyện cũng rất vui nữa. hehe. C nhớ cái lần e gọi cho lão hero hk? Sau bữa đó tới nay ổng hk chịu nghe máy nữa c à =))
5. đất: c đất thì ………..khỏi nói, tự hiểu đi nhak ;)
6. trucmai: e thấy c là ng trầm tính, ít nói nhưng mà ……..nếu đã kết thân được thì khả năng spam k thua ai cả. =.=
7. ke.khung: lúc mới vào thấy topic hỏi ke.khung là nam hay nữ hình như của cụ mid thì phải :-?, e đã thấy mọi ng rất vui, nhưng mà phải công nhận…….chị giả trai y như thật.. =.= cảm ơn chị đã an ủi em….e tin mình sẽ vượt qua được chị à.
8. nam miên: nghe giang hồ đồn c xinh gái cực, thế mà trc đây cứ nghĩ chị là boy thôi. =.=.
9. canemo: mới tìm được ra thêm 1 bà tám nữa:)). Có dịp ltb đi off tập thể bà chị nhak.
10. khoai: lúc mới vào thấy mn gọi khoai nên bắt chước gọi theo, tới lúc có mem hỏi khoai là nam hay nữ ấy nhỉ, mình lại hỏi lại nó “ ờ mà khoai là nam hay nữ nhể?” =))
11. pappui: chị pap là bà chị lớn, là ng giúp e chui trót lọt qua cổng ksv =)). E thích mấy truyện của chị lắm, hay và ý nghĩa :). Quan trọng là….chị cùng nhà song tử với em :x
12. lan thanh: e kết c vì c thanh rất là vui tính, sống thực tế và quan trọng nhất là c là mem LTB :x.
13. lucky: sư phụ thân yêu, khỏi nói, tự hiểu.
14. TYT: lâu ròi k nói chuyện vs sư tôn, nhớ người nhiều nhiều. sư tôn nhớ giữ gìn sức phẻ nhak, 1 ngày không xa con sẽ bay ra ngoài đó chơi với mọi ng.
15. xuxu: chúc c ngày mới vui vẻ
16. kuzumi: chị biến đi đâu mất dạng rồi :(( đã hứa sẽ đọc truyện của em mà 
17. môn đồ LTB: =)) :x


Các bạn và các em:
1. ping: ngày đầu tiên kết ping vì nàng = tuổi ta, sau đó là vì nàng theo dõi truyện ta nhiều nhất, cũng là ng đe dọa tấn công ta = vũ lực nhiều nhất. đã thế còn dám lừa ta mình là boy nữa chứ >”< nhưng mà…..ta k dễ bị lừa đâu nhak. Cảm ơn ping vì luôn bên cạnh rio vào những lúc buồn, lúc vui,…. p/scháu nội yêu dấu, bà yêu cháu nhiều lắm nhưng đừng có bắt chước bà nốc thứ đó chứ =.=!
2. pminh: tình yêu ơi, ai lớp du sâu mứt.
3. pthuy: lần đầu chủ động làm quen còn kêu bà là “ss” nữa, nghĩ lại thấy………muốn kiếm cãi lỗ chui xuống, cứ tưởng ng đẹp này già dặn lắm, ai dè cũng nhí nhảnh chẳng khác gì mình =)) (p/scuối cùng mem ngoan hiền nhất LTB cũng vướng chân vào chữ tình. Haiz)


4. red: hihi, tui quen kêu bà là red rồi, thông cảm yk nhak. Bà là 1 người bạn tốt khó kiếm :x. lúc này cãi nhau vụ boy & girl t cũng nghĩ bà là boy đó, sém tí sát phạt nhầm phe mình rầu =))
5. uzai: cảm ơn uzai vẫn nhớ tới sp nhak. Chúc uzai ngày mới vui vẻ. quà sinh nhật uzai tặng hiếm quá hk dám sài, uzai có tờ nào thấp giá hon hem=.=
6. pé nguyên: bé con lon ton, dạo này nhóc cũng bắt chước ping tự kỉ, như thế không đc đâu nhé ;) có pik ss và mọi ng lo lắng lắm k hử, nằng nặc đòi ss k đc biến mất thế mà pio biệt tâm trốn ở nhà tự kỉ là sao hử…..học cũng vừa vừa thôi, đi chơi đc thì cứ đi, đừng cứ mãi chúi đầu vào sách vở như thế, mau già lắm ;)
7. nhox op: lúc đầu ss cứ tưởng e là boy cơ đấy =)) . nhox op vui tíh, ham bà 8 và cực yêu conan, lúc nào cũng chúi đầu vao conan quên hết chuyện đời. botay . nhưng mà đó cũng là nét riếng đáng yêu của em đó ;)
8. nhox kito: 8 vs kito k nhiều lắm nhưng mà cũng phải nể phục tốc độ xì pam của kito lắm nhak. Nhưng đừng vì ham mà bỏ bê việc học nhé nhox, thấy nhox kito nới chuyện dễ thương lắm ấy.
9. sư mẫu kiss: (nói 2 câu thoai) CHÀO SƯ MẪU! LÚC NÀO THÌ CON MỚI CÓ SƯ ĐỆ/SƯ MUỘI ĐÂY?? =))


@Còn lại………..gửi những lời yêu thương nhất cho những mem sau: tinvip98, bibom10, pé dâu, Sun Glare, a leduy, s2-s2-s2-s2, h0axu0ngr0ng, yjuko, sujka, kid_nhái hâm, maruhamhoc, maruko, bill04, duong_yang, anubis, ankol479, cspsk45, ghostgod_13, nostosalgos, not_whynot?, hồng miêu lam thố, hoa phù dung buồn, holmes 1804, hungvankim, lets…lee…, lolovp, luongthanhtuyen, mr.ngocchieu, p3 ốc tiêu, tuannarmy, vittay_06, windtoxic, hải đăng, …..


#81: Ksv không biết có cfs từ lúc nào nhỉ? Bây h mình mí biết :)
Mình mún gửi đến một người mà thâm chí chẳng biết mặt nữa,hì, hình như mình ngố lắm thì phải :( tự nhiên thấy có tình cảm với một người hơn mình những 5 tuổi, mình nhớ là lúc đầu có chút gì đâu nhỉ, nhưng sau lại nhìu thế không biết, đôi khi lại ghen vu vơ nữa.
nhưng mình lun có một sự nghi ngờ nào đó ở anh luôn le lói.
ừ anh ấy ăn nói rất lịch sư, khong thích nói đùa, và là người đầu tiên không chấp nhận mình thích anh ấy mà phải là yêu mí đươc, :)) chịu anh rùi anh thắng ạ.
Anh nói yêu em ờ thì em cảm nhận thấy rất nhiều, anh bắt em học, học, học zời ơi học ngày học đêm, không nhắn tin gì hết, anh cấm em nhắn tin với người khác nữa, ui zời nhắn mí đứa bạn mà anh cxung hỏi kĩ lưỡng. Vâng thì em cxung biết anh không ở gần em nên không quan tâm chắm sóc em đc, nhưng làm gì mà dễ giận zây, lại bảo mình lười nữa chứ, em thề với anh nhá: em nói là em không học gì hết nhưng sau đó em học đến hơn 1h sáng đấy.:))
Anh chẳng biết gì cả:P đồ ngốc lại còn bảo người ta trẻ con :P anh mí zây á lewlew =))
WO AI NI


#82: Lâu lắm mới vào lại ksv.
mình thíc conan và newsun ^.^
kỉ niệm đầu tiên là khi vào đây nói chuyện vs newsun về conan. ^.^


#83: Sao em cứ lãng du thế chìa khóa của trái tim tôi?
dừng chân lại ghé suối nguồn đi em!


#84: Ksv... Mình vào đây lâu rồi mà chưa đăng kí. Bây giờ thì mình đăng kí rồi^^ Mình nghĩ mọi người ở đây rất thân thiện (dù thỉnh thoảng có những người hơi đáng ghét) Mình cũng rất thích cái giao diện ở đây, đơn giản mà lại đẹp nữa. Mong cho KSV ngày càng lớn mạnh!!! ^^


#85: Anh ơi!
Em chỉ muốn gọi như thế với 1 người
Qua KSV, em biết 1 người cho em thêm niềm tin để bước tiếp con đường của mình
Giờ em vẫn đang đi trên con đường đó
Nhưng anh ơi! lúc này em cần anh động viên em
Anh nói khi nào cần đến anh thì hãy tìm anh
Nhưng em không muốn làm anh phải suy nghĩ
Không có anh thì em vẫn bước qua được những khó khăn ấy, dù là bao lâu
Có lẽ không có anh, em sẽ vững vàng hơn khi tự mình trải qua tất cả
Những khó khăn khi bước vào cuộc sống
Ở ngoài kia không phải lúc nào cũng có ai đó bên cạnh
Em sẽ tự mình đi qua tất cả :)

#86: Học lại và bị muộn 1 kì ra trg đối vs sinh viên có phải là điều tồi tệ k ạ
E là sv năm nhất ... và e gục ngã vì điều này !!!
E thất bại rồi pải k ?

#87: T la sinh vien AOF - Hoc vien Tai chinh, lam quen nhaz :)

#88: Chả có ai tỉnh tò với mình nhỉ? buồn nhở. ít ra đó cũng là lí do để mình chịu khó đọc cf của các bạn. nản. tớ đi ngủ.

#89: Viết cái cf thứ 4, và đặc biệt là mỗi ngày mình viết một cái
lần này mún nói: mình nhận ra mình iu ksv hơn mình tưởng
:):):)

#90: Hôm nay học Mác cô giáo nói, dù trái tim nóng nhưng phải luôn giữ được cái đầu lạnh để phán đoán chính xác. Hiện không biết trái tim ra sao nhưng cái đầu tôi đang rất nóng.
Gửi người bạn của tôi, tôi không biết bạn ra sao nhưng hãy để cái đầu rực lửa của tôi nguội lạnh rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện. Tôi không hi vọng bạn chờ tôi đến lúc đó nhưng thực sự hy vọng rằng bạn sẽ thẳng thắn nói chuyện với tôi thay vì đánh trống lảng sang việc khác =""=
Love you


#91: Nhớ về một người và chợt khóc.
Quyết định rồi sẽ buông tay hoàn toàn.
Tạm biết ksv.


#92: Cơ hội tốt nhất để làm lành với BFF là vào ngày mai. Có nên làm lành không đây :>
lần này mún nói: mình nhận ra mình iu ksv hơn mình tưởng :):):)

#93: Nhớ nhiều lắm..............LTB :(:(...............


#94: Đã lâu rồi anh chẳng thể làm thơ
Dẫu yêu thương vẫn còn đầy trang vở
Nhưng hỡi em yêu, em nào có nhớ
Em đi rồi, thơ viết tặng cho ai…
..=(..buồn vì 23 năm hoài của những mối tình đơn phương ...


#95: Vào ngôi nhà KSV, dù không kết bạn nhiều. Nhưng thấy ai cũng vui vẻ và tốt đẹp.
Đó là điều mình rất mến ở KSV :)


#96: Hờ cái lão ad Sún ca ca
Đầu tiên ghét kinh khủng, đọc quá 5 bài bắt đăng kí tài khoản
Cơ mà vì thế bieetd đc mn, vui <3


#97: Đi đi a. e không cần a nữa. mãi mãi không cần a nữa. đi đi. đừng nghĩ em sẽ đợi. e không đợi bởi vì a không muốn e đợi. sức chịu đựng của e có thể không đặt đúng chỗ rồi. e bắt đầu với một bầu trời mới thôi. dù bầu trời đó không thể được sáng và trong. nhưng sau cơn mưa. trời sẽ sáng.


#98: Đã có 1 mùa hè gắn bó vs KSV như 1 gđ, có tỉ tỉ và các ss, dù e ko nc vs nhiều người lắm (thuộc diện ko hòa đồng :""> ) ko phải là thành viên trực thuộc Lương Thiện Bang nhưng thú nhận là e đã rất lương thiện với nhiều người, nhất là những mem mới :"">
rồi trải qua 1 thời gian khó khăn trong học tập và thi cử, e ko còn mỗi ngày vào KSV vài chục lần nữa, tần số ghé thăm cứ thưa dần, thưa dần, rồi bây giờ hầu hết chỉ có thời gian vào đọc conan xong là phải out rồi :(
độ chém gió + spam giảm sút trầm trọng, nhật kí bỏ ko, ngôi nhà BB giờ ko biết ra sao rồi các tỉ tỉ, ss, cụ??
đôi khi thấy m.n có page chém gió cũng muốn xông vào góp bão nhưng thời gian ko cho phép
ns chung là buồn và nhớ m.n lắm lắm
:x :x :x Jun tỉ, ss Mun dễ xương, nhok Maruko, tên Trộm đêm, ss Gió, a ĐA, cụ,.....


#99: Tớ đả bỏ bê ksv một thời gian khá dài
khi quay lại tớ bỗng nhận ra tình cảm của tớ dành cho ksv cũng bớt đi nhiều
không lẽ đây là ""xa mặt cách lòng"" hay sao?
đôi lúc ksv làm tớ cảm thấy mình bị lạc lõng, vì mọi người trò chuyện vs nhau rất vui, tớ cảm thấy xen vào không nên, mà ngồi như thế thì cứ mãi buồn
có lẽ tớ phải xa ksv thôi


#100: Tớ viết cho những người mà tớ cảm thấy họ cần phải coi lại cách ăn nói và hành xử trên diễn đàn

1: mai_lady: cậu cũng có thể xinh, cũng có thể dễ thương, nhưng tớ hy vọng cậu có thể nói chuyện bớt ""xoắn"" đi 1 chút, chẳng ai lại không thích thế đâu, và đừng nghĩ cậu nói chuyện bằng con chữ thì có thể che giấu con người cậu

2: maruko: cậu hay tỏ ra mình biết hết, cậu không nghĩ như thế là quá phô trương sao? Trong khi suy nghĩ của cậu, theo tớ- thì còn quá nông cạn, cậu cần phải ra biển mới biết biển sâu như thế nào, cần phải lên núi mới biết núi cao như thế nào, đứng núi này trông núi nọ không phải cách hay để trải nghiệm cuộc sống?

3: jasmine: ấn tượng ban đầu về cậu cũng rất tốt, nhưng tại sao cậu lại làm cái việc ""kẻ tung người hứng"" đối với một người khác trên diễn đàn? điều đó thực sự không tốt chút nào
to all: hãy nhớ mình là sinh viên và sống tác phong cùa sinh viên nhé, năng động và tự tin
:)

#101: Sau khi lượn 1 vòng page cfs ( thực ra là lật trang đầu xong dở luôn trang cuối rồi lại về đầu xem tiếp=)) ) e có 1 phát kiến nho nhỏ thế này
với KSV, ở đâu cũng có thể có bão! (vẫn như hồi nào)
@@ cfs thì ít mà chém gió thì nhiều=))

#102: Mình mới tham gia KSV được 1 năm nhưng thấy diễn đàn mình có rất nhiều chủ đề hay cũng như những cái vui khác
chúc mọi người trong KSV vui vẻ, cố gắng xây dựng KSV phát triển mạnh

# Nụ cười của bạn thực sự làm trái tim mình xao xuyến
bạn không xinh, chân không dài, nhưng bạn tự tin và rất hay cười, hãy nhớ nụ cười của bạn là đẹp nhất, đừng để nó bị lu mờ bởi ánh sáng của đồng tiền nhé

#103: Mãi cho đến khi cậu gửi cho tớ bài "Until You" tớ mới hiểu ý nghĩa của bài hát đó! Tớ lại còn nghĩ thêm là cậu có tình cảm với tớ mới buồn cười chứ :)) khi thấy cậu cũng gửi bài đó cho 1 người khác thì tớ mới biết mình ngộ nhận @@

#104: Bảo Bình No.1:X:X:X
Cách nói chuyện không lẫn vào đâu được :))

#105: Mình đang học năm cuối ngành kế toán, hiện đang cần tìm công ty thực tập mà tìm không được, có ai biết hỗ trợ mình với không

#106: Hôm nay a gửi tn tới . nhưng xin lô~i a. e quyet đinh mình la` ng kê´t thu´c rồi vi` e sợ lời nói kê´t thu´c tư` a. kê´t thu´c se~ tốt cho a. tam biệt a, a trai tốt . :)

#107: I love ksv . i love ltb

#108: Tại sao người đẹp thì cứ phải đi với đại gia nhỉ...thử yêu anh bộ đội này xem nào

#109: Chẳng bik nói gì...mình là F.A thế thôi

#110: Cùng tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất nhé mọi người !!!

#111: Đây có lẽ là cfs đầu tiên và cũng là duy nhất. Vì có những điều nhất định phải nói, và có những người nhất định phải cảm ơn.
Chị jun, cảm ơn chị rất nhiều, vì chị luôn bên cạnh em mỗi khi em cần, lắng nghe, chia sẻ và an ủi em. Chị rất đặc biệt, ít nhất là với em.

Chị gió, em ấn tượng với chị ngay từ lần đầu tiên nói chuyện, vì chị vui tính, dễ gần và ...nói nhiều. những lần yahoo với chị, dù chẳng có chuyện gì cũng nói mãi ko xong. quen với chị, em cũng quen dần với nhiều thứ cảm xúc rất khác nhau.

Chị lucky: nói thật, em thích gọi chị là luckystar hơn. chị là người đầu tiên làm quen em, người đầu tiên lừa em và cũng là người đầu tiên em giận. nhưng biết đâu, nếu ko quen đc chị thì em đã chẳng mạnh mẽ hơn như thế này:-D

Phuthuy: nàng cùng tuổi ta, nhưng có lẽ nàng chín chắn hơn ta nhiều. nàng biết cách làm người khác lấy lại tinh thần, và nhiều lần giúp ta điều đó. lâu rồi không nói chuyện với nàng, thấy nhớ nàng ghê. nàng đáng yêu lắm, biết ko?

Rio: ta với nàng ít nói chuyện trên KSV, nhưng nhắn tin điện thoại thì cũng...kha khá nhỉ. tớ nhớ cái đêm nàng gọi phá ta ngủ nha=))=)). Nàng cá tính lắm, nhưng mà đọc truyện ít thôi.

Chị Nhím: khi nào chị em mình gặp nhau?

Chị Xu: vụ làm áo, nhớ ko chị, có mỗi hai chị em mình ham hố=))=))

FDC: nhớ ngày xưa quá, một hội chém tan tành cái DC. đc cái, nhờ Conan mình mới lên đc đây, topic đầu tiên lập ra thì bị cụ Độc hạ câu “Nhạt quá”. Nhiều người đi rồi, ss Minh, cụ Homles... giờ thì cả ss lucky. thỉnh thoảng vẫn ghé DC, kéo mấy pic ngày xưa lên đọc lại, thấy vui mà nhớ nữa. Giờ ước gì mà mọi người quay về hết đc nhỉ?

LTB: tuy chỉ là nhân vật chuyên đi hầu hạ các phu nhân bang chủ, chẳng bao giờ có diễm phúc đc đi LT, nhưng dù sao cũng có cái danh em gái bang chủ=)). giờ chẳng biết LTB có những ai, chỉ nhớ mấy người to to một xíu, có uy tín một xíu hay quen thuộc một xíu. nói chung là đợi khi nào bang chủ chính thức về thì mới biết đc. mong bang ngày càng lớn mạnh;));));))

Còn p.minh, dù đôi lúc hơi điên điên một tí, nhưng những gì đã quyết tâm là phải làm đc nhé. cố lên. thời gian đang đếm ngược

#112: E toàn chỉ vào ksv để hóng conan ra chap mới thui. Cho e hỏi còn những hoạt động gì trên ksv????

#113: Bao giờ ksv mới có áo đây?
ANH NEWSUN nên thúc đẩy vấn đề này mới phải chứ!!
điều này quảng bá hình ảnh cho ksv mà

#114: Cũng khá lâu rùi ko có thói quen gé ksv thường nhật nữa? Nhưng dù cho ta có đến vs fb, zme hay vnz đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ mãi nhs ksv <3...


#115: Là một SV năm cuối, áp lực thi cử wá nhìu làm mình cảm thấy wãng đời SV thật nặng nề :( Ước gì ng làm LỚN có thể hỉu đc cho SV tụi mình thì biết ơn lắm lắm, haiz, đag học bài và ức chế nên than thở chút thoy :)


#116: Thời sinh viên thik nhiều, để ý nhiều, nhưng mãi mãi chỉ có 1 hình bóng trong tim tôi thôi.


#117: Lòng bình lặng hơn mỗi khi online KSV.
Cảm thấy là chính mình hơn mỗi khi đắm mình vào đó.
Nhiều lần đã muốn từ bỏ nhưng mãi mà không thể. Lý do là gì? Phải chăng đó là 1 phần trong cuộc sống, là 1 mặt khác của mình. Mong rằng những người bạn trên KSV sẽ luôn vui vẻ, luôn gặp được nhiều may mắn. Yêu lắm những ngày tháng ấy! <3

#118:
From Jas
to bạn # 100
thực ra nếu bạn đề luôn tên ở cái cf này, thì tớ rất thích bạn :x
vì tớ thích n~ người thẳng thắn , thích thì nói thích, ghét thì nói ghét, và rất tởm cái loại người bằng mặt mà ko = lòng
cơ mà bạn lại ko đề tên :(
tớ xin lỗi bạn nhiều nhá, vì hình như hôm nọ tớ uông firsty hết hạn sử dụng nên trí tưởng tượng của tớ có phong phú quá mức cho phép, tớ lại tưởng tượng ra rằng bạn ấu trĩ chả hiểu cái gì mà thích hạ thấp ng` khá để nâng cao giá trị của bản thân m`, đã ngu thích đánh đu với đời
xin lỗi bạn vô cùng, bạn có ý tốt nhắc nhở bọn tớ mà tớ lại có ý nghĩ thật xấu xa :(


#119: Tớ yêu ksv nhất, yêu tất cả mọi người và đặc biệt, tớ muốn gửi tới một người: em gọi anh lần này thôi nhé, hãy đứng lên và đi về phía con đường hạnh phúc, em nhớ con người năng nổ của anh!

#120:
Cơm rượu nếp cẩm có được gọi là cơm rượu nếp than không nhỉ?
#121 - #150
#121: Ta còn chẳng hiểu nổi chính ta, huống chi nói chuyện hiểu người ngoài, mà nói chung thì chuyện này cũng hơi mang tính cộng đồng 1 tí, đã dùng đến cfs thì chắc phải có lí do nào đó, các bạn/các em mỗi người cũng suy nghĩ lại đôi chút về hành động, lời nói của mình nhé
mình thấy ấn tượng ban đầu rất quan trọng, nên cái các bạn/các em xây dựng hình ảnh của mình, cho dù chỉ là nickname, nhưng chính là xây dựng con người nội tâm các bạn/các em, cái kim trong bọc lâu ngày cũng ra, mọi người sẽ có một lúc nào đó làm lộ bản thân mình, và sẽ có vài đều không hay xảy ra, giống như vấn đề đó là tất yếu thôi, các bạn/các em sẽ chịu trách nhiệm về những phát ngôn, những câu chữ mình viết ra
vài lời đơn giản, mong mọi người để tâm 1 chút




..........................yêu mọi người trên ksv


#122: Nụ cười và nước mắt làm nên con người bạn, mình yêu cách bạn làm mọi người cười và yêu cách bạn chia sẻ cùng mọi người
bạn hãy vui lên, tuổi trẻ và tình yêu của bạn đang còn, hãy làm nó trở nên hạnh phúc đi, mid
#123: Ở ksv k lâu, quen biết không nhiều, xấu có tốt nhiều nhưng vẫn quen được những người đàng hoàng như bà chị lejun, bà chị hoagio, kiss, lucky,...
xin lỗi hoagio vì hồi tết không đi off được.
hiểu được thêm vài người, miệng nam mô, bụng 1 bồ dao găm, nhưng may đó chỉ là số ít
anglais, t không muốn nói nhiều với anh nhưng tốt nhất, tránh xa 1 chút, nhiêu đó đủ rồi
N3, lớp vỏ ốc sên đó không bền lâu được đâu

#124: devil là 1 bí ẩn!
nhưng ta ko phải là 1 đứa thiểu năng trí tuệ!
ta đủ sức để biết đk nhiều hơn những j you làm!

ở trong truyện tường vi đêm đầu tiên (tập 1) ý!
ta thấy you có chút xíu giống diệp anh
còn ta có chút chút chút xíu giống việt tuyên!


nhưng cho dù you làm gì thì ta vẫn sẽ làm 1 việt tuyên.......
ai bảo việt tuyên khá ngốc!
ta cũng ngốc như việt tuyên!

ai bảo ta thương you nhiều lắm lắm cơ!

#125: Gắn bó với KSv thực sự cũng chưa lâu, nhưng cũng ko thể coi là ngắn đc
m` là m` rất hâm mộ mấy bác mem kì cựu như là anglais
và cực kì hâm mộ ad new sun luôn ý
nhưng thực sự có điều m` chưa hài lòng lắm là vì hơi tý thấy đang troll nhau thì tự dưng có người nhảy vào quan trọng hóa vấn đề, giảng giải lẽ sóng balalball v.v... rất nhiều ng` cứ thích giả nhân giả nghĩa tỏ vẻ mình là ng` đứng đắn có suy nghĩ thế này thế nọ
ừ, đời ko trả cát- xê nên các bạn đừng diễn, chỉ vì các bạn mà tôi ko thể yêu Ksv như nhà thật của m`
dù sao vẫn rất trân trọng ksv

#126: Sao dạo này lên KSV nhiều thế nhỉ?

#127: Cái này là # bao nhiêu rồi ta ??? :-?...thực sự là từ hồi có trào lưu cfs mới viết có 1 cái, ngắn gọn xúc tích. cũng định bỏ qua KSV, nhưng quả thực là với KSV, có rất nhiều điều muốn nói, những kỷ niệm, những đứa trẻ k bao giờ lớn nổi :)). lập nick tháng 2 hay 3 hay 4 gì đấy, đến tháng 7 mới vào chém tưng bừng :">. té oạch nên bị hỗn độn, vào KSV lại thấy ấm áp hơn. những người bạn ảo mà k hẳn là thế. kể cho nhau nghe mọi chuyện từ nhỏ-nhỡ-nhớn. làm loạn KSV lên vì những vụ trai giả gái, gái giả trai, rồi vợ con bồ bịch <phát điên lên mất:))>, tóm lại là nghịch hết công suất có thể <mọi người làm tốt lắm =))>. thích nhất là hồi đấy. mọi người đã giúp mình ổn lên rất rất rất nhiều, thực sự là yêu quý mọi người rất rất rất nhiều...và cảm ơn mọi người rất rất rất nhiều. đôi khi cũng có những điều làm mình thấy k thoải mái <vì mình là sư tử, và mình muốn theo ý mình, và nó lại k theo ý mình:))>, nhưng cũng khá ổn cho 1 nơi giả mà thật đến mức này :-*. lâu lắm rồi...công việc, học hành...cuốn mình đi, và quên mất nơi đây đã từng nâng đỡ mình thế nào, có vẻ khá vô ơn, nhưng những tình cảm lúc đó, mình sẽ giữ mãi...cho đến khi k còn giữ đc nữa thì thôi ^^. cảm ơn nơi này, cảm ơn mọi người, rất rất rất cảm ơn :">

#128: Chính thức viết cfs đây!!! Ai thấy không vừa lòng chỗ nào thì đừng đọc tiếp, không khuyến khích.

Chuyện bộ 3 ""bão táp"" Mai_lady, Maruko. , Jasmine gây tranh cãi thế nhỉ? :-) Một cái dĩa cạn thì lượng nước để lấp đầy nó là nhỏ, một hồ nước thì là lớn. Nói chung bản thân mỗi người chính là cái dĩa đó, còn người được cân đo đong đếm chính là lượng nước. Hiểu chứ?

Xét cho cùng thì ai cũng có điểm tốt điểm xấu. Cái mình nghĩ là tốt chưa hẳn tốt, cái là xấu chưa chắc đã xấu. Dẫu sao nó cũng là bản tính của mỗi người, là những yếu tố để tạo nên một ai đó. Việc người khác lên tiếng phê bình mình chẳng có gì là xấu, là đáng để làm mất đoàn kết cả. :-) Một đầu óc hài hước luôn có thể làm mọi chuyện dễ chịu hơn. Chẳng phải khi người khác nhận xét mình nghĩa là người ta có quan tâm, để ý mình sao?

Tất cả các em - không riêng Mai, Maruko. và Jasmine - đều cần suy nghĩ một chút về bản thân mình. Lắng nghe người khác, tiếp thu cái hay và học cách tế nhị khi bộc lộ suy nghĩ chắc không quá khó đâu phải không?

Chúc mấy em khoẻ mạnh, học giỏi và cố gắng hoà hợp với nhau nhé :-) Anh xin hết.

#129: Là sinh viên năm nhất, dường như khi bước vào trường Đại Học rồi thì tôi mới có một ước mơ cho riêng mình. Ước mơ của tôi nó có chút gắn với chương tình học thôi, không quá nhiều đâu. Tôi đã đã thử nói, gợi nói về ước muốn của tôi sau này với mẹ..và kết quả là mẹ đã mắng. :-<

Tôi không nản chí, nhưng quả thực để thực hiện được thì phải cần tiền. Tiền nó quyết đinh nhiều thứ lắm- nó nắm giữ ước mơ của tôi. :(
Tôi vẫn theo đuổi con đường học vấn 4 năm này và nuôi hi vọng cho cái ước mơ của mình. Học cho chắc kiến thức, học còn để củng cố niềm tin của mình nữa. Nhưng không biết nó có được như mình ước nguyện không. ^^

#130: Các thành viên kênhsinhvien.net giúp cho mình với nào..
Mình thích một em học gần trường của mình, mình mún làm quen với em ấy, nhưng không biết làm thế nào để không bị ném đá, khi nhắn tin mình cứ ngại cái câu hỏi, xin lỗi cho hỏi ai vậy? mình không biết phải trả lời như thế nào, sdt cô ấy là mình xin từ người bạn, người này bảo đừng nói với cô ấy là người đó cho,...haizz....cô ấy đang làm thêm tại một quán ăn...các bạn cho mình ít kinh nghiệm với ne...
cảm ơn các bạn nhiều hen....

#131: To : con dở hơi Bảo Ngọc
ê,t thích nt vs mày :))
vì m sim vina đỡ tốn tiền t :))
nhiều lúc muốn nhắn cho lão yue nhưng sợ tốn tiền :)) :))
mà khj nào t vs m đánh nhau hay
hay chửi nhau 1 trận đã đời đi :)), mấy con bff của t ko có ai chưa chửi nhau hay đánh nhau vs t lần nào mà lại thân thiết như thế đâu :)) ns chung t muốn thân hơn vs m nên đánh nhau đi
from: ai thì đọc sẽ biết :)) :))

#132: Tớ viết cfs thật đây, cóc cần quan tâm ai nghĩ gì
(mặc dù thấy cái trào lưu cfs làm ta cũng hơi hơi...ngán) ;))
to:
-heokool: bạn là người đầu tiên tớ quen, nhưng mà ở trong chăn mới biết chăn có rận ;)) bạn hơi bị thiếu tính quyết đoán 1 tí, nhưng chẳng sao cả, hãy thay đổi để bạn tốt hơn

-rome: lão bá cũng nhiều chuyện quá, con không theo nổi, nhưng mà có cái tự tin hơi bị thừa :P

-newsun ad: anh già trước tuổi mất rồi, nhưng mà lâu lâu cũng thấy anh vẫn còn đọng lại 1 chút trẻ ""thơ"", ý lộn trẻ ""con"", à quên, TRẺ TRÂU

-hoagio. : em hơi hơi quan trongh5 hóa vấn đề 1 tí, nhưng nói chung là chơi được

-mid: hồi mới vào thấy cụ để ava ẹp giai quá thể, luti còn hơn cả dân luti :)) nhưng gặp rồi cpn đã được chiêm ngưỡng nhanh sắc của cụ, nói chung thì cũng nhỉnh hơn chí Phèo :D

-lejun: bạn này thuộc nhà bb này, nói chuyện bữa trc bữa sau gặp luôn, hơ :P

-maruko: em này viết tản mạn giống mình này, nhưng nó can đảm ở chỗ dám đăng lên, còn mình thì không

-gracefull, nói tóm lại là MÈO: c dễ thương tóa, mập mập cute, mắt đẹp, học giỏi, nói chung là rất tuyệt, em sẽ học tập c

-dalo: lão này không cm, xấu tính :))

-jasmine: em này tóc ngắn giống mình, thix từ lúc nhìn thấy hình

-reddust: cái mặt y chang cái tên, nhưng mà phải làm sao cho ra nữ tính chớ :P

-John Ng: muốn diện kiến ""rung nhan"" xinh ẹp và được bái sư, chỉ em cách học tiếng Anh cái nào

-anglais, ducanh, hay gì đó, tóm lại là giờ mất xác rồi, muốn nói với anh:khi nào đámcưới thì mời em với, e]anh chị tình cảm quá xá, blabla

-còn lại rất nhiều: c Lan Thanh, c TYT, pingpoong(had), rio, sp, devil, nhím, xhung, hero,.................. mỏi tay quá, ứ viết nữa đâu, hẹn 1 ngày ẹp giời mình sẽ thổ lộ tiếp :D
:-h

#133: Cfs là nơi bộc lộ cảm xúc chôn giấu: tớ tuyên bố: ""tớ yêu ksv""
:D

#134: Có vẻ như vẫn còn ai đó ................................

haiz!
đời ko trả catse - đừng diễn!

dù sao mình cũng chẳng phải đứa tốt đẹp cho lắm !chẹp chẹp! cụm từ nhân nghĩa có vẻ như xa wá nhỉ! :D

j mà nhân nghĩa chứ!
vs tui thì đâu có thể với tới đk cái đó!

kekekekekekekekekekekekekekekekekkekekekekekekekekeke!
nhưng có một điều thú vị là mình lỡ iu bạn viết cfs 125 lắm lắm cơ!!!! =))
(pingpoong.96!) >3

#135: Từ người đã viết cfs #128 tới:
___key___ : Anh biết em còn là sinh viên, còn anh đã tốt nghiệp và đi làm nên chắc chắn phải lớn hơn em chứ? Việc anh nói năng già dặn thì... cũng giống món đồ gốm đã qua tôi luyện rồi thì trở cứng cáp và diện mạo cũng khác hơn lúc còn là cục đất sét thôi.
maruko. : À, xin lỗi em nhé! Sau này anh sẽ chú ý cách gọi hơn.
jasmine_781228 : Làm em thất vọng rồi, anh không phải là admin Newsun của các em đâu. Bởi thế đừng yêu anh nhé. :)
rio_sp : Không phải của Newsun đâu em.

Không ngờ mấy đứa hiểu lầm quá, anh xin đính chính mình không phải là admin nha. Cách nói của anh có thể hao hao Newsun nhưng thật ra là hai người khác nhau :)
p/s: Anh không có ý mạo danh admin đâu, chuyện ngoài ý muốn.

Vài lời nhắn riêng cho jasmine sau khi đọc cfs #125 của em: Cứ xem những cuộc đối thoại của em và maruko. là quần áo nhé. KSV là ngôi nhà chung, topic cfs cũng là của chung. Việc cách nói của em làm người khác khó chịu giống như em đang vứt những bộ quần áo xấu xí của mình vào người khác vậy.
Khi đi ra đường, chúng ta luôn mặc đồ đẹp phải không nào? Vì thế ở những nơi chung thì em hãy làm mình xinh hơn qua cách nói nhé :) Còn các bộ đồ không đẹp thì em hãy mặc ở ""nhà"" thôi, hoặc với ai thân thiết ấy.

Hy vọng em hiểu điều anh nói. :) Nếu hiểu thì em áp dụng cho Maruko. giùm anh luôn. Hai đứa khá thân nhau nên hãy cùng giúp nhau tốt hơn chứ không phải chỉ biết ủng hộ mà không phân biệt tốt xấu nhé.

Chúc các member trong KSV có ngày chủ nhật vui vẻ và tuần mới nhiều may mắn.


#136: Từ khi KSV trở thành nhà thứ 2 của mềnh!
c.sống của mình tươi hơn nhiều quớ! :-x

#137: Lần đầu vào là tìm tài liệu học, vậy mà bị bực ghê gớm, bắt đk thành viên mới cho đọc tiếp, thế là out thẳng, cái tìm hoài lại vào KSV, hì, vậy thì đk vậy, rồi lại thấy vui vui, lâu lâu lại ghé qua coi tin tức, đọc vài câu chuyện vui vui. bây giờ thì buồn cũng vào, vui cũng vào, nhưng lâu lâu thôi, tại còn nhìu thứ nó đuổi quá, đồ án tè le rồi. chúc mọi người học tập và làm việc tốt nha.

#138: E ghét a.
đồ sữa tươi không đường xấu tính >:P

#139:
Cả nhà ơi
cho e hỏi với
có ai đã và đang học trường ĐH Ngoại Ngữ- ĐHQG Hà Nội ko ạ?
nếu có thì các tiền bối có thể cho e biết chút ít về kí túc xá và môi trường học tập trong trường đc ko ạ?
Em nghe nói đây là trường top 100 chất lượng nhất Châu Á nên đang muốn thử sức
Cảm ơn cả nhà nhiều :-x
= Jasmine_781228 =

#140:Cảm thấy buồn và lạc lõng. Bấy lâu nay mình đã cố gắng rất nhiều để làm tất cả trở nên ổn định, làm hài lòng mọi người và giờ thì không thể để cho nó yên được rồi. Mình không muốn phá vỡ đi điều gì nhưng giờ có lẽ mình phải đập nó đi trước khi nó phá vỡ hạnh phúc của người khác, và cả của mình nữa......cho dù đó là người đã chung sống với mình hơn 20 năm......

#141: Tự nhiên google bắt tui phải đăng nhập mới cho viết cfs
tui là tui mún nói thế nay: tui rất khoái lên ksv spam, chơi bời nhưng mà thời gian của tui cũng tương đối ít, mà nếu có tham gia thì cũng chìm chìm chìm dần
nhưng mà tui sẽ vẫn lên ksv thường xuyên hơn, chứ tui ko thích những mạng xã hội khác đâu ah
moah
:-x:-x:-x

#142: To# 135
anh ơi
cái anh gọi "quần áo xấu xí " ý
đấy ns cho cùng e tự thấy m` ko phải lúc nào cx thế
chả qua là tự dưng vs 1 số ng` cứ nhìn thấy là bao nhiêu cái "xấu xí "nó cứ trôi về ấy, e chả hiểu đc
nhưng ng` như em thì, nếu ng` ta ko " xấu xí" trước, mà e " xấu xí " lại thì 100% e troll
e ko thích quá nghiêm túc mà =.=
còn ng` ta " xấu xí" trước thì e chịu thôi,e chưa đủ rộng lượng để bỏ qua cái "xấu xí" ấy a ạ. Nhưng dù sao cx thanks anh nhiều nha :-x
From # 125

#143: Em biết kênh sinh viên lúc mà cảm thấy chán nản nhất trong cuộc sống. Hình như con người có lúc càng trưởng thành hơn phải không các anh chị. Ngày đó, lên đây. được vui vẻ với các anh chị, làm cuộc sống của em dể thở hơn rất nhiều
2.gif


#144: Tớ, 132 viết tiếp đây,to:
chân đất đại da: quên mất em yêu dấu, c mún dc như em lắm lắm, c cho c bí quyết giữ dáng đi
2.gif


chị TYT: em đang chờ c thực hiện lời hứa, c chờ mùa heo may nhá nhá

một ngày đẹp trời lại mày mò viết tiếp, giờ tớ đi du lịch trên mây đây

#145: Lên ksv chẳng ai biết ta...bởi vậy ta mới viết nhật kí...haha
lên đây thương mấy người bạn lắm....có mấy bạn mà mình không có buồn...nhưng mấy bạn không được ném đá mình biết không..mình nếm lại là bằng bom nguyên tử không đó.

#146: Tội trêu trọc admin có bị ban nick ko nhỉ ?
đang troll anh ad đây, ai mượn anh ý dễ xương quá cơ
21.gif
21.gif
21.gif
21.gif


#147: Tới:

jasmine_781228 : Thôi, không cãi với em làm gì. Lúc nào em cũng soi cái "xấu xí" của người khác để thấy cái tốt đẹp của mình chứ chưa bao giờ làm điều ngược lại.

Em "xấu xí" trước thì là em troll, người ta "xấu xí" trước thì em lại không đủ rộng lượng để bỏ qua. Thế là em tự cho mình cái quyền được phép ""xấu xí"" với người khác trong khi người ta phải ""xử đẹp"" với em à?

"Em không thích nghiêm túc.", nhưng không có nghĩa là em có thể phát ngôn mọi thứ mà em muốn. Đó là ""nói năng không suy nghĩ"" chứ không liên quan vấn đề nghiêm túc hay không.

Nếu em không hiểu lý do người khác đổ hết mọi thứ ""xấu xí"" lên mình thì tốt nhất là em dừng việc đặt câu hỏi "Tại sao?" lại và bắt đầu tìm câu trả lời đi. Nó ở bản thân em chứ không phải ở người khác.

Sun Glare: "Em trai KSV" à, em xem lại có post trùng gì không đó?
1.gif
Anh nhớ cfs số 3 của anh có nội dung khác mà.

Newsun, jasmine_781228, John, maruko. : Đừng đoán anh là ai nữa, trí tưởng tượng của mấy đứa phong phú quá chừng. Anh thuộc cung Xử Nữ chứ không phải Bạch Dương đâu.
10.gif


#148: Một người bạn cũ không còn nhớ mình vậy còn coi là bạn không nhỉ_người ta quên rồi mà !

#149: Ố la la... Sự thật là em nhớ mọi người qúa đi. Ôm hôn! Chụt! Lâu mới leo lên ksv được. Nhớ bụt qúa.*khóc* chờ bụt lên ôm hôn*dựng lều*. ”lát thịt khuyến rũ nằm nguyên trên mặt đất 365 ngày có con ếch ộp ngồi trông” yêu đội spam nhìu. *cười đi ra, mình bị lộ rồi*

#150: Mình có 1 trải nghiệm nhỏ mún chia sẻ cho sv nhá

hôm nay mình làm báo cáo chuyên đề, có 1 nhóm kia tự nhiên làm nhầm đề tài của nhóm mình, hơn nữa lại đi sao chép tới 90% của 1 báo cáo của 1 nhóm sv khác

tụi mình tìm có tìm được tài liệu đó nên biết, và......................đương nhiên không chịu thiệt thòi.....

các bạn đã biết nhóm kia số phận ra sao rồi đấy, thế nên các bạn sau này lỡ có mún coppy bài của ai đó thì coppy ít thôi, vả lại nhớ trích dẫn đúng nguồn

thêm cái nữa là nên có trách nhiệm với bài làm của mình 1 chút, không nên tìm được của người ta rồi lấy luôn, vậy là chẳng tôn trọng ai cả

đừng phạm lỗi ấy nhé các tân sinh viên


#151: Tới:
___key___ : Anh rất tò mò muốn biết em đoán anh là ai đấy! Nhưng mà sao em lại có hai đáp án nhỉ? Anh là một người mà. :)
Còn tên của anh à? Uhm... It's a secret. ;)

#152: Mọi thứ giờ đây đối vs em đều mất hết cảm giác
nhưng có ss........ ss luôn làm em chú ý, làm em thấy rất vui mỗi khi nc!
có những lúc em buồn thì bỗng dưng từ đâu đó ss xuất hiện..............
có những cmt bị ẩn nấp nhưng ss cũng lục lọi đk!
em bị ss tăm tia hết mất roài...................
ss iu vấu ơi......... iu thương ss nhiều lắm! (câu này đậm chất luti =)))
kiếp sau em sẽ làm con trai và sẽ tăm tia ss!!!!!
hé hé hé hé hé!!!!!!!

gởi ng mà mỗi ngày tặng em 1 bức hình!!!!! :D

ss_bb

#153: Một ngày mưa buồn. ngồi trong phòng một mình.tôi nhớ bạn bè,nhớ gia đình.đã sắp hết năm thứ nhất rồi.cảm xúc vẫn như ngày mới bước chân vào giảng đường.3 năm nữa không phải là quá dài cũng không phải quá ngắn để thay đổi. ngắn vì bao công việc học tập đang chờ phía trước, dài vì con đường này chỉ mình ta đi.ước chi có một khoảng lặng của riêng tôi

#154: Tớ sẽ chú ý hơn

thực sự đã bao nhiêu lần muốn sửa cái tính khí của mình, không lâu nữa sẽ lớn
sẽ cần biết giữ miệng hơn để không làm người khác mất lòng :(

thực sự hoàn cảnh của tớ không khác gì ai, cũng từng chịu cảnh bạo lực gia định, cũng từng giãi nắng dầm mưa, cũng từng đi bộ cả mấy cây số đi học tự hồi mẫu giáo đến hết cấp II, đến nỗi bây giờ hễ đi nhiều là lại nhức chân
cũng từng ăn cơm với muối, có nước mắm là đã rất sang, cũng từng bị stress đến nỗi suýt bị rớt năm lớp 11
gia đình tớ cũng đã rất nghèo, tớ là con gái mà lại từng mặc đồ của anh trai để lại mà đi học, cũng thèm muốn 1 bộ đồ cho điệu 1 chút
mami của tớ, tính rất thoải mái, không bao giờ cấm tớ điều gì, vì bà luôn nghĩ rằng càng cấm thì con sẽ càng làm tới, tớ được tự do chọn ngành, chọn trường, chọn cả tương lai
từ lớp 10 tớ đã tự làm hết tất cả hồ sơ, tự đóng tiền, lại giữ tiền cho cả nhà, thế nên tớ hiểu được sự quý giá của đồng tiền cho dù đó không phải do tớ làm ra
cho nên tớ cũng biết quý trọng những thứ nhỏ nhặt

tớ từng ở nhà bà con với cái tiếng ""Ở NHỜ"" và nghe những câu nói hết sức nhẹ nhàng, nhưng nó mang ý nghĩa cả về nhân cách của tớ, xét nét đến từng ánh mắt, tớ đã nghĩ rằng tớ sẽ không bao giờ có thể nói những lời giống như họ cả...............

thực sự tớ không nghĩ những câu nói của mình lại làm người khác cảm thấy không vui đến vậy, tớ đã vui vẻ cười mà đáp lại, nhưng tớ biết một điều: sẽ rất lâu để tớ lại được cười thêm lần nữa, dù sao cũng cám ơn người ấy đã góp ý cho tớ, tớ đã rất vui nhưng cũng đã rất buồn, thực sự tớ không thể nói dối rằng tớ chỉ vui không

#155: The last confession

tớ chẳng muốn làm ai vướng bận gì cả, tớ sẽ ra đi, sẽ quay lại nơi mà tớ thuộc về
tớ xa ksv nhé, vì ngày 1/4 đánh dấu ngày tớ bắt đầu với ksv, chỉ 1 năm thôi mà có nhiều thay đổi............tớ nhận ra tớ cần phải tiến bộ hơn rất niều, còn ksv là nơi làm tớ nhẹ lòng

bây giờ điều ấy không còn nữa, tớ buông tay

#156:
Gửi huyền phong...

ta yêu gió và em cũng yêu gió
em bó mình trong cảm xúc liên miên
ta lẫn lộn giữa em-ảo và thực
ta bồn chồn nét mực hóa trang thơ

nhớ thuở bơ vơ ta cùng nhau ca hát
giữa trời xanh và bát ngát nắng hanh
đề một lần cùng nhìn về dĩ vãng
hỡi lời thơ, bay theo gió nơi nào

tôi chắc em khó đọc được lời này, nếu một ngày đẹp trời em quay lại đây, với tên của em, thì hãy nhớ tình cảm của tôi dành cho em vẫn nguyên vẹn thế
-lock the heart-

#157:
Gần 3 năm ở KSV là từng đó thời gian mình được sống dưới mái nhà thứ hai của mình, hồi đó chỉ thích đọc truyện của azi thui mà mãi chẳng thấy em ý post nữa nên cũng hơi hụt hẫng, sau đó vì trình độ gà mờ , có thể nói là ngưỡng mộ mà duyên phận may rủi mà mình có một người anh trai ""iu vấu"" người anh đó luôn quan tâm, lo lắng cho mình , mỗi lẫn nói chuyện với anh mình cảm thấy có thể giãi bày hết mọi chuyện, nó nhẹ nhàng vài có phần hài hước, đó cũng chính là điểm anh trai quý mến mình chăng
7.gif
mấy bì
71.gif

sau đó là cái tính nhí nhố , ham hố loi choi quen anh Trung, anh Dalo , hồi đó Dalo hiền hiền dễ thương thấy mồ :""> ý zợ mà từ dạo Tết là cái tính thay đổi thất thưởng,
7.gif
hok hỉu tại sao lun, cứ phải hic ng ta 1 cú mới chịu dc hay sao ý, dạo nỳ ứ thấy cụ Mid nhở , hù hù
Lanh chanh , loi choi, hùa theo tụi nhóc zị là quen được bao nhiu ng, ùi tự nhiên được gọi ss mà hùi đó không biết ss là gì
21.gif
giờ thì biết oy nhá, há há há
sau đó theo sư phụ mẫu lang bạt giang hồ, đuổi hình bắt chữ, thơ ca nhạc họa , cái gì cũng ham hố,
bé lucky, kiss, hoagio, red, nhím xù, ùi nhìu ss mèo, ss Trang, ss TYT...
21.gif
troày nói chung để kể thì k hết dc
quen Jun trong nhật ký, thấy bằng tuổi bắt chuyện lun, gặp Jun nhìn như búp bê chỉ mún véo má cho ùi :"">
Bảo mẫu Key zui tính, cũng lun lo lắng ùi quan tâm mình , zị nên mới gọi bảo mẫu đó, dạo nỳ mất tích đâu oy, vẫn theo đuổi ước mơ chứ
71.gif
ra ngoài này nhanh nhanh nha
ss Trang cũng trốn đâu oy hehe, ss ăn nhìu zô bé quá
43.gif

sau lần đi off ùi zô Nam chơi mình gặp được nhìu bè bạn trên ksv hơn, hiểu hơn về mọi người , đó coi như là hạnh phúc của mình
8.gif
hy vọng đc gặp nhìu hơn nữa, hehe,khi nào có đk nha,hok các bạn zô đây thăm mình cũng uki mà
71.gif

bạn nào gọi mình là ""heo hâm "" là mình ghét hux hux cơ mà ghét của nào trời trao của ấy đấy
20.gif
cơ mà thế thì zừa iu zừa ghét oy
71.gif

có bạn nào ghét mình thì cũng k phải ngại thổ lộ đâu hen, nói ghét là iu đó, còn bạn nào nói iu thì iu nhìu hơn nữa nhá há há há tham lam quá xá
24.gif


ở đâu cũng vậy , qua lớp này sẽ đến lớp khác, còn thời gian thì sẽ chẳng quay được trở lại , bạn làm được gì rồi ? đã bao giờ bạn hối hận về những câu nói mình đã thốt ra hay những hành động mà mình đã làm ( có thể tổn thương ai đó ), nếu bạn nói với người đối diện hay bạn của bạn, bạn đã đặt vị trí của mình nếu là họ chưa, họ sẽ có cảm xúc thế nào với những lời nói và hành động của bạn?
Không ai trên đời này hoàn hảo cả, đều có điểm tốt điểm xấu, có người thương ngừoi ghét , biết khắc phục nhược điểm, k làm nó trở nên quá lố là được , có thể trêu đùa nhưng với những câu đùa ác ý cũng có thể làm người khác nghĩ sai về bạn mặc dù bạn không cố ý .

Việc gì cũng có 2 mặt giống như con dao 2 lưỡi vậy, nếu bạn cầm bên lưỡi không dùng để thái thì k sao, chẳng may cầm hay chỉ xước nhẹ qua thôi nó cũng làm chảy máu tay bạn, máu chảy ở ngoài thì cũng k đáng gì, có urgo rồi bạn nhỉ nhưng có những giọt máu nó k chảy ra ngoài mà nó đọng bên trong đến 1 lúc nào đó k chứa được nữa, nó sẽ nổ tung và lúc đó tôi cũng k biết bạn rơi vào trạng thái như thế nào.
Bạn cảm thấy ức chế, bạn bị stress và bạn muốn giải tỏa, nếu thế bạn có thể nói với người khác, hoặc đơn giản là viết ra chắc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, bạn đừng quan trọng mọi chuyện, đơn giản nó đi sẽ đỡ mệt đầu hơn ( nhưng quả thực cũng có những chuyện muốn gạt nó đi nhưng cũng chẩng tài nào ra khỏi đầu phải k ? ;lúc đó thay vì chìm sâu vào thì hãy thư giãn đưa ra sự chọn lựa, giải pháp nào ít tổn thất nhất
4.gif
) triết lý quá thì phải =_=

đừng nói mà không làm được, vậy sẽ chẳng còn ai tin bạn nữa, bạn nói họ ghét bạn vậy họ sẽ k thích bạn, bạn càng thu mình vào họ càng k hỉu được bạn, bạn cố tỏ vẻ cũng chẳng ích gì . nếu bạn muốn họ yêu quý vậy họ sẽ yêu quý bạn , thời gian là liều thuốc tốt nhất , sẽ có nhìu cách , quan trọng là bạn có muốn như vậy k thôi . (cũng giống như con gái lấy được điểm của con trai qua cái dạ dày của họ
24.gif
)
KSV là nơi chia sẻ cảm xúc, là nơi gắn kết mọi người, bàn luận nhiều vấn đề,.Vẫn biết là sẽ có những tranh luận nhưng qua đó mới có thể có thêm nhiều bạn, hiểu nhau hơn qua từng lời nói, dù chỉ là icon nhỏ thôi nhưng cũng sẽ làm người đọc phải thấy bật cười vì sự ngộ nghĩnh, hài hước, xúc động khi chạm vào trái tim ...

Muốn nói , muốn viết, muốn gặp nhìu lắm nhưng chắc phải từ từ ùi khoai mới nhừ hehe
Sự đoàn kết của các bạn chính là sức mạnh tạo lên sự vững chắc của ngôi nhà KSV
8.gif

GoodnightSun Glare
11.gif
>:"">
71.gif


#158: Mấy cái cfs đầu tiên nghịch nghịch thế thôi, h thì cfs đúng nghĩa nhá
1.gif

To
1. hoa trạng nguyên, đại gia chân đất, nam miên : 3 ng` là ng` e quen đầu tiên trên
ksv.gif
.Ban đầu chỉ chém gió bên nhà Conan cùng vs Nguyên và ss chân đất vui quá chừng, sau đó ms đi lung tung sang các topic khác và quen ss Nam Miên
4.gif
. Về vụ việc của ss Miên e ko hiểu sao ss cứ nhận m` là con trai mà ngay từ đầu em ko hiểu sao cứ nghĩ chắc chắn ss là nữ, cuối cùng là nữ thật
21.gif
(siêu quá
21.gif
). Thanks 3 ng` nhiều nha vì đã là những ng` bạn đầu tiên của e <3
8.gif

p/s thực ra em vẫn đang "" a-kay"" cái vụ bị chế ID là lẩu gà đấy
21.gif
21.gif
, em thù dai lắm
21.gif

2. Yue
có cần ns ko nhỉ? mà chú dường như ko đọc được suy nghĩ của anh nên vẫn phải ns thôi
21.gif
.
Thực ra thì ban đầu chú chào nhật kí anh = cái câu làm anh tức chết đi đc. Ấn tượng đầu là chú tuy có vẻ tốt bụng nhưng khá tọc mạch
21.gif
. Tiếp xúc dần dần thấy chú vui vẻ và rất hòa đồng
21.gif
. Đặc biệt nhờ chú mà anh quen đc con bạn tâm giao vui hết cỡ
21.gif
. Thích nhất là lúc chú bó giò trước trò những trò của 2 đứa
21.gif
. Còn nhiều lắm nhưng ko nhớ ra
21.gif
21.gif
.Tks
8.gif

p/s muốn chém cái tên nào chế ID của ta thành rắc mìn =.=
3. Maruko
Con này thì khỏi phải ns rồi nhá
21.gif
t biết, m biết, mn đều biết
21.gif
21.gif
21.gif

4. ss Trang ( xuxus2dudu)
Em chả nhớ gặp ss hồi nào nữa
21.gif
, hình như là ở chatbox. Ấn tượng ban đầu của em về ss là ss dễ gần và rất thoải mái, chém gió vs ss cx rất vui. Tiếp xúc lâu hơn 1 chút thấy ss cực "" pờ rồ"" môn Toán, em phục ss sát đất luôn
21.gif
. Sau khi add FB ss thấy tên ss giống hệt tên con bạn em ghét nhất lớp ms choáng chứ
21.gif
( cơ mà e ko ghét ss đâu
21.gif
). Chúc ss 5 nay thi đại học tốt nha, ko trúng tủ thì cx trúng tuyển nha
21.gif
8.gif
.
p/s chờ em ở Hà Nội nha
21.gif
, Vs lại em và cái con bạn em ghét trùng tên ss ý, đã nói chuyện lại vs nhau rồi, tự dưng thấy iêu ss hơn hẳn ms ghê chứ
21.gif
21.gif
21.gif

5. ss Linh ( key)
à, hình như em gặp ss lần đầu ở cái topic: ""Chuyện tình 1 đêm của Mid và Dalo"" thì phải
21.gif
21.gif

Mới cmt có 2 câu đã bị ss nhắn tin nhắc nhở
21.gif
khổ quá tự dưng thấy mình đi đâu cx gây chuyện đc. Sau khj ad Fb ss tự dưng thấy quý ss hơn
21.gif
vì thấy ss dễ gần, ns chuyện cx hay troll, e rất thích
21.gif

p/s thực ra thì mãi đến hôm nay em mới dịch ra tên Fb của ss. SS có phải tên Linh, họ Trương ko ạ
4.gif
, đầu tiên ss viết ko dấu em toàn dịch thành ""Trường"" nên chịu chết ko hiểu từ "" Link Truong""
21.gif
21.gif

6. admin ca ca
thực ra em vẫn ko tin anh còn là sinh viên =.=
7. a Vesi
ôi chao anh hai
21.gif
21.gif

em rất phục cái trình độ Tiếng Anh đẳng cấp của anh 2 đó nha
21.gif

lâu lắm chả thấy anh nữa
2.gif
, chắc a đang học hành rất vất vả, cố lên nha khj nào rỗi bơi vào face em chơi, có câu tiếng anh nào hay thì tag em nữa nhá
21.gif
, em đang đợi ngày pờ rồ như anh đấy
21.gif
. có con Ngọc học chuyên anh mà nó chả giúp em học gì cả
21.gif
, lại còn nhờ em thi IOE hộ chứ
21.gif
em đã lười nó còn lười hơn
21.gif

8. ss ke khung
hình như em gặp ss đầu tiên ở nhật kí của ss thì phải
21.gif
, em thấy ss rất là dễ gần, vui tính mà hay troll nữa
21.gif
. Ngay lần đầu ns chuyện đã bảo giới thiệu em trai ss cho e rồi
21.gif
( may là ss chưa giao trứng cho ác nha
21.gif
21.gif
). ss 5 nay thi tố nha
21.gif
chờ em ở hà nội đấy
21.gif

9. ss Như Ngọc ( bang chủ luti )
e đã đc vào bang đâu mà gọi ss là bang chủ xưng con như đúng rồi
21.gif
, ss 5 nay thi kinh tế quốc dân thì phải, ráng lên nha ss
21.gif
, và chờ e ở hà nội
21.gif
( ai mượn bảo cho em thuê nhà giá rẻ cùng phương minh
21.gif
21.gif
)
10. ss Mai_ lady
gặp ss lần đầu lúc ss đang cãi nhau vs ss Nhím
4.gif
, thích nhất cái vụ ss tán anh Sún
21.gif
, rất thích tính cách thoải mái, hay troll của ss
4.gif

11. ss Nhím xù
cx giống như ss mai, e gặp ss lần đầu lúc ss đang cãi nhau vs ss Mai
4.gif
, thực ra ban đầu em hơi sợ ss vị những cmt của ss rất trưởng thành, sợ nhỡ ns cái gì lỡ lời bị ss chửi chết, sau đó ns chuyện nhiều hơn thì ko sợ nữa
4.gif

12. a anglais
e rất là hâm mộ cái trình độ tin học rất đỉnh của a, và khâm phục hơn khj biết anh quê ở Hải Dương nhưng dám vào nam học tập và làm việc
4.gif

13. ss hoa gió
rất thích những bản nhạc US-UK ss gửi cho em
4.gif

14. ss heo kool
vui vẻ, dễ gần, member
ksv.gif
Hà Nội, muốn bơi ra HN đi chơi cùng mn quá
21.gif

15. ss Tiểu yến tử
à, em lại đang sắp theo nghề ss đây
21.gif
có gì ss chỉ bảo giúp em nha
4.gif

16. a John NG
đây tặng a số ngày sinh của e đây nhá
21.gif

à, em còn muốn tặn anh cái chữ kí này
21.gif

"Nếu các người đã ko hỏi
Nhưng JOHN NG vẫn nhân từ trả lời:
Để bảo vệ chủ nghĩa spam
Để thống trị spamer
ksv.gif

JOHN đại diện cho những nhân vật phản diện
Đầy khả ái và ngây ngất lòng người
Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi JOHN""
21.gif
21.gif
cái này quen ko anh
21.gif

17. Dalo
à cái lão này, lâu lắm ko thấy lão rồi
21.gif
, đến bay h ta vẫn nhớ như in cái cảm giác khó chịu gai người khj lão gọi ta = đủ thứ tên mà ta ghét như rải mìn, hón nì, bấy bi =.=
21.gif
nhớ mỗi lần cuối ns chuyện vs lão tâm trạng ta ko tốt, ns vớ vẩn lung tung rồi xóa nick ym, unf Fb như đúng rồi
21.gif
h thấy thật dở hơi
18. pingpong, red dust: 2 bà này cung TB giống tui đây
21.gif
just have a fun
3.gif

p/s dust, là TB t ko cho phép bà tự ti,chờ ngày bà công khai ảnh
21.gif

19. cụ Mid : h con ms thấy mấy cái topic của con thật ngớ ngẩn, chính con h ko hiểu đc sao lúc đó m` lại làm thế, sr cụ vì n~ điều ko phải nha
20.và 1 số ng`khác như ss yul, thichtien, khoai nướng, lan thanh , votam1995,Sun glare, tùng thư sinh............chúc mn vui vẻ
4.gif

21. to # 135: anh ko cãi nhau vs em nữa =,=, em ko nghĩ đó là cãi nhau đâu a à, mà thôi a nghĩ sao cx đc , tùy anh =,=
Cái cfs này cx là lời tạm biệt và hẹn gặp lại mn trên
ksv.gif
. Cứ tưởng hè này thoải mái vui chơi hè cuối cùng của thời học sinh, nhưng ko phải rồi. Bọn em đang ráo riết học trước chương trình 12 từ cuối học kỳ 1 năm lớp 11 và năm nay bọn e ko đc nghỉ hè. Thời gian hạn hẹp quá .Tạm biệt mn nha, em đi rồi
ksv.gif
sẽ yên bình hơn đó
21.gif
. Chúc mn vui vẻ
p/s các mem
ksv.gif
HN đợi e nữa nha
21.gif
, chú yue hè có về mà ko gặp anh thì đừng có buồn mà tự kỉ nha
21.gif
21.gif
.Cảm ơn mn đã dành thời gian đọc cfs này
4.gif
.


#159: Tui cần biết cái người viết cfs số 154 là ai
thật đấy, nhắn lời nhắn rõ ràng cho tui biết với, tui bị loạn xì ngầu giữa đống chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ, ........... của bạn rồi
1.gif


#160: Chúc mừng sinh nhật KSV! Chúc mừng sinh nhật anh Newsun!
4.gif
4.gif
4.gif
4.gif

Em chỉ biết nói cảm ơn anh đã tạo ra KSV để em có một mái nhà thứ 2. Chân thành cảm ơn.
Chúc anh sinh nhật vui vẻ và mát mẻ!
CDAGreenWorld%20(05).gif



#161: Hôm nay lại cãi nhau rui. Chán quá

#162: Dạo này tớ hay gặp chuyện buồn
2.gif
dường như mọi chuyện chẳng như mong muốn của tớ
Tớ muốn ở 1 mình thoải mái ,làm gì mình thích , nấu ăn ,đọc sách, nghe nhạc
2.gif
nhưng tớ k đủ điều kiện .Biết khi nào tớ mới làm dc đây
2.gif

Tớ ghét cậu vì chỉ toàn nói cho vui miệng, cậu k nghĩ tới cảm xúc của tớ khi cậu nói những điều như vậy, tớ không thích nhưng cậu cứ ép =_=
tớ cũng sợ lắm chứ , nhưng tớ k nói ra thôi
Vậy là đã 3 năm gắn bó với KSV, biết bao chuyện vui buồn nhưng tớ vẫn muốn ở dưới mái nhà này.
Chở che cho tớ những lúc tớ buồn, chia sẻ những điều bổ ích, có những người bạn dù chưa 1 lần gặp nhưng sao quá đỗi thân thương, là nơi để tớ quay về lúc tớ gục ngã..
yêu ksv nhiều lắm


#163: Cảm xúc mà. Sao mọi người phải để ý vặn vẹo chủ, vị làm gì nhỉ. Hãy để mọi người thoải mái bộc lộ cảm xúc. Miễn là không có j quá đáng.

#164: Chúc mừng sinh nhật Newsun và KSV. KSV được 5 tuổi rồi nhỉ? Chúc KSV ngày càng lớn mạnh, luôn là ngôi nhà chung ấm áp của sinh viên cả nước.
Chúc ad sinh nhật vui vẻ.

#165: Có một người mà mình cần phải cảm ơn...cảm ơn rất rất nhiều vì mọi thứ.
Có một người làm mình thắc mắc vì tốt với mình quá, chắc là ai cũng sẽ được nhận điều này thôi...vì người ấy là người tốt mà.
Có một người đồng hương thật thân thiết, nhẹ nhàng, trìu mến, ít nói nhưng có vẻ đẹp của tâm hồn làm người khác cảm thấy nể phục lắm.
Một lần nữa xin cảm ơn người đó nhé! Chúc người đó luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ và thực hiện được ước mơ của mình.
1.gif
"

#166: Tớ muốn đi thật xa, quả thật tớ không biết giờ tớ muốn cái gì nữa, chán tất cả, mọi chuyện...
Cậu làm tớ mệt mỏi , tớ cũng là người cũng biết vui , biết buồn, cũng biết lo lắng, cũng biết ốm đau, mệt mỏi, tớ không phải khúc gỗ cứ trơ trơ không biết cảm xúc là gì
Tớ giận cậu, không phải vì cậu đi với bạn,ai chẳng có bạn, tớ không cấm, tớ không phải là đứa hẹp hòi.
Không phải chỉ mỗi chuyện hôm nay, mà bao chuyện dồn lại, cảm xúc tớ không thể chịu đựng được nữa nên tớ mới như vậy,lúc nào cũng kiềm chế làm tớ mệt mỏi, cậu nói cậu lo tớ cũng lo, cậu sợ tớ cũng sợ. Dù sao tớ cũng chỉ là 1 đứa con gái
Tớ không muốn ng ta coi thường tớ.
Sau bao chuyện xảy ra tớ thấy quá đủ rồi , thật không muốn buồn, lo nghĩ, hằng đêm phải âm thầm chịu đựng , khóc ướt gối, trái tim tớ đau nhói
Giờ tớ không muốn nhắc cậu phải thế này, nhắc cậu phải thế kia, không muốn nghe ng ta bàn tán này nọ, nói tớ thì không sao nhưng động đến mẹ tớ không cho phép ai nói cả .
Tớ có sao thì là tớ tự làm tự chịu, tớ không muốn ăn vạ , không muốn luỵ ...
hôm nay tớ thật sự sợ mình sẽ chết, tớ gọi nhưng ng tớ cần lại chẳng nghe máy, tớ cảm thấy thất vọng, hụt hẫng và gần như nghĩ mình sẽ chẳng vượt qua nổi nữa,
Hôm nay tớ buồn thực sự, thực sự, chỉ muốn ....."

#167: Khi cảm xúc đến rồi đi ta chẳng thể nào điều khiễn được
tim ta thì mãi ngủ yên dù kí ức đã qua đi, nhưng nó đã in sâu vào tâm trí ta rồi, không thể nào loại bỏ nỗi ám ảnh ấy được
hãy cho ta thời gian để quên đi cảm xúc ấy, rồi ta sẽ lại yêu
hiện tại thực sự rất bức bối, nhưng xin đừng bắt mình phải nói ra
rồi một ngày, tương lại, mình sẽ chấp nhận lời nói của em, mặc dù em nhỏ hơn mình,
chì là
.
.
bây giờ mình còn bị ngày xưa ám ảnh
thực sự rất đau, mình sợ lắm, mình hãy cứ là chị em tốt đi nhé, Vũ

#168: Gửi Yul Yul!Yul ơi, ngt sẽ giữ lời hứa mà.
Thật nực cười khi ngt lại cứ lảng vảng quanh Yul dù ngt đang cố chạy thật xa. Những lời cmt của Yul ngt sẽ chẳng đọc được nữa đâu, sẽ chỉ có thể quan sát lặng lẽ ở một nơi nào đó. Hi vọng không xa, mọi thứ sẽ trở lại như ngày xưa.

#169: Tớ phải làm sao với bản thân tớ đây khi mà tớ đang rất rối bời. Tớ chẳng hiểu nổi mình nữa rồi. Đã nói là làm, tớ quyết chạy thật xa khỏi nơi ấy nhưng sao chân tớ không nhấc lên nổi, tớ yếu lắm. Để làm được việc ấy, tớ không còn cách nào khác cả dù rẳng tớ không nỡ, dù rằng tớ đang tự làm cho bản thân suy sụp hơn nhưng tớ buộc phải làm vậy. Có vẻ tớ ác với bản thân quá nhưng tớ không muốn mọi chuyện đi quá xa, đi xa khỏi tầm kiểm soát của mình nên tớ, dẫu phải trả giá đắt cũng phải làm như vậy. Tớ xin lỗi người bạn thân yêu nhé vì đã làm bạn buồn. Khi nào tớ không còn nữa tớ sẽ lại như xưa thôi, thời gian sẽ làm tớ nguôi ngoai nhưng tớ sợ bạn sẽ quên tớ lắm. Đành vậy, nếu có quên tớ thì hãy bỏ mặc tớ đi nhé, đừng nói với tớ nữa vì tớ cảm thấy xót khi cứ phải như thế này. Một chút xót xa...tớ đã tự tay hủy hoại đi tất cả rồi. Hi vọng bạn sẽ hiểu cho tớ. Tớ chân thành xin lỗi!

#170:
Liệu có nên thích một người có quá nhiều vệ tinh xung quanh không? Tớ phải làm thế nào với tình cảm mà tớ vừa nhận ra không? Nhím Vu Hạo?

#171: Gửi #168,
"Everything will be uki in the end. If it is not uki, it is not the end" ^_<
▶️
Tin tưởng và chờ đợi :KSV@09:

#172: Ngày nào cũng đăng nhập ksv. dường như thành thói quen khó bỏ rồi thì phải.
lên ksv, dù không cmt, không đọc 1 bài nào, nhưng thiếu cái màn hình xanh xanh thì thấy thiếu cái j đó.
ôi. bệnh khó chữa. ~~

#173: Cuộc sống đôi lúc khiến cho con người ta thấy mệt mỏi!!!!
Có khi muốn có ai đó để chia sẽ tất cả pùn vui
Nhưng sao khó khăn quá ...
Thật sự mình không đủ dũng cảm để chia sẽ cùng lũ pạn
haiz... lúc trước mình cũng có nhỏ pạn thân...nhưng h khoảng cách giữa 2 đứa sao mà lớn quá...
Hết cấp 3.. mỗi đứa đều cố tìm cho mình một khoảng trời riêng...không còn những buổi lòng vòng khắp các hàng quán..k còn những giận hờn vu vơ..k còn những lúc ngồi cạnh nhau chỉ để khóc
Những thói quen ngay xưa tôi cũng học cách thay đổi..
TÔI ƠI...SAO MỆT MỎI THẾ...
Lúc trước ở gần nhau nhưng đt ngày nà cũng có tn hay cuộc gọi của nhau,dù chỉ để nói những chuyện k đâu... Còn h mỗi đứa ở một nơi thỳ chẳng khi nào thấy..Đôi lúc còn giật mình chuông reo và màn hình là số đt mà mình thuộc làu..
Có lẽ tình bạn bắt đầu từ cả 2 và kết thúc khi một người đã cố buông tay...


Mọi người nhớ gửi Confessions về thường xuyên để em post nhé :KSV@03:




[DOWNLOAD]https://bit.ly/ksv_cfs[/DOWNLOAD]
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
sự thật là tớ đến với ksv là vi hôm đó vì tiếc xiền nên ko đi mua truyện lên mạng đọc cho đỡ tốn xiền. tìm hoài mà ko cho trang nào có. may mắn găp ksv. truyện dai nên phải đọc từ từ. kết quả là ko dc doc tiếp nếu ko dang ki( vì to truy cập 10lan). bữa đó bực mình lắm. nhưng sau khi dang kí thì thấy hay hay. giờ thì thấy yêu yêu:KSV@01:
 
Ế roài :KSV@05:
 
mình tới đay vì tò mò thôi thấy người ta để câu: "status" không biết là gì nên tra trên google thấy " status là gì?" vô thì gặp kesv rồi nghiện luôn.
 
hồi đầu zô ksv là vì có hứng thú vs truyện kiss the rain!
sau này cứ sống lặng lẽ buồn tẻ ở ksv trong 1 t/gian dài

ngày qua ngày chỉ lặng lẽ xem m.n chém cho tới 1 ngày nào nó chợt phát hiện ra mình đã có rất nhiều bạn bè
và chợt phát hiện ra mình iu ksv lắm mất roài!
 
hồi đầu zo ksv do tìm 1 cái tư liệu, mà hồi đó bắt phải đăng nhập mới được coi trên 5 bài ="=
bất đắc dĩ tạo 1 cái acc, thỉnh thoảng lê la chém gió phụ => quen được 1 người đẹp
sau này vì 1 số chuyện, bỏ acc, bỏ luôn online. sau khoảng thời gian im ắng vào lại ksv bằng nick hiện tại, vẫn gặp rồi kết bạn vs người đẹp đó =)) lúc ấy chẳng để ý lắm, chỉ xem là mối quan hệ bt
lại thêm 1 thời gian nick ko sáng đèn... rồi zo lại, rồi tiếp tục gặp người đẹp 8-} đúng là... hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, zo zuyên đụng độ bất tương phùng. người đẹp đó ko biết 2 nick đều là mình cả, biết rồi mới á à :-j
:) mình học được thêm nhiều điều. những mối quan hệ vs cái tên ảo ko có nghĩa người xài nó cũng ảo
mình ghét off, cứ tưởng là chỉ biết nhau zậy thôi. lại thêm 1 sự cố để mình vs người đẹp gặp nhau ngoài đời :))
rồi nhiều chuyện, nhiều người nữa. iu ksv zì 1 lý do đơn giản thôi: nó là 1 ngôi nhà ảo nhưng những thành viên sống trong đó đều là thật, tình cảm của họ cũng là thật ♥
 
thật sự là ngồi internet mà chẳng có cái gì nghịch nên vào google gõ sinh viên thử coi, thế là mới ngộ ra là có kênh sinh viên nữa. thường đọc báo toàn ở kênh 14 hông à. kênh sinh viên hay lắm lắm.. :))
 
Mình thích cái này. cơ mà không được sôi nổi lắm thì phải. hic.
Các mem đâu rồi???
zô đây nào!!!
Để từ từ gửi link cho mấy bác.
 
Mọi người đừng cmt nữa nhá. để e Sun Glare đăng cf chứ!!!
 
Có mặt nè ss Nhím:D
cái lý do đến với KSV mình kể ít nhất là 2 lần rồi, là do kiếm truyện đọc.
1 thời gian thường xuyên onl, cũng nhiều kỉ niệm,
sau đó, vì chuyện thi cử và 1 số ng` quen ngoài đời lên đây, và khi dễ mình nên mình ít onl hẳn :|
 
Hay quá ta. Confes #1 có vẻ là người gắn bó với KSV lắm :D
 
Confession của KSV có vẻ khác với ở mấy trang (của trường ĐH,etc) khác nhỉ. Tui đọc báo Tuổi Trẻ (hình như số ra trong tuần truớc hay cách đây mấy ngày, chẳng nhớ) thấy là Confession là nơi mà các bạn có thể tự do thổ lộ/viết tâm sự mà mình hằng chôn giấu, vì ko thể thổ lộ với bất kì ai, vì đó là bí mật riêng của mình, trong đó danh tính của "confessor" là tuyệt đối bảo mật, ngay cả Admin cũng ko biết. Do đó, nhiều bạn tự tin chia sẻ/nói ra những điều/tâm sự/uất ức, etc giấu kín bao lâu nay. Nhưng sao thấy ở đây, giống như là các mem đang kể lại Bạn đã tìm đến KSV như thế nào/Duyên số nào run rủi đưa bạn đến KSV....Btw, tui thấy logo/áp phích của Sun Glare hơi bị nhiều chữ.....
 
Confession của KSV có vẻ khác với ở mấy trang (của trường ĐH,etc) khác nhỉ. Tui đọc báo Tuổi Trẻ (hình như số ra trong tuần truớc hay cách đây mấy ngày, chẳng nhớ) thấy là Confession là nơi mà các bạn có thể tự do thổ lộ/viết tâm sự mà mình hằng chôn giấu, vì ko thể thổ lộ với bất kì ai, vì đó là bí mật riêng của mình, trong đó danh tính của "confessor" là tuyệt đối bảo mật, ngay cả Admin cũng ko biết. Do đó, nhiều bạn tự tin chia sẻ/nói ra những điều/tâm sự/uất ức, etc giấu kín bao lâu nay. Nhưng sao thấy ở đây, giống như là các mem đang kể lại Bạn đã tìm đến KSV như thế nào/Duyên số nào run rủi đưa bạn đến KSV....Btw, tui thấy logo/áp phích của Sun Glare hơi bị nhiều chữ.....
Thỏ gửi confession là "mấy bạn ứ hiểu gì hết về Confession đi" :KSV@05:
 
confess của ta đâu Sunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn :KSV@07: cái này thấy kì kì thế nào ấy, đăng vào cái link ý :D
 
×
Quay lại
Top