Kỹ Năng Ứng Xử Trước Những Lời Chê Bai

truc2015

Thành viên
Tham gia
14/7/2015
Bài viết
26
Trong cuộc sống bạn không thể tránh khỏi những lời chê bai của mọi người xung quanh. Vậy làm sao để ứng xử một cách thông minh trước những tình huống như vậy?
1. Giữ bình tĩnh: Bình tĩnh và lắng nghe hết những gì mọi người nhận xét về bạn mà không được phản ứng giữa chừng. Tập trung vào nội dung họ đang nói, ghi nhớ một vài điểm, có thể viết lại vào giấy note.
Với những nhận xét có phần tiêu cực, bạn không thoải mái hãy nói với họ bạn đã hiểu vấn đề nhưng bạn mong nhận được giải pháp hơn là chỉ trích.
2. Hành động chứ không phản ứng lại lời chê bai bằng cách trả lời tất cả các lời nhận xét một cách nhẹ nhàng và đưa ra những giải pháp giải quyết vấn đề.
3. Nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, không phải chỉ ngồi im nghe người khác nhận xét, bạn có thể tranh luận về một vài điểm bạn cho là chưa đúng.
4. Đối mặt với thực tế: Chấp nhận lời chê bai, vui vẻ nhận lỗi và tìm hướng giải quyết. Hãy là một người “giao tiếp thông minh”, đừng tỏ ý hờn dỗi hoặc tỏ ra oan ức khi trong lòng bạn đã thừa nhận lỗi của mình.
5. Học hỏi từ những sai lầm: Biết sửa sai và đứng lên từ sai lầm, đó là cách tốt để chứng tỏ mình. Thậm chí bạn còn ghi điểm nhiều hơn những người được khen ngay từ đầu. Vì vậy, đừng vội cho rằng những lời chê bai luôn mang lại điều xấu.
 
Lớp tớ có một bạn thường chê bai,làm xấu người khác trước mặt mọi người8-}. Tớ mặc quần bò ngắn rồi nên cắt lửng đi làm quần ở nhà cậu ta cũng đi nói với các bạn trai khi không có tớ ở đó(ý là chê tớ nhà nghèo), chuyện tế nhị...v...v. Tớ thực sự rất bức xúc~X( nhưng chưa tìm ra giải pháp "trị liệu" hiệu quả cả:((. Bạn có thể tư vấn giùm tớ không?Cảm ơn nhiều ạ:KSV@03:
 
@Angelran-neechan hi bạn, vậy bạn có thể nói bạn muốn "trị liệu" bạn kia thế nào ko? và cả lớp có ai cảm thấy bức xúc như bạn ?
Ờ.Để xem nào,với các bạn nam HỌC GIỎI thì bạn ấy tỏ ra rất hiền hậu cơ mà với bạn nữ thì hong. thường thì bạn ấy nói mình và một bạn gái nữa
p/s: có vẻ như tớ dễ dãi, chịu đựng quá nên bị bạn ấy "qua mặt". Vì bố mẹ bạn ấy rất tốt nên tớ cũng không muốn "sứt mẻ". nhưng mà con giun xéo lắm cũng quèn,đến vấn đề tế nhị mà còn nói được thì tớ dù câm cũng phải nói chứ!!!
 
hong,tớ mới học lớp 8,qua hè lên 9 à:KSV@09:
 
@Angelran-neechan Giải pháp hiệu quả nhất là bỏ ngoài tai những lời bạn ấy nói đi em :)
Nghèo hay không không phải là lỗi của mình nên cứ sống theo cách mình muốn thôi :3 Còn người ta nói em ấy hả, họ có quyền nói vì đó là miệng của họ, nhưng em để tâm hay không là lựa chọn của em. Lựa chọn sao cho mình cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất là được :)
Cuộc sống không tránh khỏi những điều ấy nên em cứ xem nó như là một gia vị của cuộc sống đi :D Chín người mười ý, không thể sống mà làm vừa lòng hết tất cả mọi người được. Sau này mà bạn ấy còn nói xấu em, cứ xem như người điên nói bậy, bỏ mặc ngoài tai đi, những lời ấy chẳng đáng để em bận tâm đâu, cứ vui lên mà sống tiếp đi :D
Em rất dễ thương, chắc chắn sẽ có rất nhiều người yêu thương em :* Vậy nên mặc kệ bạn ấy đi nhé, bạn ấy đang ghen tị với em đấy :3
 
@Angelran-neechan Giải pháp hiệu quả nhất là bỏ ngoài tai những lời bạn ấy nói đi em :)
Nghèo hay không không phải là lỗi của mình nên cứ sống theo cách mình muốn thôi :3 Còn người ta nói em ấy hả, họ có quyền nói vì đó là miệng của họ, nhưng em để tâm hay không là lựa chọn của em. Lựa chọn sao cho mình cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất là được :)
Cuộc sống không tránh khỏi những điều ấy nên em cứ xem nó như là một gia vị của cuộc sống đi :D Chín người mười ý, không thể sống mà làm vừa lòng hết tất cả mọi người được. Sau này mà bạn ấy còn nói xấu em, cứ xem như người điên nói bậy, bỏ mặc ngoài tai đi, những lời ấy chẳng đáng để em bận tâm đâu, cứ vui lên mà sống tiếp đi :D
Em rất dễ thương, chắc chắn sẽ có rất nhiều người yêu thương em :* Vậy nên mặc kệ bạn ấy đi nhé, bạn ấy đang ghen tị với em đấy :3
Em thấy khá hơn rồi ạ. Cảm ơn chị nhiều nhoa:*
P/s: gửi chị ngàn nụ hôn gió:KSV@03:
 
vẫn thế ạ. bạn ấy giận em 1 tháng rồi và dấu hiệu "ngừng chiến". mặc! em cũng chả cần.
 
@Angelran-neechan nghèo cái j mà nghèo, cái đấy ngta gọi là sáng tạo em à.
Bảo nó là phải biết tận dụng mọi thứ và mỗi khi em bị nó chê bai như vậy thì em hãy nghĩ đến những em bé k có bố mẹ và những con người vật lộn từng chút 1 để mà sống như ở Châu Phi, em sẽ thấy em đang hp đến nhường nào.
 
×
Quay lại
Top