Kỷ niệm 2 năm gia nhập KSV ^^

sujichan

English World: Princess II
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/6/2010
Bài viết
786
12/6/2010 - 12/6/2012
"Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm..." :KSV@01:Tự nhiên nhớ bài hát này quá!
Ngày này 2 năm về trước mình đã đăng ký làm thành viên trên forum KSV, thực chất là sau khi đọc xong 5 bài viết (truyện Conan í mà) phải làm vậy Newsun mới cho tiếp tục đọc :KSV@05:Mình đoán rất nhiều bạn cũng tham gia KSV với lý do giống mình đúng ko?
Những lần về sau mình cũng chỉ vào KSV đọc truyện thôi... cho đến tháng 8 của 2 năm về trước, trong dịp sinh nhật chán nhất quả đất ko ai thèm đoái hoài tới mình buồn quá (home alone :KSV@18:nữa) đành làm nhiều hơn là chỉ đọc truyện trên forum...
Tham gia trò chơi T.A của Kuro Tsuki nè, rồi đọc các bài viết và reply, đến tự viết bài hoặc sưu tầm post lên... dần dần mình đã gắn bó với KSV từ lúc nào. Nhớ hồi đó cứ online là vào KSV thôi, suốt ngày giành máy làm bà chị cũng phải ngạc nhiên.
Nhờ có KSV mà mình đã quen được những người bạn trên khắp mọi miền đất nước, có nhiều cuộc trò chuyện thú vị, tìm được nhiều người có cùng sở thích với mình... Mặc dù chưa bao giờ gặp được nhau trực tiếp nhưng mình luôn xem các bạn là những người bạn tốt của mình. Đối với mình KSV giống như là nơi mà khi tìm đến sẽ thấy thân quen và bình yên như về nhà vậy ^^
(Có điều là chắc tại dạo này không thường xuyên về "nhà" hay sao mà thấy "nhà" có vẻ khác lắm, toàn thấy quảng cáo ko à???:KSV@19:)
Cám ơn KSV rất nhiều vì đã gắn bó và chia sẻ cùng mình quãng đời sinh viên này. KSV mãi mãi là forum mình yêu quý nhất!
Trước khi bắt đầu viết bài này mình nghĩ sẽ viết được nhiều lắm, vậy mà :KSV@11:chắc nghĩ nhiều quá giờ viết không ra.
Hôm nay mình đã đi lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp nên coi như chính thức chia tay đời sinh viên :KSV@18:quãng thời gian buồn vui xen lẫn, học hành thi cử căng thẳng, bạn bè và thầy cô... Mình sẽ lưu giữ tất cả những kỷ niệm ngọt ngào và không ngọt ngào lắm :KSV@04:trong tim, kể cả cái tên KSV nữa.
Mình muốn nói lời cám ơn đặc biệt tới nhiều người: Newsun, Ánh, Gracefulkitten, Chigusa, tiền bối ngocsonhb, komkom, sarah miss you, vesau, phithuongkaka, kuro tsuki, mèo nhóc, Lily Nguyễn, DgOanh, sunglare, chị hondacodon...
Cám ơn những nguời bạn đáng yêu trên KSV đã làm cho cuộc đời sinh viên của mình đáng nhớ hơn :KSV@03:
Chúc cho KSV ngày càng phát triển :KSV@10:Chúc cho những người bạn của mình luôn mạnh khỏe, vui vẻ, học tập và làm việc tốt.
:KSV@03:Suji yêu KSV và yêu các bạn!!!
 
Quay lại
Top