Ký túc xá mơ ước của tôi

anhlt08104

Banned
Tham gia
2/10/2011
Bài viết
0
Các bạn cảm thấy thế nào nếu chúng ta được sống trong một dãy nhà trọ do tư nhân XYZ xây với:
- Xây dựng kiểu chữ U, ở giữa là sân có cây ăn quả, ghế đá. (Thử hình dung vào buổi tối mùa hè ngồi ghế đá dưới bóng cây xoài ngồi đếm sao, lãng mạn ghê ^^)
- Có hầm để xe và camera giám sát. Mỗi sinh viên khi vào trọ sẽ điền vào tờ đơn có đi xe đạp hay máy gì ko? Nếu có thì đc cấp một cái số, mỗi lần đưa xe vào hầm gửi thì cứ để đúng vị trí số đã đánh (khỏi chen lấn, )
- Có thẻ ID để nhận dạng sinh viên của ký túc xá. Mỗi lần ra vào là quẹt kiểu như thẻ ATM ấy, quá hoành tráng
- Phòng khép kín, phòng rộng 15m2 (nếu thấy chật có thể ý kiến )
- Có phòng internet cáp quang do XYZ mở và quán trà đá cũng do XYZ (đời sinh viên trà đá và game là 2 người bạn thân :(game))
- Giá chỉ có 1 triệu/phòng (giá này có đắt quá không)
- 4 tầng, sân thượng có thể ngắm cảnh vào ban đêm, có đặt vài chậu cây cảnh trên đó.

Hãy nêu ra cảm nhận của bạn nếu được sống trong một khu dãy trọ "hại điện" kiểu này.
Nếu phòng 15m2 quá chật thì bạn thích như thế nào, bạn có sẵn sàng vào ở ko với giá 1 triệu?

Chém gió nào bà con!
 
×
Quay lại
Top