Lạc người thương

Nhã Du

Thành viên
Tham gia
30/3/2015
Bài viết
3
16-jpg.20584
(Ảnh: Internet)​

Giữa tháng Ba buông lơi từng vạt nắng
Trải bước dài sau con ngõ lặng yên
Nhớ người thương bên khung trời ngược vắng
Đượm chút màu hiu quạnh bóng còn nghiêng.

Cơn mưa rào lạc đường giăng thành tiếng
Lẫn bước cùng gió phảng phất nhẹ rơi
Ánh hoàng hôn buông dần lên mặt biển
Thoáng mưa tan chợt vương vấn, rối bời.

Mùa thương cũ chìm sâu vào bến mới
Ngày qua ngày ôm trọn nỗi ngóng trông
Ngỡ lạc hoang đan mây trời vời vợi
Sẽ lại về khắp mọi ngả mênh mông.

27/3/2015.
Lạc giữa mùa thương.
Nhã Du
 
×
Quay lại
Top