Làm đc nhé, tôi ơi _ _"

maruko.

nothing
Staff member
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/4/2012
Bài viết
2.550
*st*

Nếu quá khứ là một chuỗi sai lầm
......hãy biến nó thành kinh nghiệm bạn nhé ^^

Nếu quá khứ là một chuỗi đau khổ
...... hãy biến nó thành động lực giúp ta đi lên @@

Nếu quá khứ là một chuỗi tội lỗi
...... hãy sửa sai ngay khi ta có thể !!!!!

Nếu quá khứ nhiều lần bạn vấp ngã
...... khi đứng dậy bạn sẽ kiên cường hơn

Làm được nhé !Tôi ơi
 
làm được nhé tôi ơi ^^
ngày nào cũng nói với mình như thế, nhưng đôi khi, muốn làm được cũng thật khó quá
 
làm được nhé tôi ơi ^^
ngày nào cũng nói với mình như thế, nhưng đôi khi, muốn làm được cũng thật khó quá

làm đc nhé, tôi ơi
hưng ko đc thì cx ko sao, thiếu gì cơ hội
e hay nghĩ vậy
 
làm đc nhé, tôi ơi
hưng ko đc thì cx ko sao, thiếu gì cơ hội
e hay nghĩ vậy
:) Ừm, lạc quan là tốt mà
chỉ là đôi khi thấy mình nhát đến giận lun. Cơ hội thì nhìu, mà toàn thấy mình......:KSV@17:
 
*st*

Nếu quá khứ là một chuỗi sai lầm
......hãy biến nó thành kinh nghiệm bạn nhé ^^

Nếu quá khứ là một chuỗi đau khổ
...... hãy biến nó thành động lực giúp ta đi lên @@

Nếu quá khứ là một chuỗi tội lỗi
...... hãy sửa sai ngay khi ta có thể !!!!!

Nếu quá khứ nhiều lần bạn vấp ngã
...... khi đứng dậy bạn sẽ kiên cường hơn

Làm được nhé !Tôi ơi


tồi tệ ở chỗ quá khứ, tuổi thơ của t quá đẹp
n~ điều ở hiện tại ms thực sự làm mình mệt mỏi, tại sao mình lại có quá nhiều áp lực như vậy, tại sao ai cũng nói mình hãy cố lên, tại sao ai cũng kì vọng ở mình
mình biết tất cả n~ điều đó đều muốn tốt cho mình, đều vì yêu thương mình, mình rất biết ơn và tự hào vì điều đó, mình cũng đã rất cố gắng, nhg nó làm cuộc sống của mình ngột ngạt, muốn đc giải thoát trong 1 tíc tắc, để sau đó có thể vững tin bước tiếp và kiên cường đứng dậy khi vấp ngã!
 
:) Ừm, lạc quan là tốt mà
chỉ là đôi khi thấy mình nhát đến giận lun. Cơ hội thì nhìu, mà toàn thấy mình......:KSV@17:

còn nhiều cơ hội, việc j phải luyến tiếc những thứ đã qua
thà lấy tg đó để chuẩn bị cho cơ hội sau hoặc đi choi thật thoải mái còn hơn:KSV@07:

----------

tồi tệ ở chỗ quá khứ, tuổi thơ của t quá đẹp
n~ điều ở hiện tại ms thực sự làm mình mệt mỏi, tại sao mình lại có quá nhiều áp lực như vậy, tại sao ai cũng nói mình hãy cố lên, tại sao ai cũng kì vọng ở mình
mình biết tất cả n~ điều đó đều muốn tốt cho mình, đều vì yêu thương mình, mình rất biết ơn và tự hào vì điều đó, mình cũng đã rất cố gắng, nhg nó làm cuộc sống của mình ngột ngạt, muốn đc giải thoát trong 1 tíc tắc, để sau đó có thể vững tin bước tiếp và kiên cường đứng dậy khi vấp ngã!

dừng lại một lúc , nghỉ ngơi r đi tiếp cx chưa muộn
 
Sẽ làm được thôi....:KSV@06:
 
Không làm được đâu................
Anh cũng muốn quên đi cái quá khứ lúc còn ngồi cùng bàn vs người ấy...................Nhưng càng quên lại càng nhớ............ vậy dặn nòng cố nhớ roai sẽ quên..............
 
Không làm được đâu................
Anh cũng muốn quên đi cái quá khứ lúc còn ngồi cùng bàn vs người ấy...................Nhưng càng quên lại càng nhớ............ vậy dặn nòng cố nhớ roai sẽ quên..............

e thấy a cái j cx đưa thơ vào :D
cx được mà, giữ kỉ niệm cho riêng mình đi, sống thì phải có kỉ niệm chứ , việc j phải cố quên
gặp đc người khác a sẽ quên ngay thôi
 
Hy vọng là thế..............................................anh cũng đâu muốn quên....cái kỷ niệm đó đẹp mà.....sau này về già có cái mà còn chém gió với con cháu...........
crisp.gif
crisp.gif
crisp.gif
crisp.gif
 
Hy vọng là thế..............................................anh cũng đâu muốn quên....cái kỷ niệm đó đẹp mà.....sau này về già có cái mà còn chém gió với con cháu...........
crisp.gif
crisp.gif
crisp.gif
crisp.gif

hô hô :KSV@09:
thảo nào thấy a cứ than mãi, hết pic này đến pic khác, tưởng a đau khổ lắm chứ
cứ ôm một cục kỉ niệm thế lấy đâu ra con cháu =))
 
Không đau bình thường.............chém ít gió.....:D:D:D:D
 
đi đâu cx thấy chém .
nản, thế hệ ông mà ntn thì cháu a ntn?
 
thì các cháu chem bão hay sóng thần,động đất gì đấy.........:D:D:D:D
 
may mà e chủ pic chứ người khác đuổi cổ lâu r .
toàn spam:KSV@07:
 
hình như hk làm được
 
hok có chữ nếu hè hè
 
×
Quay lại
Top