Làm ơn.....

Luca_chan

Nếu có thể chết từ lúc bắt đầu thì tốt biết mấy...
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/8/2012
Bài viết
11.918
LÀM ƠN

Đừng để tôi một mình đối diện với cô đơn
Bốn bức tường vây quanh chỉ là một màu đen tăm tối.
Tôi sợ hãi… hoang mang…và lạc lối
Trong những nghĩ suy và hơi thở của chính mình.

Làm ơn
Hãy nắm tay kéo tôi về phía của bình minh
Tôi cũng muốn một lần được mỉm cười trước mặt trời chói lóa.
Trái tim vẫn từng ngày kêu gào và giục giã
Đau đớn đủ rồi… Nghiệt ngã cũng sẽ qua.

Làm ơn
Đừng đi… Đừng đẩy tôi về những kỉ niệm đã xa
Đừng để những ngọt ngào đã qua mỗi ngày lại dâng đầy sóng mắt
Hãy ở lại đi… Và giúp tôi góp nhặt
Những tin yêu lấp chật trái tim sầu.

Làm ơn
Cho tôi mượn bờ vai thêm một lần dù chẳng được bao lâu
Để tôi khóc cạn những thương đau của một thời khờ dại
Rồi tôi trở về là chính tôi của hiện tại
Ném quá khứ muộn sầu mà chẳng chút vấn vương.

Làm ơn
Hãy ở bên và dẫn tôi theo về phía cuối con đường
Đừng đến rồi đi.. Để tôi lại một mình với hoang mang, lầm mỗi
Làm ơn hãy dắt tôi theo, ra khỏi màn đêm tăm tối
Cho tôi mỗi ngày thấy ánh sáng bình minh.

Làm ơn… Hãy giúp tôi… Đi tìm lại chính mình…

___ Ngọc Anh (TNA)___
 
Làm ơn… Hãy giúp tôi… Đi tìm lại chính mình…

Bạn không cần đi tìm, bởi bạn vẫn là bạn.. Chỉ là HOÀN CẢNH đổi thay thôi..
 
nguyenhonganhsone4ever
716244.jpg
 
Lu đã thay đổi rồi.
 
Luca_chan HA vẫn tin con người Lu không thay đổi, giống như ngày HA tìm đến Lu ấy
 
×
Quay lại
Top