Làm sao vượt qua sự đổ vỡ của gia đình!?

m cũng đang trong hoàn cảnh ba mẹ mỗi ng một phương trời,lúc đầu thì giận ghê gớm nhưng time trôi đi thì cũng ngộ ra nhiều điều,bm ai cũng có quyền đc hạnh phúc,có cuộc sống riêng,như vậy bm sẽ yêu thương m nhiều hơn,chứ ràng buộc vs nhau chỉ vì mình thì mn sẽ càng đau khổ hơn mà thôi...tất cả rồi sẽ ổn m đang sống rất vui bm đều thương yêu mình theo cách riêng mỗi ng..tuy vậy m vẫn thấy hối tiếc và mong một ngày nào đó bm sẽ quay về vs nhau dù rất xa vời....TT_TT
 
cuộc sống vẫn phải tiếp diễn bạn ạ ..chấp nhận và học cách đứng lên
 
chỉ khổ con cái ở giữa, Haizzz. Vì hạnh phúc riêng...
 
Nói chung cái kết như vậy thật chẳng ai muốn, nhưng hãy...biết chấp nhật và vượt qua
 
Các tốt nhất là không suy nghĩ về chuyện đó, xem nó như là 1 sự tất yếu của cuộc sống mà mình phải gánh chịu, và vì ba mẹ có duyên,phận nhưng không thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời, lấy đó nhắc nhở mình nên suy nghĩ thật kỹ, chín chắn và nghiêm túc trước bước ngoặc lớn của cuộc đời để những người con sẽ không phải khổ đau như mình đã từng trải qua.
 
Mình cũng đang phải đối mặt với chiện này ... nhưng chẳng làm đc điều gì như ở trên cả
Mình cũng 19t rồi, học xa nhà ... nên cũng vô dụng chẳng làm đc j` cả ....
Ba mình tính lăng nhăng, dù đã có vợ và 2 con nhưng vẫn cặp kè với những người phụ nữ khác, từ người đang có chồng tới chồng mất, chưa có chồng, từ Bắc tới Nam .... mỗi lần gặp người phụ nữ nào trong số đó là ba lại kiếm cớ chửi mẹ, xúc phạm mẹ thậm tệ, rồi mang tiền ở nhà cho những người đó .... ba luôn lấy việc li dị ra đe dọa mẹ mình ... vì mẹ mình sợ mình còn đi học ko chịu đc tình cảnh gia đình như vậy ... hôm nay trung thu ... mình gọi dt về nhà chúc cả nhà, tưởng rằng cả nhà đang vui vẻ bên nhau đón trung thu thì mới bix chiện đó tiếp tục xảy ra ... mẹ mình khóc, ba mình thì lại đi w người khác đêm ko về .... thật mình cũng chẳng bix làm sao cho đúng nữa .... ko có tâm trạng để tiếp tục học, và với tình trạng đó xảy ra thì cũng chẳng còn tiền chu cấp để học .... mình cũng suy nghĩ tới việc bỏ học đi làm để sống, để nuôi mẹ ... mình nên làm j` đây ..........
 
trong 1 gia đình thì bất cứ 1 mâu thuẫn hay đổ vỡ nào cũng ảnh hưởng tới tất cả mọi người.
 
đứa e họ mình cũng đang ở trong tình trang này. Đành p đối diện với sự thực và bit chấp nhận đi lên thui. Thanks
 
Đành chấp nhận sự thật và vượt qua nó. Hết :D
 
Bài viết rất hay! đọc xong bài viết mình gọi điện ngay về cho bố mẹ. hỳ. cũng lâu lầu ùi ko gọi hỏi thăm gia đình.
Cảm ơn bạn nhé
 
Bên cạnh việc thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, là sự mất mát rất lớn. Đó là mất đi niềm tin về tình yêu và hạnh phúc gia đình.
Nếu chẳng may là đứa trẻ trong một gia đình như vậy, hãy luôn bên cạnh bố (mẹ) bạn, và quan trọng hơn, tạo dựng một cuộc sống của riêng mình nhé!
 
×
Quay lại
Top