Làm thế nào để biết là mình thực sự phù hợp với công việc gì?

sieunhanpippi

Thành viên
Tham gia
10/8/2012
Bài viết
3
Chào cả nhà!
Năm nay ra trường rồi, mới bắt đầu nghĩ đến việc là mình sẽ làm gì sắp tới. Cả 4 năm đại học, một khoảng thời gian dài, nhưng thú thực cái suy nghĩ về việc làm tương lai của mình có đôi khi thoáng qua, nhưng rồi lại bị xoa dịu bởi còn cả khoảng thời gian dài phía trước, và chỉ nghĩ đơn giản là mình cứ tìm là sẽ có việc thôi. Bây giờ thì nó trở thành vấn đề lớn, nhất là trong thời kỳ kinh tế khó khăn này. Tôi cũng không biết là mình thực sự muốn gì, và phù hợp với công việc gì?:KSV@17:
Có ai có cùng hoàn cảnh với mình không? Cùng chia sẻ để tìm giải pháp với mình cả nhà ơi!:KSV@06:
 
Mình cũng đang bị hoang mang đây. Đi đâu xin việc cũng đòi hỏi kinh nghiệm. Hjc, không cho sinh viên mới ra trường làm việc thì lấy đâu ra kinh nghiệm chứ!:((
Mình cũng không xác định được mình sẽ theo công việc nào bây giờ!? Hjc. Có anh chị, các bạn nào ra trường đi làm rồi share khinh nghiệm với em với! Sắp tự kỷ mất thôi! >"<
 
Chaiz, lại là vấn đề, nỗi lo muôn thuở của sinh viên mới ra trường. Nếu như có mỗi học sinh khi chọn trường thi đại học, mỗi sinh viên khi theo học ngành của mình và chuẩn bị ra trường đều xác định được hướng đi của mình, con đường sẽ phải đi, cái đích mà mình mong muốn tới và thẳng tiến, phấn đấu đạt cái đích đó thì xã hội đã không tốn nhiều thời gian của các bạn trẻ khi hoang mang và tìm kiếm việc một cách vô định như thế này! =.=
 
Mình mới đọc được chương trình này, thấy hay và phù hợp với mình trong lúc này, mà không biết hiệu quả của chương trình thế nào. Mọi nguời cho mình ý kiến với!
https://dinhhuongsunghiep.com/
 
giải pháp tốt nhất lúc này là trải nghiệm thôi, thay vì bạn cứ nằm nhà mà suy nghĩ mình hợp với cái gì, mình muốn gì thì bạn hãy thử nhúng chân vào những lĩnh vực mà mình quan tâm. lúc này thì hơi muộn rồi, nhưng mình nghĩ bắt đầu từ bây giờ cũng không sao. có thể bạn sẽ hơi khó khăn 1 xíu trong khoảng thời gian đầu, nhưng chỉ có trải nghiệm, bạn mới nhận ra rằng bạn muốn gì và bạn thích hợp với cái gì ^^ mình may mắn hơn các bạn là mình được tiếp xúc với nhiều lĩnh vực trước nên bây giờ mình nghĩ mình sẽ theo hướng nào rồi. Hy vọng là có thể giúp được bạn
 
giải pháp tốt nhất lúc này là trải nghiệm thôi, thay vì bạn cứ nằm nhà mà suy nghĩ mình hợp với cái gì, mình muốn gì thì bạn hãy thử nhúng chân vào những lĩnh vực mà mình quan tâm. lúc này thì hơi muộn rồi, nhưng mình nghĩ bắt đầu từ bây giờ cũng không sao. có thể bạn sẽ hơi khó khăn 1 xíu trong khoảng thời gian đầu, nhưng chỉ có trải nghiệm, bạn mới nhận ra rằng bạn muốn gì và bạn thích hợp với cái gì ^^ mình may mắn hơn các bạn là mình được tiếp xúc với nhiều lĩnh vực trước nên bây giờ mình nghĩ mình sẽ theo hướng nào rồi. Hy vọng là có thể giúp được bạn

Đúng rồi đấy! Mình cũng thấy phải bắt tay vào làm mới biết được mình phù hợp với việc gì. Cảm lời khuyên của bạn! ^^
 
đúng vậy, vì thực chất đào tạo đại học của chúng ta ko sát với thực tế lắm, nên dựa vào bằng cấp mà xin việc bên ngoài bây giờ khá là khó. Tuy nhiên nếu bạn có lòng tin vào chính bản thân mình, cùng với mong muốn khẳng định bản thân, thì dù bạn ko có kinh nghiệm, nhà tuyển dụng vẫn cho bạn cơ hội. Cứ đi làm, đừng vội đòi hỏi quyền lợi gì truớc, làm việc nhiệt tình và cố gắng phát huy tối đa ưu điểm của bản thân, mình tin là bạn sẽ học được nhiều thứ. Như mình nầy, mới ra trường 5 tháng, giờ đi phỏng vấn chỗ nào cũng cảm thấy tự tin hơn hẳn, dù rằng mình chưa có được 1-2 năm kinh nghiệm, nhưng mình cũng đã tìm được cơ hội mới cho mình rồi. Cố lên bạn nhé, quan trọng nhất là phải luôn có suy nghĩ tích cực :D
 
thời sinh viên nhiều khi muốn nó trôi qua thật nhanh để được đi làm, nhưng qua rồi lại nuối tiếc
 
×
Quay lại
Top