Lật tẩy 30 "mánh khoé" của phim Hàn Quốc

toi_muon_la_sinhvien_havard

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2010
Bài viết
414
Những bí quyết được các nhà làm phim xứ kim chi "xào đi nấu lại" suốt bao lâu nay sẽ có thể khiến bạn phải phì cười đó nha.

KenhSinhVien.Net-phimhan.jpg


Khi xem những bộ phim Hàn Quốc, khán giả thường bắt gặp rất nhiều yếu tố được tận dụng đến... mòn cả TV. Chúng ta cũng xâu chuỗi lại những điểm thú vị (đôi khi làm chúng ta phì cười cơ đấy!) mà các nhà đạo diễn, biên kịch xứ kim chi rất thích sử dụng trong các bộ phim của mình nhé!

1. Những anh chàng giàu có và điển trai thường yêu những cô gái nghèo và thẳng thắn.

2. Nếu bạn là một cô gái và có một gã bạn thân cực tốt, chắc chắn hắn ta yêu bạn.

3. Anh em/ bạn bè/ bạn cùng lớp/ kẻ thù thường yêu chung một cô gái.

4. Bạn có thể chạy ra khỏi nhà hàng mà không cần phải thanh toán. Tất cả những gì cần làm là tát vào mặt ai đó, sau đó là một cơn bão nước mắt.

5. Bạn sẽ bị cảm, cúm hoặc sốt ngay sau khi bị dính mưa trong vòng 5 phút.

6. Khi bạn ốm, bạn trai bạn sẽ cõng bạn trên lưng và chạy đến bệnh viện, anh ấy thậm chí không thèm nhờ đến taxi.

7. Nếu bạn giàu, hẳn bạn sẽ là kẻ hợm hĩnh, còn nếu nghèo, bạn sẽ là một thiên thần.

8. Bạn sẽ chưa học hành đủ chăm chỉ nếu không bị chảy máu mũi.

9. Bạn luôn gọi nước cam hoặc café tại quán và chẳng bao giờ uống nó.

10. Nếu bạn là một cô gái xứ Hàn chính gốc:
- Bạn sẽ yêu một tay nhà giàu và kiêu căng, đối xử với bạn chẳng khác một đầy tớ.
- Bạn luôn đói và nhồi thức ăn vào miệng trong khi nói chuyện.
- Bạn có thể mặc váy ngắn trong thời tiết giá lạnh.
Còn nếu bạn là một chàng trai xứ Hàn đích thực:
- Nếu bạn giàu có, tốt bụng thì đừng hòng... yêu được ai (nhìn lại trường hợp trên).
- Bạn nấu ăn giỏi và thích đeo một chiếc tạp dề dễ thương trong khi nấu ăn.
- Bạn thích màu hồng!

11. Nếu có hai người đang nói chuyện bí mật, họ sẽ để cánh cửa ra vào khép hờ và y như rằng sẽ có kẻ thứ 3 nghe lỏm được.

12. Tất cả mọi người đều vào cùng một bệnh viện cho dù họ có đang ở đâu.

13. Mặc dù bạn có nghèo và không thể ăn uống đầy đủ nhưng chẳng bao giờ bạn mặc cùng một bộ quần áo đến 2 lần.

14. Nếu bạn đóng vai một đứa bé nghèo, mặt bạn luôn dính bẩn và tóc thì rối bù cả lên.

15. Nếu bạn không muốn trả lời điện thoại của ai, thay vì tắt nguồn, bạn rút luôn cả cục sim lẫn pin ra, nếu bực tức quá thì có thể ném cả điện thoại.

16. Nếu trong một vụ tai nạn, đầu bạn bị va vào đâu đó, bạn sẽ bị mất trí nhớ. Nhưng đừng lo, bạn sẽ nhớ lại được khi bị đâm lần thứ 2.

17. Thang máy và nhà vệ sinh là nơi mà một cô gái sẽ vô tình đụng phải cái gã đáng ghét mà cô ấy đang muốn tránh mặt.

18. Nếu 2 nhân vật muốn đặt 2 phòng trong khách sạn, nhưng tiếc thay chỉ còn một phòng thì cái phòng đó luôn chỉ có duy nhất một chiếc gi.ường!

19. Sau khi 2 nhân vật chính vượt qua những trắc trở trong tình yêu thì một trong số họ phải chết.

20. Mặc dù có mạnh mẽ, cứng cỏi đến đâu thì các cô gái vẫn không thể chống cự được khi bị nhân vật nam lôi đi xềnh xệch.

21. Những người giàu luôn luôn sống trong những căn nhà hàng trăm mét vuông, còn người nghèo thì luôn luôn phải sống trong khu ổ chuột hoặc thuê mướn trong các ngôi nhà lụp xụp.

22. Nếu bất ngờ bạn bắt gặp một anh chàng trần truồng bước ra khỏi nhà tắm, bạn nhanh chóng lấy tay che mắt rồi la hét, chỉ trỏ. Còn anh chàng kia cũng hét toáng lên và che… ngực của mình.

23. Các cô gái đi ngủ và thức dậy với một đống thứ trang điểm vẫn còn trên mặt.

24. Các anh chàng luôn trông cao hơn ngoài đời, tất cả là nhờ góc quay của camera.

25. Trong khi nhân vật nam mải mê đánh nhau với bọn côn đồ để bảo vệ cô gái thì nàng ta thay vì gọi cảnh sát lại chỉ biết đứng hét toáng lên rồi khóc lóc. Nhưng khán giả yên tâm vì ngày hôm sau, anh chàng sẽ ổn với vài miếng băng dán, nhưng riêng đôi mắt thì không bao giờ bị tím bầm lên nhé.

26. Tại sao khi lên máy bay rồi mà các hành khách điển trai hay các cô gái xinh đẹp vẫn đeo kính râm vậy?

27. Khi cô gái gào thét tức giận, chàng trai sẽ ngay lập tức “túm lấy” và ôm trọn trong vòng tay, chiêu này luôn có hiệu quả khiến cô gái “hạ hỏa” ngay lập tức.

28. Trừ khi bạn cực kỳ giàu, nếu không bố mẹ chồng sẽ rất ghét bạn.

29. Một chàng trai luôn biết chính xác size ngón tay đeo nhẫn của bạn như nào cho dù thậm chí chưa từng cầm tay bạn.

30. Các anh chàng Hàn Quốc rất thích "cưỡng hôn", bất kể cô gái đó có muốn hay không.
 
19. Sau khi 2 nhân vật chính vượt qua những trắc trở trong tình yêu thì một trong số họ phải chết.

Điểm này thì hình như ko đúng lắm thì phải, lâu lắm rùi mìhh ko xem phim Hàn, có lẽ nội dung vẫn như ngày xưa, quá trẻ con.
 
Thú vị thiệt đó,dờ nghĩ lại mới thấy phim hàn toàn diễn vậy.nhưng dù sao thì cũng ko thể phủ nhận họ diển phim tâm lý tinh cảm thì rất hay.lản mạn,ý nghĩa và cảm động
 
22. Nếu bất ngờ bạn bắt gặp một anh chàng trần truồng bước ra khỏi nhà tắm, bạn nhanh chóng lấy tay che mắt rồi la hét, chỉ trỏ. Còn anh chàng kia cũng hét toáng lên và che… ngực của mình.

cái này có trong phim nao thế =))
mấy cái kia mô tuýn cũ nhàm chán rồi =>> ít xem phim Hàn
 
4. Bạn có thể chạy ra khỏi nhà hàng mà không cần phải thanh toán. Tất cả những gì cần làm là tát vào mặt ai đó, sau đó là một cơn bão nước mắt.

giá như cái này xảy ra ở đời thực nhỉ.:KSV@05:
 
Chuẩn :KSV@05:
mà nói chung theo chuẩn phim Hàn thì mình sẽ ế chồng :KSV@08: hoặc là sẽ quen đc 1 anh nghèo nghèo/ có tiền án tiền sự :KSV@08:
 
Há há phim hàn xẻng=))
 
xem nhiều cũng chán:KSV@19:
 
tất cả đều đúng...hờ hờ
Nhưng cái đoạn nói về 2 hân vật chính....kết thúc một trong 2 người sẽ chết...thì giờ kịch bản phim Hàn đã thay đổi chút rồi.........Trước đó bản tình ca mùa đông,tình yêu hoàn hảo,trái tim mùa thu...nhân vật chính sẽ chết....hic......
Thiếu cái nữa...trong một bộ phim Hàn...các nhan vật dù giàu hay nghèo đều dùng chung một cái điện thoại xịn....==còn nếu không có các anh chàng...ít nhất là 2 anh sẽ tẵng cô nàng một chiếc điện thoại y hệt....
Bằng chứng only you...ai xem không
Hay trong city hunter....anh công tố viên và anh tiến sĩ giả đều tặng nàng một cái ví màu hồng hệt nhau....==
Ước gì...phim như ngoài đời...
Còn nữa...mặc dù nhà Hàn Quốc...bên ngoài đổ nát hoang sơ....bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ....nên nhà mình mà sang đó chắc gọi là kẻ nghèo rớt mồng tơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!heheheeee
 
ôi..đúng là những "bài " cũ nhưng vẫn có những đứa mơ mộng thích xem.... hix..mình cũng thế..
nhưng xem hoài cũng chán ùi...
mà dạo này motip là vượt thời gian mà....Các bạn yên tâm khi vượt thời gian dù lâu đến đâu bạn vẫn thích nghi cực nhanh vì luôn có ai đó giúp đỡ,thậm chí dù là mấy trăm năm bạn vẫn có thể sử dụng ngôn ngữ của mình mà ai cũng hiểu,bạn không bao giờ vượt qua được biên giới quốc gia dù là mấy kiếp.......???????????:KSV@05:
 
×
Quay lại
Top