Lí do khiến bạn còn theo dõi dc

đến giờ vẫn theo dõi DC vì...chẳng có lí do nào để từ bỏ nó cả :3
 
vì trận đấu giữa BourBon vs Akai Shuichi
 
Đã từng có rất nhiều kỉ niệm trong suốt quãng thời gian 10 năm cuồng DC. Vì DC là niềm đam mê, ko thể bỏ đc, và vì nó là đam mê nên ko thể thấy chán! <3
 
Mình đọc DC hơn 10 năm rồi,đến giờ vẫn không hề thấy chán(dù thật lòng thì truyện không hấp dẫn như xưa nữa).Đó là tuổi thơ của mình,mình không tìm được lí do nào để từ bỏ hết :)
 
đơn giản vì mún xem cặp ShinxRan ra sao!? Ai Haibara, Seram Subaru..như thế nào....Và quan trọng là xem mặt ông trùm và tổ chức sẽ bị đánh bại như thế nào???
 
Vì muốn biết Boss là ai và rốt cục mối quan hệ giữa Gin - Sherry là gì? :KSV09:
 
Là vì Subaru-san
 
vì thích
và vì muốn biết mặt ông trùm
 
lí do đơn giản là bởi vì mình không thể ngừng lại thôi :)
 
Như một thói quen =)))
Đọc và chờ DC không biết chán là bởi vì vẫn chưa dứt tình với các nhân vật, với những vụ án mới, vậy thôi. Đọc và cảm nhận nó, chứ không chỉ nhìn qua mặt chữ. Và cũng không đọc rồi so sánh nó với đủ kiểu truyện khác nhau rồi chê bai :D
Nói chung là tớ vẫn giữ lòng tin vào GA với một cái kết còn trong vòng bí mật. Những vụ án ngoài lề dù không liên quan đến cốt truyện chính, nhưng nó đã từng là thứ khiến tớ rất thích trong Conan, vì hà cớ gì cứ phải bám sát vào cốt truyện? Những vụ án ấy cũng chứa đựng rất nhiều triết lý, cũng là nơi để các nhân vật thể hiện cá tính của mình.
Vẫn câu cũ, những thằng chê là những thằng đọc bằng mắt, ko đọc bằng não, hoặc là đã đọc bằng não, nhưng không thẩm thấu được. Hoặc là không hợp, đã ko hợp thì biến mợ đi cho người khác đọc =))
 
Đọc DC rùj đọc các truyện khác ko thấy hay nữa, nên ko thể bỏ đc
 
×
Quay lại
Top