Logan - cuộc sống là như thế!

danghoan2000

Thành viên
Tham gia
15/3/2017
Bài viết
2
Khởi chiếu từ ngày 3/3 nhưng đến 11/3 tôi mới có dịp xem và phải nói rằng vô cùng ấn tượng bởi cái kết kinh điển của phim: người cha hy sinh thân mình chiến đấu để cho con được sống.
logan-wolverine-and-x-23-1488768881402.jpg


logan.jpg


Người sói Logan không phải là bất tử ,anh đã già đi,móng vuốt không còn sắc như trước, tưởng cuộc đời anh sắp kết thúc trong quên lãng thì bỗng dưng đứa con rơi của anh xuất hiện làm thay đổi tất cả. Tình cha con trỗi dậy trong con người tưởng như khô cằn ấy, để rồi người hùng năm xưa vận hết bản năng sắc bén một lần nữa để tiêu diệt kẻ thù. Đúng như lời của giáo sư X nói: Cuộc sống là như thế ,ai cũng cần một mái ấm ,ai cũng phải dừng lại. Những người thân yêu của Logan đã vì anh mà chết ,và giờ anh đã tiếp bước họ hy sinh để một thế hệ dị nhân mới ra đời. Xem xong phim ,chúng ta sẽ cảm nhận được rằng không ai có thể sống hoặc chiến đấu một mình và tình yêu thương gia đình, thầy trò,bạn bè ,đồng đội có sức mạnh đập tan bất cứ kẻ thù nào.
 
×
Quay lại
Top