Lời cảnh tỉnh cho việc trêu đùa quá trớn :(

Thật sự đùa như thế là rất quá đáng . Cô đó bị đụng như thế ... e là .... 2 người bày ra trò đùa đó sẽ ân hận mãi về việc làm của mình. tội nghiệp cô đó quá:KSV@16:
 
Kinh mà cái tội chơi dại quá làm gì bây giờ mất người thân rùi :(, Đúng là nước ngoài =.=''
P/s: Bạn kazuhl mai mốt ghi có dấu dùm :|
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Trò đùa chỉ là trò đùa,thảm kịch bất ngờ(không với ý muốn).[you],bạn hãy nhận xét về 1 khía cạnh nào đó
 
là sao? tui hok hiểu j hết
 
ôi trời có thế mà không hiểu>>> :-b
 
@cacabala00: Không chỉ có người nước ngoài mới chơi trò này đâu, người nước trong cũng chơi như thường. Bằng chứng là mình, tuy nhiên lần đó thằng bạn bị mình cho một trận vì tưởng nhầm là cướp.

P/s: đúng là con người đến khi phải ngỏm là phải ngỏm không thể lường trước được. Tội nghiệp cô Rachel đó.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Dù là trêu đùa hay gì đi nữa cũng phải có chừng mực. Vì hậu quả nó để lại không thể ngờ tới được.
 
Hix chẳng ai biết điều gì! dù gì thì họ cũng không có ác ý chỉ là đùa vui với nhau thôi chứ chẳng ai mong muốn sự việc trở nên như vậy! nếu biết thế thì mình nghĩ co cho gì thì họ cũng không dám làm! nhìn vào và nhận ra bài học kinh nghiệm cho mỗi chúng ta!
 
Hic.tội nghiệp cô gái.đang yêu đời mà chết 1 cách hết sức "lãng" 2 người đó chắc là ăn hận suốt đời rùi.
Đùa như thế thật wa' đáng mà:KSV@07:
 
Tội nghiệp cho cô gái khi ko lại gặp chuyện :KSV@19:
 
Một cái chết lãng nhách như rẻ rách, tội nghiệp cho cô gái đó quá:KSV@17:
 
Đôi khi một trò đùa của mình để lại nhiều cái vui nhưng buồn cũng có
Nên trước khi nghĩ ra một trò nao đó bạn hãy nghĩ
Đừng để sự việc đi quá trớn rồi tự mình hỏi tại sao
 
Trùi ui.hjx.
1 trò đùa tưởng chừng vô hại lại gây ra hậu quả ko lường,hjx
 
Thật hay giả đây.
Nếu là thật thì đây cũng là trò đùa thôi,có ai ngờ dẫn đến chuyện như này đâu chứ.Tội nghiệp quá.
Mình còn nhớ ngày bé hay chơi trò đánh khăng cũng có vài lần làm bạn bè phải đi khám đó. :Z
 
Trò đùa chỉ là trò đùa,thảm kịch bất ngờ(không với ý muốn).[you],bạn hãy nhận xét về 1 khía cạnh nào đó

Hôm nay tâm trạng không vui lắm.Ghé qua đọc bài thôi,chẳng muốn cm chút nào cả.:KSV@18::KSV@18:
 
Thế này thì bó tay rùi,
ko ai ngờ cả, tội nghiệp cả 4 người.:KSV@17:
 
×
Quay lại
Top