Lời hay ý đẹp về tình yêu 3

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
hoa-hong-331679.jpg


- Tình yêu sẽ trở lại dù nó cách xa như thế nào, những người yêu nhau sẽ lại gặp nhau.
- Chuyện gì cũng có thể nhường được, chỉ có tình yêu là không thể nhường.
- Trong lúc cấp bách nhất mà không bỏ cuộc, tuyệt vọng sẽ trở thành hy vọng.
- Định mệnh là cho người yêu mình một cơ hội.
- Thích một người đâu cần phải có lý do.
- Kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, yêu càng sâu đậm càng dễ bị tổn thương, ngọt ngào là cảm giác chứ không phải vị giác.
- Yêu một người cũng cần phải có đủ tư cách để yêu sao?
- Tôi thà bị tình yêu rời bỏ mình, chứ không bao giờ tôi từ bỏ tình yêu đó.
- Yêu thì phải nói ra, để trong lòng thì ai biết mình yêu?
- Đừng nên quay đầu nhìn lại, cũng đừng nên lo lắng cho tương lai, chỉ cần sống tốt hôm nay là đủ.
- Em luôn hỏi anh chọn ai? Cuộc sống của anh hay là chính em? Anh trả lời anh chọn cuộc sống của anh. Em bỏ đi mà không hề hay biết rằng em chính là cuộc sống của anh.
- Quá khứ, tương lai anh không thể nào xác định được, nhưng điều duy nhất anh có thể xác định được là: "Anh yêu em". Trong ký ức của anh chỉ có em, đối với anh cuộc đời như vậy đã là quá đủ.
- Tình yêu là dấu " <=> " chứ k phải là dấu " => ".
- Khi bạn nói yêu ai đó, hãy hiểu hết ý nghĩa của những từ ấy.
- Yêu nhưng không được đáp trả thì đau khổ, nhưng yêu mà không đủ can đảm để cho người kia biết mình đang yêu thì càng đau khổ hơn.
- Hãy yêu một cách sâu sắc và đam mê. Có thể sau đó bạn sẽ tổn thương, nhưng đó là cách duy nhất bạn học sống một cách hoàn hảo.
- Hãy luôn mỉm cười ngay cả khi bạn buồn đôi khi một ai đó có thể yêu bạn vì chính nụ cười ấy.
- Việc hoàn thành trong 10 phút, nếu bạn hoàn thành nó trong 2 phút, bạn sẽ có cuộc đời gấp 5 lần người khác.
- "Em cúp máy trước đi!
Tại sao anh không cúp máy trước?
Quen rồi... có như vậy anh mới yên tâm.
Nhưng người cúp máy sau luôn có cảm giác nuối tiếc, hụt hẫng như vừa rời bỏ một cái gì đó?
Chính vì như thế, anh thà nhận tất cả về mình, chỉ cần em vui là đủ".
- Có một nhà viết tiểu thuyết mỗi buối tối đều viết một bài đặt trên bàn sách của chồng, sau đó đi ngủ. Mỗi buổi sáng thức dậy, người chồng đọc rồi mới đi làm, như vậy người chồng đã trở thành độc giả đầu tiên đọc mỗi bài viết của vợ. Mỗi chiếc bánh đầu tiên con làm sẽ đều dành cho anh ấy, đó là tình yêu mà con dành cho anh ấy.
- Nếu có ai đó mà đứng trước mặt tôi, chỉ cần nói với tôi câu này, tôi thề tôi sẽ yêu người đó suốt đời: "Anh hứa, cho đến khi em lấy chồng, sinh con, anh sẽ vẫn bên cạnh em với tư cách là người đàn ông của em".

Sưu tầm
 
×
Quay lại
Top