- Tham gia
- 23/8/2012
- Bài viết
- 721
Ngươi vốn biết, Việt Nam dân tộc ta
Chống xâm thực, hơn cuồng phong vũ bảo
Hơn tiếng thét hùm thiêng, sư tử hống
Hơn tiếng gào bom đạn, khói mù bay
Hơn xe tăng, đại pháo cả Đông – Tây
Con cháu của Vua Hùng, đâu phải là thỏ chuột
Ngươi là gì, cũng chỉ là Ba Tàu, Chú Chệt
Tây Tạng kia, nửa thế kỷ trôi qua
Vẫn là cơn ác mộng của người Hoa
Nói chi nữa đến Bắc Hàn, Mông Cổ
Hai đầu kia là nước Nga, Ấn Độ
Cách biển khơi, nào Nhật Bản, Đài Loan
Ta biết ngươi, luôn thấp thỏm, bồn chồn
Nói đến ta, càng sởn gai rợn ốc
Sử nhà ngươi, biết bao trang ô nhục
Dân nhà ngươi có dám đọc hết không
Hay Chú Ba Tàu, giỏi rị mọ bút lông
Tranh sáng tối, vẽ thêm màu vân cẩu
Ta không nói những người Hoa hiền hòa, nhân hậu
Ta chỉ nói một đám người ăn trên, ngồi trốc, hỏng giò
Mang bộ mặt huênh hoang xì thẩu, mắt xếch, mõm hô
Ôm hoang tưởng : mộng bá đồ vương, tóm thâu thiên hạ
Báo cho ngươi biết :
Dân tộc Việt Nam, vững hơn sắt đá
Kiềng ba chân, còn có thể lung lay
Việt Nam ta, muôn thuở không đổi thay
Dân Hồng Lạc, sẵn sàng dạy người Phương Bắc
Đây là Lời Hịch, chắc hơn đinh đóng cột
Nếu biết điều, đừng để ta ra tay
Và ngươi này, đã vào thế kỷ hăm mốt hôm nay
Chẳng mấy chốc, thế giới và nhân loại phải sững sờ :
Ôi, tưởng ai, chứ lại là Tàu Cộng, Tàu ô, Tàu dịch !!!
Chống xâm thực, hơn cuồng phong vũ bảo
Hơn tiếng thét hùm thiêng, sư tử hống
Hơn tiếng gào bom đạn, khói mù bay
Hơn xe tăng, đại pháo cả Đông – Tây
Con cháu của Vua Hùng, đâu phải là thỏ chuột
Ngươi là gì, cũng chỉ là Ba Tàu, Chú Chệt
Tây Tạng kia, nửa thế kỷ trôi qua
Vẫn là cơn ác mộng của người Hoa
Nói chi nữa đến Bắc Hàn, Mông Cổ
Hai đầu kia là nước Nga, Ấn Độ
Cách biển khơi, nào Nhật Bản, Đài Loan
Ta biết ngươi, luôn thấp thỏm, bồn chồn
Nói đến ta, càng sởn gai rợn ốc
Sử nhà ngươi, biết bao trang ô nhục
Dân nhà ngươi có dám đọc hết không
Hay Chú Ba Tàu, giỏi rị mọ bút lông
Tranh sáng tối, vẽ thêm màu vân cẩu
Ta không nói những người Hoa hiền hòa, nhân hậu
Ta chỉ nói một đám người ăn trên, ngồi trốc, hỏng giò
Mang bộ mặt huênh hoang xì thẩu, mắt xếch, mõm hô
Ôm hoang tưởng : mộng bá đồ vương, tóm thâu thiên hạ
Báo cho ngươi biết :
Dân tộc Việt Nam, vững hơn sắt đá
Kiềng ba chân, còn có thể lung lay
Việt Nam ta, muôn thuở không đổi thay
Dân Hồng Lạc, sẵn sàng dạy người Phương Bắc
Đây là Lời Hịch, chắc hơn đinh đóng cột
Nếu biết điều, đừng để ta ra tay
Và ngươi này, đã vào thế kỷ hăm mốt hôm nay
Chẳng mấy chốc, thế giới và nhân loại phải sững sờ :
Ôi, tưởng ai, chứ lại là Tàu Cộng, Tàu ô, Tàu dịch !!!