[longfic]Sẽ không sao đâu, anh yêu em"Ran Mori"

Nếu đây là fanfic trong Detective Conan, thì mình nghĩ bài này phải đăng trong box Conan Fan Fiction chứ nhỉ?
 
Chap1: Cô bé mái tóc vàng
Part1:
Một buổi sáng đẹp trời như bao ngày, Conan cùng các bạn đến lớp như thường ngày. Vừa mới bước vào lớp, chàng trai của chúng ta đã tỏ rõ sự chán nản vì phải học lại từ lớp 1. Cô Kobayashi vừa vào lớp thì lập tức có một cô bé xinh xắn bước theo sau.
-Từ giờ em ấy sẽ học ở đây cùng chúng ta._ Cô Kobayashi vừa cười vừa nói.
Giờ em tự giới thiệu bản thân đi.
-Chào các bạn, mình là Okiya Miyuki. Mong mọi người sẽ giúp đỡ mình nhiều hơn._ Cô bé nói rất hồn nhiên khiến không ít các"chàng"trong lớp đắm đuối.
-"Okiya...chắc là trùng hợp..."_ Có lẽ chàng thám tử hơi ngạc nhiên về họ của Miyuki.
***************************
Sau khi tan học....
-Ê! Hay là mình đến nhà Miyuki chơi đi._ Genta hớn hở.
-Phải ha._ Chưa chi Ayumi và Mitsuhiko đã tiếp lời.
-Ờ nhỉ, các cậu đến nhà mình chơi nha.
"Ha ha cái bọn này..." ( cái này thì mọi người thừa biết là ai rồi nhỉ )
```````````````````````````````
-Nhà mình nè!_Miyuki vừa hớn hở vừa chỉ tay vào ngôi nhà phương Tây cũ kĩ mà sang trọng.
"Đùa với mình chắc " Conan nghĩ thầm trong sự ngạc nhiên.
Dễ hiểu thôi vì đó chính là nhà của cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Story vì máy hết pin nên viết ngắn quá. Cho tha nha....
" Cúi đầu tạ tội "
 
Cái này phải đưa về CFF chứ bạn :)
 
Đã nói là mình không viết cái này nữa. Giờ mình viết bài vì anh yêu em bên cff
Vậy đây được gọi là topic rác. Dù cho bạn muốn viết chủ đề này trong cff đi nữa, ít nhất bạn cũng nhờ smod xoá đi để không loãng diễn đàn chứ.

Nếu bạn muốn viết fic trong CFF, mình sẽ nhờ smod ở box tiểu thuyết là @nguyenhonganhsone4ever xoá nó đi
 
×
Quay lại
Top