[Longfic] Oan gia thành đôi

Bạn muốn kết thúc fic như thế nào?


  • Số người tham gia
    70

HuongNguyen_93

怠惰なエディタ
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/12/2011
Bài viết
3.333
Đây là khu vực để vượt page:

Chap 1: https://kenhsinhvien.vn/forum/showthread.php?123071-fan-fic-shinran-oan-gia-thanh-doi/3

Chap 2: https://kenhsinhvien.vn/forum/showthread.php?123071-fan-fic-shinran-oan-gia-thanh-doi/6

Author: tất nhiên là ta ↑↑

Couple: ShinxRan (chả biết viết cặp nào khác, mà cũng chả có hứng viết cặp khác)

Status: Nhỏ giọt từ từ…hi vọng nhỏ giọt hết

Rating: biết đọc là được

Disclaimer: ShinxRan k0 thuộc về em, nhưng em thuộc về ShinxRan.

Warning: không có

Gener: vui, hài ước.

Summary: đọc sẽ biết.

Dàn nhân vật:
Nó – Ran Mori: 17 tuổi, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Mori, thông minh IQ 200/200, kute xinh đẹp như thiên thần:KSV@11:, body chuẩn không cần chỉnh. Tính cách ngang bướng, chuyên gia gây rắc rối số 1, đai đen karatedo.
KenhSinhVien-1347950446355-scrapeenet.jpg

Kazuha Toyama: 17 tuổi bạn thân của nó, thiên kim tập đoàn Toyama, xinh nhưng tất nhiên k0 bằng nó, IQ thuộc hàng khủng 190/200. Cao thủ Akido
KenhSinhVien-1349016741711-scrapeenet.jpg

Shiho Myano: 17 tuổi tiểu thư tập đoàn Myano, bạn thân của nó, tính tình lạnh lùng (với người ngoài thui), dễ xương, kute, IQ 200/200, ghét con trai hay bồ như thay áo (đấy là trước kia thôi trong fic em chị sẽ khác:KSV@05:)
KenhSinhVien-1349016651768-scrapeenet.jpg

Hắn - Shinichi Kudo: 17 tuổi thiếu gia tập đoàn Kudo, Thông minh (IQ 200/200), hotboy đẹp trai đến độ không còn đạo lý:KSV@12::KSV@12::KSV@12:, tự coi mình là số 1 (anh tự kỷ nặng quá), niềm mơ ước của mọi cô gái (tất nhiên trừ em)
KenhSinhVien-1348641324065-scrapeenet.jpg

Heiji Hattori: 17 tuổi, bạn thân của hắn, IQ 190/200, cũng được liệt vào hàng hotboy tuy nhiên k0 hot bằng hắn, con trai nhà Hattori. Cao thủ Kendo.
KenhSinhVien-1349016703302-scrapeenet.jpg

Hakuba Saguru: 17 tuổi, (sao lắm vậy giời, đời bất công quá:KSV@15::KSV@15::KSV@15:) sở hữu IQ 195/200, thiếu gia tập đoàn Saguru – 1 play boy chính hiệu và tay sát gái chuyên nghiệp.
KenhSinhVien-imags.jpg

-----------------------------------------------------
Chap mới sẽ có vào ngày ta chữa được bệnh lười mãn tính:KSV@05::KSV@05::KSV@05:

fic này coi như mừng sinh nhật Ran nhà ta (Happy birthday Ran:KSV@03::KSV@03::KSV@03:)

Hi vọng sẽ viết được đến khi thế này.
KenhSinhVien-5bf5f0d0-9c69-4f29-899f-86d9d3f31980wallpaper.jpg

p/s: kiếm hình Haibara Ai thì dễ kiếm hình Shiho Myano khó quá (tìm mãi mới thấy cái), kiếm HakubaxShiho còn khó hơn:KSV@17:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ba đạo lí rút ra khi đọc fic ss hương viết:
1) không đòi nợ trừ khi không viết fic mà đang viết fic thì k nên đòi(sợ bị đòi lại):KSV@05:
2)không nên hi vọng quá nhiều vào happy ending vì có khả năng sad như cơm bữa:KSV@05:
3)chuyển bị tâm lí cho một cái kết nghiễm nhiên là sad như chơi:KSV@05:
p/s: em k đòi nợ được nhưng em có thể bảo đồ đệ và vợ cộng papa và sp đòi thay:KSV@10::KSV@10:
thêm nữa shinichi k phải của ss và cũng k phải của em! em k mê shin:KSV@14:em mê kid:KSV@12:mà seo ss k cho kid nhà em một vé được à:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
 
Bổ xung nhân vật:
Kaito Kuroba: 23 tuổi, giám đốc điều hành tập đoàn Mori, anh họ của Ran, đẹp trai (sao nhìu dữ vậy, đời bất công quá:KSV@15:) đẹp trai vô đối, IQ 200/200, biệt danh của anh là KID
KenhSinhVien-1347948934338-scrapeenet.jpg

p/s: Chap 1 sẽ có vào 1 ngày đẹp trời nào đó mà ta hết lười.:KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
Chap 1: Về nước

New York Biệt thự nhà Mori, sáng sớm

- Reng, reng, reng…bụp – Vâng xin thông báo chiếc đồng hồ báo thức thứ 100 đã chính thức nhập hội với 99 cái

đồng hồ trước dắt nhau ra cửa hàng bán sắt vụn – sau khi nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Tổ

quốc chúng ta sẽ mãi mãi ghi công những chiếc đồng hồ đã ko tiếc thân mình mà xông pha vào phòng nó và ra đi một cách thật là anh dũng
:KSV@08::KSV@08::KSV@08:

- Reng, reng, reng….

- Im lặng chút coi – Ran vừa nói vừa kéo chăn lên trùm kín đầu.

- Thưa tiểu thư có điện thoại của ông bà chủ - Ông quản gia gọi nó.

- Con nghe rồi, nghe rồi mà – Nó mặt mày nhăn nhó bước xuống cầm điện thoại.

- Alo! Pama, gọi con có gì không ạ?

- Huh chào con yêu, mama không có việc ko gọi cho con được sao, mama nhớ con mà. – Mama nó nói làm nó nổi da gà

- Mama nói làm con lạnh cả người rùi nè – nó le lưỡi nói

- Thui không đùa nữa pama mún con về Nhật – mama nó trở về giọng nghiêm chỉnh.

- Hả về nước? Nhưng con chưa muốn về bây giờ. Mama cứ kệ con đi lúc nào chán con sẽ về nhé mama dễ
xương, kute của con :D – nó nịnh mẹ với cái giọng không thể ngọt hơn.:KSV@11:

- Không được, không kỳ kèo nữa tuần sau con phải về. Quay sang papa nó nhưng cố ý nói lớn để nó nghe

thấy: “ông xem con gái cưng của ông kìa không biết thương chúng ta gì cả, cứ ở lỳ bên đó không chịu về…hức…lại còn…bla…bla…”:KSV@19:

- Thôi được rồi mama đừng nói nữa tuần sau con về là được chứ gì. – Nó ngán ngẩm nói sau 1 hồi nghe mama

nó thuyết giảng.
- Thật hả? yêu con quá cơ, cho mama hun con cái nào…chụt…:KSV@03:

- Thôi nếu không có gì con cúp máy đây, bye pama. - Nó thở dài đưa máy cho ông quản gia.

Trên phòng nó, nằm phịch xuống gi.ường với tay lấy con Iphone 5 (chém đấy) ra gọi cho Kazuha:

- Alo, ai vậy?

- Tui nè, pama bắt tui tuần sau về Nhật.

- Huh sao lại về?

- Chả bít được tự nhiên mama gọi điện tuôn 1 tràng nghe mệt nên về.

- Hức sao bà đi sớm vậy, bà đi rồi bỏ lại tui ở đây 1 mình hả?

- Thui làm ơn đừng đóng fim tình cảm nữa đi, nổi hết cả da gà rùi nè – Nó nhăn mặt nói với Kazuha. – hay là bà với Shiho về

cùng tui đi – nó đề xuất sáng kiến.

- Về cùng hả? vậy cũng được để tui gọi lun Sherry (tên thân mật của Shiho mà chỉ có tụi nó được gọi) cho.

- Ừ, vậy cũng được, bà gọi cho nó đi nha, nhớ tuần sau phải đi đó

- Nhớ rồi, nhớ rồi mà

Tít...Tít...Tít, thế là Kazuha gọi điên thoại cho Shiho

- Alo, có chuyện gì vậy bà? – Shiho hỏi

- Tuần sau Ran phải về Nhật nó kêu tụi mình về cùng nó luôn.

- Ừm, tui biết rùi

- Vậy Kaz cúp máy đây, bye.

………………………………

Ở New York hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng tại sân bay thành phố mọi người đang phải chịu một cơn

bão cấp 16 (hông bít có không ta) mà tâm bão là 3 vị tiểu thư của chúng ta. Mỗi người mang trên mình một vẻ

đẹp riêng làm mọi người ở sân bay ngưỡng

mộ có, ghen tị có: Kazuha mang vẻ trẻ trung với đầm cam, Shiho lại mang vẻ đẹp lạnh lùng với áo sơ mi và

quần short, còn Ran thì tinh nghịch, nhí nhảnh với áo liền quần bò xanh kết hợp với T-shirt. Và tất nhiên hiệu

ứng này còn lây lan sang cả Nhật và thậm chí còn mạnh hơn. :D

…………………………………

Nhà nó,

- Thưa ông bà chủ tiểu thư đã về rồi. – Ông quản gia vào báo với bama nó

- 0h con gái ta đã về rồi à

- Con chào pama – Nó chào cho có lệ (thì chị bị ép về mà J)

- Con chào papa, mama con nhớ papa mama lắm đó – 2 đứa kia vừa vào đã ôm chầm lấy pama nó

- Ừ pama cũng chớ các con lắm thôi casxac con lên thay đồ, nghỉ ngơi đi để còn đi học

- Dạ đi học ở đâu vậy mama? – 3 người đồng thanh

- Mama đã đăng ký cho các con vào trường Teitan học rùi, trường tốt nhất Nhật Bản đó – bà Eri vừa nói vừa nháy mắt.

- Vâng – rồi 3 đứa kéo nhau lên lầu.

Trên tầng,

- hazzzzzzz! Chán quá, lại còn phải đi học nữa. – Kazuha nhăn nhó kêu

- Thôi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi lát nữa chúng ta đi shoppng cho đỡ chán – Shiho lên tiếng
- Year! Yêu Sherry nhứt đó – 2 đứa kia reo lên.:KSV@10:

Một lúc sau, hành trình shopping của mấy nàng bắt đầu.

Tại trung tâm mua sắm

- Bây giờ đi đâu trước đây? – Kazuha quay sang hỏi 2 đứa bạn – Hay đi ăn trước đi tui đói rùi

- Không đi mua sắm trước rùi ăn sau – Ran cãi

- Không đi ăn

- Đi mua sắm

- Thôi chúng ta chia nhau ra nhé hẹn 2h sau tập trung tại đây nhé – Shiho lên tiếng chấm dứt chiến tranh vùng vịnh khi nó bắt

đầu có mùi thuốc sung.

- 0k

Thế là 3 đứa chia nhau 3 hướng bắt đầu hành trình

--------------------------------

Chap 2: Đụng độ
Chap sau mấy hotboy của chúng ta sẽ xuất hiện.:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
p/s: đã trả nợ, nhận xét cho ta nhé:KSV@09::KSV@09::KSV@09:
 
trước hết, đang cồm bò dậy do bị té ghế* shock*
ax, 3ma & Ran mà cứ làm ghost liên tưởng tới nhà Kudo( nhất là mama)
Shiho có vẻ dễ tính nhỉ, coi chuyện về nc như đi chơi, bảo về là ok về liền @@
chap đầu hết pik nói seo lun, 1 cuộc sống thường ngày chưa có gì đặc biệt cả
hóng chap mới tiếp =))
P/S: đang buồn nên chém lung tung, chị đừng giận nhá, và tình trạng này sẽ còn kéo dài dài :))
 
ax, 3ma & Ran mà cứ làm ghost liên tưởng tới nhà Kudo( nhất là mama)
mama Ran trong DC là bạn siu thân của mama Shin mà có ảnh hưởng chút cũng hem seo:KSV@05:
Còn Ran thì ở đây cho Ran thía cho nhí nhảnh, từ trước đến giờ Ran được bít đến với hình ảnh hiền lành, trong sáng rùi, thế này cho lạ:KSV@02:
Shiho có vẻ dễ tính nhỉ, coi chuyện về nc như đi chơi, bảo về là ok về liền @@
Hựa toàn tiểu thư thiếu gia nhà giầu, sợ chi hết $$ "như chị em ta " tương lai của họ đi nước ngoài như đi chợ, đập đá bằng Ip, ném chó bằng ipad, ....:KSV@19:
chap đầu hết pik nói seo lun, 1 cuộc sống thường ngày chưa có gì đặc biệt cả
hóng chap mới tiếp =))
chap mới chờ sau khi fic kia có chap mới nhé:KSV@05:
P/S: đang buồn nên chém lung tung, chị đừng giận nhá, và tình trạng này sẽ còn kéo dài dài :))
ta cũng đang chán, ngồi tự kỷ (tự kỷ có chứng chỉ nhé). Tuần sau đk nghỉ hi vọng sẽ vít đk fic:KSV@05:
p/s: ta đk nghỉ t4,5,6,7,cn có ai đi chơi với ta hem (tuần sau nhé):KSV@18:
C..h..á..n..đ..ờ..i...
 
đọc hài k nhịn nổi cười =))
ss viết hài và hay quá :x!
em viết k bao h dọng văn vui như thế :((
 
coi bộ ss hương viết fic này.....chắc sẽ có nhiều trận núi lửa phun trào giửa các cậu ấm cô chiêu nhà m đê:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
e thích vô cùng:KSV@10:
 
coi bộ ss hương viết fic này.....chắc sẽ có nhiều trận núi lửa phun trào giửa các cậu ấm cô chiêu nhà m đê:KSV@05::KSV@05::KSV@05:

e thích vô cùng:KSV@10:
chuẩn đấy em :KSV@05:cố gắng chờ và ủng hộ fic của ta nghe
 
Phù phù phủi bụi nào:KSV@04::KSV@04::KSV@04:

Chap 2: Đụng độ


*****Trung tâm thương mại Tokyo******

Kazuha thì dạo quang mấy quán ăn ở đây, từ nãy đến giờ Kaz đã ăn gần hết các quán
:KSV@05::KSV@05::KSV@05:

và bây giờ đang vung vẩy trên tay là cây kem cô vừa mua, đang tìm thử quán nào chưa ăn thì vào bỗng:

- Bụp - cô va phải ai đó và cây kem của cô đang “yên vị” trên mặt người đó. Ngước lên nhìn cô nhận ra đây là 1

tên con trai tầm tuổi mình, khi nhìn thấy cây kem cô:

- Cái tên đầu heo nhà anh đi đứng mắt mũi để đâu mà lại va vào tôi hả? Phí cả cây kem của tôi rùi, anh mua trả

kem cho tôi mau! – Kazuha trừng mắt với tên nọ

- Này cô làm tôi ra thế này, tôi còn chưa tính sổ với cô nữa á…? Cô biết tôi là ai không mà dám kêu tôi là đầu

heo hả?– Heiji cũng k0 vừa, vừa lau vết kem trên mặt vừa lớn tiếng (ak biết rồi ảnh tên Heiji
:Conan01::Conan01::Conan01:)

- Tôi không nhìn thì anh phải biết đường tránh tôi chứ đúng là đồ “đầu heo”. Bây giờ anh mua trả kem cho tôi

mau – Kazuha cãi lại

- Hứ! Tôi cấm cô gọi tôi là đầu heo nếu không cô sẽ biết hậu quả. Cô đụng vào tôi không xin lỗi tôi mà lại còn bắt

tôi đền hả? Bộ tôi không bằng cây kem rẻ tiền của cô hả?

- Anh là cái gì mà tôi phải sợ? Với tôi anh còn không bằng cây kem của tôi á! – Kazuha nói làm Heiji bốc khói.

- Cô…cô - Heiji đang định nói lại thì: ting…ting… điện thoại của Kazuha reo lên. Kazuha vội vã bắt máy rồi

quay lại nói với Heiji

- May cho anh đấy, nhưng sẽ không có lần sau đâu. – Nói xong Kaz chạy đi.

- Tôi mà gặp lại cô thì cô chết chắc! (chửa biết ai đâu anh ơi!) – Heiji mặt hằm hằm tiến vào nhà vệ sinh.

Bây giờ lia máy quay sang Shiho nhé.

Shiho đang thong thả dạo qua các shop thời trang trong trung tâm, cô đi đến đâu mọi ánh mắt với hình hai trái

tim của bọn đàn ông trong trung tâm dõi theo đến đó (lũ háo sắc, eo lại còn giỏ dãi kìa, ghê quá!!!
:Conan25::Conan25::Conan25:). Đang lượn lờ với 2 túi chiến lợi phẩm trên tay bỗng “bụp” cô va phải ai đó, nhìn lên cô mới nhận ra

tên cô đụng phải (à phải là hắn đụng cô) là một tên công tử tầm tuổi cô, hai bên tay hắn đang quàng qua eo

của 2 em xinh đẹp bên cạnh (đẹp gì chưa bằng 1 góc Shiho). Đúng là loại công tử bột, thay bồ như thay áo –

loại người mà Shiho nhà ta ghét nhất.
:Conan27::Conan27::Conan27:

- Nè anh đi đứng phải con chừng chứ! Bộ mắt để đằng sau ak? – Shiho bực mình hét lên

- Này là cô đâm vào tôi nha, con gái gì mà…- Hakuba tức tối cãi lại (vậy là hotboy thứ 2 đã lên sàn diễn. A

Shin oi! A chết chỗ nào rùi?
:KSV@07::KSV@07::KSV@07:)

- Tôi sao? Anh mà tránh thì tôi có đâm vào anh không – Shiho cũng không vừa (2 chị nhà ta lí luận giống

nhau dữ hen.)

- Cô đúng là ngang như cua mà – Hakuba xì khói đầu

- Cô là ai mà dám nói anh Hakuba của chúng tôi vậy? – hai em kia bây giờ mới lên tiếng

- Anh ta là ai tôi không cần biết và các cô không có tư cách xen vào đâu – Shiho cười khỉnh đáp lại 2 con vẹt kia

(biết vì sao Hương gọi 2 con vẹt không: tại vì đầu tóc của 2 em ý y như vẹt ý – một em tóc xanh và một em tóc

vàng=)))

- Cô…- Em gái tóc vàng giơ tay định tát Shiho thì bị cô chụp lấy thuận đà tát trả vào má cô kia.
:hee_hee::hee_hee::hee_hee:

- Cô hãy tự lo cho mình đi – Shiho nói xong không thèm liếc Hakuba lấy 1 cái rồi đi thẳng để lại 2 con vẹt tức

bốc khói đầu và Hakuba với nụ cười nửa miệng “cô thú vị đấy, nhưng sẽ không có lần sau đâu”.

Còn Ran của chúng ta thì sao nhỉ? Sau khi chia tay hai đứa bạn, nó cũng bắt đầu vào cuộc mua sắm. Đứng

trước của hàng trang sức một hồi lâu ngắm tới ngắm lui, ngó trái ngó phải cuối cùng có cũng chọn được cái

vòng ưng ý.

- Chị ơi lấy cho em cái vòng đó – hai giọng nói đồng thanh vang lên. Nó tròn mắt nhìn qua phía có tiếng nói và

nó thấy một tên tầm tuổi mình đang ôm một cô gái (mía anh đa tềnh dữ ha) đang nhìn lại nó và cô gái đi cùng

hắn nhín nó với ánh mắt khinh khỉnh.

- Tôi chọn cái này trước nó là của tôi – nó giật lấy chiếc vòng rồi đi về phía quầy thanh toán

- Ai bảo nó là của cô, tôi thấy nó trước vậy nó là của tôi chứ - hắn cãi, rồi kéo tay nó lại và giật lấy chiếc vòng

- Hứ! của anh á! Anh cướp của tôi thì có, trả lại tôi mau – nói tức

- Tôi không trả đấy dù sao cô chưa thanh toán nó chưa phải của cô – hắn khiêu khích.

Không nói nhiều, Ran hạ hắn bằng một đòn Karate quen thuộc, cầm lấy cái vòng rồi đi thẳng không quên

buông lại 1 câu: “Anh hãy tự xem lại mình đi” làm Shinichi tức hộc máu. Đây là lần đầu tiên anh bị làm mất

mặt như vậy lại còn là 1 đứa con gái chứ. Cô gái đi cùng Shinichi đỡ anh dậy nhưng anh đã hất bỏ và miệng

còn lẩm bẩm “còn gặp lại tôi thì cô chết chắc”. (Há há, cuối cùng cũng thấy mặt a Shin, cứ tưởng anh die lâu

rồi chứ. Vậy là đủ bộ hotboy của chúng ta rùi)
:Conan12::Conan12::Conan12:

Sau khi gặp lại Kazuha và Shiho cả đám ngồi 888 với nhau và không quên chuyện bực mình kia

Còn mấy hotboy của chúng ta thì sao nhỉ, gặp nhau mà ai nấy mặt hằm hằm đằng đằng sát khí, hơi lạnh tỏa

ra cả một vùng.

--------------------------------------------------

Biệt thự nhà nó, sáng hôm sau

- Nè tôi cho mấy bà 10’ để dậy nếu không thì đừng trách – Shiho lạnh giọng ra lệnh cho 2 con sâu ngủ nướng

- Ừ ừ dậy ngay đây – Ran và Kazuha ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng tắm là VSCN (các bạn đang hỏi tại

sao hai chị lại nghe lời Shiho vậy phải hem? Nghe Ran và Kazuha kể lại là ai chứ Shiho gọi mà không dậy

ngay thì thê thảm lắm, hỏi tiếp thế nào 2 người cũng k0 bật mí nên tác giả chịu :D)

Sau đó, cả đám xuống nhà

- Mấy đứa vào ăn sáng để còn đi học, đã mua hết đồ dùng rồi chứ? – Bà Eri hỏi

- Vâng tụi con mua xong rồi – Ran trả lời

Một lúc sau ba nàng trong 3 bộ đồng phục của trường Teitan (xinh hết ý), bước vào ôtô và đi đến trường.

--------------------------------------------
Chap 3: Gặp lại
:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Chap 3: Gặp lại

Chiếc xe hơi sang trọng dừng ở cổng trường Teitan, 2 nang bước xuống xe và đi vào trường trước những ánh mắt

với hai trái tim đo đùng của các boy và ánh mắt ghen tỵ của các girls. Vòng qua hành lang đi vào phòng hiệu

trưởng, đã thấy ngài hiệu trưởng ở trong đợi, thấy vậy 3 đứa nó chào:

- Chúng em chào thầy! – đồng thanh

- Chào các em, chắc hẳn các em là Ran Mori, Kazuha Toyama, và Shiho Myano, hôm qua phu nhân Mori đã

gọi điện cho tôi – ông hiệu trưởng nói

- Thưa thầy, chúng em có 1 yêu cầu được không ạ? – Ran lên tiếng

- 0h! được chứ em cứ nói đi

- Bọn em học ở đây thầy có thể đừng để ai biết thân phận của chúng em không ạ? – vừa hỏi Ran vừa ngước

nhìn ngài hiệu trưởng tò mò.

- Uhm! Thôi cũng được. Để thầy kêu giáo viên chủ nhiệm đưa các em về lớp, các em sẽ học lớp 11 B.

Có tiếng gõ cửa, một cô giáo có vẻ là người ngoại quốc đi vào.

- Đây là cô Jodie Startling giáo viên chủ nhiệm của các em – ngài hiệu trưởng giới thiệu

- Chào cô ạ! - lại đồng thanh

- 0h la la! 3 học sinh mới phải không, 0h các em xinh quá – cô Jodie thốt lên – Đi nào chúng ta về lớp – Sau đó

quay qua chào hiệu trưởng rồi dẫn mấy đứa nó đi.

Đi được khoảng 5’ thì 4 người dừng trước cửa lớp 11B, cả lớp bây giờ ồn như một cái chợ vỡ, cô Jodie bước vào

trước hắng giọng:

- Các em hôm nay chúng ta có bạn mới.

Tuy nhiên giọng của cô không thấm vào đâu so với cái chợ này nên gần như chả ai nghe thấy.

- Các em, TRẬT TỰ - cô Jodie hét lớn làm cả lớp im phăng phắc

- Hôm nay chúng ta có 3 bạn mới chuyển đến vì vậy các em hãy giúp đỡ các bạn nhé! – cô giáo nhẹ nhàng nói

:D

Lời cô giáo vừa dứt cả lớp lại xì xầm, “học sinh mới hả? Không biết là nam hay nữa nhỉ?”, “chắc chắn là hotboy

rồi!-tiếng của mấy nàng hám trai”, “chắc mấy em xinh đẹp dịu dàng hơn mấy girls lớp mình là cái chắc”-tiếng của

mấy anh chàng mê gái.

Không để ý mấy lời xì xầm cô Jodie hướng ra cửa nói với mấy đứa nó:

- Các em vào đi.

- Xin chào các bạn, mình là Kazuha Toyama, du học sinh từ Mỹ mong các bạn giúp đỡ - Kazuha nói xong nở

1 nụ cười hết sức tươi đủ để hạ gục toàn bộ con trai trong lớp

- Xin chào, mình tên Shiho Myano, mới từ Mỹ về. – Shiho lúc nào cũng phương châm ngắn gọn và xúc tích.

- Còn mình là Ran Mori, rất vui được làm quen với các bạn, mình cũng vừa từ Mỹ về - không chỉ cười mà

Ran còn khuyến mãi thêm 1 cái nháy mắt làm các boy đổ gục lần nữa.

- Được rồi bây giờ Kazuha ngồi đây, Shiho đây và Ran đây nhé – Cô giáo xếp chỗ làm bọn con trai trong lớp

buồn rũ rượi vì chả ai được ngồi cạnh mấy người đẹp.

Sau khi ổn định chỗ ngồi cô giáo bắt đầu giảng bài, cả lớp đang chăm chú nghe giảng (nói đúng hơn là ngủ gật) thì

bỗng “Rầm” cách cửa lớp bật mở 3 chàng hotboy của chúng ta bước vào và đồng thanh: “thưa cô em vào lớp”. Cô

giáo đã quá quen với cảnh này nên làm như không có gì. Shinichi, Hattori, Hakuba tiến về chỗ mình, thật tình cờ

và bất ngờ đó lại là chỗ Ran. Kazuha và Shiho là cho 6 người 12 con mắt nhìn nhau không chớp.

- Tại sao lại là anh/cô? – 6 người đồng thanh tập 1

- Sao mấy người ở đây? – đồng thanh tập 2.

Cả lớp đổ dồn mắt về phía cuối lớp và rung mình bởi sát khí tỏa ra khi 6 con người nhìn nhau với những ánh mắt

“vô cùng thân thiện”. Nhận thấy không ổn cô giáo bắt đầu lên tiếng:

- Shinichi, Hattori, Hakuba đây là 3 học sinh mới của lớp chúng ta các em làm quen đi – Rồi cô Jodie quay

sang chỗ Ran, Kazuha và Shiho nói – Các em sẽ ngồi cùng mấy bạn.

- Không bao giờ - lại đồng thanh tập 3

- Thôi các em vào chỗ đi để bắt đầu học nếu không muốn đi gặp hiệu trưởng – Cô giáo đe dọa.

Thế là 6 đứa miễn cưỡng ngồi vào chỗ, tất nhiên Shin ngồi với Ran, Hattori với Kazuha, và Shiho với Hakuba.

Đầu tiên là chỗ Hattori

- Thì ra là con nhỏ đáng ghét dám cho nguyên cây kem vào mặt tôi? – heiji gây sự trước.

- Hứ! Thì ra là tên đầu heo nhà anh, vì anh mà tôi không ăn được kem – Kazuha cũng không vừa

- Sao cô nhớ dai vậy? – Heiji vờ run hỏi – Hay là để ý tôi rồi – cười nham hiểm

- Anh có ăn nhầm phải cái gì không mà nghĩ tôi thích anh vậy? – Kazuha cười khẩy.

- Heiji sao em cứ nói hoài vậy? – cô Jodie nhắc nhở làm Heiji lập tức tắt đài còn kazuha thì khúc khích cười

Bàn Hakuba, bàn này thì im lặng tuyệt đối bởi vì có 2 tảng băng của mọi người ở đây. Shiho và Hakuba mỗi người

quay 1 hướng đeo đuổi 1 ý nghĩ khác nhau. Lâu lâu Hakuba quay lại liếc Shiho thì chỉ thấy cô nàng trừng mắt lại

nhìn mình.

Còn chỗ Ran và Shinichi, 2 người cứ lườm nguýt nhau từ nãy giờ, bất chợt Shinichi cười gian rồi quay sang chỗ

Ran nói nhỏ.

- Không ngờ cô tìm được đến tận đây? Sao hay thích tôi rồi, tôi có thể để cô làm bạn gái tôi 1 ngày.

Ran không nói gì chỉ lắc lắc đầu, cười một mình làm Shinichi tò mò hỏi:

- Cô cười cái gì vậy?

- Tôi cười không ngờ trong trường Teitan có học sinh tâm thần quanh quẩn ở đây? – Ran nói xong lại cười

- Học sinh tâm thần ở đâu vậy? – Shinichi ngơ ngác hỏi

- Thì là cái tên ngồi cạnh tôi nãy giờ đấy – Ran liếc Shinichi

Shinichi thấy mình bị hớ nên tức bốc khói, làm Ran cười như hít phải N[SUB]2[/SUB]O

- Cô cứ đợi đấy – Shinichi gằn giọng

- Tôi sẽ đợi – Ran nhún vai làm Shin đã tức nay còn tức hơn.

Cuối cùng cũng hết ngày học, Ran – Kazuha – Shiho đi về nói chuyện vui vẻ với nhau thỉnh thoảng còn cười phá

lên. Còn Shinichi và Hattori thì nhăn như khỉ phải ớt chỉ riêng Hakuba vẫn im lặng.

 
Haha, đúng thật, fic mới hay quá :KSV@03:
tội nghiệp 3 nam chính, đường đường là thám tử lừng danh mà lại bị các cô gái của chúng ta chọc quê
mà ss ngâm fic lâu quá, tụi em thành hươu cả rùi
mà ss đánh sai tên của shiho kìa, là miyano chứ nhỉ
còn lại ko có lỗi chính tả, ngữ pháp cũng ổn
em mong chap mới của ss
 
hay...hay ss ơi:KSV@09:
em mong chờ cặp shinran nhà mềnh choảng nhau đến cỡ nào....và iu nhau đến cỡ nào:KSV@05::KSV@04:
 
hay...hay ss ơi:KSV@09:
em mong chờ cặp shinran nhà mềnh choảng nhau đến cỡ nào....và iu nhau đến cỡ nào:KSV@05::KSV@04:
ss đang suy nghĩ xem có nên cho 3 cặp này vs nhau k0 chứ mía nàng vs mía chàng dữ quá
p/s: chap mới đợi ss thi xong nhé:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
chờ chap mới của em:KSV@07::KSV@07::KSV@07:
 
Lồng một số đoạn miêu tả vào thêm nhé em.
fic của em hay có nội dung dễ thương học sinh. ss chưa có đọc hết nhưng hình như thấy em ôm đồm nhiều fic lắm thì phải. chỉ cho ss cách gì chữ nghĩa chạy ra với
 
×
Quay lại
Top