[Longfic] Tù Binh yêu dấu

Love_CoAi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/9/2015
Bài viết
47
*Author: Love_CoAi
*Title: Tù binh yêu dấu
*Ages: Tuổi 18+ Nói vậy thôi chứ tuổi biết yêu thì cứ sông pha
*Type: Romance, Comedy, HE, Idol, life - school, everyday,...
*Contraindicated: ShinXRan, KaiXAo,...
*Couple: Shinichi x Shiho, và nhiều cặp khác
*Status: Sên ơi hãy lết
*Summary:
Chỉ đơn giản là yêu em
*Introduce:
Nhân vật chính Shiho:
35863126.jpg

35863129.jpg

Một cô nàng có cá tính lạnh lùng. Khi sinh ra đã có chỉ số IQ trên 200/200. Với vẻ đẹp huyền bí đôi mắt xanh lạm ngọc và đặc iệt mái tóc nâu đỏ cô luôn là tâm điểm chú ý của biết bao chàng trai trẻ. Nhưng cô cũng rất thương người. thú nuôi yêu thik là .... mèo

Nhân vật chính Shinichi
35863139.jpg

5605364738_a4118c7b9c_m.jpg

Thành viên trong nhóm ca sĩ nổi tiếng ASD .Một chàng trai sở hữu trí thông minh cũng trên 200/200, Vẻ bề ngoài cực hot . Cậu rất khoái trí trong việc tán tỉnh các tiểu thư xinh đẹp. Nói chung cậu là một người rất lăng nhăng.
Nhân vật phụ Ran:
35863140.jpg

Một cô bé ngây thơ xinh đẹp tốt bụng chỉ số IQ 187/200. Cô khá nổi tiếng trong trường là người bạn rất thân của Shiho. Ran rất khoái trí trong việc chọc ghẹo cô bạn thân Shiho. Cô đồng lão với Hakuba để giúp Shiho tìm được hạnh phúc.
Nhân vật phụ Kaito:
35863146.jpg

Một thành viên trong nhóm ASD. Cậu bạn sở hữu trí thông minh trên 200/200. Cậu có gương mặt tuấn tú i trang Shinichi và cậu cũng là thành viên quậy nhất và khá trẻ von (dễ thương) trong nhóm.

Nhân vật phụ Hakuba
35863147.jpg

Em trai Shiho. Thành viên trong nhóm ASD. Cậu bạn chả khác nào trẻ con vẻ mặt ngây thơ của cậu ta đã chinh phục biết bao nhiêu trái tim của bao cô gái (chỉ số IQ trên 200/200) Vẻ đẹp đáng yêu là vậy nhưng cậu bạn này rất nguy hiểm đó nha

Phần giới thiệu kết thúc kính mong mọi người ủng hộ fic này

P/s: - truyện chỉ đăng trên zingme và KSV,
- Vì là tác giả đã rất miệt mài đau khổ để lê lết từng chap nên tránh việc giựt fic của Au.
- Đã cấm rồi nên fan nằm ngoài vùng không thích bấm 'back' chứ đừng giả mù nga~
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1: gắn kết yêu thương

- Haizzz!!! Lại nhầm nữa rồi - Tiếng thở dài của Shiho vang lên trong sự ồn ào của giờ giải lao trưa

- Cậu lại nhầm hộp cơm trưa của em mình sao - Sonoko bên cạnh nói trong khi mồm đầy chặt thức ăn

- uk - Shiho khẽ gật đầu

- Không biết đây là lần thứ mấy cậu nhầm rồi nhỉ - Ran cười khúc khích

- Ran - Shiho gằn giọng

- ủa có chuyện gì vậy - Ran tỏ vẻ ngây thơ

- Hừm - Shiho đành lắc đầu cho qua

Thế là Shiho lại một lần nữa phải một mình qua khu nghệ thuật để đổi lại hộp cơm với em trai mình. Trường Shiho theo học là khu hóa học cách khu Nghệ thuật 1 quãng khá xa phải mất 10' để đến đó. Nói chi tiết hơn Shiho đang học trong một khu trường tiên tiến nhất tại Nhật bản. Trường được chia ra làm rất nhiều khu mỗi khu được xây ra thành riêng một trường. Các cô giáo dạy ở đây rất có tài. Các khu ở đây có như : hóa chất, nghệ thuật, Văn học,... Mỗi khu cách nhau một bãi đất trống rộng ( Khiếp chắc kinh phí xây khu trường này mắc lắm đây). Sau khoảng 10' Shiho cx đến đc nơi mình muốn đến. Khu nghệ thuật được phát đồng phục và nội dung ở đây rất khác khu hóa học nên Shiho phải cẩn thận để không phải mắc một lỗi nào ở khu này. Vừa bước đến cổng Shiho đã thu hút bao nhiêu ánh mắt dồn về mình, Những lời bàn tán bắt đầu có chủ đề mới để bàn. Ví dụ như:

- Cô ấy chẳng phải là Shiho của khoa Hóa chất sao????

- Ôi cô ấy đẹp ghê

- Nghe nói cô ấy rất thông mình

- Cô ấy là công chúa băng giá nhất ở đây đấy

v.v....

Shiho bỗng đứng im khi nghe mấy bọn nữ đang thì thầm to nhỏ:

- nè hình như Shinichi đang tập luyện thì phải?????

- Đúng rồi cậu ấy đang tập nhảy cho ca khúc mới mà

- Vậy hả chúng ta ra xem đi !!!! ^_^

v.v....

" Shinichi???? Mình có nghe em mình nhắc đến cái tên này không biết hắn như thế nào nhỉ???"- Shiho thầm nghĩ

Cô lén lút đi theo mấy cô gái vừa bàn tán về Shinichi. Đến một khu đất rộng dành cho mấy học sinh tập thể dục. Cô thấy ngay một lũ con gái đg tụ tập lại. Tiếng hò hét cổ vũ của mấy cô gái vang lên giòn giã. Shiho chen lấn vào bên trong. Cô nhìn thấy thấp thoáng một bóng ngươi con trai đang tập vài vũ điệu một cách điêu nghệ. Hắn có mái tóc đen óng mượt. Đôi mắt nâu cuốn hút nước da trắng hồng mịn màng như đang long lanh trong nắng do những giọt mồ hôi. Trông cậu ta đẹp trai thật đấy.

Sau một lúc sau cậu ta cx dừng lại nghỉ ngơi ngồi trên chiếc ghế. ngả nhẹ người tựa vào thành ghế cậu lướt mắt nhìn về phía mấy fan hâm mộ. Rồi cười một cách tinh quái. Nụ cười đẹp mê hồn làm các cô gái hét lớn, tay ôm ngực mơ mộng:

- Ôi Shinichi đẹp trai quá !!!!

Bỗng mọi người xôn xao chạy gần đến Shinichi và có vài cô gái vô tình hẩy Shiho bật ngã về phía trước. Không kịp để né hay chống mình lại, Shiho nhắm chặt mắt chờ đợi cái gì đến sẽ đến. Nhưng nãy giờ cô không có cảm giác đau đớn gì. Cô mở mắt và thấy chàng trai đẹp trai mà vừa mọi ng` gọi là Shinichi đã nằm ngay bên dưới đỡ lấy thân hình mảnh dẻ của cô.

- Cám ơn vì đã cứu tô.....- Shiho chưa nói dứt câu thì bỗng một bờ môi mạnh mẽ đã đặt đè lên môi cô.


Shiho đỏ bừng mặt, Cô hẩy Shinichi ra và nhanh tay tát mạnh vào gương mặt tuấn tú của Shinichi. Anh chàng ngạc nhiên hết mức tay đặt lên má. Shiho quát tháo :

- Cái đồ dê xồm

Shinichi đơ ngươi đó là người con gái đầu tiên dám chửi anh và cảm thấy không hài lòng khi được anh hôn (==") . Bỗng có tiếng nói ngây dại vang lên:

- Chị !!!! Sao chị lại ở đây

- A!!!! Hakuba- Shiho thay đổi ngay tâm trạng cô vui sướng ôm chặt lấy hakuba bé bỏng (không hẳn là bé bỏng đâu)

- ủa đó là chị của hakuba sao??? - Tất cả bọn con gái ở đó đều vô cùng ngạc nhiên

- Uk - hakuba cười một cách thật đáng yêu

Sau cái cười các cô gái lại lần nữa bị hút hồn

- Chị sao chị lại đến đây- hakuba quay sang hỏi Shiho

- Chị đưa hộp cơm cho em thôi - Shiho chìa hộp cơm ra trước mặt hakuba

hakuba nhanh chóng trở thành chibi kawaii ôm lấy cái hộp cơm cám ơn díu dít. Shiho chỉ khẽ cười từ lâu cô đã mê mẩn với vẻ đẹp đáng yêu của hakuba em trai mình.

hakuba mở hộp và xơi luôn vừa xơi cậu vừa nói:

- Đây là chị của tớ tên Shiho Miyano. Học ở khu Hóa học....nhoàm nhoàm......

- Hakuba khi ăn không được nói - Shiho lắc nhẹ đầu nhắc nhở cậu em trai đáng yêu của mình

- Ơ cho em xin lỗi - Hakuba phụng phịu

- Oh cô nàng này là chị cậu cơ à - Lúc này Shinichi mới lên tiếng cậu đã đứng dậy từ lâu và bị các cô gái vây quanh hỏi han nên giờ mới thoát

- ừm- hakuba cười

- Trông xinh đẹp nhỉ - Shinichi cười nhe răng

- Tớ cấm cậu lôi chị ấy vào danh sách tù binh của cậu - Hakuba mỉm cười, nhưng nụ cười lại tỏa ra hàn khí lạnh lẽo nhắm thẳng SHinichi mà lao tới

- Xin lỗi nhưng người đẹp thế này bỏ qua thì phí quá- Shinichi nói mồm cười một cách mất tự nhiên, đâu hơi nghiêng ra sau tránh nụ cười chết người này của cậu bạn

- Hừ~!!!! nhưng chắc gì cậu đã tán được chị ấy bởi chị ấy thuộc trong tuýt người khó đổ mà - hakuba nhìn chị mình cười toe toét

- Oh thảo nào~~~~~ - Shinichi ngẫm nghĩ

- 2 ng` bàn chuyện gì to nhỏ vậy - Shiho quay sang nhìn 2 người kia sau khi giải quyết xong mấy fan nữ của em trai mình ( Thật chất bọn nữ đó muốn nhờ Shiho đưa hộ mấy bức thư gì gì đó)

- À k có j đâu chị. Em xin giới thiệu đây là bạn em tên Shinichi Kudou.

- Ukm- Shiho gật đầu

Shinichi đi đến gần Shiho nhìn cô một lúc rồi khẽ cười:

- Chuyện gì thế ???- Shiho lạnh lùng hỏi, nhíu nhẹ lông mày

- Không có gì chỉ là tôi nhất định sẽ làm cậu mê mẩn tôi - Shinichi nói trao lên đôi môi anh đào kia một nụ hôn bất ngờ rồi chuồn luôn (để đỡ bị đánh thêm phát nữa đấy mà)

End chap 1

(còn tiếp)
 
Hiệu chỉnh:
Chap 2: Đừng làm phiền tôi nữa cậu bạn hot boy



Từ cái ngày đó Shiho dường như rất cẩn thận để phòng tránh lí do phải sang thăm trường nghệ thuật của em mình. và luôn luôn nhắc nhở kĩ lưỡng đứa em trai Kawaii của mình không được cho hắn ta biết chút gì về cô. Cũng vì thế mà những ngày tháng sau đó Shiho cũng khá tự do không bị phiền hà do anh chàng Hotboy Shinichi gây ra. Nhưng điều đó chả kéo dài đc bao lâu =="



____________Lễ hội bóng rổ do nhà trường tổ chức ____________



- Shiho, lại đây nào - tiếng Ran gọi Shiho



- Ừ tớ ra ngay - Shiho chạy nhanh đến chỗ ran



- Sao rồi đầy đủ rồi chứ - Ran nói mắt nhìn Shiho đăm đăm



-Ừ đủ rồi: Nước lọc 3 kiện, khăn khô 34 cái v.v.....



- Nghe cũng tạm ổn rồi đấy. Thôi ta vào thôi cậu phải bắt chuyện một chút với đối thủ của đội bóng rổ lớp mình đấy



- Ù tớ biết mà!! - Shiho nói nhanh, cô không để tâm điều này lắm



Ran cười và khẽ gật đầu với cô bạn thân của mình. Shiho đi vào sân vận động và đi nhìn bảng phân khối. và 1 điều làm cô khá ngạc nhiên đó là .......... Đội bóng do cô quản lí sẽ đấu với đội bóng rổ khoa...nghệ thuật. Lúc này Shiho chỉ ước mong sao trong nhóm đội bóng đó không có cái tên hotboy Shinichi phiền phức kia. nhưng dự đoán hắn không tham gia là 90% vì hắn tham gia vào đội hát ắt phải bận dộn đâu có thời gian. Nhưng nhìn dáng của hắn vừa oách lại trắng trẻo khỏe mạnh nhìn như vận động viên chuyên nghiệp vậy. và thế là suy đoán hắn không có trong đội bóng rổ lại giảm xuống chỉ còn là 50%.



- Shinichi cậu đã sẵn sàng để đấu bóng rổ chưa - tiếng nói của một bạn con trai làm Shiho giật nảy.



Cô quay phắt lại nhìn vào phía đội đối thủ và rồi niềm tin Hotboy phiền phức sẽ không có trong đội đã giảm xuống chỉ còn ...0%. Shinichi đang diệm trên mình bộ quần áo của thành viên đội bóng rổ tay kẹp quả bóng bên cạnh tay trái . tay phải gãi gãi đầu cười mê hoặc. Bỗng ánh mắt chuyển ngay sang phía Shiho. Hắn nhìn cô một lúc rồi gương mặt bắt đầu trở lên hạnh phúc. Cậu đáp ngay quả bóng ra chạy đến ôm chặt lấy Shiho (và tất nhiên quả bóng vừa thoát khỏi tay Shinichi đã va đập mạnh vào đầu 1 cậu bạn trong những người trong đội bóng rổ) Shiho bực tức cố gỡ bàn tay của Shinichi ra. càng gỡ Shinichi càng siết chặt tay, Cậu cười đểu, nhếch mép nói:



- Bao nhiêu ngày không được gặp Công chúa băng giá tôi thấy nhớ em quá.



- Buông tôi ra tôi không có thời gian chơi với cậu đâu! -SHiho nhăn nhúm khó chịu



- tôi cũng thế mà!!! - Shinichi hồn nhiên nói. Câu trả lời của Shinichi làm Shiho suýt té ngã ( theo nghĩa bóng nha)



- Vậy sao còn cố ra chỗ tôi làm gì? - Shiho cố giữ bình tính nói



- thì nhớ em quá nên tôi không muốn phải xa em một thêm chút nào nữa.



- Tôi không phải em của cậu!



- Vậy là công chúa băng giá nhá.



- Tại sao tôi phải là cái thứ đó chứ?


- Vì cậu đẹp, đáng yêu, lạnh lùng và điều quan trọng là cậu là đối tượng tuyệt vời mới của tớ >v<



- thôi cho tôi xin tôi còn phải làm việc! - Shiho cố tránh né những ánh mắt ghen tị của bao nhiêu người con gái xung quanh



- Làm việc ???!!!- Giọng nói của Shinichi bỗng thay đổi



- ừ.



- Vậy cậu định làm gì? - Shinichi nâng cằm Shiho quay gương mặt xinh đẹp kia về phía mình nói nhỏ



- Chăm sóc đội bóng!



- Ơ!!! thế đội cậu là gì?



- Đội hóa chất - Shiho nói thản nhiên.... bị dắt mũi rồi



- Ơ.... thế là đối thủ của đội tớ rồi - SHinichi nói, nhưng trong đầu đang suy nghĩ gì đó bí mật


- Ờ và giờ mời cậu tránh xa quản lí của đội đối thủ đi! - Shiho cố kìm nén để cho gương mặt một vẻ lạnh lùng


- vậy thì càng hay! - Shinichi làm ngơ lời nói của Shiho



-????



- Nếu tớ thắng đội cậu thỳ cậu phải tặng tớ một món quà nhé!



- Món quà????!!!!- Shiho ngạc nhiên



- Ừ



- Được thôi nếu cậu thắng được đội của tôi



- Cậu nói đấy nhá!! - Shinichi cười tinh xảo



- Mà nói trước tôi không thể tặng cậu những thứ tôi không thể.



- Đừng lo đảm bảo cậu đủ sức thực hiện. - Shinichi nói, cười thầm trong bụng



- ờ giờ thì buông tay ra cho tôi đi.



Shinichi bỗng im lặng mắt chớp chớp nhìn vào vòng tay mình vẫn ôm cơ thể thon dài của Shiho, Lúc này cậu mới nhận ra mùi thơm anh đào từ người Shiho toát ra. Sự ấm áp từ con người nhỏ nhấn kia. Bỗng dưng có cái gì đó cứ thúc dục không cho anh buông tay ra. Anh ôm chặt hơn rồi chao lên đôi môi kia một nụ hôn mặn nồng. Shiho ngạc nhiên. Nhưng rồi Shiho vẫn mạnh tay hẩy mạnh Shinichi. Tiện thể ban cho anh một ánh nhìn sắc bén. Shinichi chỉ ngơ ngác nhìn Shiho cho đến khi có người gọi anh. Anh mới vội vã bỏ chạy Không hiểu sao lúc khi anh chao lên đôi môi anh đào kia mộtt nụ hôn thì lại có 1 cảm giác trái tim đập loạn nhịp. Chưa bao giờ, chưa lần nào anh có cái cảm giác này.



_____Quay trở lại vời trận đấu_________



Shinichi liên tiếp vượt qua các đối thủ to xác để ghi bàn. bao nhiêu cô gái đến xem mắt không rời Shinichi miệng liên tục khen Shinichi díu dít. Cả cái sân vận động đều ngập trong nền không khí đắm đuối của các cổ động viên và các cô gái dành cho Shinichi (trừ Shiho ra). Shiho mắt trợn tròn theo dõi Shinichi từ đầu đến cuối không ngờ cậu ta lại giỏi đến vậy. Nhưng điều làm cô lo là nếu cậu ta thắng cô sẽ phải làm một điều theo ý hắn. Lúc này Shiho chỉ biết chắp tay cầu nguyện. Nhưng khi chuông báo kết thúc. Thì đội nghệ thuật đã thắng với tỉ số 20:2 (hoảng)... Shiho chán nản, định chuồn thì........

- Shiho - Tiếng Shinichi gọi to trong hơi thở mệt nhọc

Shiho quay người lại nhìn như một con ro-bot bị điều khiển. Mắt biến sắc. Shinichi thấy vậy sặc cười. Cậu chạy đến bên shiho nói:

- Định chuồn hả???

- Đ.....Đâu có - Shiho lắp bắp

- Thôi không cần dấu...... Giờ tớ thắng rồi cậu phải thực hiện điều tớ mún nha

- Ờ........................- Shiho ngán đời nói

- và điều kiện là - Shinichi ngân dài từ cuối đôi môi nở một nụ cười hiểm độc

- Là gì- Shiho nuốt khan

- Vào .khách.sạn. vs.tớ - Shinichi nói từng cậu một ánh mắt đầy nham hiểm

- không! -Shiho nói thẳng, và dứt khoát

- Sao không? - Shinichi mặt ngơ

- Không là không! - Shiho dứt khoát

- Chỉ là đi ăn tiệc thôi mà - Shinichi nói

Shiho ngạc nhiên thế mà cô cứ tưởng ... ... . Shiho đỏ mặt gật đầu. Cô xin thề đây là buổi hẹn tiệc này với hắn sẽ là buổi cuối cùng và không bao giờ xảy ra nữa ... ...

And chap2
(còn típ)
 
Hiệu chỉnh:
41603260.jpg

Chap 3 Mưa đầu hè

Tối cũng đã đến. Gió bắt đầu bốc lên lạnh buốt. Đêm rồi lúc nào cũng vậy. Nhiệt độ lúc nào cũng giảm sút. Shiho phải trang bị cho mình bộ quần áo bông màu nâu mặc cho ấm. Thật là lạnh thế này mà thằng Shinichi còn bắt cô vào khách sạn ăn tiệm chứ hừ.....

Một chiếc xe ô tô cỡ lớn đỗ lại trước cổng nhà Shiho:

- Bim bim! - Tiếng ô tô kêu inh ỏi

- Đây ! Xin cậu đừng có làm náo động chỗ này nữa! - Shiho chạy ra ngoài mở cổng và không quên lườm Shinichi một cái

- Ế lườm thế trông mất hình tượng lắm à! - Shinichi cười cười

- Cậu còn nói thế được sao?

- tất nhiên!

- Hừ tôi không đi nữa.

- Ế không được thất hứa à nha!- Shinichi túm tay SHiho

Shiho quay lại ban tặng cho hắn một ánh mắt cực nhọn nhưng hắn vẫn thản nhiên nhìn cô, nhanh chóng hắn lôi cô vào xe

- Oái......

- Thắt dây an toàn vào - shinichi quay sang nhìn Shiho

- Hừ- Shiho đành nghe lời

Shinichi lái xe chạy vun vút trên đường cao tốc. Cảnh vật xung quanh cứ thoáng bay qua mắt vô vàn màu sắc. Shiho quay sang nhìn Shinichi. Hắn vẫn đang đăm chiêu với việc lái xe. Shiho khẽ mỉm cười. Có lẽ cô cũng thật may mắn khi làm đối tượng tiếp theo của hắn. oái sao cô lại nghĩ vậy nhể????

Shiho lắc đầu mạnh thấy vậy Shinichi quay sang nhìn Shiho:

- Sao thế?

- Ơ không sao đâu!

- không tin.

- Thật mà.

- thui tí sẽ tra kĩ

- ừ - shiho gật đầu

Shinichi lại dán mắt vào lái xe. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một khách sạn lộng lẫy. Khách sạn nguy nga mọc sừng sững gần biển. ĐỨng ở trong Khách sạn khách hàng vẫn có thể nghe thấy tiếng biển đang ngân nga khúc hát.

Shiho bước vào cổng, mới đến đó cô đã được các người hầu trong khách sạn bước ra tiếp đón. Cũng được ! cái nơi này cũng không tệ. Shinichi cũng bắt đầu nối gót bước theo cùng Shinichi hắn gọi một người hầu đến thì thầm:

- Đã chuẩn bị chưa?

- Rồi thưa thiếu gia.

- Ừ! tốt lắm. - Shinichi gật đầu rồi quay sang nhìn Shiho

- Chúng ta đến chỗ đó thôi^^

- à...ờm - Shiho gật đầu

Shiho đi theo sự hướng dẫn của người hầu ra ngoài vườn nơi đã được chuẩn bị sẵn một cái bàn đầy thức ăn đặc sản.

- Mời ngồi - Shinichi kéo ghế dịch ra nhường chỗ cho SHiho ngồi

- Cám ơn- Shiho bước đến ngồi xuống ghế

Shinichi quay sang ra ám hiệu gì đó với bọn người hầu chúng gật đầu rồi đi ra ngoài. Những ánh đèn sáng bị tắt mất. Chỉ còn lại ánh trăng vàng bạc nhè nhẹ thả ánh ngọc xuống nhân gian. Những ngọn nến lung linh cũng được thắp lửa. Lấp lánh trông thật huyền ảo đẹp tuyệt vời. Shiho cười cô nhẹ nhàng cắt miếng thịt bít-tết đút vào miệng nhai nhẹ nhàng. Shinichi chống cằm lên bàn ngắm nhìn Shiho đg ăn ngon lành. Phát hiện thấy điều đó Shiho ngước mắt lên đặt tách rượu vang xuống bàn:

- Sao thế? Làm gì mà cứ nhìn tôi hoài vậy?

- không vì thấy cậu rất quyến rũ thôi.

-..hả...!- Shiho đỏ mặt

Shinichi đưa một tách rượu ra trước mặt shiho:

- Cạn chén nào!

- Ơ ừm...- Shiho gật đầu cô nâng tách cạn vào tách của Shinichi rồi cả hai cùng đưa tách vào miệng uống

Rượu vang có Hương vị cay cay nồng nặc mùi nho giá lạnh đk hâm trong một nhiệt độ dưới 0 độ. Mùi rất thơm hương vị cực kì quyến rũ với nồng độ nhẹ không làm ảnh hưởng quá nhiều đến người dùng với ít khi lm họ say xỉn.Đặc biệt rượu vang có rất nhiều loại, tượng trưng cho nhiều thứ, tâm trạng khác nhau. Rượu Sherry cũng là loại rượu vang khá được ưa chuộng. Nó có màu đỏ hồng lóng lánh, hương vị có chút ngọt và nồng nặc mùi nho, Rượu nho loại rượu được làm chủ yếu từ nho qua sơ chế ấp ủ trong phòng lạnh, được chế tạo chủ yếu ở Mĩ,... và rất nhiều loại. Mỗi loại đều có nét riêng. Đó là vì sao Rượu vang luôn là thứ rượu được nhiều người ưa chuộng nhất mọi thời đại.

- Sao cậu thấy mấy thứ ở đây tuyệt chứ? - Shinichi cười há to mồm gặm hẳn miếng bít - tết to đùng

Shiho khẽ bật cười với cách ăn đó của Shinichi cô nói:

- Cũng tuyệt lắm! - Shiho cười tươi

Shinichi đơ người miếng bít- tết rơi bộp xuống đất. Đẹp! đẹp quá Shiho thật đẹp biết chừng nào. Khi cô ấy cười thật xinh quá! Shinichi đỏ bừng mặt. Tim cậu đập loạn. Với cái việc nhìn thấy con gái cười và trở thành thiên thần đã trở nên quá quen thuộc vs Shinichi nhưng bây giờ anh lại thấy ngại ngùng với việc này.

- Sao thế? - Shiho khẽ nhếch môi nói

- À không! không có có đâu - Shinichi lúng túng

- uk, Thôi tớ ăn cơm xong rồi - SHiho ngồi dậy

- À ừ

Shiho bước đến gần hàng rào mắt hướng về phía biển. Những cơn sóng nhẹ nhàng tràn vào bờ. Lấp lánh dưới ánh bạc của đêm trăng. Shiho mở cổng chạy ra chỗ Biển. Đi chân trần trên nền cát mát mẻ. Shinichi cũng đi theo thấy Shiho như vậy. Mắt vô hồn nhìn về phía trân trời, ánh mắt xa xăm.

- Shiho? - SHinichi khẽ gọi

- hả?- Shiho quay lại nhìn Shinichi

- Cậu sao thế?

- Tôi đâu có sao! - Shiho mỉm cười

- Cậu đẹp lắm đó Shiho nhất là khi cậu cười - Shinichi khẽ nói

-....- Shiho im bặt, đỏ mặt

Shinichi bước đến nhìn thẳng vào ánh mắt Shiho. Hai người nhìn nhau một lúc rồi như lễ thường tình họ nhích môi đến gần nhau ánh mắt chìm vào cơn mê.

- Gâu Gâu - Tiếng một chú chó con văng vẳng

- ? - Shinichi và Shiho giật bắn quay lại nhìn

Là một chú chó con tam ngũ loại anh nhật đẹp tuyệt. Chú chó mặt mày có vẻ đang rất vui. Shiho ngồi xụp xuống cạnh chú chó. Xoa Xoa đầu, chó con cười. Shiho vui vẻ đùa giỡn với chú chó con mới quen. Shinichi nhìn, cậu thật sự không tin vào mắt mình một cô gái lạnh lùng như Shiho lại có tâm hồn yêu động vật sao?

- Chủ mày đâu ? - Shiho hỏi chó con

Con chó như hiểu tiếng người nó lắc đầu đôi mắt buồn rười rượi. Shiho khẽ mủn lòng.:

- Thui đừng ra gương mặt đấy trước mặt chị chị sẽ nuôi chú em chịu chưa^^ - Shiho ngồi dậy phuổi phuổi mấy hạt cát dính trên quần áo nhìn chó con cười

COn chó ve vẩy đuôi chạy nhảy tung tăng bên cạnh Shiho. Shiho cười. Shinichi khẽ mỉm nhẹ. Có lẽ cậu bắt đầu thích Shiho rồi. Shiho bế chó con cùng SHinichi về khách sạn thì trời cũng đổ mưa:

- Xui rồi chắc chúng ta đành trú tạm ở cái khách sạn này thôi - Shinichi quay sang nói với Shiho

- Ơ.... Thôi đành vậy- Shiho quay sang nhìn gật gật

Họ được đặt ngủ cùng phòng chung trên một chiếc gi.ường:

- Hơ.... - SHiho đỏ mặt nhìn chiếc gi.ường

Hiểu được điều Shiho nghĩ Shinichi nói:

- Thôi cậu ngủ trên gi.ường tớ ngủ ở dưới đất cũng đk

- Đâu thể!thôi cậu ngủ cùng tớ chắc cũng không sao

- Thật hả? - Shinichi nhìn Shiho hạnh phúc

-Ừ!

Vậy là 2 người khác giới ngủ trên cùng một chiếc gi.ường. Lần đầu tiên 2 trái tim cùng chung một nhịp đập. Shiho đã chìm vào giấc ngủ. Shinichi quay sang ôm Shiho ngủ.

Đúng là cơn mưa đầu hè gắn kết 2 trái tim 2 con người với nhau

Tiếng Mưa rơi ngoài kia lách tách nghe tựa như tiếng hát ai đó đang chúc phúc cho 2 đôi tình nhân đang tập yêu nhau.

Cám ơn mưa đầu hè.

Shinichi đặt lên đôi môi hồng mọng của Shiho một nụ hôn nồng ấm và cùng chìm vào giấc ngủ

===========

End chap 3
(Còn tiếp)
 
Hiệu chỉnh:
42346476.jpg



Chap 4: nụ hôn đầu năm
Tiếng chim cũng bắt đầu ngân nga khúc hát ngoài vườn. Tờ lịch năm cũ cũng đã được giựt xuống nhường chỗ cho tờ lịch mới. Mặt trời vác mặt lên trần gian ban lại cho muôn nơi một màu nắng vàng rực rỡ. Lấp lánh những viên ngọc nho nhỏ đọng trên lá cỏ. Ngày mới lúc nào cũng vậy thật sảng khoái và tràn đầy sức sống. Rực rỡ như bức tranh thiên đường phúc hậu. Nhưng ngày hôm nay còn là một ngày đặc biệt đón chào năm mới. Mừng ngày 1/1/xwyz.

- SHIHO!!!! - Tiếng ai đó hét gọi Shiho ngoài cổng

Cô nàng với thân hình mảnh khảnh cùng mái tóc nâu đỏ tuyệt đẹp chạy ra mở cổng.

- Mới sáng sớm các cậu đến đây làm gì vậy? - Shiho đưa tay lên miệng ngáp, nói với giọng còn ngái ngủ

- Happy new year, Shiho - Ran lẫn Shinichi đứng ngoài cổng cười tươi chúc mừng năm mới với Shiho

- Gâu gâu!

Tiếng một chú chó nhỏ vang lên, thu hút ánh nhìn của mọi người, đặc biệt là Ran

- Ể? CHú có này ở đâu ra thế?

Ran thích thú hỏi, chạy dến chỗ chú chó nhỏ. Thật may là chú biết phân biệt người lạ và người quen ( đối với chủ ) của mình, nên không cắn Ran

- À tớ gặp nó ở bãi biển nên đã đưa nó về

SHiho nói, hơi liếc sang chỗ Shinichi.

- Vậy sao? Cậu hên thật! COn chó này là giống tốt đấy!

- Biết thế mới đem nó về! - SHiho cười nhẹ

mà giờ mới để ý,Shinichi và Ran đang diệm trên người bộ kimono truyền thống của Nhật. Trông Ran kìa. Cô nàng diệm trên ng` bộ Kimono sặc sỡ. Với những đường vẽ hoa lá cổ trang. Đầu kẹp lên bởi một cái kim châm hạm ngọc đẹp đẽ. Trông Ran xinh như nàng tiên hạ phàm. Còn Shinichi cậu bạn khá chín chắn trong bộ kimono màu xanh sọc trắng giản dị.

- Ê các cậu không đợi tớ hả - Sonoko từ xa vẫy tay chạy lại chỗ mấy đứa đang tụ tập

Sau đó là Kaito từ đâu lòi ra.

- Woaaaaa! làm gì mà mới sáng sớm đã ồn ào vậy? - Hakuba bước ra, dụi dụi cái mắt còn chưa tỉnh ngủ

- Hakuba em dậy rồi à!- Shiho quay sang nhìn Hakuba

- vâng!!! - Hakuba nhìn Shiho bằng ánh mắt nổ bóng ( nghĩa là đôi mắt còn mơ màng đó nha)- A Shinichi, Kaito các cậu cũng ở đây sao? - hakuba phấn khởi khi thấy 2 thằng bạn thân đang cười nhe răng chào cậu

- Shiho cậu chuẩn bị để đi cầu phúc đê - Sonoko nói tay chọt chọt vào người Shiho

- Cái gì tớ cũng phải đi tham dự cái lễ đấy sao! - Shiho ngạc nhiên

- Tất nhiên vào ngày này ai mà chả muốn cầu chúc cho năm mới an lành sao. Chỉ vì năm trước cậu không thèm đi mà cả năm xui xẻo đấy! - sonoko nói mặt gian xảo nhìn Shiho

Shiho nuốt nc bọt. Năm trước cô đã phải trốn trong chăn giả bệnh để khỏi đến cái nơi đông kịt người đó. Cũng chả hiểu sao năm đấy xui đáng kể. Nhất là cũng vì thế mà bị thằng Shinichi làm phiền. Chắc năm nay cô phải đi cầu may vậy. Shiho thở dài quay bước vào nhà không quên hất lại lời nói:

- Đợi tớ tý.

Ran và Sonoko sung sướng tét tay vào nhau:

- Chúng ta thành công rồi - Sonoko ôm lấy ran cả 2 đồng thanh nói

Shinichi nhìn thế cười thầm. Vậy là hôm nay cậu sẽ được đón năm mới cùng Shiho. Hạnh phúc biết trừng nào. 1 lúc sau Shiho cùng Hakuba bước ra ngoài. Người đã được bao phủ bởi bộ Kimono. Hakuba thật đáng yêu trong bộ kimono hồng. Còn Shiho, cô thật lộng lẫy với bộ kimono tam phối sặc sỡ. Mái tóc buông thả thắt một bên bởi cái ghim châm hình trái tim hồng thắm, tua tua mấy sợi dây đk bọc bàng kim tuyến lụa kim mục. Tay Shiho nhẹ nhàng nắm lấy chiếc túi may. Đó là không kể đến gương mặt. Mái tóc thả xõa che đi trán rô. mũi cáo thanh lịch. Đôi môi hồng mọng, đôi mắt được trang điểm bởi một ít phấn đỏ. mi chả cần dùng biện pháp gì nó cũng đã cong vuốt như đuôi tôm. Shiho hôm nay thật xinh đẹp biết nhường nào.....

Mấy người còn lại chết đứng nhìn cô trừ Hakuba đang lon ton chơi cùng chú chó nhỏ mới nuôi..

- Shiho cậu đẹp quá - Ran thốt lên

- Đúng đấy - Sonoko bật ngón trỏ cười cười

- Shiho em đẹp lắm - Kaito lẫn Shinichi nói

- Đừng nhại tôi - Kaito và Shinichi lại đồng thanh nhìn nhau trừng trừng

- Cậu - Cả 2 lại đồng thanh

2 chàng trai nhìn nhau ngạc nhiên. Không ngờ họ lại nói đồng thanh cùng lúc đến vậy. Sonoko lẫn Ran lăn lộn ra cười. Còn Shiho vẻ mặt vẫn lạnh tanh nhưng thật chất bên trong cũng như Ran và Sonoko bây giờ vậy. Shinichi và Kaito đỏ mặt nhìn nhau.

- Các cậu yêu nhau hay sao mà đỏ mặt nhìn nhau thế - hakuba tỏ ra ngây thơ nói

Shinichi lẫn Kaito quay sang bóp cổ Hakuba

- Cậu nói cái gì hả bọn tớ không bị gay nhá

- Ẹc hic helppppp me - Hakuba giơ cờ trắng

Lúc này Shiho mới bật cười. Nhìn 3 chàng trai chơi với nhau trông như những đứa trẻ mẫu giáo vậy. Tuy vóc dáng đã ra dáng một chàng trai chững trạc với tuổi 19, nhưng bên trong họ mới chỉ lẵm bẵm trưởng thành mà thôi.

- Chúng ta đi thôi đã 7h rùi đó - Shiho nói nhìn đồng hồ

- ờ nhỉ đi thôi! - Mọi người đồng thanh. Kaito và Shinichi bây giờ mới chịu tha cho Hakuba

Hakuba mắt rưng rưng nhìn họ lon ton chạy đến ôm chầm lấy Shiho, ăn vạ.

- thôi nào giờ em đã 19 rồi đừng nhõng nhẽo nữa - Shiho nhéo mũi Hakuba

Hakuba giãy dụa mếu

- Á Á đau em > ~ <

Shiho thả ra khẽ che miệng cười

- Nè 2 chị em này nhanh lên không là mọi người bỏ rơi lại đấy! - Sonoko quay sang nhìn 2 người đang làm gì đó

-Óe đừng bỏ rơi tớ - Hakuba mắt rưng rưng chạy nhanh đến ôm Shinichi

- Nè sao ôm tôi! - Shinichi sởn tóc gáy

- Vì cậu đi nhanh nhứt - Hakuba mũm mĩm, vác chân lên quặp chân Shinichi

- Trời đi trước cũng khổ thật - Shinichi ngán ngẩn nói

Shiho che miệng cười cô chạy chậm đến chỗ mọi người thầm trách cái váy sao vưỡng mắc.

Họ cùng nhau đi đến chùa (tên gì quên rồi). Họ thả đồng xu xuống hồ vỗ tay 3 phát vào nhau rồi nhắm mắt cầu nguyện. Cậu nguyện xong họ đi ra ngoài mua chút thức ăn nhẹ.

- Shiho vừa cậu cầu gì thế? - Ran tò mò hỏi Shiho

- Tớ hả? - Shiho nhìn

Shinichi nghe thấy cũng nhích gần lại để nghe xem Shiho cầu gì. Nói đúng ra cậu cũng tò mò lắm

- Ừ - ran gật gật

- Tớ mong.... - Shiho ngừng lại- Tớ không thể nói được - Shiho nháy mắt với ran

- Ế làm gì mà bí mật thế!- Ran mất hứng nói

- Nó là bí mật riêng mà. - Shiho khẽ cười

Cô đâu thể tiết lộ được điều ước đáng xấu hổ đó chứ. Chả hiểu sao lúc ước, hình ảnh của Shinichi cứ quanh quẩn quanh cô. Thế là cô toẹt miệng ước:

- Mong sao con và Shinichi sẽ đến được vs hạnh phúc- Shiho khẽ nhíu mày khi nghĩ đến câu này

Còn Shinichi nhìn Shiho tiếc nuối vừa nãy cậu đã ước Shiho sẽ là của cậu, nhưng không biết cô nghĩ nào về cậu nhỉ?

- Tớ thì ước sẽ tìm được người trong mộng - Ran hồn nhiên chia sẻ với Shiho

- đúng ha cậu còn chưa yêu một ai hết cẩn thận ế chồng đó nha - Shiho nói với giọng mỉa mai

- Cậu - Ran ngân dài lời nói phồng má

- À thôi tớ không dám chọc cậu nữa - Shiho xua tay

- Nhớ đấy - Ran khoanh tay trước ngực nói

Shiho cười, bỗng cái gì hồng hồng đập ngay vào mắt cô. Shiho giật nảy. Thì ra là kẹo mầm ( tên ngày xưa nay gọi là kẹo bông)

- Ăn không ? - Shinichi nhìn Shiho cười nhe răng

- tất nhiên là có - Shiho vênh mặt cầm lấy que kẹo

shiho há miệng gặm lấy ít một cái thứ bồng bồng như bông kia. trông nó thật to nhưng khi đút vào miệng nó tan ra thành thứ nước ngọt ngọt rất ngon. Bỗng Shinichi ăn luôn chỗ Shiho vừa ăn xong:

- Cũng ngon đấy - Shinichi nói

Shiho thấy tim đập mạnh, người nóng dan nhìn cái chỗ Shinichi vừa cắn. Shinichi nhìn Shiho khẽ cười hạnh phúc. Họ nói truyện vui vẻ. Cùng chơi thật nhiều trò chơi ở lễ hội. Thưởng thức nhiều món ngon. Hôm nay đúng là một ngày vui vẻ. Cuối cùng 6 người cũng chịu ngồi nghỉ và dừng chân lại dưới bãi cỏ tươi tốt gần hồ. Mặt ai nấy đều rất hạnh phúc. . Tất cả lăn ra ngủ dưới tán lá cây trừ Shiho ngồi đó nhìn mấy đám mây bồng bềnh bay trên bầu trời:

- Shiho cậu không nằm xuống nghỉ tý sao? - Shinichi mở mắt ngồi dậy nhìn Shiho

- Tớ không mệt - Shiho nói

- Ừ cậu biết tớ đã cầu nguyện gì lúc trên chùa không? - Shinichi nói mắt hướng lên trời

- làm sao tớ biết được? - Shiho ngạc nhiên

- Tớ đã ước cậu trở thành của tớ! - Shinichi khẽ đỏ mặt

Tim Shiho đập mạnh mặt cô đỏ bừng. Cô rụt rè quay sang nhìn cậu con trai bên cạnh

- Shiho nè! - Shinichi quay sang nhìn thẳng vào mắt Shiho

-?

- tớ yêu cậu. Cậu là người đầu tiên tớ thấy nhớ. Người đầu tiên khiến tớ rung động. Tớ yêu cậu rất nhiều vì thế. Tớ nhất định sẽ làm cậu yêu tớ. - Shinichi nói với giọng kiên quyết

Shiho đỏ mặt hé môi định nói điều gì đó thì Shinichi đã đặt lên môi cô một nụ hôn. Lần này SHiho không còn cố kháng cự nữa, mà để nguyên như vậy, cảm nhận đôi môi kia.

Có lẽ từ giờ trở đi Shiho sẽ còn giữ được trong trí óc nhiều kỉ niệm đẹp hơn nữa. Tim cô và tim Shinichi giờ đã cùng nhịp đập. Họ bắt đầu bước vào quãng đường tình yêu.

Ngày đầu năm trôi qua thật êm đềm

End chap 4
(còn tiếp)
 
Hiệu chỉnh:
43991662.jpg


Chap 5: Trở ngại

Khi bình minh nên là khi cuộc sống bắt đầu đến. Vành lộc non của cuộc sống lại chỗi dậy sau giấc ngủ yên bình. Nhưng chàng trai cô gái lại nâng bước cắp sách đến trường. Shiho bước đi dưới tán lá cây hứng lấy gió trời. Cảm giác thật yên bình. Ngôi trường hiện ra trước mắt. Shiho đi vào lớp nhanh chóng trở về cái bàn yêu dấu và cất cặp;

- Shiho!!! - Tiếng Ran ới gọi Shiho

- À Ohhairô - Shiho nhìn Ran cười

- Chúng ta ra ghế đá chơi đi Sonoko đang chờ đấy.

- Ok - Shiho nói, rồi nhanh chóng chạy theo sau đứa bạn thân Ran

- Hello 2 cô - Sonoko ngồi trên ghế đá thấy 2 cô bạn bước tới liền hớn hở chào

- Ờ chào hôm nay có chuyện gì mà ngồi đây thế? - Shiho ngồi xuống ghế đá nhìn 2 cô còn lại

- Nè cậu biết chuyện gì không? - Sonoko thì thầm vào tai Shiho

- Chuyện gì ? - Shiho ngơ ngác

- Có một anh chàng rất chi là đẹp trai mới chuyển vào đấy - Ran xen vào

- Ai thế? - Shiho càng tò mò

- Anh ta là heffi - Ran và Sonoko hớn hở ( thằng này tóc màu bạch kim trong chuyện Chàng trai của Haibara)

- Heffi? - Shiho lặp lại tên chàng trai một lần nữa

- Ừ anh ấy là một chàng có mái tóc bạch kim đôi mắt xanh cũng là giống lai rất ưa là cool sẽ chuyển vào khu nghệ thuật như chỗ chúng ta đó - Sonoko uốn éo miêu tả về chàng trai

- Oh thỳ ra là vậy nhưng tớ không quan tâm - Shiho xua tay

- Đó là cậu chưa thấy ảnh thôi chứ thấy rồi chắc cũng sẽ mê cho xem - Ran nháy mắt với Sonoko

- Chưa chắc - Shiho ngoái lại nhìn rồi đi bước vào lớp

Ran và Sonoko nhìn theo bóng đứa bạn khuất dần rồi lại uốn éo nghĩ về Heffi

Ngồi trong lớp với cái đầu trống rỗng. Shiho ngó mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Dưới sân trường một lũ con gái đang quây lấy một ai đó, tiếng họ í ới vang tới tận tai Shiho. Shiho ngó xuống, trong cô cũng đoán được chắc đó là anh chàng mới chuyển vào - Heffi

Shiho thở dài rồi giở cặp sách lôi tạp chí thời trang yêu thích của mình ra đọc. 1 lúc sau tiếng trống bắt đầu cũng vang lên. Mọi người vào lớp mấy cô nàng hãng còn bàn tán về tên Heffi. Shiho thầm nghĩ: " Khiếp thằng này nổi tiếng gớm ="="

- Mọi người ơi - một cô gái chạy nhanh vào lớp hét to

- Chuyện gì thế? - Cả lũ quay lại nhìn

- Heffi Usano sẽ học ở lớp mình đấy - Cô nàng nói

- Waoooooooo thật hay giả vậy - Cả lũ hò reo

- thật đó - Cô gái gật đầu

- Waoooo tuyệt thật - Cả lũ uốn éo

- Cô giáo vào kìa - Một chàng trai nói

Tất cả lũ ngồi lại chỗ:

- Các em hôm nay chúng ta có người mới - Cô giáo nói, tay nâng gọng kính

- Hí hí - Tiếng mọi người cười nhỏ

- vào đi em - Cô giáo ra hiệu

- Vâng - tiếng nói lễ phép vang lên ngoài cửa và một chàng trai tay đút túi quần bước vào

Chàng trai có mái tóc bạch kim ánh mắt long lanh màu xanh dương một tay đút túi quần một tay vác cặp sách trên vai. Cười nửa miệng nhìn mọi người:

- Chào tôi tên Heffi Usano rất vui được quen biết !- Anh chàng nói

Cả lũ con gái hò reo với sự nam tình của chàng trai. Shiho nhìn chàng trai im lặng công nhận là hắn cũng đẹp trai thật. Shiho không quan tâm nữa tiếp tục gián mắt vào quyển sách Cô hk biết heffi đang nhìn cô nở một nụ cười thích thú.

- Em chọn chỗ được chứ? - Cô giáo hỏi

- Vâng - CHàng trai gật đầu với cô rồi chỉ chỗ cạnh Shiho - em ngồi đấy

Cả lũ ngó xuống nhìn chỗ mà cậu con trai chỉ. Có khá nhiều đứa con gái ghen tức với Shiho. Có cảm giác không ổn Shiho ngẩng đầu nhìn và suýt đứng tim khi thấy 39 (cộng cả cô giáo) đang nhắm vào chỗ ngồi bên cạnh cô. Định dạng được sự việc. Shiho ngớ mặt nhìn anh chàng mới đang hướng tay chỉ về phía bên cạnh cô. Anh chàng nhếc mép nở một nụ cười hút hồn với Shiho rồi bước đến ngồi cạnh cô:

- Xin chào rất vui được làm quen-Anh chàng nói

- Ờ - Shiho gật đầu rồi vùi mặt xuống quyển sách không dám tiếp giáp với sự ghen tuông của mọi người

Buổi học cứ thể diễn ra như bình thường. Thỉnh thoảng Shiho có lén nhìn về phía Heffi thì thấy cậu bạn đang chống cằm nhìn mình khiến Shiho lúng túng quay đi. Shiho không biết anh chàng đó đang nhìn Shiho rồi nở một nụ cười thích thú.

Cuối cùng tiết học cũng kết thúc SHiho nhanh chóng được lũ bạn lôi đi đâu đó. Heffi định đuổi theo thì đã bị lũ con gái bao vây. Shiho được lũ bạn kéo xuống sân thượng để ăn trưa.

- Shiho yêu dấu của tớ nhớ quá cơ! - Bỗng một ai đó ôm chầm lấy SHiho

Shiho nhanh chóng quay lại và khi phát hiện đó là Shinichi thì trong cô phần nào cảm thấy vui sướng

- Trời ơi! Shinichi cậu chuẩn bị đi là vừa - Sonoko nhìn Shinichi với ánh mắt đầy khó hiểu

- Chuẩn bị? - Shinichi ngơ ngác

- Hôm nay lớp tớ có người mới chuyển vào anh ta siêu đẹp trai luôn - Ran nói

- Trời kệ hắn tớ chỉ quan tâm đến Shiho của tớ thôi - Shinichi xua tay rồi lại tiếp tục ôm Shiho

- Hý hý hắn ta hình như đang có ý định tán tỉnh Shiho đấy - Sonoko cười đểu

- Cái gi! - Shinichi gắt lên

- Shiho cậu đây rồi - Bỗng tiếng ai đó vang lên

- ? - Shiho ngạc nhiên

Cả lũ quay lại thì ra là Heffi có lẽ cậu bạn vừa trốn khỏi fan Girl, nên trông khá là te tua.

- Heffi? - Shiho ngơ ngác

- Ngươi là Heffi hả? - Shinichi ức chế mũi xì khỏi tay chỉ về phía Heffi giọng đầy ám khí

- Ơ vâng chào cậu - Heffi đút một tay vào túi quần thản nhiên trả lời

- Ngươi...- Shinichi giận dữ

Không nói gì thêm Heffi nắm lấy tay Shiho lôi đi.

- Ê ngươi mang vợ tương lai của ta đi đâu thế? - SHinichi đuổi theo nhưng bị Sonoko sách áo chạy ngược lại

- Có vẻ như sắp có chiến tranh rồi - Ran thở dài

- Uk chúng ta chuẩn bị xem kịch hay - Sonoko nhe răng cười

==============================

Shiho bị Heffi kéo đến một nơi vắng người

- Cậu kéo tớ ra đây làm gì? - Shiho ngơ ngác hỏi

- Tớ có điều muốn nói với cậu

- Với tớ? - Shiho chỉ ngón chỏ về phía mình

- uk - Heffi gật đầu

- Cậu nói đi - Shiho lắng nghe

- Cậu làm bạn gái tớ nhé - Heffi cười nửa miệng

- .......... - Shiho ngạc nhiên nhưng rồi cô quan sát kĩ Heffi rồi nói: - Không

Heffi như đứng tim, đây là lần đầu tiên cậu nghe một đứa con gái từ chối mình

- Tại sao? - Heffi hỏi

- Tớ thấy cậu không thật chút nào hết - Shiho khoanh tay trước ngực

- không thực!!! - Heffi há hốc mồm

Anh thấy Shiho quá thú vị. Cô là người đòi hỏi nhiều với chuyện trở thành bạn gái anh. Thường thì dù anh có nói là làm bạn gái một cách không nghiêm túc thì vẫn có cả tá cô đồng ý lia lịa. Nhưng Shiho ngoại lệ. Trong trái tim Heffi bắt đầu có hứng thú với Shiho:

- đúng trông cậu rất giả mạo - Shiho nói

- Vậy nếu đó là thật thì sao? - Heffi nói một cách nghiêm túc

-... thì tớ sẽ thử làm bạn gái cậu xem sao- Shiho quay sang nhìn Heffi

- Thế nhé từ giờ cô sẽ là bạn gái tôi đấy

- Hả tôi chưa nói chắc chắn mà - Shiho há hoác mồm

- Mà kệ giờ cậu đã làm bạn gái tôi - Heffi cười hôn lên bờ môi anh đào rồi chạy mất

Shiho nhìn theo bóng Heffi khuất dạng dần. Cô nghĩ:

" Chắc như thế này sẽ thú vị lắm đấy.

Tớ đợi biểu hiện của cậu Shinichi ạ"

Shiho nở một nụ cười, tay sờ nhẹ môi mình.

End chap 5
(còn típ)
 
Hiệu chỉnh:
48922375.jpg


Chap 6:
P/s: Trước tiên ta xin giời thiệu Heffi. Sau một thời gian tìm kiếm ta đã kiếm được một anh chàng siêu hot để làm nhân vật bạn trai (giả) của Shiho
Xin được giới thiệu:

48922380.jpg


RENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNn
Cậu ấy sẽ là người đắc lực giúp Shinichi và Shiho gần gũi hơn [le bị đạp]
_ Oái đau qá thằng nào hỗn vậy?
_ Xéo nhanh để còn vào chuyện
_Á vâng vâng
À mà ta đã thực hiện đúng lời hứa với các độc giả sẽ ra nhanh chap mới vào 5 ngày nghỉ này rồi nhá đừng đòi nữa đây ( Chắc phải nhanh nhanh kết thúc chuyện luôn qá)
_______________________________________________
- Hắn... hắn... Dám cướp vk của ta không thể tha thứ được hừ hừ - Shinichi la lói om xòm mú tay múa chân khắp nơi cậu đi qua. Khiến những người không biết gì đang đứng xung quanh tay lăm le cái điện thoại chuẩn bị gọi cho bệnh viện tâm thần để tiễn hắn vào đó.

- Shinichi Tớ không ngờ cậu bị mắc bệnh "điên" - Ran nhún vai than thở nhìn cậu bạn Shinichi

- Sao cũng được chỉ cần giết được hắn thì dù có bị chó dại cắn tớ cũng can tâm tình nguyện - Shinichi xì khói đầu chân dậm xuống đất liên tục

- Tớ không nghĩ là cậu có thể thắng nổi Heffi đâu - Sonoko nói đôi mắt thách thức

- Sonoko cậu đừng hạ thấp tớ như thế ít ra cậu cũng phải biết tớ đường đường là một hot boy hay nói cách khác là một hoàng tử tình trường đấy hơn hết còn là một Idol được ưu ái nhất - Shinichi nói mặt vênh lên tay hất tóc tỏ vẻ kiêu hãnh

- Ọe ọe - Sonoko và Ran nghe xong câu đấy thì không hiểu sao bỗng thấy mắc ói

- Thật là... không ngờ trên đời hãng còn hạng con gái kém mắt thẩm mĩ - Shinichi than thở nhìn Ran và Sonoko với ánh mắt thương xót

- Cậu...Cậu nói gì hả? - Sonoko và Ran bỗng sát khí đùng đùng chuẩn bị cho trận chiến khốc liệt

- Sonoko .. Ran - Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến 3 cặp mắt dồn về phía nguồn âm

Là Shiho cô nàng đã đứng đó tự bao giờ đôi mắt có chút ghê rợn với sát khí nãy giờ của 2 cô bạn thân

- Shiho!!! Shiho Sao rồi tên Heffi đã nói gì với cậu - Nhanh chóng Sonoko lẫn Ran trở thành những chú gấu bắc cực tò mò sán lấy Shiho

- À À hắn nói hắn muốn làm bạn trai của tớ - Shiho nói mắt chớp chớp

- Woaa vậy cậu trả lời ra sao? - Ran ú ới thích thú

Và không biết có ai trú ý không chứ có một người đang vênh cao cái tai nghe ngóng câu nói tiếp theo của Shiho

- Mình đồng ý - Shiho thản nhiên nói

- Tuyệt ghê - Sonoko và Ran hét lên sung sướng. Nhưng trái lại một trái tim của ai đó đag kêu "Rắc rắc"

- Shiho Cậu đã đồng ý hắn? - Shinichi lết xác cái mặt ủ rũ thấy khiếp

- uk - Shiho nhìn thấy Shinichi như vậy một nụ cười khá tươi hiện lên trên đôi môi anh đào kia quyến rũ và ma mị

-........................KHÔNG THỂ NÀOOOOOOOOOOOOOOOOOO .................... - Shinichi bỗng hét lên làm náo loạn cả hành lang

Cũng may Shiho đã chuẩn bị sẵn bông nhồi tai đển bảo toàn cái màng nhĩ yêu vấu

- SHiho tớ không cho phép cậu đồng ý hắn - Shinichi mếu máo nhìn Shiho

Shiho khẽ nhún vai:

-Why?

- Bởi vì cậu là vk tương lai của tớ - Shinichi thản nhiên trả lời

- Vậy à. Sao mình không nhớ nhỉ?

- Cậu... Cậu... được lắm tên Heffi dám cướp cậu khỏi tay tớ thì tớ thề nếu không thắng được hắn tớ không phải người - Shinichi nói bẻ tay răm rắp

- Trời khí thế phết ha - Sonoko nói mặt zan trá

- Thôi thôi sắp hết giờ nghỉ trưa rồi tớ xin được về lớp trước - Shiho nói quay người trở về lớp

- Cũng đúng SHinichi cậu nên về khu Nghệ thuật đi - Ran khuyên răn

- À ừm - Shinichi nói đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn Shiho. Cậu thật sự đang sợ...Sợ một ngày nào đó Shiho sẽ bị cướp mất

=========================================

Con đường trở về khu Nghệ thuật bỗng trở lên xa gấp đôi thường ngày. Shinichi đi. Từng bược nặng nhọc cảm xúc lẫn lộn. Kể từ khi quen Shiho cậu bắt đầu lơ đễnh với mấy cô gái xinh đẹp vẫn mơ mơ màng màng đêm đêm mất ngủ vì cậu. Cậu bắt đầu ít cảm thấy hừng thú ở mấy fan girl, dành tập trung thời gian để đi gặp Shiho. Cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Cậu thật sự đã bắt đầu nhận ra rằng cậu biết nhớ nhung, biết chờ đợi, biết khát khao vào hạnh phúc vào người con gái mang tên Shiho kia:

- Shinichi cậu đi đâu vậy làm tôi tìm mãi - Quản lí của Shinichi không biết từ đâu lòi ra chắn ngay trước mặt Shinichi

Đó là một người đàn ông cao to à lộn không thể nói là đàn ông mà phải nói là thanh niên rất đẹp trai mái tóc màu đỏ hung huyền bí. ĐÔi mắt bên vàng bên đỏ tạo người nhìn cảm giác ngỡ ngàng xao xuyến. Chiếc kính nhỏ nhắn yên vị trên chiếc mũi thanh thanh càng khiến chàng trai càng thêm phần chín chắn:

- À Xin lỗi anh em bận đi thăm vk tương lai - Shinichi gãi đầu cười híp mắt

- Vậy à!!! Đúng thật là cậu bị bệnh dại gái càng lúc càng nặng rồi. Cậu cũng đừng quên cậu là một IDOL nổi tiếng đấy

- Vâng làm sao em quên được vì dù có muốn thì cũng đâu thể - Shinichi nói giọng đầy ẩn ý

- Hm... thật là hết thuốc chữa với cậu. 4 giờ chiều này tập chung ở sân khấu ngoại cảnh nhá chúng ta cần tập cho Show diễn sắp tới

- Hazzi thôi được rồi - Shinichi thở dài ngao ngán

- À cậu cũng đến sớm hơn 30p' để chuẩn bị: cậu cần thay đồ và trang điểm đấy - Quản lí nói thêm

- không phải là chỉ cần tập nhảy thôi sao? - Shinichi ngạc nhiên

- Bộ cậu không định chụp ảnh quảng cáo hả? -Quản lí nheo mắt nhìn Shinichi

- À uk em quên - Shinichi mếu máo tay gãi má

- Thôi cậu về lớp đi chuông sắp reo rồi - Quản lí nói rồi đi qua Shinichi

- vâng tạm biệt quản lí - Shinichi cười rồi lao vun vút đi về lớp

================================

"Shiho .. Shiho " Ran nói nhỏ thì thầm phía sau Shiho quả thật lúc này cô không thể hét to được vì dù sao cũng đang trong lớp mà

" Gì vậy Ran - san" Shiho quay lại chương bộ mặt tò mò pha chút khó chịu khi bị làm phiền

" À ý tờ là chuyện cậu và Heffi trở thành 1 cặp là thật hả?" Ran nói tiếp không thèm để tâm đến cảm xúc của cô bạn

" Thế bộ cậu nghĩ tớ đùa chắc" Shiho nói giọng có mỉa mai

"Uwa... Kinh thật tớ không ngờ cậu định bắt cá nhiều tay cơ đấy" Ran cười khúc khích ánh mắt tỏ rõ sự mỉa mai đến rợn tóc gáy

" Hờ cậu thôi ngay cái kiểu suy nghĩ đáng sợ đó đi nhá" Shiho xua tay cô không muốn để tâm quá nhiều về chuyện đó. Quan trọng là giờ không phài lúc để...

" Shiho Ran các em lại lơ là trong tiết học của tôi rồi" Thầy Neko - sensei (lấy tạm) không biết từ đâu lòi ra. Với ánh mắt không gì đáng sợ hơn và âm khí lạnh có khi âm dưới 20 độ C ổng có thể hóa băng Shiho và Ran ngay lập tức

" CÁC EM RA NGOÀI CHO TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII" Lại lần nữa ông thầy dùng tiếng gầm của thảo nguyên đễ đá thẳng cằng Shiho và Ran ra khỏi ngưỡng cửa

" Itaiiiiii" hai cô nàng chỉ biết rên rỉ khẽ

End chap 6

(Còn tiếp)
 
Chap 7: CHuyện ở Căn - teen

" Yo, Shnichi chắc cậu đã nghe quản lý nói gì rồi chứ" Kaito đi đến nhe răng cười tiện thể lấy tay vỗ mạnh vào vai Shinichi



" Itaii,... nghe rồi, mà tôi tự hỏi kiếp trước tôi có làm gì có lỗi với cậu hay không mà tự nhiên kiếp này cậu làm khổ tôi quá vậy" Shinichi than thở tay xoa nắn vết thương " vô tình" có trên vai, phóng tặng miễn phí cho Kaito cái nhìn sát thủ



" Khiếp nhìn gì ghê vậy" Kaito nhăn mặt rồi tiện thể kéo ghế ngồi cạnh SHinichi chống cằm nhìn Shinichi bơ phờ



" Có chuyện gì mà em yêu buồn thế" Và có lẽ tính đùa dai khó bỏ, bằng giọng điệu cuốn hút Kaito nói xoa xoa cằm Shinichi



< BỐP >



Tiếng động lớn vang lên sau đó là gương mặt mếu máo cộng với quả bánh bao to tròn được đặt ngay trên đầu Kaito - sama.



" Ui da... má ơi đau chết quá" Kaito mếu máo ôm đầu lăn lộn dưới đất



" Kaito nói cùng đúng, nãy giờ tớ thấy Shinichi không được ổn lắm" Hakuba - chibi hồn nhiên gằm bánh Taiya chóp chép miệng nói



" Hm.... Chỉ là" Shinichi thở dài



4 con mắt bắt đầu dồn vào Shinichi một cách chăm chú ( Hakuba X kaito đấy)



" Tớ sẽ không được gặp vợ tương lai Shiho vào lúc 4h chiều" Shinichi bỗng ú ới to đủ làm cái lớp náo loạn may là đang giờ nghỉ không thì chả có gì đảm bảo việc Shinichi sẽ bị giáo viên sách áo đá *** tập bay ra khỏi lớp học và lí do chắc các bạn đã rõ



Và khi tiếng hét đó ngừng lại thì là cảnh tượng ngỡ ngàng là Kaito té ngửa xuống đất còn Hakuba thì sặc nghẹn



" Trời ơi! tôi chắc phải cầm nhang ra thắp hương lạy ông Shinichi này làm sư tổ quá" Kaito ngồi dậy tay xoa vết thương sau gáy



" Hề hề thật hân hạnh" Shinichi quay lại nhìn Kaito nở nụ cười tươi quá tươi nở trên mặt



" Thôi đói rồi xuống căn - teen ăn đi" Kaito nói sau khi lôi Hakuba khỏi đống túi đựng đầy bánh kẹo



" Bánh của tớ Ọ ~ Ọ" Hakuba mếu máo tay cố với bằng được đống bánh thân yêu



" Nhất chí" Shinichi gật đầu rồi cũng đứng bật dạy theo Kaito đi ra khỏi lớp



_____________________________________


" SHiho em đói chưa? Cùng anh xuống Căn - teen kiếm vài thứ lót dạ nha" Heffi đi lại chỗ Shiho đang ngồi nắm lấy tay cô chuẩn bị lôi đi nếu nhận được cái đồng tình từ phía đối phương



" Vâng" Shiho cười khẽ nghiêng đầu tạo vẻ ngây thơ hết mức



Heffi hơi sững sờ đôi mặt cậu hiện rõ vẻ dao động, nhưng nhanh chóng gạt nó đi bằng cái mỉm cười tươi doi dói



Heffi kéo Shiho xuống căn - teen, bàn tay cậu nắm chặt lấy tay cô hơi ấm truyền vào, gương mặt tràn đầy Sức sống của Heffi bỗng khiến Shiho đỏ mặt, Cứ cái đà đó Heffi lôi Shiho xuống Căn - teen đi xuyên qua ánh mặt đau buồn, ghen tuông của những cô gái, chàng trai xung quanh.



Vào căn - teen cái thứ đầu tiên đập vào mắt họ là cái vẻ nhộn nhịp của những sinh viên với cái bụng đánh trống hay thở phì phò vì no.Heffi đảo mắt một lượt tìm bàn trống rồi khi tìm thấy mục tiêu, cậu phóng như tên bay đến đó và đặt Shiho xuống ghế (đúng ra là ấn Shiho xuống ghế). Và nhanh nhẹn đi gọi xuất



Đến quầy xuất



" Cho tôi 2 / 3 (không phải là 2 trên 3 xuất đâu chỉ là có 2 người đồng thanh nói nhưng số lượng khác nhau thôi a~) xuất A, nhớ bỏ ít hành thôi" 2 người con trai nói đồng thanh, (đứng kề nhau)



" Hở" Heffi bỗng ngừng nói



" Hử" và người bên cạnh cũng vậy



Thế là 2 cặp mắt quay sang nhìn nhau sau vài phút im lặng cả 2 hét lên



" Cái tên trời đánh kia sao người lại bắt trước ta" Heffi theo phản xạ tay chỉ chỏ vào Shinichi hét



" Cả ngươi nữa tên dâm tặc" Shinichi cũng làm động tác tương tự



" Ta không phải dâm tặc tên trời đánh" Heffi hét



" Ta cũng không phải tên trời đánh tên dâm tặc" Shinichi cũng như vậy



Nghe thấy tiếng hét, Shiho quay mặt và bắt gặp Heffi và Shinichi đang cãi nhau chí chóe. Cô thở dài và ngồi dạy chuẩn bị can ngăn thì đụng phải Hakuba



" Ủa Hakuba em cũng ăn ở đây à" Shiho vui sướng nói tiện tay ôm chầm lấy Hakuba



" Vâng em ăn cùng khối với khu của chị mà" Hakuba cười vòng tay ôm nee yêu dấu của mình



" Ê tên Hakuba kia ai cho ôm vk ta" Shinichi vừa cãi nhau với Heffi vừa quay sang kí đầu Hakuba



" Itai... đau quá đi..." Hakuba bắt đầu rưng rưng



" Ui tội em chị em có đau không? " Shiho lo lắng xoa chỗ vừa bị Shinichi kí tiện tay kí đầu lại Shinichi



" Itaii... vk bắt nạt ck Ọ ~ Ọ.... ck cũng đau ùi nè bét đền" Shinichi cũng bắt đầu giở trò làm nũng



" thôi thôi 2 ông thánh" Kaito thở dài thay Shiho xoa đầu cho Shinichi



" tên kia ta nhờ người xoa hộ à" Shinichi đứng phắt dậy giơ chân đạp thằng Kaito, bay như siêu nhân và tạo dáng đẹp trên tường o.o



Mấy khán giả " bất đắc dĩ" xung quanh, hết từ biểu hiện này đến biểu hiện khác. Nào là mơ màng hay lên thiên đàng khi gặp gương mặt Siêu Chibi của Hakuba và vô tình có thêm Shinichi. rồi lại lăn lộn ra cười khi thấy hot boy Kaito hôm nay phải hạ mình tạo dáng trên tường.



" Shiho anh không đồng ý em thân mật với ai khác ngoài anh" Heffi đi đến nắm nhẹ tay Shiho kéo mạnh cô vào lòng mình ánh mắt ánh rõ những làn sóng ghen tuông không có gì cho thấy nó là giả



Shiho thoáng chốc đỏ mặt, cô giữ cái miệng không thốt lên 1 lời chỉ im lặng cho tiếng trái tim tha hồ đánh trống trong lồng ngực



" Tên kia thả vk ta raaaaaaaaaaaaa" Shinichi 2 cẳng phóng như bay đá phắt Heffi ra khỏi Shiho



" Shinichi cậu hơi thô bạo đấy" Shiho lại gần cốc nhẹ lên đầu Shinichi



" Óa, vk đánh ck chỉ vì hắn sao?" Shinichi hét toáng ôm cái đầu



" Hơ...gomen ne~" Shiho than thở " Mà khoan tôi là vk anh lúc nào?" Shiho bỗng thay đổi khí sắc nhìn Shinichi trừng trừng



" Đúng đấy! Đừng nhận lung tung Shiho là của tôi rồi" Heffi nói tay khoác qua cổ Shiho



" Ngươi bỏ cái tay giơ bẩn ra khỏi Shiho" Shinichi hét lên



" Tại sao ta phải bỏ?" Heffi cũng gân cổ cãi



" Cái gì thích đánh nhau hả?" Shinichi lấy ngón tay quệt ngang mũi sắn tay áo chuẩn bị



" Thích thì chiều" Heffi cũng bẻ tay sẵn sàng



Thế là một trận chiến sinh tử nổi ra. Những thứ thủy tinh sung quanh bắt đầu vợ vụn những giọt mồ hôi bắt đầu nhễ nhãi chảy thành dòng khắp người Heffi lẫn Shinichi, Sau trận chiến bằng....mồm.



Shiho và Kaito lẫn Hakuba đành vào trận can ngăn trước khi chỗ này trở thành chiến trường thật sự. Nhưng bỗng Heffi và Shinichi ngừng lại nhìn nhau.(tất cả người xem bắt đầu dồn sự trú ý và tim đập mạnh k hiểu tiếp theo sẽ còn ra sao) 2 cặp mắt mở to chớp vài phát rồi nói rất ư là ... thản nhiên:



" Khoan, Ta và ngươi chưa biết tên nhau nhỉ"



< Rầm >



Lại lần nữa tiếng động ing ỏi lại vang lên đó là tiếng động phát ra sau khi lời nói kia kết thúc. Và hình ảnh hiện tại là tất cả mọi người trong căn - teen đều ngã ngửa ra đằng sau.



" Thôi thôi sắp hết giờ nghỉ trưa rồi" Shiho ngồi dậy phủi chiếc váy đã vương bẩn nhẹ nhàng bước lại bàn ngồi chỉnh tề trên chiếc ghế tựa



" À uk đợi anh chút" Heffi cũng theo đà chạy lại chỗ quầy lấy khay và đặt lên bàn



" Grừ...." Shinichi chỉ biết nghiến răng nhìn vk mình bên thằng khác đầu thầm nguyền rủa tên tóc thắng đốm đen kia. " Hãy đợi đấy tên chó đốm,... ế từ chó đốmcũng hay . được từ giờ tên kia sẽ là chó đốm" Shinichi thầm rủa, miệng cười khoái chí với cái tên mình vừa tặng cho Heffi



(Kaito: Ê ê bị khùng hả? [phe phẩy tay trước mặt Shinichi]



Hakuba: Shinichi thật tội cậu quá đừng lo bọn tớ sẽ gọi bác sĩ tâm thần đến ngay [giơ điện thoại chuẩn bị bấm số]



Shinichi: Cút ngay 2 đứa chập mạch [giơ cẳng đá thẳng Hak và Kai bay ra khỏi cửa sổ



Tác giả: [đứng dưới sân] có 2 con chim mới bay ra khỏi cửa sổ nhà Shinichi o.o)



Cậu trở lại bàn nghiến răng ken két. Tuy bị Shiho làm ngơ như vậy nhưng cậu đảm bảo 100% với kinh nghiệm tán gái lâu đời cậu nhất quyết không để Shiho lọt vào tay cái tên chết bầm kia.



" Shiho nói A đi" Heffi nói trong khi kẹp giữa đôi đũa một miếng bít - tết thơm phức



" hm..." Shiho khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng làm theo " A"



Khi bờ môi kia vừa tách ra thì chiếc lưỡi hồng hào của Shiho nhanh chóng nhận được một miếng thịt rất ngon. Shiho nhai nhẹ, rồi cười



" AAAAAAA" Giờ đến Heffi lại há toác mồm chờ



" Hazzzi" Shiho chỉ biết thở dài rồi đút cho Heffi miếng ... hành.



" Ặc.." Heffi từ khuôn mặt hạnh phúc chuyển sang xanh lét, tiếp đến là tu một đống nước vào bụng



" Tưởng tiêu rồi chứ" Heffi thở phì phò sau khi nhét một hũ nước vào bụng



Shiho nhìn Heffi bỗng bật cười khúc khích, nụ cười tựa như ánh nắng ban mai, trong khoảng khắc đó, Heffi nghe rõ tiếng tim mình đập loạn, mặt bỗng nóng dan. Cảm giác lạ lẫm xâm chiếm cơ thể khiến cậu mất chủ không thể ngừng những cảm giác dao động đang cháy bùng trong cậu.



" Grừ.... tức chết quá" Shinichi ngồi đó không xa máu ghen bắt đầu nổi lên. Cậu quay phắt lại nhìn Hakuba và Kaito bằng ánh mắt của quỷ, giơ khay cơm mình lên và bắt đầu,.... nhồi nhét một đống thức ăn vào miệng 2 anh bạn " vô tội mà vẫn phải chịu trận", 2 anh bạn chỉ biết cố nuốt để đỡ nghẹn trước kiểu đút thức ăn liên hoàn cước của Shinichi



" Ăn đi ăn đi.. rồi cười giống Shiho cho tôi" Shinichi thở phì phò sau trận chiến đút thức ăn vừa xảy ra



Hakuba và Kaito chỉ biết làm theo, 2 má phồng to vì nhét quá nhiều thức ăn, vẫn cố banh ra một nụ cười thật... thê thảm. Và chịu ngay một cú đá chim bay vào đít và bầu trời thẳng tiến



" Các ngươi chả ai giống Shiho xinh đẹp của ta cả" Shinichi hét (Tất nhiên rồi)



End chap 7

(Còn tiếp)
 
anou~ mình góp ý xíu nha :3 ......fic của bạn về nội dung rất hay nhưng vì lỗi type và viết tắt quá nhiều nên tớ đọc cảm xúc bị tuột mất một nửa........ :KSV@08:
Ừm.và...... mình cũng hóng chap mới :3
 
xin lỗi bạn mấy chap trước mình viết lâu rồi vì hồi đó mới lớp 6 lớp 7 nên còn quen thói viết tắt nhưng hứa chap sau sẽ khắc phục điểm này
 
Chap 8: Show diễn ĐẠI THANH CÔNG:

54449904.jpg


" Shinichi xoay trái một chút còn Hakuba cậu có thể để gương mặt trầm buồn được chứ? Kaito cậu dựa tay lên vai Hakuba sẽ đẹp hơn đấy " Thợ chụp ảnh vừa điều chỉnh máy ảnh vừa bần dộn với việc điều chỉnh dáng cho 3 chàng hot boy vẫn đang xoay như chóng chóng sao cho vừa lòng ông thợ ảnh lắm điều

~ 30 phút sau ~

" Oáp buồn ngủ chết quá!!! Từ lúc 4h đến 7 h chúng ta chưa lót gì vào bụng cả " Kaito uể oài ngồi thừ lên chiếc ghế sa-long được bố trí ở giữa phòng khách cách phòng thu hình 1 bức tường

" Vậy giờ đi ăn lẹ, 8h có Show diễn đấy " Shinichi lẩm bẩm rít một hơi qua kẽ răng, mệt mỏi lắc lắc cổ cho đỡ mỏi

" Cách chỗ diễn không xa có quán ăn khá ngon đấy " Hakuba hứng hởi nhảy bổ vào, bụng cậu nãy giờ cũng đang biểu tình không ngớt

" Nhất chí "

___

" Alo, Tôi Miyano Shiho xin nghe " Shiho nhấc máy trả lời vào tai nghe sau tiếng chuông báo số rung

" SHIHO 8H TỐI NAY CÓ SHOW DIỄN CỦA ASD, SHOW DIỄN CỦA CHỒNG BÀ ĐẤY" Ran từ đầu tai bên kia không một chút thương tình cho cái màng nhĩ ai kia hét với tần số kinh khủng

" Rồi rồi tôi sẽ đi " sau một lúc để chắc rằng đầu dây bên kia đã lắng xuống Shiho mới chần chừ áp tai nghe trả lời

" Nhanh đấy à mà khỏi đâu tụi này đang ở trước cổng nhà cậu này " Ran nói khoái chí cười khằng khặc

Shiho im thít ngó ra cửa số thông với thế giới bên ngoài, Ran và Sonoko đã trực sẵn từ lúc nào, người mặc bộ đồ " dân chơi " lộng lẫy đến chói mắt

" Đã đến trước cửa còn gọi điện cho tốn tiền sao trời..." Shiho thở dài chạy ra mở cửa cho mấy quý cô nhí nhảnh của mình

Đứng trước 2 cô bạn thân, Shiho mới thực sự thấy họ đã chăm chuốt cho mình cẩn thận đến mức nào.

Ran trông sì tin trong bộ áo thun trắng dài ngang hông ngoài khoác áo cụt tay giả bỏ hoàn toàn không đóng cúc, chiếc quần bò lửng bó sát đùi tôn lên cặp dò đạt chuẩn khỏi chê. Gương mặt kiều diễm nước da trắng muốt như tuyết tháng 12, mi mắt được codeup cong vuốt làm to đôi mắt nâu long lanh như mọng nước, đôi môi hồng son được đánh lên một lớp son bóng làm đôi môi có sức hút kì lạ. Phủ lên da mặt một ít phấn một màng hồng phớt lên đôi má, mắt đánh theo kiểu mắt khói trông huyển ảo vô cùng, mái tóc dài được buộc bổng trông rất cá tính. Tăng thêm vẻ năng động với chiếc mũ lưỡi trai và đôi giầy thể thao trắng sọc.

Còn Sonoko dấu cái tính cách bá đạo của mình trong chiếc váy liền với những viền ren đen nổi bật trên nền trắng, bộ đồ đặc chất Tây như ôm ấp như âu yếm lấy cơ thể trắng nõn khiến cô như nàng công chúa trong truyện cổ tích cùng tính cách thục nữ mà đáng lí nó không hề ẩn chứa trong Sonoko. mái tóc vẫn để như xưa nhưng chỉ đổi cái sược thành 2 bím nơ màu hồng thắm. Chiếc váy ngắn đến đầu gối đương nhiên cô nàng sẽ mặc tất và đeo chiếc guốc nơ cho hợp thời. còn mặt mũi thì cô nàng cũng chăm chuốc nhưng điêu luyện hơn Ran 1 tí
Cả 2 cô bạn thân hôm nay như đổi đời. Đẹp đến lộng lấy khiến cho màn đêm của buổi tối cũng phải tiếc đắt chừa chỗ cho 2 cô bạn tỏa sáng tựa như người nồi tiếng thời thượng

" Shiho cậu còn không trang điểm sắp đến giờ diễn rồi" Phớt lờ câu trả lời của đối phương 2 đứa đã đẩy Shiho vào và bắt đầu thay cô bôi son chát phần lên mặt Shiho. Còn cô chỉ biết im lặng ngồi lặng thinh cho 2 chuyên gia thích làm gì thì làm bởi lẽ cô hiểu hậu quả của việc chống đối sẽ thê thảm đến mức nào. Xong giai đoạn trang điểm Shiho bị họ sẽ toạc bộ quần áo đang mặc với lí do không muốn làm hỏng khuôn mặt đã chải qua công đoạn dan nan. Rồi sau đó cô nàng mặc luôn cho Shiho bộ đồ mà chắc là đã đoán trước nên bộ này không mặc theo kiểu truyền thống. Áo màu đỏ bóng hở vai bó sít lấy eo, cố định bằng sợi dây vải đóng thang sau lưng. Chiếc váy đen phồng to viền viền ngắn gần chạm gối bó hông. Đôi bót cao chỉ cách đuôi váy khoảng đúng 1 gang tay người lớn, màu nâu sạm loại nhẵn mịn. Mà Shiho cũng bắt đầu cảm thấy hơi ngờ vực, các nàng nói đi xem Show diễn của ASD mà cứ như chính mình đi biểu diễn í = w =

" Xong hoàn hảo" Ran và Sonoko nhìn lại sản phẩm mà 2 cô bỏ công sửa soạn, Bộ quần áo thì khỏi nhắc, Nước da Shiho trắng do bổn chất là con lai nên dù sát phấn mà cứ như chưa sát, hàng mi vốn cong nên không quá khó khiến nó cong thêm chút nữa còn mắt thì kẻ một đường đen tạo cho đôi mắt có chút khí phách, đôi môi sát lớp son nước đỏ mọng như trái sơ - ri nhìn mà chỉ muốn gặm lấy, sức hút đến lạ, hai má hơi ửng hồng. Mái tóc nâu đỏ ngắn ngang vai nay được cột sang một bên bằng kẹp lên nó lòa xòa hợp với khuôn mặt

" Ran... Sonoko có thật là chúng ta chỉ đi xem Show không vậy?" Shiho nhìn mình phản chiếc trong chiếc gương trong suốt rồi nhìn 2 cô bạn qua gương

Cả 2 không trả lời chỉ đáp lại bằng nụ cười tươi như hoa khiến Sự nghi ngờ trong Shiho đã đạt đến đỉnh điểm.

Không cho tội nhân hỏi thêm câu gì Cả 2 đã kéo tót Shiho lên xe riêng của Sonoko:

" Tài xế đến chỗ tôi vừa bảo đấy " Sonoko nháy mắt với ông tài xế và nhận lại nụ cười của ông

Sau đó chiếc xe xé gió lao vun vút để lại phía sau cơn bão cát kín mịt.Shiho ngồi trên xe mắt ngáo ngơ hết liếc sang Ran rồi lại Ngó Sonoko, cả 2 cũng đang nhìn cô kèm theo nụ cười gian cực gian.

___

~7 g 45 p' ~

" Nhanh nhanh sắp diễn rồi " Chiếc xe riêng của Sonoko đã đỗ trước cửa ngôi nhà mà chút nữa thôi sẽ diễn ra buổi biểu diễn đạt cấp quốc gia.

Mở nhanh cửa xe Shiho nhanh chóng bị 2 cô bạn kéo tay lôi đi. Gương mặt Shiho khẽ nhăn nhúm, 2 cổ tay cô đã bị 2 cô bạn kéo đến đỏ lừ nhưng không có cách nào để giựt ra.

" Xong vụ này chắc mình chết quá " Shiho than vãn

" Yên tâm có chết thì đợi hết hôm nay " Ran hí hứng nháy mắt với Shiho khiến cô sởn hết da gà

" CHuẩn " Sonoko nhìn Ran kèm theo nụ cười hiền từ tựa ác quỷ. Mà Shiho cũng khâm phục cô tiểu thư này thật, chạy với tốc độ cao trên chiếc guốc cao 5 phân thì quả không phải là người thường.

___

Cả 3 dừng chân ở trong một phòng đặc biệt dành cho những người nổi tiếng, khu chuẩn bị, trang điểm lại đôi chút gương mặt đã có chút phai phấn.

" Ran... sao chúng ta lại ở đây ?" Shiho khẽ hỏi khi được cô bạn Sonoko chát lại ít phấn má

Ran đóng hộp trang điểm quay sang nhìn Shiho cười cười

" Shiho có việc cho cậu rồi " Nói rồi cô đưa cho Shiho một tờ giấy chằng chịt chữ với tên đầu đề màu đen im đậm 2 chữ

" Lời Hát "

Sau vài giây định thần Shiho hét toáng cũng may trong phòng chỉ có 3 người + đây là phòng cách âm nên cô và các bạn không bị bảo vệ tống thẳng ra ngoài là may lắm rồi

" Ran thế này là sao?" Shiho quay phắt nhìn cô bạn, ngón chỏ chọt mạnh vào tờ giấy

" Đọc thuộc nhanh lên, tí về tớ sẽ giải thích sau "

" Làm sao tớ có thể h..." Shiho im bặt khi bị ánh mắt của quỷ liếc sang mình, miệng không nhắc cũng tự khắc ngậm chặt đành ngậm ngùi lẩm bẩm lời bài hát rồi nhồi nhét một cách gấp rút vào cái đầu đang rối tung với nhiều câu hỏi còn chưa được giải quyết. Thảo nào mà cô nàng bắt cô mặc hoành cháng thế và giờ mới nhớ bộ cô mặc không phải bộ mà cô chọn mà do Ran - sama và Sonoko - sama chuẩn bị không rõ nguồn gốc

5 phút sau thật may là lời bài hát không quá khó để học thuộc , Shiho quay sang nhìn Ran ánh mắt ý chỉ xong rồi thì nhận được nụ cười thiên thần mẫu mực của Ran.

" Tốt lắm quả không ngoài dự kiến " Sonoko cười trả lời thay cho Ran tay bận rộn thu dọn đống đồ trang điêm bề nhề trên bàn vào chiếc túi hàng hiệu của mình

Shiho không nói gì chỉ banh miệng lộ ra nụ cười thê cmn thảm và có lẽ không gì có thể thảm hơn được nữa,

" Chúng ta tốn 10 p' rồi còn 10p nữa thôi " Ran lẩm bẩm nhìn chiếc đồng hồ để chắc rằng thời gian cô nói là chuẩn không cần chỉnh

" Ừ, chúng ta vẫn còn kịp ra cánh gà thôi, " mấy người đấy " đang chờ ở đấy đấy" Sonoko nói nhìn Shiho cười

" Hazzi "Shiho thở dài ngồi dậy rồi lặng lẽ theo chân 2 đứa bạn đi ra phía cánh gà

___

" CHỗ này Chỗ này " Xa xa bóng chàng thanh niên cao lớn mặc trên mình chiếc áo sơ mi đóng thùng với chiếc quần jean cũng màu đen như thế, Tay giơ cao vẫy vẫy 3 cô nàng còn đang lơ mơ đường lối

Thấy được người ấy Sonoko và Ran kéo Shiho ra đấy và đứng trước người đấy, trong màn tối Shiho đã có thể nhìn rõ nét gương mặt của không ai khác ngoài Shinichi đang hứng hở cười cười

" Hôm nay vk đẹp lắm " Shinichi nói nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Shiho khiến cô nàng đỏ mặt

" Khiếp tình cảm gớm " Kaito từ đầu chõ mỏ vào, người cũng mặc bộ đồ giống Shinichi dựa lưng vào thành cửa nhìn Shinichi và Shiho bằng ánh mắt khinh khỉnh

" Á.. Á ư ư,..." Sau đó là tiếng hét rồi nhỏ dần của Kaito khi bị cái chân nghìn tấn của Shinichi dậm mạnh lên chân mình

Cũng may kaito nhận thức cao mà nhỏ miệng không cả khán đài và khán giả sẽ không mời mà cả tá đôi mắt đều liếc về phía cánh gà phía trái.

" Shinichi, đau quá đấy " Kaito nhìn Shinichi nghiến răng ken két cố nói nhỏ tiếng nhất có thể

Shinichi không nói gì chỉ vênh cao mặt tỏ vẻ trêu tức anh bạn

" Cậu... "

" Thôi thôi im lặng dùm " Shiho nhẹ nhàng lên tiếng cố giúp cho 2 người bạn này im lặng ít ra thì hết buổi hôm nay

" Shiho~~~~ " Kaito quay sang nhìn Shiho bằng ánh mắt của chú cún con so cute khiến cô khẽ trạnh lòng mà ôm lấy hắn vỗ về

Và đương nhiên cậu bạn Shinichi ngay bên cạnh đã ghen đến mức khói nghi ngút trên mô đầu, tức tưởi cậu kéo Shiho vào lòng ôm chặt rồi bằng giọng rỗi dãi cậu nói

" Ai cho phép vỢ ôm người đàn ông khác ngoài ck hả?"

Shiho không nói gì chỉ im lặng nhìn Shinichi, 2 má ửng hồng khiến gương mặt trở nên đáng yêu.... Và.... Shinichi không kìm lòng nổi mà nhào đến hôn lên đôi môi anh đào kia một nụ hôn thắm thiết trước mặt dân chúng bá đạo. Đương nhiên là cậu sẽ bị cự tuyệt nhưng với sức mạnh hùng hổ của cánh đàn ông Shinichi đủ sức khiến Shiho phải nằm im trong vòng tay cậu đón nhân nụ hôn bất đắc dĩ từ tên không biết ngại là gì.

___

" Và ngay bây giờ sẽ là sự xuất hiện của nhóm ASD cùng với 3 người phụ nữ mà sau này sẽ chính thức bước vào con đường giải trí " MC hét to vào micro

Trong cách gà SHiho với cái miệng há hốc ngỡ ngàng

" 3 người phụ nữ? chả lẽ....!!!"

" Vào thôi Shiho " Ran quay người bước ra sân khấu trước vẻ ngơ ngạc vô số tội của Shiho

" K...Không lẽ đúng là vậy " Shiho bắt đầu hoang man nhưng trong lúc đó đã bị Shinichi nắm tay kéo ra

Trước bàn dân thiên hạ Shiho đứng trên sân khấu nơi dành cho người nổi tiếng mà đối với cô Chưa - 1 - lần - muốn - được - đứng - trên - đó.

Vừa ra xong Shiho đã nhận được một tràng vỗ tay và sự chào đón nghịch liệt của các khán gải có trong đây, tiếng hò hét đến nhức hết cả tai

" MỌI NGƯỜI, CHÀO BUỔI TỐI " Kaito cầm mic hét lên kèm theo nụ cười quyến rũ khiến những cô nàng phía dưới phải nghiêng ngả hét rú lên

" MỌI NGỜI MUỐN THƯỞNG THỨC BÀI HÁT MỚI CỦA CHÚNG TÔI NGAY LÚC NÀY CHỨ?" Lời nói thứ 2 của Hakuba được sự hưởng ứng nhiệt tình

" VẬY, 1 TRÀNG VỖ TAY NÀO " Shinichi cũng hét lên

Ngoan ngoãn như đám mèo một chàng vỗ tay ing trời inh đất vang như muốn làm nổ tan xác ngôi nhà. Nhạc bắt đầu nổi lên. Shiho chả biết làm gì vì vốn dĩ cô không có kinh nghiệm ngoài việc đã học thuộc lời những cô chả biết nên làm gì tiếp theo. Biết được vậy Shinichi nắm lấy tay Shiho kéo ra giữa và đưa micro cho cô ý chỉ cô hãy hát.

Gì chứ? lần đầu tiên của cô lại phải hát để mở đầu khúc đoạn, nếu hát dở thì coi như cả bài hỏng làm sao cô có thể. Rồi bỗng nhiến Shinichi ghé miệng vào sát tai Shiho nói nhỏ

" Hãy coi như hát tặng cho ck nào "

Một giây thẫn thờ, trái tim cô đập nhanh nắm chặt mic rồi nhẹ nhàng bước lên vài bước.

Ừ thì coi như hát tặng người cô yêu vậy, một nụ cười khẽ nở trên môi cô trong phút chốc cả khán đài im lặng đến cả một hơi thở cũng không có, ai nấy đều như ngỡ mình vừa thấy một thiên thần trên sân khầu. 2 hàng mi khép mở nhẹ nhàng lộ ra đôi ngươi ngọc bíc xanh tựa nước biển cô bắt đầu hát giọng hát ngọt ngào như mật ngọt, trong như nước, cao vút như tiếng chim sơn ca

( à đây là lời tự chế nên đừng chê nha )

" Hãy lắng nghe câu chuyện tình cảm tôi sắp kể, hãy lắng nghe lời gọi tình yêu mà tôi sắp nói, hãy im lặng để trái tim tôi với bạn cùng nhịp..." Lời nói trầm xuống giọng như thủ thỉ được một lúc im lặng Shinichi phía sau nở một nụ cười hài lòng rồi giơ cao mic hát lên một tiếng như lời hồi âm

" Hãy lắng nghe lời gọi của tôi bạn nhé "

3 tiếng trống đập mạnh tạo điểm nhấn, dàn nhạc vang lên mọi người như phiêu theo tiếng hát đang gấp dút đuổi theo nhịp. Khán giả thay đổi trạng thái, trái tim như cùng nhịp nhảy cẫng lên theo lời hát. Cả khán đài ngập trong tiếng hát và tiếng hò hét của người người

" Nào bạn dang đôi tay ra ôm lấy tôi và trao nụ hôn nồng " Ran đứng lên cạnh Shiho hát. Shiho mỉm cười rồi cũng ngân hát

" Vâng giờ nào ~ để xem nào~ đừng ngượng ngùng vì chúng ta yêu nhau mà "

" Nào bạn hãy nắm tay tôi, ta cùng nhau chạy trên bãi cát trắng xoa ngắm hoàng hôn " Shinichi đứng bất động hát lên tạo vẻ huyển ảo. Cả 6 người bắt đầu nhảy, và Shiho như phiêu theo cũng may cái này cô hay học ở Ran. Thể nào mà mấy hôm này Ran và Sonoko cứ rảnh là lôi cô ra tập nhảy = w =

" Rồi bạn sẽ thấy khi hoàng hôn buông bình minh lại thắp sáng sau một đêm dài bạn mơ màng " Hakuba giơ cao tay theo điệu nhảy

Kaito trượt chân nhào đến quét tay qua tay những fan girl phía dười rồi hát

" Nào một nụ hôn chào buổi sáng nhé... một nụ hôn ngọt như Socola"

Sonoko nhảy lên hét gào tiếng hát lanh lảnh nhí nhảnh

" Nào đừng ngượng ngùng vì chúng ta yêu nhau mà "

Kế tiếp tất cả đều phiêu theo với câu hồi kết

" Vì chúng ta là của nhau là của nhau mà thôi "

1 khoảng ngừng hát màn phụ là màn nhảy đồng bộ của Cả 6 đúng đan xen nhau. Từ nhảy đến lướt chân trên sàn đều điêu luyện. Trán ai cũng đã đầm đìa mồ hôi nhưng chả có ai là không nở một cười hạnh phúc.
Buổi biểu diễn hôm nay : ĐẠI THÀNH CÔNG

___

" Nóng quá " Shiho dời sân khấu tay vuốt những giọt mồ hôi vương đầy trên trán

" Hôm nay em tuyệt lắm " Heffi từ đâu bước đến tay cầm một bó hoa hồng lớn đưa cho Shiho kèm theo nụ hôn nhẹ nhàng trước trán

" Tên kia hở tí là ngươi động đến vk ta thế hả? " Shinichi đứng đó không xa hét toáng lên rồi bỏ kệ đám fan mà chạy đến ôm lấy Shiho, mắt tóe tia la-re vào Heffi

Shiho im lặng nằm im trong vòng tay Shinich, nãy giờ tim cô hãng còn đập nhanh khi ở gần Shinichi nhất là được Shinichi ôm chặt thế này

"Cậu có biết là cậu rất phiền không? Shinichi?" Heffi nhìn Shinichi mắt cũng tóe la - re.

" Không bằng cậu "

" tên chết bầm"

" Tên Biến thái "

Và rồi trận chiến bằng mồm lại nổ ra.Ờ thì cách đó không xa đám fan nhìn ngơ ngác, Kaito mặt ngệt ra, Hakuba thì còn mải tặng chữ kí. ran thở dài, Sonoko hí hửng cổ vũ còn Shiho nhìn 2 người bằng một gương mặt thê thảm

" Hình như 2 ổng không thể thân với nhau được, Shiho nhỉ ?" Kaito nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai Shiho

" ĐƯƠNG NHIÊN RỒI " Cả Shinichi và Heffi quắc mặt sang Phía Kaito hét đồng thanh làm anh bạn giật bắn đầu chỉ còn riêng 2 chữ :"thính gớm "

" À về khoản hiểu nhau thì họ có lẽ hợp đấy " Shiho thờ ơ nói và được Kaito gật đầu nhiệt tình

" SHIHO~~~ " và lần nữa 2 kẻ không chung cùng một bầu trời này rên rỉ long lanh nhìn Shiho khiến cô nàng ôm bô ói xối xả

___

End chap

( Còn tiếp )
 
giờ mới để ý :v bác Ao "tặng" cho Kudo cái hát dở, thế mà vô đây anh đã thành một "ngôi sao âm nhạc" =))))))
 
64302164.jpg

Chap 9: Hội thể thao

Shiho chạy nhanh đến lớp, nghe đâu cô giáo vừa tụ hội mọi người lại. Sau 3p' chạy bộ cuối cùng Shiho cũng chạy từ sân trường lên đến cái phòng học quen thuộc. Mở cửa phụ rồi chui vào ngồi yên vị vào vị trí của mình. Mọi người cũng đã tập trung đầy đủ. Cô giáo vẫn đang lật qua lật lại bản báo cáo nào đó, xem chừng thì vẫn chưa nói gì cả.

Khi chắc mọi người đã tập trung đầy đủ, cô giáo ngước lên nhìn, nâng gọng kính cận, ho hen vài cái rồi bắt đầu nói:

_ Bây giờ là tháng 7 hội thể thao chắc các em cũng biết rõ

Cô giáo từ tốn nói, nhìn một lượt cả lớp, ai ai cũng gật đầu hiểu chuyện, cô cười khẽ rồi tiếp tục

_ Nhà trường đã ra quyết định: Hội thể thao sẽ tổ chức vào tuấn tới, yêu cầu các lớp nhanh chóng thu xếp để chuẩn bị sau đó 3 hôm sẽ là hội văn hóa, mọi người được thỏa sức sáng tạo. về phần hội văn hóa thì sau hội thể thao cô sẽ phổ biến sau. Có bạn nào chưa nắm rõ tình hình không?

_ Không thưa cô

_ Tốt lắm! Vậy cô nói thêm. Giờ mời lớp trưởng lên phát giấy đăng kí cho cả lớp, ở đó có gi đầy đủ các môn có trong hội, thích phần nào các em hãy khoanh tròn vào ô thứ tự tương ứng. Không chọn quá 2 môn nhé

Cô giáo nói xong, thì cán bộ lớp ngồi dậy nhận tệp tờ đăng kí phát cho từng bạn, mọi người nhìn tờ đăng kì rồi bắt đầu xì xầm to nhỏ

_ Shiho, cậu quyết định đăng kí mục nào?

Ran nói, 1 chân đạp lên viền bàn để ấn cái ghế ngả ra sau tựa vào bàn Shiho nói

_ hm...

Shiho đăm chiêu nhìn lướt qua tờ đăng kí, có rất nhiều mục, như chạy tiếp sức, chạy vượt, đi thăng bằng, trò mượn đồ, v.v... Rất thú vị. năm trước cô đã chơi thử chạy tiếp sức vào chạy bắt bánh mì rồi nên chắc năm nay phải chọn cái gì đó mới mới một chút

_ Tớ định đăng kí trò đi thăng bằng và trò tưng tưng

Sonoko từ bàn trên đi xuống bắt đầu cái sự háo hức vốn có của mình.

_ Trò tưng tưng!! Trò đó khó lắm đấy

Ran nhíu mày nhìn Sonoko, trò này khá được ưa thích, luật chơi là người chơi phải trèo lên một quả bóng cao su rồi chạy dậm chân sao cho quả bóng di chuyên, tiến được càng xa điểm sẽ từ đó được nâng lên. Trò này khá khó và ... nguy hiểm nhưng lại rất được ưa thích. Kỉ lục của trường lúc này là 3 m.

_ Có sao, nghe đâu nó rất thú vị mà

Sonoko cười híp mắt, phấn khích trước thử thách trước mặt

_ Vậy còn cậu Ran?

Sonoko hỏi

_ Tớ hả.... chắc là chạy tiếp sức với trò tìm vật bị dấu

Ran nói, nhìn lướt qua tờ đăng kí, đọc tên mục mình định tham gia

- vậy còn cậu Shiho?

Giờ ran mới quay sang hỏi Shiho

_ Tớ tưởng bị gạt vô lề rồi chứ

Shiho nói, mỉa mai một cách không thương tình, làm hai cô bạn thân gượng gạo không biết nói gì, biết rõ các bạn không đủ sức địch lại mình lên Shiho quyết định bỏ qua rồi nhìn xuống tờ đăng kí.

_ Tớ chọn trò mượn đồ và trò ném bóng

Shiho nói xong, đặt nhẹ tờ đăng kí xuống bàn, lấy bút khoanh số thứ tự tương ứng. thấy vậy 2 cô bạn cũng hí hoáy khoanh

Sau khi đã chọn lựa xong, lớp trưởng thu lại và nộp cho giáo viên. Đếm lại số lượng rồi cười thỏa mãn, cô giáo nhìn cả lớp bổ sung thêm

_ À chúng ta còn phải chọn ra một cán bộ phụ trách chuẩn bị ruy băng và bông cổ vũ, kèm đó là một đội nữ cổ vũ nữa.

Chợt cô giáo ngừng lại, rồi nở một nụ cười hắc ám

_ Miyano - san như năm trước em sẽ tiếp tục phụ trách làm đội trưởng đội cổ vũ nhé!!!

Shiho ngồi cuối lớp, bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, cổ họng tắc nghẽn không nói được gì trước cái sát khí hùng vĩ của giáo viên tặng cho cô. Nụ cười trên môi bỗng trở lên méo mó biến dạng, muốn từ chối cũng chả làm được

_ V...vâng

Trở lại bình thường cô giáo nở nụ cười tươi rói như chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn cả lớp nãy giờ cũng bị cái hắc ám làm nổi da gà, mặt tái mét thầm thương cho số phận " hẩm hiu" của SHiho

_ vậy cán bộ lớp tự chọn ra những người phụ trách làm dụng cụ nhé. Lưu ý cuối lễ hội có trò chạy tiếp sức yêu cầu cả lớp phải tham gia giờ các em lên bốc thứ tự người đi

Cô giáo nói rồi rồi đặt phịch lên bàn thùng gì đó. Từng người lên bốc. Kết quả thu được Ran là số 1, Sonoko là số 2. Shiho thì xin tạm nghỉ vì tiết mục của cô sát nút tiết mục cuối, e không đủ sức để chạy
____

Khu nghệ thuật

_ Chết tiệt! lịch diễn đã kín mít nay lại thêm cái hội thể thao này nữa. Bộ định dìm người chắc

Shinichi nói, chân dậm dậm xuống nền nhà bực tức

_ Hm...

Kaito ngồi xổm xuống sàn, mắt chăm chú nhìn tờ đăng kí ra vẻ nghiêm túc

_ hakuba cậu nghĩ chúng ta nên tham gia cái nào

Shinichi nghe thế liếc nghéo Kaito lẩm bẩm

_ Sh*t bộ ông mày định tham gia chắc?

_ Ưm... Tớ nghĩ nên tham gia trò nào nhẹ nhàng một tí

Hakuba nói, 2 tay bưng tờ đăng kí, mỉm cười. Kaito cười méo xệch, nói là nhẹ nhàng nhưng năm trước ai là con bò tót chạy tiếp sức và phá kỉ lục trò tưng tưng zậy?!! Nếu đó được gọi là nhẹ nhàng thì không biết trò mạnh mẽ với hắn sẽ là gì đây... Đúng là một tên nguy hiểm, lúc hắn chơi như một người khác vậy, nhiệt huyết dồi dào, mũi xì ra khói và không thiết chuyện gì, lúc chạy thì thục mạng nhìn như con bò tót không biết sợ là gì, còn lúc chơi trò tưng tưng thì nhìn y hết chuẩn bị ra trận vậy = ... =

Giờ Kaito mới rảnh hơi quay sang nhìn Shinichi vẫn đang bận văng tục chửi rủa, cười mếu rồi nói

_ E hèm!... Hình như Shiho - san cũng sẽ tham gia thì phải

Kaito nói với Hakuba, cố tính cao giọng tạo sự chú ý tới Shinichi, và nhanh chóng anh bạn này đã dỏng tai nghe ngóng

Hakuba hiểu chuyện cũng cao dọng nói

_ À nghe đâu chị ấy phụ trách làm trưởng đội cổ vũ đấy

_ Hì... Đặc biệt váu cổ vũ ngắn - vô - cùng

Kaito nhấn mạnh 3 từ cuối và liếc đểu sang Shinichi, nghe thấy vậy, Shinichi tự dưng hăng hái hẳn. Cậu bạn đỏ mặt giơ tờ đăng kí bắt đầu tỏ vẻ

_ À ừm dù gì thì đây cũng là bắt buộc vậy thì mình cũng... đành tham gia vậy

Cá đã cắn câu, Kaito và hakuba thi nhau cười lăn lộn làm Shinichi ngượng chín người

___

Trước ngày hội

_ 1! 2! 3!

Shiho nhảy lên nhảy xuống bận dộn với việc dạy mọi người nhảy vũ điệu cổ vũ. Mệt mỏi với việc chỉnh sửa lỗi sai cho mọi người. Sau khi đã dạy hết Shiho để mọi người ôn lại, còn mình thì ngồi quay quay cái gậy cho quen

_ nhìn có vẻ bận rộn nhỉ

Kaito từ đâu tiến đến, nhìn mọi người cười cười

_ Shiho - neesan

Hakuba đi sau Kaito thấy Shiho thì vui ra mặt, chạy ào đến ôm chầm lấy Shiho. Shiho cũng vui vẻ nhận cái ôm từ Hakuba, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật kêu lên má hakuba. Chợt " một con bò tót " chắn ngang Shiho với Hakuba ra 2 phía. Và hiện đó là Shinichi, và đương nhiên nụ hôn lên má của Shiho chuyển thành nụ hôn lên môi của Shinichi = v =

_ S...Shin...i ..chi!!!

Shiho đỏ bừng mặt nhìn Shinichi bằng ánh mắt ngạc nhiên hết mức, bước lùi lại mấy bước. Shinichi thấy vậy thì cười ha hả, liếm môi rồi nói

_ Ngoài ck ra thì vk không được phép hô....

Chưa nói dứt câu, Shinichi ( à kèm cả Kaito và Hakuba nữa ) đã bị đám fan bâu kín. Shiho thấy vậy chỉ biết tránh xa ra một chút rồi giả bộ không quen biết ( các bạn biết nếu ra vẻ quen biết sẽ thế nào rồi đấy ). Vội vàng quay lại với việc luyện tập.

___

Trời chập choạng tối, Shiho chạy vội vã về nhà, bóng cô chải dài trên con đường quen thuộc,những tiếng " rộp rộp " giòn tan vang đều đều theo nhịp bước của SHiho khi cô chạy trên con đường trải đầy lá khô...

Chợt

_ BịCH

Shiho va phải ai đó, lỡ đà lên cô ngã té ra sau, luống cuống ngồi dậy ngẩng lên nhìn, thì ra là Hakuba. Cậu bạn này có lẽ đang đi đâu đó, đầu đôi chiếc mũ túi rộng, đôi mắt xanh đóng khung trong chiếc kính to phạc. Bộ quần áo thường dân nhìn như một tên thư sinh bình thường, phải mất vài giây Shiho mới nhận ra đó là ai.

Ngỡ ngàng Shiho ngồi dậy, phủi sau quần rồi đến đỡ hakuba đang ngã xõng xoài dưới đất

_ hakuba! sao em lại ở đây?

_ nee - san!!!!

Hakaba có vẻ rất hốt hoảng khi thấy Shiho, gương mặt bàng hoàng như bị nắm thóp. Shiho vẫn chưa hiểu rõ, chân mày nhíu lại, đa nghi

_ Hakuba?!

Không nói gì thêm, Hakuba luồn lách qua người Shiho rồi phóng vọt về phía sau cô, đi không ngoảnh lại nhìn hay ít nhất là cho cô một lời chào buổi tối

Shiho đứng thờ người, định là đuổi theo hakuba nhưng xem thì tình trạng lúc này không thích hợp cho việc bám đuôi nên cô đành ngậm nỗi tò mò tí đợi nó về rồi tra có lẽ cũng chưa muộn. Rồi cô quay đi bỏ chạy về nhà

( hm... không biết Hakuba đi đâu ta?!. Mọi người ghi nhớ cảnh này vì nó có liên quan bật mí cho cảnh sau đấy *le tác giả*)
___

Khoảng 7h tối thì Hakuba về cũng vừa kịp lúc ăn cơm, nhìn cậu bạn vui vẻ ra mặt, xà vào bàn chào buổi tối gia đình rồi vui vẻ nhâm nhi những món ăn được bày sẵn, miệng tấm tắc khen ngon. biểu hiện này không phải quá mới lạ, nhưng gia đình vốn xuất thân là người làm ăn nên ánh nhìn rất đỗi " sắc ". Cả nhà cứ nhìn hakuba ăn, không nói gì.

Ăn xong thì Shiho dọn rửa mọi thứ. hôm nay người hầu đã được nghỉ vả lại cô cũng muốn rửa bát cho tập thói quen mới. Dọn xong thì cô phóng tít lên phòng, hakuba và Shiho ngủ cùng phòng nên có khối thời gian để cô tra hỏi cậu bạn này

Vào phòng Shiho đã thấy Hakuba đang nằm gọn trên gi.ường, mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, thỉnh thoảng lại cười khúc khích như một thằng tuki...

_ Hakuba... em ổn không?

Shiho nói, lo lắng áp tay lên trán Hakuba. Phát hiện có người thứ 2, Hakuba đỏ bừng mặt giật bắn như tên trộm bị bắt gặp đang cướp đồ.

_ nee... nee - san vào đây tự bao giờ zậy!!!

_ Tự lúc em nó cười ngu ngơ á

Shiho nói, vênh mặt bắt đầu điệu chọc ghẹo ưa thích của mình. Hakuba không biết kháng chả ra sao, chỉ biết đỏ bừng mặt rồi cúi gằm xuống tránh né ánh nhìn từ Shiho. Theo đà Shiho tiếp tục cuộc hành trình dang dở của bản thân

_ hay cậu bé nhà ta biết iu ùi?!!

_ Nee.... nee - san đừng nghĩ bậy

Hakuba nói, giọng run lên từng đợt, gương mặt đỏ bừng với ánh mắt long lanh như van nài một sự tha thứ nhỏ nhoi

Không thể tiếp tục trước sự đáng yêu đến bùi nghìn còn mủi lòng này, Shiho đã hất văng thú vui nhỏ vừa rồi để ôm chặt Hakuba vào lòng, âu yếm như đang nâng niu một chú cún con nhỏ. Hakuba thấy vậy chỉ biết ngoan ngoãn để Shiho đem ra làm thú bông chứ chả dám chối bay chối biến câu gì.

_____ Hội Thể Thao ____

Trọng tài nổ 3 phát súng lên trời, như lời báo hiệu ngày hội xin được phép bắt đầu. Shiho hiện đang loay hoay trong phong thay đồ, cột tóc lên và mặc bộ đồ cổ vũ màu xanh nhạt đầy sức hút. Áo nửa người bó sát khoe ra cái ngực căng tròn, Chiếc váy viền ngắn cũn cỡn gần như lộ toàn bộ những thứ phía sau nó. Chiếc mũ không chóp và chiếc dày thể thao thêm cái bông cổ vũ. Tất cả khiến Shiho trở lên nổi bật và ra dáng cổ động viên. Thay xong Shiho vui vẻ đi ra ngoài, nhưng chắc cô quên gì đó lên lại chạy ngược vào trong phòng

_ Chết tiệt, suýt thì quên

Cô nói lẩm bẩm lấy ra từ ngăn tủ một cái ruy băng có thêu dòng chữ " Quyết thắng " mà đêm qua cô đã thức khuya để làm. Vui vẻ khi thấy nó Shiho lẩm bẩm gì đó rồi cười hớn hở ra ngoài

Lễ hội bắt đầu. Đầu tiên sẽ là cuộc thi giữ thăng bằng. Sonoko có tham gia tiết mục này lên đã sẵn sàng ở vạch xuất phát, tay loay hoay nắn quả bóng để làm gì thì không biết....?!

Ran thì đang kêu gọi mọi người ra xếp hàng để điểm danh. Hakuba thì khởi động còn Kaito thì vẫn thừa thời gian để tán phét với mấy đứa bạn. Còn Shinichi thì đang ngồi thơ thẩn một chỗ, mặt méo mó khó chịu.

Tìm được người cần tìm, Shiho vui vẻ chạy lại nhưng nửa đường thì Heiji từ đâu xuất hiện trắn ngang trước mặt Shiho

_ Shiho! Sao em đến đây?!

_ Heiji!!!

_ hì ngạc nhiên lắm hả? Mấy bữa nay không gặp, anh thật sự nhớ em lắm

Heiji nói, nhẹ nhàng đặt lên má Shiho một nụ hôn ngọt ngào, Gương mặt hồng hào xinh xắn bỗng chợt đỏ ửng lên. Shinichi từ xa thấy vậy sôi máu lao đến

_ tên kia! ta phải nhắc bao nhiêu lần nữa hả? Shiho là Vợ ta đấy!

Shinichi nói, gân cổ, tay kéo mạnh Shiho làm cô lỡ đà ngã nhào vào lòng cậu, tận dụng Shinichi choàng tay ôm chặt Shiho vào lòng

Heiji thấy vậy, khó chịu cậu túm bàn tay Shiho rồi kéo ngược cô về phía mình, hỉnh mũi nói

_ Sao? Thích đánh nhau hả?

_ Được thôi! tưởng đây sợ cái tên người không ra người ngợm không ra ngợm như ngươi sao?

_ Aha! Vậy tên nào là tên chó bám đuôi vậy hả?

_ Còn có tên là " cá mặt quỷ " nữa cơ

Tia lửa sèn sẹt trước ánh nhìn chết chóc của 2 đấng mày râu nổi tiếng với vẻ đẹp ' nghiêng thùng đổ thúng' Shiho đứng giữa hứng chịu hoàn toàn cái đáng sợ của lửa điện. Cười mếu Shiho đành can ngăn họ lại. Sau một hồi thì Shinichi bị giáo viên lôi đi làm gì đó chỉ còn lại Heiji và Shiho. Trước khi bị kéo đi đâu đó Shinichi vẫn không quên cãi nhau chí chóe với Heiji.

_ Shiho? Em là Cổ động viên hả?

Giờ mới có thời gian trò chuyện Heiji nhất nhất không để vuột mất cái quý giá hiếm có này.

_ À vâng!

SHiho giờ cũng mới giời mắt khỏi Shinichi, lúng túng trước câu hỏi của Heiji vì bị hỏi bất ngờ. Heiji không mấy để ý trước biểu hiện đó, cái cậu để ý là cái ruy băng trên tay Shiho. Nó màu trắng và tỏa mùi thơm dịu. Chữ viết trên đó là chữ cổ khó viết cũng như khó thêu nhưng được làm rất tinh tế chứng tỏ người làm đã tốn nhiều công sức

_ Cái này...?

Heiji nói, tay chỉ vào cái ruy băng trong tay Shiho

_ À nó là ruy băng em định làm để tặng Shi...

Chưa nói dứt câu thì cái ruy băng trên tay cô đã bị cướp mất, chưa kịp nói gì thì gương mặt Heiji cười vui sướng đã làm Shiho giật thót

_ CHo anh hả? Cám ơn nhé anh rất thích nó.

Cậu nói rồi đeo cái đó lên đầu rồi chạy vụt mất, Shiho chạy theo để đòi lại nhưng cậu đã mất hút giữa dòng người qua lại. Một sự tức giận và thất vọng, buồn tủi mang mác thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm tư của cô. Cái đó cô đã phải thức đến tận 3 giờ sáng để làm xong định tặng Shinichi làm quà cổ vũ thì nay đã bị một người chả là gì cướp mất... có thật là chả là gì?

Gương mặt tươi tắn dễ thương của Shiho bỗng vụt mất, tâm trạng trở lên lặng lề trông thấy. Shiho ngồi thụp xuống phiến đá bên cạnh, cố kìm nén cái tức giận bên trong... đó là điều đương nhiên.

Chợt Shinichi bước đến, nghiêng người nhìn

_ Vợ sao thế?

Thấy Shinichi mọi cảm xúc trong Shiho như vỡ òa, nước mắt lưng tròng cô nhào đến ôm chặt lấy Shinichi

_ X..Xin lỗi... Ruy băng tôi làm tặng cậu bị cướp mất rồi

Nghe thấy vậy Shinichi như có sét đánh ngang tai

_ Ruy băng? Bị cướp?

_ Cái đó tôi đã bỏ cả 3 tiếng để làm. Định tặng cậu nhưng... xin lỗi

Shinichi siết chặt nắm đấm, hun nhẹ lên trán SHiho nói nhẹ nhàng

_ Không sao đâu, đừng khóc

_Ưm...

Shiho nhìn SHinichi, gương mặt cậu dịu dàng một cách lạ thường, ánh nhìn như thấu gọn tâm can, nó làm SHiho cảm thấy nhẹ nhõm

_ nhưng bù lại, một nụ hôn được chứ?

Shinichi nói, miệng cười cười nhìn gian dễ sợ, Cô không nói gì chỉ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi Shinichi, hôn xong thì chạy mất dạng.

Shinichi đứng đó, đơ 3s, SHiho đã làm theo yêu cầu của cậu nó làm cậu thấy vui và hạnh phúc, Còn về nụ hôn chỉ là chạm môi qua loa nhưng nó lại làm cậu thấy thích thú hơn bất kì nụ hôn nào trước đây, tuy nhiên cậu không thể bỏ qua cái vụ cướp đồ trước mặt chủ của cái tên trời giáng kia được. Thấy SHiho có vẻ dấu tên người đó làm Shinichi đủ biết đó là ai. Cậu cười khểnh một cách đáng sợ rồi lẩm bẩm bằng những lời lẽ cô đọng

_ Đã đến lúc ta đòi lại đồ bị cướp rồi

___

Nãy giờ mải theo chân nhân vật chính mà chúng ta đã quên xem đại hội diễn ra thế nào. À để xem nào bây giờ bắt đầu thì mục đầu là trò thăng bằng như đã nói. Shiho đã trở lại chỗ cổ động còn Sonoko sau một hồi nắn bóng chán chê đã sẵn sàng

Trọng tài đã huýt cò mọi người bắt đầu trèo lên bóng... nhưng nhìn thì không giống là trèo cho lắm. Vì họ dường như chỉ lao đến ôm khư khư quả bóng, hí hoáy hồi lâu mới có thể trèo lên được. Sonoko cũng đã trèo thành công, mồ hôi nhễ nhãi trên trán cô nàng. tiếp đó Sonoko đứng thẳng người quơ chân loạn xạ... cuối cùng cũng đã tiến được nhưng xem chừng cô bạn nhầm đường và đang lao như điên đến đâu đó.... = A =

Trò chơi kết thúc Sonoko may mắn trước khi lạc đi đâu đó đã ghi được thành tích là 2m và giành chiến thắng, Số cô này may dễ sợ

Tiếp đó là Trò tìm đồ vật.

Ban tổ chức kê ra hàng bàn chạy dọc theo phía thí sinh, trên đặt một chiếc hộp có lỗ ở nóc, yêu cầu thí sinh đút tay vào và mò ra đồ vật theo yêu cầu của ban tổ chức

Phần này có Ran tham gia. Cô bạn vui vẻ đứng vào cái chỗ mình thích, nãy Sonoko đã dành giải nhất rồi cô nhất quyết không thua. Trò chơi bắt đầu Ran giở nhanh tờ giấy trước mặt. Nó ghi " Núm bú " Yêu cầu Ran mò ra. Ran cười khểnh rồi thò tay vào ...

_ Á Á Á...

Tiếng hét cô vang lên, tay theo phản xạ thụt lại, đầu ngón trỏ đỏ lừ... cô quên mất là trong mỗi hộp đều chứa một con gà con hiếu chiến nếu không cẩn thận sẽ bị nó mổ.nên xem chừng khó giành được chiến thắng.

mọi người phải rất cố gắng, ngoài ra có một điều rất ư là thú vị, mỗi lần một người bị con gà con danh ma đó mổ thì là một tiếng " Áu " vag lên cứ lần lượt từng ngươi không theo thứ tự kêu lên tạo ra âm thanh như một dàn tấu nhạc, làm nhiều người xem phải bật cười. Bực mình sau khi loay hoay " đánh nhau " với con gà, ran đút tay vào rồi lôi phóc con gà ra. ĐIều này ban đổ chức không cấm nên chả ai nói gì. mọi người thấy vậy cũng ngỡ ra... sao mình không làm như bạn ấy nhỉ?

Móc được con gà, mọi thứ trở lên dễ dàng, Ran đã nhanh chóng dành được chiến thắng một cách vẻ vang tuy đôi tay cô đỏ lừ cả lên

Shiho nãy giờ nhiệt tình cổ vũ, cô nhảy lên nhảy xuống rồi di chuyển một cách chuyên nghiệp, váy cô cũng theo đó mà tốc lên tốc xuống, SHinichi và nhiều nam sinh khác thấy vậy đều ngã nhào ra sau, mũi không ngừng rỉ máu. lần đầu tiên Shinichi nghĩ " Hội thao không phải là không có lợi "

Đến phần dự thi của Shinichi

Cậu đã yên vị ở vạch xuất phát cạnh cậu là Heiji cũng tham gia. Và ... Shinichi đã phát hiện ra cái ruy băng Shiho làm tặng cậu

Tuy không nói nhưng nhìn vào đủ biết ai đã làm nó. Shinichi cười khểnh, Tiếng còi đã nổ lên. Shinichi bắt đầu chạy tăng tốc, đuổi theo Heiji chớt nhoáng đã sánh ngang cậu bạn người Mĩ này. Shinichi với tay giật mạnh cái ruy băng trên đầu Heiji làm cậu giật bắn

_ Ngươi làm gì vậy?

_ Đòi lại đồ của mình

Shinichi nói thản nhiên., tay siết chặt cái ruy băng vào lòng bàn tay

_ ha... vui thật... Ngươi nghĩ nó là của ngươi? Tự kiêu quá đấy

_ Còn hơn tên giật đồ của người khác

_ Ngươi!!!

Shinichi cười nhạt nhẽo rồi tăng tốc, Heiji sôi máu, cao cẳng đuổi theo. ĐIều này Shiho đã thấy từ góc độ của người xem. Điều này làm cô vui lắm. Shinichi dành lại ruy băng rồi chạy vụt đến đích, tuy sát nút nhưng Heiji đã thua.

Tiếng hò hét vang lên, Shinichi cười đắc thắng nhìn heiji rồi vút đi tìm SHiho. Cô đang đứng gần trọng tài, thấy Shiho Shinichi vui vẻ ôm chầm lấy cô.

_ Chồng thắng rồi

_ Ưm... thất vọng ghê

_ hả? Vậy là sao?

_ Chồng thắng đồng nghĩa với việc lớp vợ bị thua

Shiho nói tỏ vẻ dỗi dãi, làm Shinichi cuống quýt xin lỗi. 2 người nói chuyện rôm rả, trêu ghẹo nhau như cặp đôi thật sự nhưng chắc anh Shinichi nhà ta không để ý. Shiho đã gọi cậu bằng " chồng "!!! <3

___

Ở một góc ít người nào đó. Bóng hình chàng thanh niên hào nhoáng với mái tóc bạch kim đẹp tuyệt đang khó chịu tay vò chặt chai nước lọc đã bị vò nát. Đó là heiji

Cậu biết cái ruy băng đó là Shiho làm tặng Shinichi, biết rất rõ nhưng không hiểu sao cậu thấy khó chịu, trái tim nhói làm cậu theo quán tính mà giật phăng cái ruy băng đấy đeo lên đầu...

Có lẽ đây là ghen?

và có lẽ Shiho đã ghét cậu...?

___

End chap
( Còn tiếp )

 
×
Quay lại
Top