Luôn mỉm cười với cuộc sống

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Cuộc sống đôi khi không như ta mong đợi nhưng hãy luôn mỉm cười, luôn nhìn vào mặt tươi sáng của nó, bạn sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn.

Đó là một thông điệp rất ý nghĩa mà các tác giả muốn gửi đến độc giả của mình.Luôn mỉm cười với cuộc sống là một tuyển tập các truyện ngắn và những câu danh ngôn đầy ý nghĩa được sắp xếp theo từng chủ đề như “Cuộc sống là một món quà”, “Hãy cảm ơn”, “Bạn đã mất hy vọng ”, “Đừng bao giờ mất hy vọng!”, “Tôi đã học được rằng”...

668965-461aee38-66f9-48ec-a89b-28f7ffe87d7d.jpg



668965-2eac201a-3e54-4ab8-b9f0-21bd76660ca6.jpg


Mặt trước và mặt sau quyển sách

Theo tác giả thì "giá trị nằm ở chỗ bạn đã làm thế nào để vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống, chứ không nằm ở chỗ bạn đã đối mặt với nó bao nhiêu lần". Hãy thử tưởng tượng, đôi tay bạn là số phận, và cuộc đời bạn là một trái bóng. Nếu bạn nhồi trái bóng mạnh chừng nào, nó càng nẩy mạnh chừng ấy. Đó là quy luật tất yếu. Thành công hay thất bại tùy thuộc vào việc chúng ta có vượt qua được thử thách, có biết cách biến những điều kiện bất lợi thành lợi thế không? Sau giai đoạn "gieo trồng" đầy cơ cực, phần thưởng ngọt ngào tất sẽ tới khi "mùa thu hoạch" về...“Và khi những suy nghĩ phiền lòng khiến bạn chán nản – Hãy nở một nụ cười trên môi và cảm ơn cuộc đời rằng bạn vẫn còn sống và quanh quẩn đâu đây”.

Chúng ta hãy cảm ơn vì chưa có tất cả những thứ mình mong muốn. Vì nếu bạn có nó rồi thì không còn gì để bạn chờ đợi và hy vọng. Hy vọng là thứ rất tuyệt diệu, “hy vọng cong, xoắn, thỉnh thoảng nó khuất đi, nhưng hiếm khi nó tan vỡ…Hy vọng duy trì cuộc sống của chúng ta mà không có gì có thể thay thế được… Hy vọng cho chúng ta có thể tiếp tục, cho chúng ta can đảm đi về phía trước, khi chúng ta tự nhủ là mình sắp bỏ cuộc”.

668965-fc6e72e8-d4a3-41f3-a8fc-487d763394dc.jpg

668965-1798c2d2-1faf-4f8b-936a-d2949566652d.jpg

Những nội dung rất hay và ý nghĩa

Và hãy luôn tin rằng, chúng ta thật đặc biệt bởi lẽ “Giá trị cuộc sống không phải ở những gì chúng ta làm, ai chúng ta biết, mà chính ở chỗ chúng ta là ai. Bạn thật đặc biệt – đừng bao giờ quên điều đó”. “Mỗi người đều được sinh ra với một món quà riêng biệt và cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi mọi người biết chia sẻ món quà ấy với những người chung quanh”.Một điều cũng khá quan trọng mà tác giả muốn nhắc đến đó chính là bạn đừng đi qua cuộc sống nhanh quá đến nỗi quên mình đang ở đâu và sẽ đi đâu. Cuộc đời không phải là một cuộc đua nhưng là một hành trình với từng bước đi đầy hương hoa để đến đích.Luôn mỉm cười với cuộc sống như một khúc nhạc dịu dàng đem đến cho độc giả nụ cười và niềm tin yêu vào cuộc sống. Cuộc sống là một món quà, hãy sống một cuộc sống thật trọn vẹn, tận hưởng nó, tôn vinh nó, phát huy nó và trên hết, hãy yêu lấy cuộc sống này bạn nhé!

Tên sách: Luôn mỉm cười với cuộc sống
Nhà Xuất Bản Trẻ
Nhiều tác giả, Nhã Nam tuyển chọn
Giá: 29.000 đồng

Theo Tiin
 
Chắc mua cuốn này về đọc quá!!!!! ^^
 
×
Quay lại
Top