Mặt trời mới 2013 - Sẻ chia tình bạn!

Mr_Zer0

Gục ngã...
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2011
Bài viết
6.102
Mặt trời mới mọc ở đằng đông
Mà sao thấy sóng ở trong lòng
Dáng gầy không thắm không vàng vọt
Sao đầy bình minh trong mắt trong

Mỗi ngày trôi qua mỗi hy vọng
Mặt trời chiếu sáng những chờ mong
Con thuyền khát khao chờ bến rộng
Những ước mơ ngoan vẫn bềnh bồng

Dẫu biết cuộc đời nhiều trống rỗng
Dẫu biết lòng người lắm mênh mông
Nhưng vẫn hát ca cùng gió lộng
Hạnh phúc bình yên đến ngập lòng

Chiếc thảm mặt trời thêu vàng óng
Dệt bởi tấm lòng chứa bao dung
Những nỗi niềm riêng đầy hữu dụng
Tri thức biển khơi đến muôn trùng

Mặt trời chỉ lối sai và đúng
Kiến tạo ân tình mái nhà chung
Mỗi một thành viên đều ca tụng
Vẻ đẹp đàn ông được tôn sùng

Có những khi nào mây làm nũng
Rồi thì bão từ nổi lung tung
Mặt trời hạ nhiệt đầy mát mẻ
Cảm giác bình yên đến từng vùng

Sinh nhật mặt trời ta lúng túng
Tựa cằm nghĩ ngợi ngó mong lung
Bèn viết bài thơ cười trong bụng
Chẳng biết hay không thấy mình khùng.

** Tuổi mới đến rồi ta thầm chúc
Chúc người sức khỏe làm việc sung
Chúc người hạnh phúc trong tình cảm
Giữ mãi yêu thương đến vô cùng**

:KSV@09::KSV@09:





 
×
Quay lại
Top