Mấy cái con hay đi hút máu nguy hiểm phết

Trong một cái hang đầy những con dơi máu mà đói nữa. Tối rồi nên tụi nớ chuẩn bị đi ngủ. Chợt có một con dơi thuộc dạng to béo, mỏ đầy máu, vừa bay về tổ và tính thăng. Ai ngờ lũ kia cứ lao nhao, không cho nó ngủ mà cứ hỏi Mày vừa ở đâu về thế, có thể chỉ tụi tao được không, tụi tao đói quá. Con dơi kia tính lờ tụi này, ai ngờ đỉa này dai có đỉa khác dai hơn:)), nên cuối cùng dơi đồng ý dẫn tụi kia đi. Bầy dơi hí hửng bay theo, mải mê tới một trụ điện cao thế sừng sững thì dừng lại. Con dơi chỉ và nói Tụi bây có thấy cái cây to kia không? Lũ dơi phấn khởi: Có, có!!! Nhưng tao thì không:(( :(( - chú dơi buồn bã nói
 
Chị Thanh buồn cười quá đi :p
 
×
Quay lại
Top