Mẹ con nhà hổ đáng yêu <3

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Cách đây không lâu, nhiếp ảnh gia chuyên về mảng động vật hoang dã Andy Rouse ghi lại những hình ảnh này về một con hổ Bengal mẹ cùng đàn hổ con trong thiên nhiên ở vùng Ranthambhore, Ấn Độ.

ho-1.jpg


"Tôi cách một con hổ có 2 mét, chúng không coi chúng ta là con mồi nếu mình ở trong xe, chúng mặc kệ," nhiếp ảnh gia Rouse nói.

ho-2.jpg


"Tôi phải đảm bảo khoảng cách với chiếc xe Jeep phía trước khoảng 150 mét vì tôi không muốn bọn hổ con bị sợ, đây chắc là lần đầu tiên chúng nhìn thấy con người."

ho-3.jpg


Không giống như các loại động vật họ nhà mèo khác, hổ bơi rất giỏi và thường tắm mắt trong hồ, suối vào những ngày nóng nực.

ho-4.jpg


Đáng buồn là loài hổ dần bị đẩy đến bờ tuyệt chủng do bị săn bắn và mất môi trường sống, trong đó ba trên tổng số tám loài hổ đã bị tuyệt chủng, và số còn lại cũng bị đe dọa nghiêm trọng.

ho-5.jpg


Hàng chục ngàn con hổ Bengal - loài hổ đông nhất - từng xuất hiện nhiều ở vùng Bagladesh, Bhutan, Ấn Độ và Nepal, nhưng dân số của chúng đã giảm đi nghiêm trọng trong vài thập kỷ qua.

ho-6.jpg


Mức độ giảm khổng lồ của loài hổ là do nạn phá rừng rộng khắp, môi trường sống của chúng bị thu hẹp và mất nguồn cung cấp thức ăn, cũng như do các vụ buôn bán và săn bắn động vật hoang dã trái phép.

ho-7.jpg


Nhiệt độ ở Rajasthan lên tới 44 độ C khi Andy Rouse, trong hành trình đi bộ liền hai ngày, tìm ra bức ảnh anh vẫn luôn chờ đợi. Con hổ, được gọi là Noor, có mấy đứa con mới ba tháng tuổi được giấu trong một cái hang trong sa mạc ở công viên Quốc gia Ranthambhore.

ho-8.jpg


Nguồn BBC​
 
Trùi ui...ước gì có tiền mua con hổ :KSV@18:
Cứ săn bắn, bán lậu, họ thật ngu ngốc. Rồi một ngày nào đó chúng sẽ tuyệt chủng sao, vẵn chưa có phương cách để giải quyết sao, làm sao để fát hiện việc săn bắn trái phép nhỉ :-?
 
Nhìn con hổ con cưng quá đi mà :x Nhìn chỉ muốn ôm nó đi ngủ :x
 
nho Tạp cho phát hết ngủ luôn :))
 
Trùi ui...ước gì có tiền mua con hổ :KSV@18:
Cứ săn bắn, bán lậu, họ thật ngu ngốc. Rồi một ngày nào đó chúng sẽ tuyệt chủng sao, vẵn chưa có phương cách để giải quyết sao, làm sao để fát hiện việc săn bắn trái phép nhỉ :-?
Vừa muốn mua hổ vừa muốn không có săn bắt à :p
 
Vừa muốn mua hổ vừa muốn không có săn bắt à :p
À há ! Mua về chơi, còn săn bắn là giết nó mà. Vẫn đảm bảo đc dân số. ~.~
 
À há ! Mua về chơi, còn săn bắn là giết nó mà. Vẫn đảm bảo đc dân số. ~.~
Sai nhá! Giờ số lượng chúng đếm bằng con, thì việc mất 1 con là đủ phá vỡ cộng đồng nó rồi :p
Chưa kể, hổ nó đâu như mèo, cứ kêu meo meo là nó đi theo, ít nhất phải bắn thuốc mê, giam vào lồng, vận chuyển mới đến được tay người mua B-)
 
Săn thôi đừng bắn là được rồi, săn rồi bảo tồn ;)
angel1412 Con hổ con chắc không sao đâu :p
 
Sai nhá! Giờ số lượng chúng đếm bằng con, thì việc mất 1 con là đủ phá vỡ cộng đồng nó rồi :p
Chưa kể, hổ nó đâu như mèo, cứ kêu meo meo là nó đi theo, ít nhất phải bắn thuốc mê, giam vào lồng, vận chuyển mới đến được tay người mua B-)
À há ! Ko mất, vẫn sống, vẫn đếm đc. Mua hai con từ rạp xiếc, cho nó giao phối vs nhau, sinh sôi nảy nở ;;) miễn sao nó vẫn an toàn hạnh phúc là đc roài. Mua thêm cho nó cả vườn công viên, hằng ngày cho nó ăn sang hơn người ;;)
 
À há ! Ko mất, vẫn sống, vẫn đếm đc. Mua hai con từ rạp xiếc, cho nó giao phối vs nhau, sinh sôi nảy nở ;;) miễn sao nó vẫn an toàn hạnh phúc là đc roài. Mua thêm cho nó cả vườn công viên, hằng ngày cho nó ăn sang hơn người ;;)
Lại sai nữa, em mua về nuôi được, hàng tỷ người khác cũng muốn nuôi thì thế nào? Chỉ còn hơn 2000 con, sao đủ phân phát? Vậy là sẽ xảy ra cướp hổ, chắc chắn sẽ gây thiệt mạng.
Chưa kể tách nó ra khỏi tự nhiên cũng gây ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn, cũng có thể làm nhiều loài bị ảnh hưởng, tuyệt chủng, có nguy cơ mất cân bằng sinh thái B-)
 
angel1412 Nếu yêu nó thì phải để nó về với tự nhiên, đó mới là nhà của nó, dù có chăm sóc tốt cỡ nào thì em vẫn đang giam cầm nó. Tự do là điều ai cũng muốn.
 
*đi ra mang chiếu vào ngồi xem tranh luận* :p
 
nho Còn chị cần chiếu để ngủ, chị nằm với nhá! Khi nào có biến thì gọi chị ^ ^

Nếu con người không có nhu cầu thì sẽ không có săn bắt!
 
Em đâu có săn nó ngoài thiên nhiên. Mấy con trong rạp xiếc đó. Mà cho dù đem đại con nào về đi chăng nữa vẫn fải có giấy phép từ chính phù hay gì đó vì mục đích tốt đẹ cho tự nhiên.
Thứ nhất: Vc em mua một con và có thể đảm bảo sự an toàn của nó. Nghĩa là vẫn cho nó sống trong rừng, vs tự nhiên, còn hơn ko ai bảo vệ nó trước sau nó cũng sẽ dễ bị săn bắt.
Thứ hai: Đó cũng chỉ là một biện fáp tạm thời, nếu ai cũng mua nó về bảo tồn trong thiên nhiên khỏi sự nguy hiểm của bọn săn lùng thì có gì là sai. Một khía cạnh khác là số lượng mua sẽ ko nhìu vì đếm trên đầu ngón tay ai dư tiền và có lòng hảo tâm đó. Trong 1 số trường hợ ng ta phải bắt và vào một khu rừng an toàn có thể kiểm soát đc, có khi lại đem về chữa trị vết thương.
Thứ ba: vì đây là tình hình nguy cấp đe dọa đến sự tồn tại của hổ. Liệu có thể chỉ đứng nhìn khi nó đang chết mòn sao. Thà là di chuyển nó nơi khác còn hơn là cứ để đó trong khi ko kiểm soát hết lũ tội phạm.
Thứ tư, Có thể duy trì nòi giống. Tăng số lượng sau đó trả về thiên nhiên khi và chỉ khi tệ nạn săn bắn, phá rừng giảm.
Ý kiến của em là thế ~.~
 
Thứ nhất, em phải tính đến việc có tiền.
Thứ 2, những người giàu có thể mua hổ, nhưng họ có thể không hảo tâm mà chăm sóc, thay vào đó họ sẽ tính đến việc cho nó vào nồi ==
Thứ 3, chưa nghĩ ra :p
 
Thứ nhất. Vậy em mới ước.
Thứ hai. Mọi điều đều sẽ có trong bản cam kết vì loài hổ, làm gì sai trái xét đến toà án. "Đem về vs n~ đk sau .... Bỏ tiền để chăm sóc hay ko là chiện của anh" ;))
 
Mua bán động vật quý hiếm thì không được phép đâu ;) em muốn mua là người ta phải bán lậu cho em đó.
Và nếu ai cũng hiểu được như em và mọi chuyện dễ giải quyết như thế thì chắc không có tình trạng tuyệt chủng đâu.
 
linh d2t Chị ơi, cái này chẳng phải là mua bán. Ai bán và ai mua? (mua là em nói trong rạp xiếc). Nghĩa là chị sẽ bỏ cả tấm lòng để bỏ ra một số tiền lớp hợp tác vs tổ chức mt, thông qua nhà nước hay gì gì đó, xin phép đưa chúng đến nơi thiên nhiên nhiên khác an toàn hơn và có thể quản lí đc.
 
Vậy sao chị ko nghĩ ngjĩ thử xem mọi việc sẽ dễ hay khó giải quyết. Chị cho rằng nó sẽ ko đc ư. Em ko chắc nó có thành công hay ko nhưng con ng có thể giải quyết đc, chỉ phụ thuộc vào lương tâm của họ thôi.
 
×
Quay lại
Top