Mê hồn với tranh vẽ động vật của họa sĩ Edgar Hunt

Nam Miên

Cười lên
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/4/2012
Bài viết
2.058
Edgar Hunt là một họa sĩ người Anh (1876-1953) chuyên vẽ các tác phẩm tinh xảo, chi tiết về cảnh trang trại chăn nuôi và động vật. Thực hiện tỉ mỉ lối vẽ theo phong cánh trường phái hiện thực. Edgar Hunt đã gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình vào những bức tranh để tạo nên những tác phẩm động vật rất có hồn và sống động như thật! Có thể nói ông là một họa sĩ xuất sắc và nổi tiếng vào thời điểm đó, Edgar Hunt nổi tiếng với những bức tranh vẽ gà, ngoài ra ông còn được biết đến với những bức tranh vẽ về lừa, dê và ngựa... Ông là thành viên trong Hiệp hội Hoàng Gia của các Họa sĩ ở Birmingham. Mười một bức tranh động vật của ông được trưng bày tại phòng trưng bày Nghệ Thuật Walker ở Liverpool. Những bức tranh của ông đã đi vào lòng người, mãi tận đến giờ vẫn còn rất nhiều người khắp nơi trên thế giới mến mộ tìm kiếm sưu tầm vào bộ sưu tập của mình!... Lan Phương mời các bạn cùng chiêm ngưỡng một vài tác phẩm của ông dưới đây:

535487-1343141400-17.jpg
535487-1343141289-4.jpg
535487-1343141268-1.jpg
535487-1343141275-2.jpg
535487-1343141282-3.jpg
535487-1343141297-5.jpg
535487-1343141310-6.jpg
535487-1343141319-7.jpg
535487-1343141330-8.jpg
535487-1343141339-9.jpg
535487-1343141347-10.jpg
535487-1343141356-11.jpg
535487-1343141364-12.jpg
535487-1343141371-13.jpg
535487-1343141379-14.jpg
535487-1343141386-16.jpg
535487-1343141393-15.jpg
535487-1343141406-18.jpg
535487-1343141418-19.jpg
535487-1343141424-20.jpg
535487-1343141432-21.jpg
535487-1343141439-22.jpg
535487-1343141446-23.jpg
535487-1343141452-24.jpg
535487-1343141460-25.jpg
535487-1343141467-26.jpg
535487-1343141474-27.jpg
535487-1343141481-28.jpg
535487-1343141489-29.jpg
535487-1343141497-30.jpg
535487-1343141503-31.jpg

 
Nhiều hình ghê ha, bác này vẽ đẹp đó. Nhưng mà công nhận mấy con gà trong tranh này phá long thần nhỉ, rau cỏ văng tóe :KSV@08: hình 1 hình như còn tranh xương/đồ ăn với chó nữa hả:KSV@02:, chó bỏ của chạy lấy thân rồi, bỏ lại dây xích chỏng chơ, hehe....
 
đến cái rau cũng vẽ như thật chị ạ......khâm phục quá....em nhìn nãy giờ mà vẫn không thể hiểu sao nhiều người tài năng thế ko biết....==
 
đến cái rau cũng vẽ như thật chị ạ......khâm phục quá....em nhìn nãy giờ mà vẫn không thể hiểu sao nhiều người tài năng thế ko biết....==
Hehe, trên đời này thiếu gì người tài năng/tài lạ, em gái ngồi đó mà thắc mắc làm cái chi rứa....:KSV@08:Mà họa sĩ này chị thấy tên cũng hông quen, chắc tại kiến thức hội họa/mỹ thuật mình hơi nghèo....
 
Em cũng không biết....chị gái biết vẽ thì vẽ tặng em con khỉ...hehe.....
 
Em cũng không biết....chị gái biết vẽ thì vẽ tặng em con khỉ...hehe.....
Hông, chị hổng biết vẽ:KSV@15:Mà sao lại là con khỉ, em gái tuổi Thân hử:KSV@11:tủi thân:KSV@04:
 
Vâng thưa chị gái....nói vậy chứ em ghét cái tuổi thân lắm....khổ....hic.....chị tuổi gì?
 
Quá đẹp, mình khoái tấm đầu tiên nhất vì có con gà trống thiến( vì k có mào cao với đỏ) đang tìm thức ăn cho 2 con gà mái
 
Nhìn rất thật, nhất là đôi mắt :X
Hâm mộ tác giả thiệt! :)
 
sao vẽ trông giống thật thía hôk bik nữa:))
 
×
Quay lại
Top