MẸ ƠI CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM !!!!!!!!!!!!

InuKagome

Thành viên
Tham gia
12/8/2014
Bài viết
30
Mẹ của con! Mẹ đã bảo vệ, chăm sóc con nhưng con đã không hiểu cho nỗi lòng mẹ. Con thật bất hiếu, con thậ hư có phải không mẹ ! Mẹ ơi, con đã cảm thấy dằn vặt, cảm thấy mình là kẻ có tội mẹ ạ. Ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời trong xanh mà lòng con cảm thấy nặng trĩu. Chợt có một màn trắng nào đó phủ lên trước mặt con. Con hoang mang chợt con nhớ đến mẹ.
Nhưng cổ họng con lại nghẹn lại không thể nào nói lên lời. Khung cảnh trước mắt con sao mà quen thuộc vậy. Mẹ ơi, mẹ biết không mẹ, con đã nhìn thấy công viên-nơi mẹ dắt con đi chơi lần đầu tiên. Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng chạy duổi nhau trên nền trời xanh thắm, khung cảnh thật nhẹ nhàng nhưng nó lại có dấu ấn sâu đậm trong lòng con. Dường như con nghe thấy câu nói "Mẹ ơi!Con yêu mẹ nhất.Con hứa sẽ ngoan để không phụ lòng mẹ. Mẹ nhé " Câu nói đó con đã ghi sâu trong lòng. Nước mắt con cứ thế mà tuôn trào dù có cố kìm nén. Con ghét chính bản thân mình vì làm mẹ đau lòng, con không thể tha thứ cho bản thân mình.
Con như chìm vào giấc mơ đó mãi mãi nhưng con đã không thẻ ở lâu hơn trong đó vì giọng nói ngọt ngào của mẹ đã đánh thức con khỏi dòng suy nghĩ đó. Chợt cảm xúc dâng trào lên con ôm chầm lấy mẹ mà khóc, con muốn xin lỗi mẹ về những gì đã làm cho mẹ thất vọng và mẹ đã xoa đầu con nói "Không sao đâu con, ổn rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi "
Các bạn à, nếu các bạn đã đọc câu chuyện này của mình thì các bạn nhớ nhé "Đừng làm cho cha mẹ mình buồn nhé vì cha mẹ là người vô cùng quan trọng trong cuộc đời của mỗi người".Các bạn nhớ nhé !!!!!
 
×
Quay lại
Top