Miền Nam Việt Nam trước 1975 qua ống kính René Burri

Luca_chan

Nếu có thể chết từ lúc bắt đầu thì tốt biết mấy...
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/8/2012
Bài viết
11.918
René Burri (sinh năm 1933) là một nhiếp ảnh gia Thụy Sĩ làm việc cho hãng thông tấn Magnum của Anh. Ông nổi tiếng thế giới với những bức ảnh chụp các sự kiện chính trị, lịch sử, chân dung các nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn của thế kỷ 20. René Burri đã có mặt tại nhiều điểm nóng trên thế giới, trong đó có Việt Nam vào các năm 1963, 1973 và thực hiện nhiều bức ảnh giá trị tại đây.


Redsvn-Rene-Burri-02.jpg

Khung cảnh nhìn từ khoang lái của trực thăng chiến đấu VNCH, 1963.


Redsvn-Rene-Burri-06.jpg

Binh lính Sài Gòn trên trực thăng quân sự trong chiến dịch đổ bộ xuống một khu vực được báo cáo có hàng trăm binh sĩ Việt Nam ẩn nấp gần Tân Hưng Đông, đồng bằng sông Cửu Long, 1963.


Redsvn-Rene-Burri-05.jpg

Giấc ngủ nhọc nhằn trong cabin trực thăng, 1963.



Redsvn-Rene-Burri-04.jpg

Binh sĩ Sài Gòn di chuyển gần Tân Hưng Đông, 1963.


Redsvn-Rene-Burri-14.jpg

Một đứa trẻ ngủ gục trên đường phố Sài Gòn, 1973.


Redsvn-Rene-Burri-15.jpg

Cô gái trẻ người Việt đùa giỡn với lính Mỹ tại khách sạn Continental ở Sài Gòn (ảnh trái) và các phi công trực thăng tại một câu lạc bộ dành cho sĩ quan ở Kontum (ảnh phải), 1973.


Redsvn-Rene-Burri-10.jpg

Trực thăng VNCH tiến về ấp Giao Bình để thực hiện nhiệm vụ, 1963.


Redsvn-Rene-Burri-12.jpg

Trực thăng Chinook trên bầu trời đồng bằng sông Cửu Long, 1963.


Redsvn-Rene-Burri-16.jpg

Chiếc xe chở đoàn người chuẩn bị cho năm mới Âm lịch ở Chợ Lớn, Sài Gòn, 1973.


Redsvn-Rene-Burri-19.jpg

Người dân và binh lính tại một ngôi chùa ở Chợ Lớn, Sài Gòn, trước thềm năm mới Âm lịch, 1973.


Redsvn-Rene-Burri-18.jpg

Tàn tích của một ngôi làng bị phá hủy bên đường cao tốc số 9, gần Sài Gòn, 1973.


Redsvn-Rene-Burri-20.jpg

Chiến sĩ giải phóng cảnh giới tại một ngôi làng nằm trong sự kiểm soát của lực lượng Giải phóng, nằm gần đường cao tốc số 9 và chỉ cách vị trí đóng quân đối phương khoảng 1 dặm (ảnh trái). Một lão nông đứng dưới lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại vùng giải phóng (ảnh phải), 1973.


Redsvn-Rene-Burri-21.jpg

Ngôi làng nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Giải phóng nằm bên quốc lộ 4, gần Mỹ Tho, cách Sài Gòn khoảng 70km, 1973.


Redsvn-Rene-Burri-08.jpg

Một tiểu thư nhà giàu ở Sài Gòn, 1963.


Redsvn-Rene-Burri-01.jpg

Những tà áo dài trên đường phố Sài Gòn, 1963 và 1973.



Redsvn-Rene-Burri-24.jpg

Áo dài và dây thép gai ở Sài Gòn, 1973.


Redsvn-Rene-Burri-25.jpg

Nông dân trong vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam, 1973.


Redsvn-Rene-Burri-07.jpg

Khung cảnh đồng bằng sông Cửu Long nhìn từ máy bay trực thăng, 1963.


Redsvn-Rene-Burri-09.jpg

Binh lính VNCH đổ bộ và sẵn sàng chiến đấu, 1963.


Redsvn-Rene-Burri-23.jpg

Các thương binh của miền Bắc chuẩn bị lên máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất để trở về Hà Nội trong hoạt động trao đổi tù binh giữa hai miền theo Hiệp định Paris 1973.
 
Redsvn-Rene-Burri-04.jpg
Redsvn-Rene-Burri-07.jpg

Đất nước mình lúc đó nhìn đẹp và thanh bình, giá như không có những người lính và máy bay.
 
×
Quay lại
Top