@dericka1994
Vụ xe bus tử thần Conan lo kéo tay Ayumi là do Conan nghĩ Ayumi là con nít, Ai là người lớn rồi, trong trường hợp nào cũng ưu tiên trẻ em mà.
Đúng là phải ưu tiên con nít rồi thế nhưng riêng chuyện phải đến khi Ayumi nhắc đến Haibara Conan mới nhận ra Haibara vẫn ở trên bus. Điều này cho thấy trong lúc nguy cấp, Conan ko hề quan tâm đến Haibara nhiều.
Shinichi vẫn tin tưởng, nói cho Ai nghe nhiều bí mật của mình và bất chấp cứu Ai trong khi giấu Ran tất cả sự thật.
Shinichi nói cho Haibara nghe nhiều bí mật của mình? Bí mật gì bạn ví dụ ngay và luôn! Nhanh! Bí mật bị teo nhỏ? Chính Haibara là người biết Shinichi bị teo nhỏ ngay từ lúc còn trong Tổ chức. Thế nhưng cô bé không tiết lộ điều đó. Đọc lại tập đầu vol 19 khi Haibara xuất hiện. Cô bé nói vì cô bé rất quan tâm đến Shinichi, lúc chạy thoát khỏi hầm chứa gas là chạy ngay đến nhà Shinichi vì coi Shin như hi vọng duy nhất lúc đó. Trong suốt từ đầu truyện đến giờ, Shinichi nói cho Haibara nghe gì về bí mật của mình? Sở thích gì? Ước mơ gì? Tất cả mọi thứ, từ những quyển sách cậu ấy đọc, diễn biến câu truyện cậu ấy thích, ước mơ về sau này của cậu ấy, Shinichi chỉ nói với Ran mà thôi. Khi ở bên Ran Shinichi nói rất nhiều, luyên thuyên suốt. Cậu ấy có làm thế với Haibara? Không! Không bao giờ!
Shin bất chấp cái khỉ gì để cứu Ai? Trước khi cứu nó còn nghĩ ra cách gì để cứu nhanh nhất, còn đi tìm súng để bắn vỡ cửa kính xong mới lao vào cứu. Haibara bị Gin bắn, nó rất nhanh trí núp ở sau cửa hét lên gây chú ý bảo Haibara nhảy vào ống khói. Nói đến bất chấp mạng sống để cứu Ai đến nay chỉ có mình Ran thôi. Cô bé ấy sẵn sàng lấy cả thân mình để che chắn cho Ai trước họng súng của kẻ đang muốn lấy mạng cô bé. Ran biết Vermouth là ai? Sao có thể liều đặt mạng sống của mình vào kẻ muốn giết người như thế? Lúc đó Ran đâu có suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng mình dù chết cũng phải bảo vệ cô bé này thôi.
Dù nói là lo cho Ran, sợ Ran gặp nguy hiểm nhưng nói vậy chả lẽ Shin lo cho Ran hơn ba mẹ mình?
Bạn nói đúng rồi đó. Shin còn lo cho Ran hơn cả ba mẹ mình! Bằng chứng là ở Series chap 369+, vụ 1200 người làm con tin, 1 trong những vụ rất hoành tráng của DC.
“Với lại, ở đó có thể có, người quan trọng, người mà cháu không muốn để chết nhất trên thế giới này. Cháu xin lỗi chú.”
(Conan – Chap 373)
Conan xin lỗi Takagi, vì cái lý do ích kỷ cá nhân của mình. Cậu ấy không liều chết vì mạng sống của những người không quen biết, mà vì Ran của cậu.
Nhưng cũng chính vì Ran, Shinichi quyết định vô hiệu hóa quả bom ở giây cuối cùng, khi gợi ý chưa ra hết. Vì Ran còn đang đợi cậu ấy trở về, cậu ấy nhất định phải sống để trở về.
Sau khi vụ án này kết thúc, Haibara và ông tiến sĩ phải khen Shinichi vì chỉ cần EVIT mà có thể biết được đó là chữ viết ngược của DETECTIVE.
“Ngốc… tất nhiên là biết. Vì mình thầm hi vọng mãi. Rằng chỉ cần không phải là chỗ đó.” (Shinichi nghĩ đến Ran với đôi mắt mơ màng + má hơi đỏ)
(Conan – Chap 373)
Vì cậu ấy lúc nào cũng hi vọng không phải là trường cấp 3 Teitan, nơi Ran đang ở đó. Nên khi suy nghĩ để đoán gợi ý, cậu ấy chỉ tìm xem có mối liên quan nào giữa Teitan và EVIT hay không? Teitan là cách đọc ngược của Tantei, nghĩa là thám tử. Thám tử tiếng anh là Detective, nếu viết ngược lại thì chính là gợi ý dang dở của EVIT. Từ đó mà Shinichi có thể đoán ra được vị trí đặt bom tiếp theo của hung thủ.
Shinichi cậu ấy còn lo cho Ran hơn cả ba mẹ mình, hơn bất cứ ai trên thế giới này! Ran là người cậu không muốn để chết nhất trên thế giới này cơ mà. Thấy không?
Shinichi đã nhiều lần định thừa nhận với Ran rồi, ngay từ tập 1 đã định nói ngay ra hết rồi cơ. Nhưng lần nào cũng không có cơ hội để nói. Sau này thì Haibara tuyệt đối cẩn thận không cho nói, bởi cô bé ấy cũng muốn bảo vệ Ran. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất khi Ran biết, rồi cô bé hoặc Conan hoặc chính bản thân mình lỡ để ra sơ hở nào đó, thì nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào. Haibara đã mất chị, và ở Ran cô bé nhìn thấy hình ảnh chị của mình. Vậy nên càng không cho phép Ran gặp bất cứ nguy hiểm gì. Bạn có thể không nghĩ chỉ việc biết thôi nó không quan trọng. Nhưng trong một vụ án, bạn chỉ cần là người biết là đã là người có liên quan đến vụ án rồi. Biết mà không khai báo đó chính là 1 tội được pháp luật quy định.
Đối với Shinichi, Shinichi cần người có thể thấu hiểu, thông cảm cho mình những lúc mải mê theo đuổi các vụ án, không tra hỏi, không khóc lóc níu kéo, chỉ đơn giản là im lặng, trợ giúp Shinichi những lúc cần.
Ran có kìm h.ãm cái sự đam mê đó của Shinichi sao? Cô bé ấy là người hiểu Shinichi nhất! Cứ 2 đứa ở bên nhau là Shinichi lại luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, chỉ với Ran thôi. Chỉ cần nhìn Ran một chút, quan sát từng cử chỉ + thói quen là Shinichi biết ngay Ran định làm gì. Cậu ấy có từng làm như thế với người khác ko? Biết rõ Ran hay mặc áo con loại gì, biết rõ Ran có hay dùng son môi không, biết rõ sở thích tạp chí của Ran, còn biết rõ luôn cả giờ giấc sinh hoạt khi lúc đó còn chưa ở cùng nhau. (Vụ án thủy cung).
Ran khóc lóc níu kéo là ở tập bao nhiêu? Ran chưa bao giờ khóc lóc níu kéo hết! Thằng bạn thân cũng là người mình yêu thương bỗng nhiên mất tích, không về nhà cũng ko liên lạc. Sau này nó chỉ gọi điện về báo đang gặp rắc rối với 1 vụ án nên chưa thể về được. Có lo lắng, có quan tâm ko? Chắc chắn phải có! Thế chẳng lẽ lại mặc kệ nó thích làm gì thì làm không quan tâm gì sao? Chưa kể Ran còn cực nhạy cảm, ngay lúc Shinichi bỏ đi là Ran đã có linh cảm rất xấu rằng sau này sẽ ko gặp lại nữa. Thì dĩ nhiên là cái linh cảm đó, cái linh cảm Shinichi đang gặp vụ án rất nghiêm trọng. Thì có nên tra hỏi rõ ràng xem cậu ấy rốt cuộc gặp chuyện gì ko? Mà thực tế thì Ran đâu có tra hỏi. Lần nào gọi điện nói chuyện với nhau chỉ hỏi bao giờ thì cậu mới về? Đây chẳng phải là câu nói rất tự nhiên sao? Cô bé không tra hỏi rõ ràng cậu giải quyết rắc rối ở đâu? Vụ gì? Như nào? Bởi cô bé hoàn toàn tin tưởng ở Shinichi. Cô bé chỉ muốn biết Khi nào thì cậu mới chịu về? Cậu mau về đi Shinichi, tớ nhớ cậu lắm rồi. Còn phải đi học nữa chứ! Bỏ học đến nửa năm trời rồi. Giờ bắt Ran im lặng sau đã có từng ấy chuyện xảy ra sao được!
Bạn nghĩ đi, đặt bản thân chính bạn vào trường hợp của Ran đi! Bạn sẽ như thế nào? Bạn sẽ làm gì? Mà thôi, mình nghĩ bạn trước tiên phải đi đọc lại truyện từ đầu đi đã. Thấy thiếu hụt và hiểu sai mạch truyện lắm đấy.
Bạn còn sai cả kiến thức thực tế khi bảo vợ bác Gosho là bạn thời thơ ấu...
Chốt lại câu cuối nè cưng, đọc kỹ nhé! Dù cưng muốn thế nào, nghĩ ra sao, yêu ai. Hay Ran là con người như thế nào. Hoặc bất cứ ai trong DC hay trên thế giới này có tài giỏi hơn Ran gấp trăm ngàn lần. Tất cả những thứ đó không quan trọng. Cái quan trọng nhất, cái quyết định tất cả mọi thứ là Shinichi yêu Ran! Thế nhé!